1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN U23 với Sea Games 23

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Vincent_Valentinegr, 06/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    To Tuấn :
    còn cả 1 mùa giải mà ? Trận trước khi đá chính thì C. Ronaldo làm được những gì trước khi bị thay ra ?
    Đến lúc này Tuấn đánh giá thế nào về thực lực của Sin ? " Ghê gớm đến mức độ thế nào nhỉ ? Thắng cả U gì gì đấy của Hy Lạp cơ mà ?
    Cả mấy chú ngoại nữa, nhập cầu thủ có tầm cỡ như vậy thì đến 3010 đã được dự World Cup chưa ?
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chú Đu,
    VN đang thắng vì hay hay hên hay cả hai...vì cái gì cũng sướng.
    Chú cũng đừng mạnh miệng quá...mất hên.
    Nói chung thì mới chỉ trận đầu...nếu không vô trân chung kết hay thua trận ck cũng không còn ý nghĩa. Để dành lúc đó Vn vô địch đi tôi cho chú nổ tôi không cải chú...giờ hơi sớm.
    Chú nói em C. R. lúc trước đá hơi bịnh thì tôi đồng ý nhưng đó là lúc trước...Em nó 19 được tuyễn ...20 tuổi đá cho MU thì hỏi sao hay cực nổi (Cái chú thần đồng Rooney gốc Anh mới được tạo nhiều cơ hội và bơm mạnh thôi...chú này tôi thấy không gì xuất xắc tới mức ầm ỉ thế)...năm nay chú C. R trưỡng thành đá tốt ra phết. Đó là thực tế. Trận tới PJS tiếp tục dự bị bác tin tôi không. Cái gì chưa xảy ra nói trước mới hay chớ lọ.
    Nhân đây hôm qua coi Barca làm gỏi Real. Chỉ đá 15'' tôi biết trận này Real không xong. Cả hàng tiền vệ bị tụi Barca nó đè cho bẹp dí. Hồi Real dũa Barca 4-2 có Gravenson thi hồi và càng quét đâu có kiểu này. Tôi đã nói Gravenson rất quan trong trong sức mạnh phòng thủ của Real. Real muốn vô địch phải kiếm thêm 1 chú càn quyét như thế nửa.
    Cuối cùng 2 quả đi bóng qua người của Ronaldinho....rồi tự mình kết liễu chính xác...coi lại trái VQ đối mặt thằng goal dạng hãn chân thế không xỏ kim nó tại sửa ra ngoài...thì thần đồng VN chưa đủ sức đá ngoài ĐNA đâu. Quả thằng Sing tương tự như nó sửa gon hơ.
    Mấy lần tụi Sing nó bứt khỏi hàng hậu vệ...xém thua. Chú Minh Đức rõ ràng không chắc chắn giỏi giang như chú ta tự tưỡng...bởi vậy tôi mới nói đá ĐNA chú này OK. Những gì tôi nói về chú này ít nhiều cũng có phần không xai. (Không có nghĩa tôi phản đối chú ấy đá trận sau).
    Với hàng tá cơ hội VN ghi 2 bàn...thì tiền đạo hơi kém. Nếu có thằng Kesley có lẽ khộng thế.
    Trận này đả nói rồi tụi Sing có vẽ khá tự tin sẽ làm gỏi VN nên chỉ cho 2 thằng ngoại binh đá từ đầu. Đây cũng là cách họ giúp cầu thủ trẽ xứ họ cọ xát...giống như tôi đã nói...dùng thế nào không phải bao nhiêu.
    Trong bóng đá chuyện thắng thua rất thường VN thắng Sing trận này không có nghĩa là đả hơn họ...con đường phía trước còn dài....thắng đừng kiêu quá...để khi thua ức chế lại nói đẳng cấp này nọ không nên.
    Có một điều tuyển VN hôm nay tuy chưa chắc mạnh hơn 2 năm trước...nhưng là một thế hệ biết chiến thắng...điều đó mới là quan trọng.
  3. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    VN_SIN :
    Hôm qua Việt Nam đá hơn hẳn Sin .
    Hiệp 1 chúng ta quá căng cứng và đề cao đối thủ hơi quá . Cục diện hiệp 2 đã chứng tỏ Sin hoàn toàn không đủ khả năng chống đỡ lối chơi kĩ thuật của các cầu thủ VN.
    Khả năng của Sin vài chục năm tới cũng vẫn thế này thôi, khi nội lực yếu thì muốn tìm ngoại lực mạnh cũng khó, giải VĐQG kém thì làm sao có cầu thủ giỏi được ?
    Về Real_Barca :
    Trước hết phải thừa nhận là Barca đang rất mạnh. Mùa bóng trước họ vắng nhiều trụ cột do chấn thương nhưng nay tất cả đều đã trở lại !
    Real hôm qua thua vì hàng công không phát huy được sức mạnh bù lấp cho hàng thủ . 1 tuyền tiền vệ và tiền đạo không tổ chức tấn công nổi thì đá đấm gì ?
    ZZ_ đã quá già,Raul thì đá như bù nhìn rơm không hơn không kém . Ronaldo và batis vừa trở lại sau chấn thương. Beck thì chỉ đá được khi các đồng đội toả sáng do đặc tính riêng trong lối chơi của anh ta. Robinho vẫn chưa phân biệt được Nam Mĩ và Châu Âu khác nhau chỗ nào. Cậu ta đến với Real quá sớm ! ( Những Romario, Ronaldo,Rivaldo,Ronaldinho đều trải qua giai đoạn chuyển tiếp ở 1 CLB trung bình trước khi chinh phục đỉnh cao. ) Đối đầu với Barca mà không tấn công để giảm bớt sức ép thì thua đậm là tất yếu !
    có lẽ Tuấn theo dõi quá ít nên mới đề cao Gaver ,
    Gaversen chỉ là 1 tiền vệ trụ ở mức trung bình khá. Hiện nay hoàn toàn mất chỗ vào tay P.Garcia . Cá nhân tôi cũng đánh giá Gaversen không cao. Có sức mạnh, có thể hình nhưng cái thiếu là đầu óc, tư duy chọn vị trí. P.Garcia đá tốt hơn hẳn và được Lux tin dùng.
    Nhớ lại trận Real_Barca mùa trước mà Real thắng, Gaver cũng bị Ronho quay như quay dế .Ronho đã đạt đến 1 đẳng cấp cực cao, không cầu thủ phòng ngự nào hiện nay có thể vô hiệu hoá được anh. Chỉ hạn chế được phần nào đã là tốt lắm rồi !
    Xem Ronho thi đấu,chúng ta đang được chứng kiến 1 garrincha của bóng đá hiện đại. Theo sát Ronho từ sau Copa America 99 , năng lực của anh ta vượt qua tất cả các dự đoán của tôi. Nếu không gặp những trắc trở như Ronaldo trước đây, Ronho sẽ lập kỉ lục mới về các danh hiệu cá nhân.
    Về MU,
    Ronney là cầu thủ đáng sợ nhất của đội bóng này hiện nay, chơi dũng mãnh, kĩ thuật , đồng đội,bản lĩnh. Anh ta hoàn toàn có thể là 1 Cantona mới nay mai. ( Tôi rất rất ghét ĐTQG Anh và MU nhưng buộc phải thừa nhận khả năng của Ronney )
    C.Ronaldo sẽ không thể vươn lên 1 tầm cao mới, anh ta sẽ chỉ là 1 tiền cánh loằng ngoằng như Denilson .Figo sẽ là cái đích mà cả sự nghiệp C.R theo đuổi nhưng không thể chạm tới. Cái anh ta thiếu là tư duy chơi bóng hiệu quả !
    Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 21/11/2005
  4. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    bạn dukoon này, thú thực mình dốt địa lí VN lắm. Châu Qùy có phải là trụ sở uỷ ban nhân dân sứ Nghệ phải không nhỉ?
    Ai cũng như chú thì Chau Quỳ sao đủ chỗ
    [/QUOTE]
  5. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    e***
    Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 21/11/2005
  6. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ , nguyên quán của tớ là An Bài, Quỳnh Phụ, Thái Bình. (có đ/c nào đồng hương không nhỉ ? ) Mẹ là người hà Nội, tớ sinh ra và lớn lên tại Hà Nội .
    Tande lè nhè dân Nghệ chửi chết bây giờ?
    Còn Châu Quỳ thì đấy là nhà thương điên ở đoạn Gia Lâm, Hà Nội
  7. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    vnexpress:
     
    TP HCM nhẹ nhàng đón chiến thắng đầu tiên của U23 VN
    Do đây mới chỉ là trận đầu tại SEA Games, nên người hâm mộ bóng đá TP HCM chưa bộc lộ hết niềm vui. Họ thận trọng, nhẹ nhàng đón nhận 3 điểm trước Singapore, nhưng cũng đang ấp ủ một kế hoạch ăn mừng rầm rộ hơn cho các ngày thi đấu kế tiếp.
    [​IMG]

    Cầu cho đội tuyển U23 "đầu xuôi, đuôi lọt".
    [​IMG]

    Tất cả đã sẵn sàng đón chờ tin vui từ Philippines.
    [​IMG]

    Bé cùng mẹ xuống đường cổ động.
    [​IMG]

    Nhập cuộc không tốt, đội tuyển U23 Việt Nam khiến người hâm mộ căng thẳng.
    [​IMG]

    Nước suối lập tức có mặt nhằm giúp những cái đầu nóng hạ hỏa.


    [​IMG]

    [​IMG]

    Vỡ òa trong niềm vui.
    [​IMG]

    Nhưng rất trật tự, và trong vòng kiểm soát của cơ quan chức năng.
    Nguyễn Tuấn
  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Khách quốc tế chia vui cùng cổ động viên Việt Nam
    "Tôi thật hạnh phúc khi có mặt ở Hà Nội hôm nay, các cổ động viên VN thật tuyệt vời", Kathy Schultz cười rạng rỡ, tay vẫy lá cờ đỏ sao vàng. Xung quanh, hàng nghìn cổ động viên đang reo hò đầy hứng khởi. Tiếng còi xe, tiếng trống ếch hòa lẫn tiếng hô Việt Nam vô địch xóa tan giá lạnh đầu đông.
    "Tôi là một fan bóng đá cuồng nhiệt. Hôm nay, thấy người dân Hà Nội tập trung xem bóng đá, hò reo cổ vũ hào hứng quá, tôi cũng tò mò xem thử. Đội tuyển VN chơi rất hay, đặc biệt là cầu thủ mang áo nhỏ con mang số 10", Kathy Schultz bình luận.
    Sau khi kết thúc trận đấu (U23 VN thắng Singapore), nhóm bạn bốn người của Kathy Schultz đã ra phố Hàng Bông mua cờ, băng rôn và chọn vị trí rất đẹp trên tầng 2 một nhà hàng cạnh hồ Gươm. Mỗi khi có đoàn diễu hành đi qua, nhóm bạn lại vẫy 2 lá cờ to rộng, bay phần phật trong gió. "Việt Nam, Việt Nam", Kathy nhảy lên hò reo.
    [​IMG]

    Những cổ động viên nước ngoài trên đường phố Hà Nội.




    Không khí cuồng nhiệt của các cổ động viên Việt Nam làm ngỡ ngàng những du khách lần đầu đến Việt Nam. Sau những phút ngạc nhiên, nhiều bạn bè quốc tế đã hoà cùng dòng người nhảy múa, hò hét tưng bừng. Với chiều cao 1m90, chàng trai New Zealand Backstrom nổi bật giữa dòng người hâm mộ. Mỗi lần Robert vẫy cờ, hàng nghìn cổ động viên Việt Nam hò reo cổ vũ. Khuôn mặt đầy phấn khích, Robert nói: "Cổ động viên Việt Nam thật tuyệt vời. Chưa bao giờ tôi được chứng kiến một không khí cuồng nhiệt như vậy. Tôi cầu chúc đội Việt Nam sẽ vô địch".
    Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (hồ Hoàn Kiếm) trở thành điểm tụ họp của những người hâm mộ. Tiếng còi xe, tiếng trống ếch hòa lẫn tiếng hô "Việt Nam vô địch, Văn Quyến vô địch" khiến người người như càng say hơn với niềm vui chiến thắng. Không chỉ có thanh niên, các cổ động viên nhí cũng được bố mẹ mua cờ cổ vũ đội nhà.
    [​IMG]

    Tây, ta cùng cổ vũ đội tuyển VN.




    "Buổi tối đến nhà thày giáo nhân ngày 20/11 xong là tụi em ra phố cổ vũ đội nhà. Hôm nay, Quyến "Ú" đã chơi một trận tuyệt hay, 2 bàn thắng đều rất đẹp. Nếu cứ thi đấu thế này Việt Nam chắc chắn vô địch SEA Games", Quang Tuyến, sinh viên ĐH Giao thông Vận tải, hồ hởi. Ngoài cờ, băng rôn, nón, nhóm bạn của Tuyến đều vẽ cờ đỏ sao vàng lên má. Tuyến luôn dẫn đầu đoàn diễu hành với lá cờ khổ lớn, cậu bạn ngồi sau thổi kèn.
    Tối nay là một ngày bội thu với đội quân kinh doanh cờ, băng rôn. Chiến thắng của U23 Việt Nam đã khiến sạp hàng của chị Thu, phố Đinh Tiên Hoàng "đắt như tôm tươi". Một chiếc áo phông màu đỏ sao vàng giá 25.000 đồng, cờ loại to 15.000 đồng, cờ nhỏ và băng rôn quấn đầu giá 5.000 đồng.
    22h, dòng người vẫn tiếp tục đổ về các đường phố trung tâm thủ đô, làm tắc nghẽn các tuyến phố: Đinh Tiên Hoàng, Bà Triệu, Hàng Bài, Tràng Tiền, Kim Mã. Hàng chục nghìn cổ động viên Việt Nam và nước ngoài hô vang "Việt Nam vô địch". Tình yêu bóng đá khiến người ta xích lại gần nhau. Đêm nay, người hâm mộ Việt Nam lại có một đêm không ngủ.
    Việt Anh
  9. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi có 1 câu mà chú kêu tớ chửi. Hay là chú thấy động chạm tới mẹ vợ của chú nên chú nói là chửi đấy. Mà chú biết Châu Quỳnh rành như vậy thì chắc là chú vào đó thường xuyên nhỉ hay là chú có người quen trong đấy?
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng đường chẳng rộng thênh thang
    Bảng tử thần bao khó khăn phía trước
    Người hâm mộ vẫn cứ thầm mong ước
    Phút nguy nan có Văn Quyến xuất thần
    Chẳng cao to nên cũng chẳng nặng cân
    Nhờ đầu óc và đôi chân điêu luyện
    Đã bao lần Quyến đã làm nên chuyện
    Và hôm nay lại cống hiến tuyệt vời
    Mẹ nơi quê rạng rỡ nụ cười
    Mẹ nhớ mãi Quyến một thời non dại
    Câu ví dặm cho mẹ lòng nhẫn nại
    Nay tự hào vì Quyến đấy Quyến ơi
    Vần thơ này muốn riêng tặng Quyến thôi
    Dù vẫn biết chiến thắng là đồng đội
    Những con người đã tạo ra cơ hội
    Cho Quyến xuất thần đi tới vinh quang
    Chúc Quyến cùng đội tuyển Việt Nam
    Thật sung sức để sẵn sằng lướt tới
    Sắc áo đỏ màu cờ là tiếng gọi
    Vui trận đầu nóng lòng đợi trận sau!
    ( Lê Thống Nhất )

Chia sẻ trang này