1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN U23 với Sea Games 23

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Vincent_Valentinegr, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nếu bác nói thế thì bác cũng nên tìm đọc về sách Engr Mỹ như nano, hay Micro Bio, hoặcmaterial Structure xem nó dễ hay khó. Nói chung nghành nào cũng có dễ và khó khi học cao hơn.
    Nhưng tại Mỹ nó phân biệt rõ ràng BS là Bachelor of Science and BA cho nghành Kinh Tế, Kế Toán linh tinh...xèng. Nó không cứ phán như kỷ sư nhà mình.
    Dental School....nghĩa là ra trường làm bác sĩ bẽ răng...muốn vào chương trình học của nó phải có BS bất cứ nghành gì, rồi qua được cái test. BA giỏi tới đâu nó không cần biết.
    Tại Mỹ Architecture tức nghành kiến trúc phải lấy BA hay BS thì nó càng khoái.
    Tât` nhiên những CEO hay gì gì đất Mỹ nhiều tên da trắng giỏi. Đây là đất của người da trắng nắm quyền bác ạ. Tôi đã từng thấy rất nhiều chú da trắng khởi đầu là lao dộng học việc...3 năm sau làm đốc công (tuy rằng đách biết nhiều nhưng vẩn). Còn các chú Mễ thì 20 năm vẩn lao động. Tôi không ngạc nhiên đâu. Nước Mỹ chưa từng có tổng thống da mầu hay là phụ nử. Nhưng vẩn kêu gào là nước đi đầu human right. Đó là nhiều khi vẩn nghe khẩu hiệu nhưng cũng rất hiểu chuyện đằng sau. Đó là cuộc sống mà ta phải chấp nhận...một cuộc chơi không dễ thay đổi. California gần 60% gốc Mễ nhưng vừa rồi chú cơ bắp da trằng thắng thống đốc trước một chú Mễ. Người Mỹ có câu White man stick togethers. Phải ở Mỹ sống làm việc ăn ngũ càng lâu sẽ hiểu rỏ câu trên.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đây là một thực tế khác. Nước Mỹ nhận du học sinh học các nghành khác cấp học bỗng rất dễ (nhưng vẩn phải cày đề có tiền sống)...nó chỉ cho học free như là tiếp thị. Nhưng khi vào Engineering School thì tiêu chuẩn của nó lại khác. Thường thì các chú nào thích học nghành này tự túc từ A tới Z trừ khi rất cực kỳ xuất xắc. Các bác tiến sĩ, Master kinh tế, chính trị linh tinh nhà ta phần đông học xong cho về hết. Những bác nào cho nhận ở lại thì phải rất xuất xắc và nó trả lương rất rẽ mạt (không tin xác minh bác gì ra kinh tế Havard mà xem)...như lương Ba nhà nó...vài năm thấy không gì hay ho...cũng lại vẩn cho về.
    Còn chú nào lấy PHD về Science của Mỹ...thường thì biến mất không về luôn. Master thì còn 50%. Lý do rất đơn giản....trả lương cao giử lại.
    Dĩ nhiên Mỹ nó tôn trọng trí tuệ chất xám các chuyên môn khi nên cho về giúp nước.
    Bác xem mấy chú bỏ đi điển hình là chú Lê Tự Quốc Thắng...từ Nga mà cuối cùng vẩn bèo dạt mây trội về dạy đại học Mỹ được.
    Đây là thực tế không thể phủ nhận.
    Bên VN thì tôi không biết.
    Bên Mỹ này những chú Kỷ Sư lương thì xoàng thôi...nhưng công việc rất ổn định. Chú nào thất nghiệp 1 năm...là có vấn đề bởi khả năng hoà nhập của chú ấy.
    Còn các nghành khác tôi không quan tâm. Muốn làm gì thì làm.
    Nước Mỹ là nước công nghiệp nên thiếu KS bác ạ. Còn VN là nước nông nghiệp nên KS thừa đổ đi mới chết.
  3. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp giải ngố cho bài viết về bóng đá nghệ An thì đã gặp 2 bài mới của Tuấn
    Này nhé, về chuyện ngoại binh, ngắn gọn : "chó cứ sủa và đoàn người cứ đi" Lải nhải nhiều nhưng trọng tâm những câu hỏi trong tranh luận thì câm như hến, lí luận hoàn toàn bỏ qua "tinh thần dân tộc" . Thử hỏi tranh luận với kiểu người như vậy thì ai không cảm thấy khó chịu đây ?Ngẫm ra ù lì đến mức như thế này thì người ta gọi là ..." xưa nay hiếm đấy ạ"
    Chả biết bình luận đoạn này như thế nào cả. Bạn Tuấn thân mếu của chúng ta "nhu nhược" đến mức đưa ra lập luận đại ý : " Nếu không có ngoại binh , thì Vn ta đừng hòng tiến bước nào mà chỉ có lùi" Bố khỉ Cãi nhau bị bóp mũi nhiều qua đâm ra nhu nhược thế này cơ à ? Tuấn ?
    -----------------------------------​
    Sự phát triển bùng nổ cần dựa trên một nền tảng vững chắc và 1 thực lực mạnh mẽ. Bóng đá Việt Nam có thực lực nhưng cái thiếu là 1 nền tảng. Hi vọng rằng trong 2 năm tới Liên đoàn bóng đá hiện thời sẽ làm được điều này .Lúc đó vận hôi của bóng đá nước nhà sẽ chính thức được mở ra.
    Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 16/11/2005
  4. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng 5, hè vừa rồi duco^n có dịp về Nghệ An. Đi qua đi lại cũng nhiều nhưng đây lần đầu dừng chân nơi quê Bác. Háo hức lắm , dù gì thì đây cũng có thể là quê mẹ của thằng cu tí tuơng lai
    9 thằng đực rựa lấm lem cát bụi công trường từ Yên Dũng, Bắc Giang bắt xe về Hà Nội rồi Nghệ An thẳng tiến. Đội chủ nhà là 3 chú "trọ trẹ", đội khách gồm 6 dân tứ xứ.
    4 giờ chiều, xe dừng tại bến, Nghệ An nắng gió là đây ! 3 chiếc xích lô được cấp tốc triệu tập . Mỗi xe ba người , vừa vặn và không ai phải tị nạnh cả
    ...Bát phố , đường xá quang đãng và rộng rãi hơn Hà Nội. Dân tình cũng nhộn nhịp nhưng không có cảm giác "quá tải" vì khói bụi và sự ồn ã . Thời tiết nóng, rất nóng, nhưng đó là thứ muốn thưởng thức khi về xứ Nghệ đầy nắng gió này.
    Bỗng nhiên ... Quốc Vượng, Quốc Vượng kìa !!!!! Dáo dác và nháo nhác May ô bó sát Dylan mầu mận, biển xe 9999 , , hoành tráng anh đèo em Chỉ kịp nhìn thấy ... lưng của cô bé mà cu cậu đèo, phóng nhanh quá, "sao xẹt" có khác
    ..............25/5, đêm Istabul rực lửa và đêm Nghệ An kinh hoàng
    Do những biến động đột xuất, sau bữa ăn chời phè phưỡng, 1 chủ và 6 khách, 3 xe máy trở thành những kẻ lang thang ở Cửa Lò. Về Nghệ An thì không ổn vì "đến giờ này cơ động làm gắt lắm, tau chỉ đi bộ ngoài đường ban đêm mà cũng bị hỏi ".
    Ở lại bãi biển thì chắc làm mắm cho muỗi ( biển mà sao lắm muỗi thế không biết ??? ). Đến lúc này mới thấy ngấm câu: " tiền không mua được hạnh phúc nhưng không có tiền thì chắc chắn không hạnh phúc" Bàn bạc kĩ lưỡng và cũng do nguyên nhân trực tiếp là không kiếm được chỗ khả dĩ xem bóng đá tại bãi biển , cả nhóm đành "liều mình như chẳng có" kéo quân về thành phố, kiếm quán cafe xem trận chung kết : AC_Liver !
    Và dường như để tạo 1 điểm nhấn trong chuỗi những kỉ niệm đẹp nhưng không dịu êm, trận chung kết đêm đó thực sự là không thể tưởng nổi ! Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ nhưng đến như thế thì quả thật ...
    ... Kết thúc trận đấu, ra khỏi quán, vừa đi vừa múa kiểu ... "Dudek" để trêu chú CĐV của AC . Có hàng bánh mì đi qua, làm luôn 1 chục, chia chác xong, ngoái lại thấy thằng tham ăn nhất ( CĐV AC ) đang đần thối ngồi cạnh gốc cây, tí nữa thì nghẹn
    5 giờ sáng, bụng cũng đã lưng lửng, 7 kẻ lang thang lại vật vạ ra quảng trường mỗi thằng kiếm 1 góc nằm ... ngủ Dân tình đi tập thể dục xì xầm đủ điều... thây kệ ... 6 giờ sáng ... "dậy, dậy,dậy ... giờ này mẹ tau ngủ dậy rồi, về gọi cửa được rồi " ... lại lếch thếch lên xe
    ........................
    Lai rai 1 chút cho hết hơi men sau bữa trưa và cũng là để "hoài cổ","lãn mạn hoá tâm hồn" trong cái thời buổi đầy thực dụng này,
    Bây giờ ... vào việc
    xin trích lại 1 bài viết của mr _ USA về bóng đá Nghệ An :
    Lại phải nhắc lại với Tuấn 1 câu : " cái gì biết thì nói, không biết thì đừng nói, nguời hiểu biết người ta cười cho"
    Cái tỉnh Nghệ An hướng nội mà Tuấn nói là lá đầu trong việc chiêu mộ ngoại binh của bóng đá Việt Nam đấy Tuấn ạ !
    Nếu những ai quan tâm đến bóng đá Việt Nam từ những bước đầu tiến lên chuyên nghiệp thì đến giờ hẳn vẫn còn đọng lại dư vị của V_league 2001, khi mà những cầu thủ ngoại bắt đầu có mặt tương đối phổ biến tại V_league.
    Nhắc đến quãng khởi đầu của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam là phải nhắc đến SLNA_ Đội bóng đã 2 lần liên tiếp vô địch ! Nhắc đến SLNA quãng thời gian đó là phải nhắc đến những "viên ngọc đen" đến từ Uganda_ những người đã có đóng góp trực tiếp và quyết định đến thành công của đội bóng xứ Nghệ.
    Iddi Batambuze & Enock Kyembe đó là 2 hảo thủ của SLNA mùa V_league 2001. Enock Kyembe đã khiến cả V_league chao đảo với những bàn thắng. Iddi trở thành "xương sống" của SLNA với lối chơi đầy máu lửa nhưng cũng rất kĩ thuật, làm người ta liên tưởng đến C.Makelele. Cuối mùa giải đó,Iddi đạt danh hiệu cầu thủ nước ngoài hay nhất !
    Từ năm 2001 cho đến nay, mùa bóng nào SLNA cũng sở hữu những cầu thủ da màu có chất lượng cao nhất nhì V_league : Lulenti,Abbey (đã chuyển ), Anfolse v v... Những thất bại của SLNA gần đây phần lớn là do bất đồng nội bộ sâu sắc BHL và cả các cầu thủ.Chính trung vệ Anfolse cũng đã lên tiếng về điều này cách đây không lâu.
    Tuấn , hãy đọc kĩ bài của tôi và sau đó nhìn lại bài của bạn và tự kêt ... liễu à , nhầm... kết luận , nhé !
    thân ái @dukoon
  5. BearFather

    BearFather Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    1. Nhân tài ở đây bác định nói là thuộc trình độ nào. Ý không thiếu tài năng (đến như Del Piero còn có lúc phải ngồi dự bị) nhưng vẫn nhập khẩu chú Camoranesi. Còn TQ mới được tham dự 1 kỳ WC (thua thê thảm) nhưng chưa thấy nhập được cầu thủ nào.
    2. Khả năng ở đây có phải là tiền không ạ. Nếu thế thì khó nói lắm. Nhiều cầu thủ muốn nhập quốc tịch VN mà có đòi tiền đâu (không đòi còn chưa cho nhập, nếu mà đòi thì ? hehe)
    3. Thế nào là thiếu ? Ở VN hay ở bất cứ đâu người ta cũng có thể lập ra đủ 1 đội bóng để đem đi thi đấu được. Sing mà có bỏ hết cầu thủ ngoại ra thì nó cũng chả đến nỗi thiếu cầu thủ đâu. Có lẽ ý bác là yếu chỗ nào thì nhập chỗ đấy (VD với bóng đá Việt Nam thì cần 1 chú tiền đạo to khỏe)
    Nếu đã quyết định nhập cầu thủ thì đấy là chuyện đương nhiên phải chấp nhận. Không thể có chuyện 100% mọi người đều cùng 1 ý được. Cái này không phải chỉ người Việt Nam, khi BĐN hay Ý nhập cầu thủ chẳng phải cũng có bao nhiêu người phản đối hay sao. Em không tin là ở Sing ai cũng đồng ý với chuyện nhập một lô 4, 5 cầu thủ ngoại như vậy.
    Như em đã trình bày ở trên. Nhập một lô 4, 5 cầu thủ ngoại (hay thậm chí 7, 8) thì trên thế giới chỉ có mình thằng Sing thôi. Lý do là căn bệnh thành tích trong thể thao khó chữa trị của nước này (cứ nhìn cái dự án GOAL 2010 thì biết). Còn lại, các nền bóng đá khác thì chỉ nhập 1, 2 cầu thủ thôi. Không tin bác cứ thử đếm lại xem.
    Một đất nước 80 triệu dân thì không thể có chuyện 80 triệu ý kiến như một. Có người thấy nhục, có người không. Em chả thể bắt bác thấy thế này hay thấy thế kia được. Chỉ mong bác đừng so sánh việc nhập quốc tịch cho cầu thủ ngoại cũng giống như việc ăn cắp. ?oNếu đã ăn cắp 1 đồng thì sao không ăn cắp thêm 100 đồng nữa?.
    Có một thằng bé lấy cắp của mẹ 100 nghìn đồng để đi chơi điện tử. Nếu nó chơi xong hết tiền thì bác có khuyên nó ăn cắp thêm 400 nghìn đồng nữa không. Bác sẽ trả lời thế nào ?
    Dĩ nhiên so sánh như thế là khập khiễng. Nếu nhập quốc tịch mà cũng giống như chuyện ăn cắp ăn trộm thì chả có gì để bàn. Đừng nói 1 đồng mà nửa đồng cũng không đáng.
    Cái gì cũng chỉ nên vừa phải. Không thể có chuyện nhập ồ ạt được. Theo em thì nhập chú nào cũng phải suy nghĩ kỹ, không thể chỉ vì thấy giỏi thấy hay mà nhập ngay được. Nếu bác định học Nhật thì cứ nhìn cách nhập cầu thủ ngoại của nó. Đến năm 1998 nó mới nhập chú đầu tiên. Tiếp đó phải vài năm sau mới đến chú thứ 2. Và cho đến nay cũng vẫn mới chỉ có 2 chú.
    Nhập 1, 2 người còn được chứ đến nửa đội hình là tây đen với tây trắng thì còn đá đấm gì nữa. Thậm chí đến lúc 7, 8 người thì em cũng không biết là số khán giả có còn ngồi được một nửa sân Mỹ Đình không nữa.
    Được BearFather sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 16/11/2005
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trong tình hình hiện nay. Một ngoại binh còn không cho nhập thì nói 3 hay 4 làm gì cho mệt hơi. Tất cả chỉ là nếu...mà từ nếu cho tới làm được còn xa vời lắm. Ngay trang đầu tôi đả nói Kesley sẽ chẳng được nhập đâu...thì làm gì có chuyện cho nhâp 4 cầu thủ mà chưa gì đả nhảy đong dỏng cay cú...sao tẻ con thế.
    Tất cả những gì thành công là coi thành tích. Bóng đá VN sau 10 năm hội nhập có gì...chưa có cái vàng nào...có hơn gì Miến 10 năm qua. Nhưng Miến nghèo tiền bạc đầu tư cho bóng đá.
    Singapore ít nhất thành công 2 lần. Cho dù Sing có vô vòng chung kết Asean 2007 bằng đi qua vòng loại và vào bán kết thì những thành công như thế củng chưa đủ để người VN học tập đâu.
    Nếu 1985 những người nào đòi hỏi mở cụa thông thoáng như hiện nay thì sẽ bị thế nào. Dĩ nhiên cũng như bây giờ đòi hỏi nhập ngoại binh thì sẽ bị chống đối....nhưng 5 năm nửa thì chính những người này có khi quay lại cổ xuy ngoại binh hơn ai.
    Cho nên vấn đề không bao giờ tôi đòi hỏi phải cho nhập ngoại binh. Nhưng tôi ủng hộ việc này cá nhân tôi chẳng thấy có gì là mất mặt tổ quốc. Và nếu nói chuyện với mấy thằng Sing hay Mỹ là chúng mày nhục nhã vì thể thao chúng mày mua ngoại binh...chúng nó cũng cười....đối với chúng nó giá trị nhục nhã khi không có đủ tiền nhiều mua ngoại binh tốt cho nó nhập tịch...và đó là một sự đánh giá về giá trị tự ái mổi người đặt mổi nơi khác nhau. Chúng nó sẽ chẳng tranh luận và việc chúng thì chúng vẩn làm.
    Đây chỉ là nói chơi cho nên tôi không hề phải vò đầu bứt tai tại sao hông nghe tôi theo tôi...chỉ là ai thích thì nghe không thích giử lập trường mình. Bởi vì tôi hiểu rằng dù tuyển VN như thế nào đi nửa chúng ta củng vẩn muốn họ thắng và luôn bên cạnh họ. Nếu tuyển VN thành công Sea Games tôi cũng mừng và hãnh diện...nhưng thua tôi cũng buồn. Tuy nhiên thực tế mà đánh giá thì tuyển chúng ta không mạnh. Nếu có thắng ngoài hay còn hên...mà như thế chỉ mổi 1 lần là may...củng có khi không được nửa là. Nhưng mà hy vọng vào thế hệ tương lai...nghe nói thì rất hay...nhưng chỉ là nói nghe cho hay.
    Ngoại binh thì không xong với các ông ấy. Phải nội lực, phải đào tạo bóng đá trẽ...nhưng đây đâu phải là chuyện mới mẽ gì đả là 15 năm nay rồi. Nếu làm đúng thì chỉ 4 năm là cho ra lò một thế hệ coi được...nhưng từ U17 tới U22 những cái tên nào là niềm hy vọng cho tương lai? Bây giờ đang Hoà tới thua Lào đây. Còn thua Mã hay Indo giờ là chuyện thường...thắng mới là chuyện lạ và rất mừng. Có hy vọng gì cho 5 năm tới? Theo những gì các ông ấy vẽ thì tôi chẳng hy vọng gì ráo 400k để xây dựng trung tâm bóng đá. Hic Hic. Nói thì hay khi làm vẽ chuyện đớp chác...bởi nội lực đào tạo không ra. Ngoại lực thì tự ái...bóng đá VN còn ì ạch dài dài. Vẩn ủng hộ nhưng không còn kỳ vọng gì.
    Thực tế chỉ TPHCM tôi biết đả có sân Tao Đàn. QK 7, Hoa Lư, Thành Long...và đã từng và hoàn toàn có thể đào tạo bóng đá trẻ tại đây. Vấn đề đâu phải là không có cơ sở vật chất đễ đào tạo bóng đá trẽ? Vấn đề là chổ cơ sở thì có nhưng phương tiện và ưu đãi thì không. Cả nước có bao nhiêu sân có thể làm chuyện này. Rất nhiều...đào tạo 2000 người cho 1 độ tuổi còn thừa. Nhưng mà là sao tuyển được 2000 người có chất lượng tốt thì không có. Thực tế nếu trả cho chúng nó 50 USD/tháng lại nuôi ăn học tập trung xe đưa rước sau khi đến trường...thì lo gì không có 10000 tuyển sinh đễ tuyễn ra 2000 học sinh đá bóng năng khiếu.
    Vấn đề ở đây người là như con vẹt hô khẩu hiệu rất kêu nhưng khi làm thì lại tư ích.
    400K đủ xây một cơ sở bóng đá cho bao nhiêu em (nhưng đủ cho các ông ấy phù phép biến hoá cắt khấm khá vào túi). Và 1 cơ sở thế mang bóng đá VN đi tới tương lai à...nếu thế làm bóng đá quá ưu đon giản các nước đều làm hết rồi.
    Nhưng 400K dùng trả lương và cho ăn uống tập tành đầy đủ . Một em hết 100 USD thì một năm hết 1200 USD. 400k sẽ dược gần 300 em. Ăn tập đầy đủ...còn hơn có trung tâm đẹp ăn tập tiền bạc không có...chẳng ra làm sao. Chưa kể cha chú gốc gác gởi vô để hưởng quyền lợi..tập tành thì biếng nhác năng khiếu thì tầm thường.
    Nội lực là thế, tương lai là thế. Con dường đúng...ai cũng biết...nhưng không muốn đi vì đi thì không vẽ vời được. Đi đường sai tất nhiên phải hô hào khẩu hiệu.
    Thực tế thì trong mấy năm gần đây thứ hạng bóng đá VN trong Fifa cứ tụt dần.
    Hiện giờ dưới Sing Thái và Indo.
    Đó là thực tế là thước đo.
    Thành tích VN tại vòng loại WC 2006 tồi tệ hơn Sing và Indo chưa nói Thái.
    Thành tích Tiger Cup cũng vậy.
    U17, 18, 19, 20, 21. CLB củng thế....và đó là cơ cở FIFA đánh điểm bóng đá VN và tôi cho là tương đối chuẩn xác. Không phải là Honda Cup, LG, Agi Cup khách mời vô thưỡng vô phạt.
    Ai vui vẽ tự hào về bóng đá VN thì đó là phần họ. Nhưng cũng không ít người chán nản hay nghi ngờ tương lai bóng đá VN và việc này cũng hoàn toàn có cơ sở. Không có lời lẽ nào có thể làm rthay đổi ngoại trừ thành tích thực tế. Khẩu hiệu dù hay cách mấy êm tai cách mấy vẩn là khẩu hiệu nghe cho vui. Thực tế nội lực bóng đá VN không có đào tạo ra cầu thủ tốt, không có hướng đi đúng. Một thế hệ cho ra 1, 2 chú tạm thì lại trưởng thành từ tự phát đá bóng xã làng chớ không phải từ trường đào tạo ( Tấn Tài)...ngoại binh không có...khẩu hiệu nào cũng lạc quan không nổi.


  7. juventusvn

    juventusvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    - Thế mới chết chứ, miệng luôn hô hào đi theo xu hướng của thế giới, thế mà trong khi thế giới đang tìm cách bảo vệ, phát triển các tài năng nội địa (xem bài "cuộc cách mạng italia") thì ông ấy lại đòi nhập cầu thủ, đã thế cứ luôn mồm lôi sing ra làm ví dụ (1/200 nước là xu hướng của thế giới hả???)
    - À, còn nhập 1 và nhập 5 tuy bản chất vẫn là nhập, nhưng rõ ràng mức độ khác nhau đó chứ. 1/11 ---> rõ ràng nội binh vẫn là chủ yếu, nhưng 5/11 thì lại khác rồi.
    - Nhật, nhật, lại là nhật, ko hiểu chúng tôi đã giải thích bao lần trong cái topic này. "Chất xúc tác", "cú hích"???? "Xúc tác" kiểu gì, "hích" kiểu gì nếu chỉ là dự bị???? Lau giày cho cầu thủ chính thức hay cổ vũ trên băng ghế dự bị cũng là xúc tác, cũng là cú hích??? Làm thế nào có thề "hoàn hảo sức mạnh" khi ko được ra sân??? Hay do các cầu thủ đối phương thấy có mấy thằng Bra ngồi trên ghế dự bị nên nó sợ Nhật hơn chăng???
    - "20 năm nửa thôi tầm vóc người VN sẽ bắt kịp Á Châu e rằng ngoại binh không cần thiết nửa" ---> câu này là sao? Vn sẽ xài ngoại binh trong 20 năm tới để chờ tới khi tầm vóc người VN bắt kịp Châu Á? Thật quá khôi hài, trong 20 năm tới lúc nào đt Vn cũng sẽ có chừng 4,5 chú trong đội hình, một điều chưa từng có nước nào trên thế giới thực hiện, và đây gọi là phát triển theo xu hướng thế giới mà Usa đề cập???
    - Steven Vo, hay Thạch Dương trưởng thành trong môi trường đào tạo của nước ngoài và họ cũng có chỗ đứng trong các clb trẻ, điều này nói lên cái gì, nói lên rằng người VN nếu được đào tạo bài bản sẽ có khả năng làm nên chuyện, vì thế chúng ta lại càng phải chú trọng vào phát triển công tác đào tạo, tin chắc rằng sẽ ko thiếu nhân tài.
    - Một cầu thủ trẻ nỗ lực luyện tập cũng mong có ngày được đóng góp công sức cho nước nhà, thế mà chình ình trong tuyển lúc nào cũng có 4,5 chỗ cho ngoại binh thì thử hỏi các cầu thủ trẻ sẽ thể hiện mình ra sao, sẽ có kinh nghiệm bằng cách nào đây???
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Khi tôi nói ra. Nếu đọc cho kỷ tôi không hề chủ ý nói xấu đất nước, vùng dất hay con người. Nhưng tôi nói thẳng những cái không hay không tốt tại đó. Nếu thấy được thì tốt. Còn khi không được khen lại đâm tự ái cũng chịu thôi.
    Thể Công là đội tôi thích...nhưng khi nói về thể công hôm nay....tôi chán nản...tất cả chỉ vì hô khẩu hiệu...nội lực là chính...dể cuối cùng mất thương hiệu mất tất cả.
    SLNA củng thế...đả từng một thời. Nếu nói đào tạo bóng đá trẽ ai qua SLNA và Thể Công....nhưng chất lượng cầu thủ trẽ Vn không bằng nguồn ngoại binh. SLNA bị khũng hoảng....nên thành tích thua sút....theo tôi khũng hoảng nhất là không có tiền như người ta. Ngân Sách tỉnh thì giới hạn...từ đó phát sinh khủng hoảng. Có ai khôn bằng mấy ông nôi nghệ tiền bỏ ra thì ít hàng ngoại tậu về coi xét kỷ càng cò kè hàng tốt nhất giá rẽ nhất....nhưng cái khôn hơn người này chỉ là nhất thời. Khôn quá mà không có tiền giử thì ngoại binh củng bị mấy đội khác nó cứ trả hơn nó nẫng hết. Cuối cùng khôn quá thành ra công cốc tuyễn ngoại binh cho đá 1,2 năm xác minh trình độ cho người ta xài. Trước đó là chú gì, rồi tới Achifu, Julien...củng ra đi hết.
    Trong thời đại hiện nay bóng đá cũng như kinh tế...muốn nội lực ngoại lực gì cũng được nhưng mà mạnh vì gạo bạo vì tiền. Không có những cái này khẩu hiệu gì cũng vất.
    Không tin cứ chờ xem. Với ngân sách 5 tỷ tỉnh phải è cổ ra cáng đáng...nhưng mà lại thuộc loại hơi nghèo so với các đại gia khác...thì khủng hoảng này yên khủng hoảng tới lại về.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cái quang trong là cầu thủ trẻ VN cần dược đào tạo bài bản? Có chú nào được đào tạo bài bản mà ra hồn ra vía trong mấy năm trở lại đây. Vậy đào tạo bài bản là như thế nào dể cầu thủ đaỵt trình dộ tương dương cầu thủ trẻ Hàn, TQ mấy ông ấy chỉ biết nói...chớ có biết làm đâu mà hy vọng. Mấy ổng chỉ toàn vẽ tiền hết trị sở này đến trung tâm kia...chớ không phải là tiêu chuẩn chất lượng. Gọi là đào tạo chỉ là khẩu hiệu bao bọc mà thôi.
    Nếu tiếp tục chú trọng hơn nửa đảo tạo cầu thủ trẽ...chắc chắn....câu này nghe nói nhiều rồi. Quen tai lắm rồi....toàn hứa có thấy gì đâu.
    Cái câu này với cái câu tôi viết trong bài xứ nghệ nhờ nội lực...nghèo vẩn tin tưởng....khác gì đâu. Biết rồi. Thông rôi đạt rồi...nhưng tin thì không...trừ khi kê súng vào đầu thì dạ em tin.
    Hãy làm sao không nói mà thiên hạ vẩn tin...thế mới hay.
  10. BearFather

    BearFather Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Nếu ai đó đặt hy vọng vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam thì làm ơn đừng đặt nó vào LĐBĐVN.
    Đào tạo bóng đá trẻ thì tiền không phải là điều quan trọng nhất. Thực tế cho thấy những quốc gia như Brazil, Argentina mới là cái nôi của những tài năng hàng đầu thế giới.
    Ở Việt Nam, trung tâm đào tạo trẻ số 1 là SLNA. Nơi mà nguồn ngân sách cũng chẳng phải là dư dả gì. Những nhà lãnh đạo SLNA là những người tâm huyết và đã vạch ra một đường lối rõ ràng cho việc phát triển bóng đá trẻ. Có thời điểm người Việt Nam đã hy vọng vào sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá trẻ mà thực ra là đội trẻ của SLNA. Chính vì vậy, trong thời gian gần đây, khi mà bóng đá NA gặp phải những vấn đề nội bộ, một số công thần ra đi (như ông Vinh, ông Thanh) thì bóng đá SLNA đi xuống, kéo theo là cả đội trẻ của Việt Nam. Đó chính là lý do vì sao gần đây đội trẻ của Việt Nam liên tục thua trước các đội khu vực. Nhận xét cho công bằng, nền chung của bóng đá trẻ Việt Nam gần đây đang được nâng dần lên. Sự tiến bộ của các trung tâm như Nam Định, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Thành Long? là đáng kể. Dĩ nhiên vẫn chưa thể đạt được tầm như Sông Lam mấy năm trước đây.
    400.000$ chỉ như muối bỏ bể. Chắc chắn trong đó có không ít hơn 20% số tiền được chi tiêu một cách có mục đích nhưng thực tế chui vào đâu thì không ai biết.
    Có thể nói bóng đá Việt Nam được ưu đãi quá nhiều thứ. Một đất nước 80 triệu dân. Người hâm mộ Việt Nam thuộc loại cuồng nhiệt nhất thế giới. Tuy Việt Nam không phải nước giàu nhưng số tiền đầu tư vào bóng đá cũng không phải là ít. Những cầu thủ tài năng nhất của Thái Lan đều đã đến thi đấu ở Việt Nam. Cái duy nhất mà Việt Nam còn thiếu là cái đầu. Tiếc rằng đấy lại là cái quan trọng nhất.
    Được BearFather sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 16/11/2005

Chia sẻ trang này