1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN U23 với Sea Games 23

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Vincent_Valentinegr, 06/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mới lò mò ngủ dậy đã thấy keo réo tên mình khắp đường rồi. Tớ thực ra cũng đang đợi dukoon hay người em trai juve gì của chú kêu tên mình đây. Vê Cu đúng là hên trận này thật chứ tài thì chưa nổi lắm. Về tụi Sing thì nên nhớ là tụi này cũng nằm trong vùng phủ sóng của cái tư duy khôn lỏi và tinh quái. Tôi đã nói tư duy là cái quan trọng hơn việc thể hình và thể lực. Bọn Sing này tuy đang trong thời kì chuyển biến sang cái tư duy sức mạnh nhưng hình như không phải là chú học trò giỏi nên vẫn còn lúng túng trong việc sử dụng cái cũ và cái mới. VN thì đã là master của cái tư duy khôn lỏi và tinh quái này rồi nên đã dễ dàng dùng độc chiêu hạ đối thủ.
    Hahaha, chưa thấy tande vào đây nhỉ ? Giờ thì chắc thằng cha hậu vệ 1m91 đó đã biết chú Vê Cu là ai rồi đấy
    Mr rít bố trí đội hình và điều chỉnh chiến thuật trân này rất tuyệt ! Nhất là việc quyết đoán thay Thanh Bình đá thiếu hiệu quả. Văn Trương trận này ít lên tham gia tấn công hơn hẳn. Chú Dickson gốc Nigiê nổi đình nổi đám tại Tiger lần trước nhưng gặp phải Văn Trương thì mất hút cả trận
    Nhìn Hải Lâm đá trận này thấy hài lòng quá, thủ thì chưa an tâm lắm nhưng có mấy pha lên rất ấn tượng. Chỉ cần Việt Nam cân bằng được sức mạnh hai cánh thì muốn bắt được bài cũng sẽ là vô cùng nan giải
    Cặp trung vệ MĐ_BH trận này đá như buồn ngủ. Minh Đức lỗi 2 quả chết người. 1 quả thành bàn thua, 1 quả chạy về sửa sai kịp. Bật Hiếu có 1 pha bỏ rơi thằng tiền đạo số 9 , may mà nó không chạm được đầu vào bóng, 1 pha đẩy bóng dài, thót hết cả tim.
    Hơi buồn về Tài Em, dự đoán Tài Em sẽ lấy lại phong độ khi vào giải giống như Seagames 22 bị trật lất ! Hi vọng trận sau anh sẽ đá tốt hơn. Tài Em chỉ cần đá 80-90% phong độ thường nhật cũng đủ để tuyến giữa VN mạnh hơn hẳn rồi !
    [/QUOTE]
  2. hiphopd3

    hiphopd3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Không khí Seagames!!! Mọi người ai ra đường thì cùng tường thuật lại cho vui!!!

    Hôm nay VN thắng sướng quá...hehe..định đi ra đường thì ko có xe..hix.. Lúc nãy các bác có ra đường ko??? Đường có đông ko? Mọi người chíên máu ko?? Có đua xe xiếc j ko??
    Lập topic này mọi người bình luận, tường thuật lại "không khí đường phố" cho những ai ko có điều kiện được ấm cùng..hehe..
    Hy vọng topic này sẽ đi hết seagames
  3. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Juve là juve , dukoon là dukoon, giết gà cỡ tande tớ dùng dao mổ trâu làm gì cho khổ ? Chú PM cho mod hay admin nhờ thử kiểm tra IP xem nào ?
    Mà bình luận Vn đá khôn lỏi chỉ có mỗi nhà chú, khác người vừa thôi, khác quá vào Châu Quỳ thì khổ
  4. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu nhìn thấy nét của VQ mà mình kì vọng ngày trước .
    Khó khăn ở những trận đấu sắp tới sẽ là những cuộc kiểm nghiệm thích đáng !
  5. nktvnvn

    nktvnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy sân bên đó nhỏ xíu vậy ta. Không biết có nhìn lầm ko nữa.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chú Quyến đá phạt thì tốt vào loại 1 VN rồi. Ngoài ra còn có Minh Phương...nhưng độ hiễm hóc không bằng Vê Cu. Còn nhớ giải nào Ve Cu đá phạt góc ep phê ty nửa vô thẳng nếu thằng goal nó không có cảnh giác cao.
    Nhìn chung Vê Cu khá chịu chạy tận này...rất cố gắng. Tụi nó củng săn sóc Vê Cu khá kỷ. Nên Vê Cu củng tắc thở luôn. Nếu Vê Cu không sút thành công quả 18m thì VN nguy to..vì tới lúc ấy VN bế tắc. Chính bàn nầy lên tin thần cả đội. Quả thứ 2 thắng quá sớm làm tụi Sing bàng hoàng...rồi nôn nóng đá không còn là mình bị quê cơ mất thế trận. Dù sau công tâm mà nhận xét Sing và Thái là hai đôi mà gặp lại VN có cơ họi thua nhiều hơn cả (bỏn nó quá tự tin...nếu 4 ngoại binh vô từ đầu...thế trận đả khác...cũng do tụi nó quá thành công ở kỳ tập huấn tại HY Lạp, Trung Quốc và Nhật nghĩ dẳ bứt tốp rùi).
    Thắng trận này thuận lợp cho VN rất nhiều. Tôi nghĩ VN và Sing có nhiều khả năng lấy vé. Tụi Indo tôi nghĩ VN dể thắng hơn với Sing. Ráng xắp xếp cho Thái gặp Sing tại bán kết thì Vn sẽ được thuận lợi. Bọn Thái cũng oải tụi này lắm. Hai thằng này đụng nhau chắc chắn thực lực sẽ sứt mẽ ta cứ ngư ông hưỡng lợi. Bây giờ bất lợi thành thuận lợi sau trận thắng Sing. Nếu đá cẩn thận đúng sức gõ Lào và Miến rồi sẽ tính chú Indo theo chiến lược sau.
    Đẳng cấp Ve Cu cũng thường thôi...bằng chứ dối diện với gôn còn sửa ra ngoài. Nếu không có những tình huống cố định đặt Vê Cu vào những vị thế để ăn bàn...Vê Cu cũng tắt đài luôn. Quả đánh đầu công QA là 65%...cứa bóng qua 2 thằng hậu vệ của Sing 1.9m. Quả đầu tiên Vê Cu đá sệt vì chú ấy qượn thằng Lewis rồi nghĩ đá góc cao nnó củng hốt vì nó dài đòn quá. Đá chìm hy vọng bóng trúng đổi hướng mà vô hoặc thằng gôn không thấy. Xác xuất đá thắng kiểu này cũng không lớn lắm chừng 40%...may bóng trúng chân ai đó không ra ngoài lại đổi hướng vô luôn.
    VN thắng là tốt...ai cũng mừng nhưng đừng bốc quá. Bảng này chưa nói lên gì cả...không cẩn thận cả Lào lẩn Miến đều hoàn toàn có thể cầm chân hay táng VN được.
    Ủng hộ VN là 1 chuyện. Đánh giá thực lực không thể để tình cảm lấn át ý chí. Bóng đá có trận hay trận dở vở thế trận thua là chuyện thường...chưa nói lên đẳng cấp. Dù sau đội không may không còn là chúng ta...đó là điều tốt.
    Như tôi đã nói chú PJ Sung sẽ ngồi dự bị dài hạng. Trận MU thắng hôm qua chú ấy dự bị...và sẽ tiếp tục thế cho xem. Bởi vì mặc dù hắn là người gốc Á Châu đá cho MU thì ta cũng thích và tự hào ké...nhưng bỏ qua việc này...chú ấy không xứng đáng bằng C. Ronaldo. Việc Sir gì cho P JS đá cũng là vì hơi đánh giá cao chú ấy, + muốn bán hàng bên Korea...mang tính chất thương mai + tài năng. Nhưng với thời điễm hiện nay nếu MU thua sẽ khũng hoảng cho nên không dám phiêu lưu cùng P J S nửa. Cầu thủ Á Châu chưa đạt tới top siêu sao thế giới. Với các CLB như MU, Chelsea, Real, Barca....không siêu sao khó đá chính lâu lắm.
  7. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chuyện VN chịu ảnh hưởng cái tư duy khôn lỏi là chuyện thực tế nhưng là một thực tế chẳng ai dám chấp nhận.
    Juve là juve , dukoon là dukoon, giết gà cỡ tande tớ dùng dao mổ trâu làm gì cho khổ ? Chú PM cho mod hay admin nhờ thử kiểm tra IP xem nào ?
    Mà bình luận Vn đá khôn lỏi chỉ có mỗi nhà chú, khác người vừa thôi, khác quá vào Châu Quỳ thì khổ
    [/QUOTE]
    Được tande sửa chữa / chuyển vào 05:27 ngày 21/11/2005
  8. sweetheart0507

    sweetheart0507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    bình luận chán bỏ mịa,ko am hiểu
  9. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mới coi lại bàn thắng thì thấy quả thua đầu tiên là do lỗi chú Minh Đức. Chú này đứng gần tên Sing nhất và kéo lên không đúng lúc làm cái bẫy việt vị lủng. Không chừng kì tới gặp Lào yếu hơn thì ông Riedl sẽ thay chú này bằng Phước Vĩnh không chừng.
  10. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng như chú thì Chau Quỳ sao đủ chỗ

Chia sẻ trang này