1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN U23 với Sea Games 23

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Vincent_Valentinegr, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chú PV này còn ròm hơn cả Hải Lâm lẩn Bật Hiếu nửa. Tạm thời bạn cứ nghĩ Thanh Châu kéo dài cho đủ 1.79m là chú Phước Vĩnh này .
    Trung vệ VN to cao đủ nặng mà chèn cựa với bọn tây chỉ có chú Mạnh Dũng và chú Hùng Dũng là đủ cân lượng mà thôi.
  2. ChichChoe2005

    ChichChoe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Văn Quyến, Quốc Vượng, Minh Đức, mà bảo là dự bị hả nhóc Chỉ thấy tiếc cho quả bóng vàng Công Vinh. Mà thôi, có Quyến rồi cần đech gì Vinh nữa. Cho bà con hưởng chút nữa chứ.
  3. ChichChoe2005

    ChichChoe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết mấy cái vụ trụ hạng gì gì ấy, chỉ biết U23 Việt Nam hầu hết là các cầu thủ SLNA. Văn Quyến, Quốc Vượng, Công Vinh, Minh Đức. Đội nào cống hiến nhiều cho dân tộc thì em ủng hộ. Tinh thần dân tộc là trên hết mà. Em yêu SLNA cũng vì lẽ đó
  4. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của bác Tuấn là chỉ thích những tay to cao. Có lẽ do bác ấy ít theo bóng đá TG nên hay phát biểu theo cảm tính.
  5. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    CTXS nhất trận 1 : Quốc Vượng
    CTXS nhất trận 2 : Minh Đức
    CTXS nhất giải : Quốc Vượng
    CT ghi nhiều bàn thắng nhất cho U23 VN : Văn Quyến
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Bóng đá VN-Hướng tới huy chương gì ở Seagames 23!

    1 chặng đường dài đang đợi chúng ta ở phía trước.Quả thật ở bóng đá nữ thì có thể chúng ta sẽ đạt được huy chương vàng.Còn bóng đá nam thì sao?Với thực lực chúng ta hiện tại thì HCV Seagames vẫn là 1 dấu chấm hỏi lớn!Thái Lan vẫn tỏ ra quá mạnh trong khu vực!Inđô vẫn là 1 tượng đài khó đánh bại!Nhà đương kim vô địch Singapo thì có thể yếu đi nhiều nên chúng ta ko phải lo ngại với đối thủ này.Và đối thủ tranh chấp còn lại với chúng ta đó chính là Malaysia ko có nhiều hoạt động nổi trội trong năm nay nên chúng ta ko thể biết chắc được thực lực họ như thế nào nên họ là 1 ẩn số thú vị!Vậy thì chúng ta nên đặt ra mục tiêu gì trước những đối thủ như thế!HCV ư có lẽ quá xa vời!HCB ư?Đây có lẽ là phù hợp với chúng ta nhất!
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nhà đương kim vô địch Singapo thì có thể yếu.
    ----------------------------------------------------------------------------
    Bạn đã nói "có thể" yếu...có nghĩa là cũng có thể là không yếu mà còn mạnh hơn (vì với thành công trong việc dùng tiền, cái mà Sing quá giàu so với ĐNA, đễ mua ngoại binh đễ tạo thành tích cho thể thao Sing- không riêng gì bóng đá. Con đường này trong thời điễm hiện nay cũng cho thấy là hiệu quả cho họ. Với việc đi đúng đường và có nhiều tiền....thì họ không lý lo gì mà làm cho triệt để hơn, nhất là với thành tích vô địch Tiger Cup vừa rồi mà công lao rõ ràng là không nhỏ của 3,4 chú ngoại binh. Rất có thể tại SG tới U23 của Sing sẽ có 6,7 chú ngoại binh chất lượng cao (hơn mặt bằng ĐNA không chừng...trong bơi lội và bóng bàn 80,90% là ngoại binh họ còn không sợ lời ong tiếng vo nửa là. Khi có nhiều tiền...mua gì chả được). Thể thao không chỉ đơn thuần là thể thao nửa, nó là một kiểu quãng cáo cho thương hiệu một quốc gia...làm nhiều nước biết tới...làm hàng quá dễ bán ra ngoài hơn....làm kinh tế phát triển....tất cả đó là cái Sing đang cần.
    Có bác nào xem giải bóng chuyền Nam Á Châu tại Thái vừa rồi không? Tôi xem lại trận VN- Nhật thấy tuyển nam VN thi đấu thiếu quyết tâm, thiếu sáng tạo và thiếu tinh thần QG quá...hầu như trước đối thủ hơn mình họ ....chấp nhân thua mà không có một cố gắng thay đổi lối chơi nhằm hy vọng xoay chuyển và học hỏi tìm tòi tìm phương cách khác phục điểm yếu của mình và tìm ra khai thác điễm yếu đối phương. Khi đối thủ cao to bản lỉnh ba rê trên lưới...các chú nhà mình cứ cắm dầu đập bóng vào để....thua. Hầu như không hề có một quả đánh lỏng tay hay bỏ nhỏ nào (ngay cả khi họ ba rê đến 3 người làm rào chắn)....tóm lại thể hình, kỷ thuật tuy thua kém nhưng không nhiều. Nhưng ở đây là thua vì đánh cứng nhắc không có đầu óc là chính....hoàn toàn khác với các cô gái tuyển VN.
    Nhìn chung thể thao VN và cả bóng đá là Âm thịnh Dương Suy rồi.
  8. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tôi đoán VN rất có thể sẽ bị loại ở vòng đầu. Mà thực ra tôi hy vọng như vậy, bởi vì vậy thì VFF mới sáng mắt ra. Cứ để tụi Sing dùng cầu thủ ngoại đá cho thua liên tiếp bao nhiêu lần mà vẫn chưa sáng mắt ra. Kì này tụi Sing mà đoại chức vô địch thì bọn Thái dám cũng bắt đầu thuê cầu thủ ngoại lắm. Mà đến lúc đó rồi thì tụi Sing sẽ cười khẩy vào mũi và nói "cái đám ngu bỏ mịa, chả sáng tạo được cái gì, chỉ biết ăn theo." VN mà muốn vào được vòng loại Châu Á thôi thì ngay bây giờ phải dụ được Philani của Bình Dương hay Kesley của HAGL đá thì mới hy vọng. Mà cũng cần kiếm thêm một chú ngoại binh càn quét tuyến giữa nữa thì mới đủ an tâm.
    Được tande sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 15/10/2005
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cứ nhìn Thái nó đá như thế nào với MU, Real...cả U23 và QG của nó...rồi xem tuyển U23 VN đá với bọ Hụng bị dũa cho 4-0 bung cả dĩa mà càng thêm chán ngán cho tương lai bóng đá ĐNA nói riêng và đặc biệt VN của mình. Nên nhớ đá giao hữu và giải giao hữu hoàn toàn khác với giải chính...thế mà cò thua vậy.
    Với ai không biết....nhưng với VN thì U23 đã là 70% tuyển QG rồi (Thái dúi cũng phải 50-60% là ít)...thế mà tan nát như thế khi gặp đối thủ có cân lạng. Thực tế tuyển QG VN cũng chỉ tăng cường thêm mổi 5 chú trong đó 3 chú đá chính là Hữu Thắng và Mạnh Dũng, Minh Phương cộng 2 chú nữa có thể đá chính hay thậm chí dự bị tuỳ theo sắp xếp là Bảo Khanh và Hùng Dũng (bỏ chú Huy Hoàng ra...chỉ được cái lắng quắng chớ vừa nhỏ vừa yếu....có làm ra trò trống gì đâu). Thực tế là với sự bổ xung trên tuyển QG chỉ hơn U23 khoãng 10% là cùng....thế mà U23 thì ôi thôi...hic hic thế này.
    Điễm danh lại các chú từng góp mặt cho tuyễn QG thì so với các chú U 23 khác cũng tàng tàng như nhau....như Hồng Minh, Huy Hoàng....đâu có gì hơn Phước Vĩnh hay Quốc Vượng đâu.....chưa nói tới Văn Đàn, Quang Trãi, Duy Quang, Minh Hải...không gọi thì thôi. Đã gọi...thì coi như chỉ chờ thua.
    Bóng đá là môn thể thao mà cầu thủ sáng giá nhất là từ 24-29 tuổi, trẻ khoẻ và chín mùi...đủ sức, tham vọng và kinh nghiệm chiến trận để dành chiến thắng....như VN thì mất hẳn thế hệ này. Chú nào trẻ thì quá trẻ và non chú nào không trẻ thì đã gần già (Mạnh Dũng)...hoặc tài năng dậm chân tại chổ.
    Buồn quá....suy đi nghĩ lại có lẽ VN cần 4 chú đẽn thật thì mới đá được với bà con...còn không thì chờ 20 năm nữa .....chớ giờ có kế hoạch gì gì...cũng không ăn thua khi tầm vóc dân Việt không thể 1 vài năm mà bằng người ta thì làm sao cho ra cầu thủ chất lượng bằng thiên hạ ???? Chưa nói tới bán độ, chèn ép lương lậu thiêu chột tài năng.
  10. ChichChoe2005

    ChichChoe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Không được huy chương bạc thì cũng xếp thứ...2
    Không xếp thứ 2 thì cũng á quân
    Không á quân thì cũng về nhì.
    Chuyên gia về nhì, đi đâu cho thoát

Chia sẻ trang này