1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN U23 với Sea Games 23

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Vincent_Valentinegr, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleilwave

    soleilwave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    lại thắng thằng thái 2-1 cho mà xem
    VIỆT NAM VĨ ĐẠI
  2. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    2-0 , cho nó tâm phục.
    O Great Vietnam !!!
    Mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Việt .
  3. Snoopy_ken

    Snoopy_ken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Em e là bác lạc quan hơi sớm . Với cái lối đá này em chỉ hy vọng thắng sau 90 phút , nghĩa là giải quyết bằng oánh penaty cho nó đau tim í .Thế lào thì em cũng đánh cửa Thai ,trong 90 phút
  4. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ mới coi vài clips bàn thắng thì có nhận định như vầy. Bàn thua đầu tiên là do lỗi Quốc Vượng không kèm người chặt. Sau đó là hậu vệ thép Minh Đức hơi chậm nên bị tiền đạo Mã lai vặn sườn. Còn bàn thắng của chú Văn Lờ Đờ thì nói chung là ăn may chẳng có tài gì. Chú này số hơi may mắn ở giải này. Tài là tài ở chú Quốc Anh. Mà sao số chú này đen nhỉ. Đá toàn không vô. Còn bàn thắng thứ hai đúng là đẹp và bài bản. Công là thuộc về Quốc Anh, Tài Em và Công Vinh.
  5. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Văn Lờ Đờ mà giỗi thì cứ cho nghỉ khỏe. Tớ là tớ đếch tin vào chú này và hậu vệ thép Minh Đức.
  6. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam lần thứ hai liên tiếp vào chung kết



    Vào lúc 18h tối 2/12, đội tuyển U-23 Việt Nam bước vào trận bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 23 với đối thủ U-23 Malaysia.

    U-23 Việt Nam bước vào trận đấu với tư cách là đội đầu bảng B, giành 9 điểm sau 4 trận đấu (thắng Singapore 1-0, thắng Lào 8-2, thắng Myanmar 1-0 và thua Indonesia 0-1). U-23 Malaysia là đội nhì bảng A, xếp sau U-23 Thái Lan với 6 điểm sau 3 trận (thắng Campuchia 5-0, thua Thái Lan 1-2 và thắng Philippines 4-2).

    Ngày 26/10 vừa qua, hai đội đã có dịp gặp nhau trên sân Mỹ Đình, Hà Nội trong khuôn khổ Agribank Cup 2005. Ở trận đấu đó, U-23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Thanh Bình.

    Malaysia là một đối thủ có nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam. Trong 9 lần gặp nhau từ năm 1991 đến nay, mỗi đội giành 4 trận thắng và 1 trận hoà.

    Tại bán kết SEA Games 22 tổ chức ở Việt Nam, U-23 Việt Nam đã vượt qua U-23 Malaysia trong một trận cầu nghẹt thở với tỷ số 4-3.

    Trận đấu đã bắt đầu. U-23 Việt Nam ra quân trong trang phục màu đỏ truyền thống, còn U-23 Malaysia cũng mặc bộ trang phục vàng quen thuộc.

    Cặp tiền đạo của U-23 Việt Nam trong trận này là Công Vinh và Văn Quyến. Vinh đã khỏi chấn thương dính phải trong trận gặp Indonesia 6 ngày trước.

    Hai đội vào trận khá cởi mở. Phút thứ 6, đội bạn có pha đánh đầu vào góc thấp, nhưng không qua được tay thủ môn Quang Huy. Phút 13, Công Vinh cũng có một pha đánh đầu vào góc hẹp sau một quả phạt góc, nhưng hàng thủ đội bạn đứng dày đặc đã cản phá được đường bóng.

    Phút 14, thủ môn Quang Huy phải băng ra ngoài vòng cấm cản phá một đường chuyền dài của đội bạn. Sau đó 2 phút, Văn Quyến có một pha đi bóng kỹ thuật ở trung lộ, khiến hậu vệ đội bạn phải phạm lỗi. Trong pha sút phạt hàng rào sau đó, Quyến sút bật hàng rào. U-23 Việt Nam được hưởng một loạt pha đá phạt góc sau đó.

    Phút 20, Malaysia tổ chức tấn công bên cánh phải, Ramli có một pha đỡ bóng bằng ngực điệu nghệ, băng vào sát vạch 16m50 rồi tung cú sút nguy hiểm, may cho U-23 Việt Nam là bóng đi trệch cột dọc.

    Phút 33, Quốc Anh đột phá trunglộ, đẩy bóng xuống cánh trái cho Tài Em sút, nhưng bóng đi trệch cột dọc.

    Phút 35, sau một pha phòng ngự không tốt của các cầu thủ Việt Nam, 3 cầu thủ Malaysia băng xuống và đội bạn đã ghi được bàn thắng mở tỷ số sau cú sút sệt của Bin Azmi.

    Tuy nhiên, đến phút 40, U-23 Việt Nam đã ghi được bàn thắng san bằng tỷ số. Bàn thắng đến sau nỗ lực tuyệt vời của Quốc Anh. Sau khi cầm bóng đột phá thẳng vào trung lộ, hai pha đảo người liên tiếp của Quốc Anh đã loại được cả 4 hậu vệ áo vàng. Cú sút chân trái của Quốc Anh đưa bóng bật cột dọc phải khung thành ra đến ngay chân Văn Quyến, và công việc cuối cùng của Quyến cực kỳ dễ dàng: Đưa bóng vào lưới gỡ hoà cho đội nhà!

    Sang hiệp 2, U-23 Việt Nam tiếp tục tổ chức được những đợt tấn công về phía khung thành đội bạn. Phút 55, bóng từ chân Quốc Anh ở cánh trái đưa vào trung lộ cho Tài Em. Đội trưởng của U-23 Việt Nam tung đường chuyền tầm trung bình rất nắn nót bằng chân trái vào vòng cấm, để Công Vinh vượt mặt các hậu vệ áo vàng băng vào đệm bóng chính xác đưa Việt Nam vươn lên dẫn 2-1!

    Đội hình U-23 Việt Nam đã dâng cao một cách hợp lý buộc đối phương phải chủ động lùi về phòng ngự. Quốc Anh (6) vẫn rất xuất sắc trong các tình huống tấn công từ cánh trái và đó là mối đe dọa thường trực buộc các hậu vệ cánh U-23 Malaysia không dám dâng cao.

    Phút thứ 65 của trận đấu, các cầu thủ U-23 Malaysia đã có pha uy hiếp khung thành của U.23 VN bằng pha ngả người móc nóng rất đẹp mắt nhưng bóng đi chệnh cột dọc.

    Phút 68, Thanh Bình (18) đã được tung vào sân thay cho Văn Quyến (10). Từ đầu hiệp 2, Quyến đã có dấu hiệu xuống sức.

    Phút 70, Trong một pha mà trọng tài cho là "câu giờ" của thủ thành Quang Huy, thì ngay lập tức chiếc thẻ vàng được rút ra cho anh.

    Phút 75, Tấn Tài (19) bất ngờ tung một cú sút xa từ khoảng cách hơn 30m nhưng bóng lại đi quá nhẹ và không mấy nguy hiểm đối với thủ môn Bin Sudar (1).

    Phút 77, các cầu thủ Malaysia cũng có một cú sút xa khá bất ngờ từ ngoài vòng 16m50 nhưng may mắn là bóng đã đi ngay vào vị trí của thủ môn Quang Huy (1).

    Khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút là kết thúc, các cầu thủ U-23 Malaysia dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hoà. Đây là khoảng thời gian mà các cầu thủ của chúng ta phải hết sức cảnh giác, tập trung cao độ và đặc biệt là không được mắc những sai lầm đáng tiếc.

    Phút 80, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành U-23 Việt Nam, bóng bất ngờ đến chân của Rasiah Surem (10) đang đứng cách khung thành khoảng 6m. Tiền đạo này lập tức tung một cú sút căng nhưng may là bóng đã bật chân một hậu vệ áo đỏ dội ra.

    Phút 83, cú đột phá từ bên cánh trái của Quốc Anh đã loại một hậu vệ áo vàng và đặt anh trong một tư thế hoàn toàn thuận lợi căng ngang bóng vào giữa. Tiếc là trong một pha bóng sở trường kiểu như vậy, Thanh Bình đã lao vào chậm một nhịp.

    Ở phút cuối cùng này, HLV A.Rield đã tung Hoàng Thương (4) vào sân thay cho Tài Em (22).

    Trận đấu được bù giờ 5 phút. Cổ động viên Việt Nam hồi hộp chờ đợi. Và tiếng còi của ông trọng tài người Ấn Độ đã nổi, U-23 Việt Nam giành chiến thắng xứng đáng. Lần thứ hai liên tiếp, các tuyển thủ U-23 Việt Nam lọt vào trận chung kết SEA Games với đối thủ Thái Lan vào chiều 4/12 tới.

    Đội hình xuất phát:
    U-23 Việt Nam: Thủ môn Quang Huy, hậu vệ Hải Lâm, Minh Đức, Bật Hiếu, Văn Trương, tiền vệ Tấn Tài, Quốc Vượng, Tài Em, Quốc Anh, tiền đạo Văn Quyến, Công Vinh.

    U-23 Malaysia: Thủ môn Bin Sudar (1); Veeran (20), Mohamad (2), Bin Harun (4), Subramaniam (14); Bin Shaari (7), Abd Rani (16), Rasiah (10), Bin Ismail (13), Ramli (19), Rani (16), Azmi (17).

  7. ntc178

    ntc178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    2 -1 thế là mình dự đoán đúng. Chỉ sai mỗi cái là dự đoán Quốc Vượng ghi bàn bằng cú sút xa thế mà ko sút đc quả nào nên hồn.
    Nói chung trận hôm qua phải công nhận bản lĩnh của đội mình. Mấy trận gần đây dù có bị dẫnbàn nhưng đội ko bao giờ mất bình tĩnh mà trái lại lại chơi hay lên. Tuy nhiên, trận hôm qua cũng có phần may mắn, nếu chơi như thế này thì vào CK thằng Thái nó đập cho 3 bàn trắng. Chắc chắn chúng ta sẽ thấy 1 Việt Nam hoàn toàn khác khi chơi với Thailand như trận trên sân Mỹ Đình hồi AgrCup.
    Dự đoán Việt Nam thắng 2-0 Lại Văn Quyến và Quốc Vượng ghi bàn.
  8. ntc178

    ntc178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Phải lạc quan chứ nhỉ, hồi trước mình xem trận gặp Thailand trên sân Mỹ Đình thấy bọn này đâu phải là khó thắng, nhưng hình như ở giải này bọn Thái nó thực dụng hơn những giải trước, chỉ cần thắng tối thiểu chứ ko cần hoa mỹ .
    Việt nam nếu chơi như những trận trước thì chắc chắn là về nhì. Nhưng có lẽ sẽ có điểm mới khi chơi với Thailand ở giải này.
    Dự đoán 2-0 Văn Quyến và Quốc Vượng ghi bàn !
  9. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    4-0 Việt Nam phgải tháng đậm cho bõ ghét
    SEAGAMES VIỆT THỨ 2 BÓNG ĐÁ THỨ NHẤT 2 HCV
  10. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    Triệu trái tim hòa cùng niềm vui chiến thắng​
    "Khi Quyến sút tung lưới Malaysia, tôi đã nhảy lên, trái tim như ngừng đập, hạnh phúc quá!", bà Hồ Thị Niềm, mẹ của tiền đạo Văn Quyến hồ hởi. Chiến thắng của U23 Việt Nam tối nay đã làm ngây ngất triệu trái tim hâm mộ. Người dân đổ ra đường ăn mừng, trong rừng cờ, băng rôn và nhịp trống rộn ràng.
    20h hôm qua, ngôi nhà của Quyến "ú" tại xóm 3 xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An tràn ngập tiếng cười. Hàng xóm và cả những người hâm mộ Quyến từ thành phố Vinh cũng đến chúc mừng gia đình. "Việt Nam đã thắng xứng đáng, Quyến hôm nay chơi rất tuyệt", mỗi câu chúc mừng lại khiến bà mẹ xứ Nghệ ngây ngất.
    "Tối hôm trước trận đấu bán kết, Quyến gọi điện về nhà, hỏi thăm mẹ và hứa sẽ thi đấu tốt. Tôi cũng dặn cháu giữ sức khoẻ, mọi người chờ bàn thắng con. Hôm nay, Quyến đã ghi bàn. Lát nữa, chắc cháu sẽ gọi điện về", bà Niềm nói. Tại thành phố Vinh, dòng người cũng bắt đầu đổ ra đường ăn mừng.
    Hà Nội - đêm không ngủ
    Chỉ vài phút sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu, các tuyến phố Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Huế, Hàng Bài đã đông nghịt người. Tiếng trống, tiếng hò reo "Việt Nam vô địch" vang dội từng góc phố. Đây không phải là trận thắng đầu tiên của U23 Việt Nam tại SEA Games 23, nhưng chiến thắng nghẹt thở tối nay có ý nghĩa đặc biệt để người ta ăn mừng: Việt Nam vào chung kết.
    [​IMG]
    22h, dòng người vẫn tiếp tục đổ về các đường phố trung tâm thủ đô, làm tắc nghẽn các tuyến phố: Đinh Tiên Hoàng, Bà Triệu, Hàng Bài, Tràng Tiền, Kim Mã. Tiếng còi xe, tiếng trống ếch hòa lẫn tiếng hô "Việt Nam vô địch, Văn Quyến vô địch" khiến người người như càng say hơn với niềm vui chiến thắng. Không chỉ có thanh niên, các cổ động viên nhí cũng được bố mẹ mua cờ cổ vũ đội nhà.
    "Tôi như đang sống lại không khí náo nhiệt của những ngày SEA Games 22 tại Hà Nội. Lúc đầu, tôi không định ra đường nhưng hàng xóm rủ nhau ra đường ăn mừng đông quá, thấy sốt ruột lại quyết định diễu hành", anh Khoa, phố Bạch Mai cười rạng rỡ. Chiếc xe Future của anh chị hôm nay đã được gắn thêm hai chiếc cờ. Bố mẹ quấn băng rôn đỏ "Việt Nam quyết thắng". Cu Tuấn ngồi giữa, hai má dán đề can hình lá cờ, đầu đội mũ sừng trâu.
    Gây ấn tượng đặc biệt với các fan trong buổi tối nay là quán điện tử Cảnh Thịnh, 17 Hàng Bài, Hà Nội. Những chiếc loa đã được bật hết công suất vang lên "bài ca SEA Games 22" và "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Mỗi khi qua cửa hàng này, đoàn diễu hành lại phất cờ, hò reo cùng ông chủ quán cuồng nhiệt. Nhân viên cửa hàng bắc loa, bắt nhịp cho dòng người cùng hát.
    Không khí cuồng nhiệt của các cổ động viên Việt Nam làm ngỡ ngàng những du khách lần đầu đến Việt Nam. Sau những phút ngạc nhiên, nhiều bạn bè quốc tế đã hoà cùng dòng người nhảy múa, hò hét tưng bừng. Với chiều cao gần 2m, Jonh nổi bật giữa dòng người hâm mộ. Mỗi lần anh vẫy cờ, hàng nghìn cổ động viên Việt Nam hò reo cổ vũ. "Cổ động viên Việt Nam thật tuyệt vời. Tôi mong tối chủ nhật này, đội tuyển của các bạn sẽ vô địch".
    Tối nay là một ngày bội thu với đội quân kinh doanh cờ, băng rôn. Các sạp hàng di động xuất hiện trên các góc phố, phục vụ ngay dưới lòng đường. Một chiếc áo phông màu đỏ sao vàng giá 25.000 đồng, cờ loại to 15.000 đồng, cờ nhỏ và băng rôn quấn đầu giá 5.000 đồng. Những người chịu chơi hơn thì mua những mũ sừng trâu màu đỏ, giá 20.000 -50.000 đồng.
    Lợi dụng ăn mừng, các quái xế tái xuất
    11h30, dòng cổ động viên vẫn tiếp tục diễu hành trên đường phố, hò reo. Trên tuyến phố Kim Mã, một số thanh niên đã có biểu hiện quá khích, bốc đầu, rú ga... Đặc biệt, tại khu vực sân quốc gia Mỹ Đình, hàng chục quái xế biểu diễn lạng lách, đánh võng trên đường.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này