1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN U23 với Sea Games 23

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Vincent_Valentinegr, 06/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Independence_Day

    Independence_Day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    thằng Quang Huy bắt lởm quá tôi ko thể yên tâm với thằng này
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    8-2 rồi ! chúc mừng tuyển Việt Nam

  3. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Lào đã có những bước tiến nhưng vẫn quá non đặc biệt là quá thiếu kinh nghiệm. Xem xong hiệp 1 hết cả hứng
  4. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam_Myanmar

    My đã hòa In 0_0. Tình hình là vô cùng thuận lợi cho VN.
    Trong lượt đấu sau, nếu Vn và Sin cùng thắng( khả năng này rất cao) thì trận cuối cùng chúng ta có thể ngồi chơi xơi nước trước khi đá bán kết
    Ở trận sau, Quốc Vượng bị treo giò, Minh Đức có thể vắng mặt do chấn thương. 2 sự vắng mặt này có lẽ sẽ không gây ảnh hưởng quá nhiều bởi thực tế My chưa đủ tầm để thắng Việt Nam.

    Phước Vĩnh sẽ thay thế Minh Đức , đây là dịp để Vĩnh chứng tỏ khả năng của mình.
    Quốc Vượng vắng mặt là 1 tổn thất của VN nhưng khi chứng kiến tài Em đã bắt đầu chơi tốt thì chúng ta có thể tạm yên tâm trước 1 đối thủ không mạnh. "Tái ông thất mã", Vượng bị treo giò chưa chắc đã là dở khi anh sẽ được nghỉ ngơi trước khi bước vào 1 lọat các trận đấu quyết định thành bại của U23 tại Seagames lần này

    Dự đoán :3_0 , Quốc Anh sẽ có bàn thắng sau khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong 2 trận đầu
  5. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Thắng To Nhưng vẫn Lo

    Việt Nam -Lào 8-2 thắng to thật nhưng trong chiến thắng này đội tuyển của chúng ta vấn bộc lộ nhiều điểm mà người hâm mộ bóng đá cả nước dễ dàng nhận thấy
    Thứ nhất hàng hậu vệ bọc lót kém khi gặp các cầu thủ có kỹ thuật (lào thuộc đội có lối đá kỹ thuật) gặp lào còn bị hai nhot nếu gặp inđô hay Myanma thì sao? khi 2 đội này có nối đá giống lào nhưng ở một tầm khác?
    hàng tấn công tuy ghi được nhiều bàn thắng nhưng lối tấn công đơn điệu dễ bị bắt bài , còn bỏ lỡ nhiều cơ hội sút xa không chính xác lắm
    cầu thủ còn không biết giữ gìn: trong trận gặp lào cầu thủ của chúng ta không biết giữ gìn đôi chân, sức lực... còn vào bóng quá dát khi tỉ số đã là 7-2
    không biết giữ nhịp trận đấu đưa đối thủ đá theo cách của mình. về cuối trận còn đá co cụm làm vỡ tim người hâm mộ chúng ta có cảm giác dễ bị ghi bàn
  6. BearFather

    BearFather Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Công nhận. Hôm nay tôi phải bỏ cả học đề xem bóng đá. Vừa đến nhà thằng bạn thì nó thông báo tỉ số đã là 4-2 (30''). Xem hết hiệp I thì đã là 6-2. Chiến thắng dễ dàng quá.
  7. SLiloveyou

    SLiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    hiệp 2 còn chán nản hơn....vừa tìm được quán để xem thì hết hiệp 1...hic..không xem được Quyến của mình ghi bàn...tiếc thật....hic
  8. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Nếu đá như thế thì chắc khó vượt qua In Đô
  9. BearFather

    BearFather Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Oài, thế bác đã xem thằng Indo đá chưa mà phán thế. Trừ khi lúc đấy Vn đã chắc xuất đầu bảng
  10. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ngáp .............đá hay thì thắng, đá kém thì thua . Chặc.............em thấy bọn Lào táng Miến 3-2 , mà Miến thì hoà Inđô , nghe thì có vẻ buồn cười khi kết luận , nhưng mà theo em thì trận tới gặp Inđô hay Miến chắc cũng chẳng khó khăn gì .
    Vẫn biết bóng đá thì không thể lấy lý luận ra mà dự đoán , nhưng đằng nào kết quả cũng rõ ràng sau trận đấu , thì tội gì trước trận không bốc phét vài câu cho nó vui :D ????
    Chỉ cần không cho thằng Anh Đức vào sân :D !!!

Chia sẻ trang này