1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN U23 với Sea Games 23

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Vincent_Valentinegr, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn ơi, 20 năm nữa cũng chưa chắc đuổi được. Bởi người ta có dậm chân tại chỗ đợi mình đâu. Bây giờ chỉ có nước là phải làm cái gì sáng tạo như kiếm cầu thủ nước ngoài có tài năng về đá thì mới hy vọng. Chớ cứ đổ sữa vào miệng mấy đứa trẻ bắt nó phải to lớn để đá banh thì khó mà nên chuyện lắm. Giống dân Châu Âu vốn đã to lớn thế rồi mà cuối cùng cũng phải nhờ đến mấy chú Phi Châu đá. Ngay cả Brazil mà nhiều người cho là nhỏ con. Nhỏ con cỡ Brazil cũng đều cao và to hơn chú Quốc Vượng nhà ta. Mà đấy là cả đội hình của nó cũng chỉ có khoảng 2 hoặc 3 chú nhỏ cỡ này. Nhờ thế mà Brazil có bao giờ sợ thua về thể lực hoặc thể hình đâu. Mà bác ở Mẽo thì biết rồi đấy. Nước Mẽo hùng mạnh là bởi vì họ nhận tất cả những người nào có tài và muốn làm cho họ. Các nước như Nhật hoặc Tàu mặc dù có chịu khó làm hoặc đông dân dễ kiếm nhân tài nhưng rất khó mà đuổi kịp Mẽo. Bởi vì 3 người tài từ các giống dân khác nhau thường có nhiều ý tưởng mới hay cách làm mới hay hơn là 3 người tài mà cùng từ một giống dân.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Kesley
    ?oTôi muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam?
    --------------------------------------------------------------------------------


    Thường có câu: ?oPhúc bất trùng lai, họa vô đơn chí?, nhưng đối với đương kim vua phá lưới V-League Kesley Alves thì ngược lại. Sau khi được về khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) như ước muốn, sắp tới anh sẽ có thêm hai người đồng hương mới từ Brazil sang, và đặc biệt là khoảng hai tháng sau nữa anh cưới một cô gái Việt Nam.
    * Tại sao anh lại tiếp tục dừng chân ở Việt Nam và chọn HA.GL chứ không phải một đội bóng nào khác?
    - Có nhiều lý do để đi đến quyết định này. Nhưng có hai điều quan trọng nhất. Thứ nhất: tôi là một tiền đạo, mùa giải vừa rồi tôi đã ghi được 21 bàn thắng, mục tiêu của tôi trong mùa giải này sẽ nâng con số này lên nhiều hơn nữa. Muốn vậy, phải chọn đội bóng nào có khát vọng chiến thắng, có lối chơi tấn công rực lửa và có cá nhân tấn công xuất sắc như Kiatisuk. Thứ hai: ở đây có đủ mọi thứ, từ môi trường tập luyện đến khí hậu?
    Còn tại sao tôi tiếp tục ở lại Việt Nam? Không chỉ bây giờ mà trong tương lai tôi sẽ còn gắn bó và thi đấu lâu dài ở đất nước này. Bởi khoảng hai tháng nữa, tôi sẽ cưới một cô gái xinh đẹp người Việt làm vợ. Cô ấy tên là Huỳnh Thị Lệ Lộc, trong gia đình thường gọi là Thanh. Hiện cô ấy đang là Phó giám đốc Công ty Tân Hữu Tài - một công ty chuyên thiết kế âm thanh và ánh sáng phục vụ các chương trình lễ hội có quy mô lớn, như lễ kỷ niệm ngày 30-4, kỷ niệm 995 năm Thăng Long vừa qua... Lễ cưới sẽ được tổ chức cuối tháng 12-2005 tại khách sạn Sofitel trên đường Lê Duẩn TP Hồ Chí Minh. Ngày giờ đã được định trước, nhưng xin lỗi người hâm mộ là tôi không tiện nêu cụ thể ngày nào.
    * Trước đây cũng đã có một số cầu thủ nước ngoài muốn nhập quốc tịch Việt Nam để được thi đấu cho ĐTVN, trường hợp của anh thuận lợi hơn khi làm rể Việt Nam. Anh có ý định đó không ?
    - Đó là mong muốn của bản thân tôi, cũng như của bà xã tương lai. Được góp sức cho quê ngoại ở môn thể thao vua thì còn gì bằng.
    * Ở HA. GL đã có Kiatisuk, có anh, lại sắp có thêm một chân sút khác chất lượng cao. Anh có lo chuyện cạnh tranh vị trí?
    - Nếu sợ, tôi và một người bạn đồng hương khác đã không đến đây. HA.GL là một tập thể đoàn kết, có nhiều cá nhân xuất sắc, lại đặt dưới sự chỉ huy của HLV giỏi, do đó tôi tin rằng nhiều cầu thủ giỏi ở đây sẽ kết hợp lại tạo nên một tập thể giỏi, việc cạnh tranh vị trí là chuyện bình thường trong một đội bóng.
    * Sau mỗi lần ghi bàn anh lại thực hiện pha santo ăn mừng, điều này "đụng hàng" với Kiatisuk. Vậy anh có dự định chuyển sang vũ điệu samba nổi tiếng của Brazil?
    - Chẳng sao! Trước khi về khoác áo HA.GL tôi đã xem Kiatisuk như là người anh. Anh ấy không chỉ ghi bàn thiện nghệ, chuyền bóng, dẫn bóng đều tốt mà còn gương mẫu trong mọi lĩnh vực. Bởi vậy, nếu anh ấy ghi bàn thì tôi cũng sẽ santo theo, và ngược lại. Chúng tôi sẽ liên tục tạo ra hàng loạt vũ khúc santo tuyệt đẹp để cống hiến cho người hâm mộ. -
    - Xin cảm ơn! Chúc anh thành công hơn nữa với đội bóng mới.
    Thể thao TP Hồ Chí Minh

    (http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=46&sub=121&article=44297)
    -------------------------------------------------------------
    Chú này không biết có được cho nhập tịch không. Trình độ thì tuy không hơn ai nhưng hơn hẳn chú tiền đạo nhà mình. Hắn trắng hy vọng bớt bị kỳ thị mà cho thành mít. Nếu dược thì đở biết mấy cho bóng đá VN đang khủng hoảng tiền đạo.
    Riêng tiện đây nhắc tới mới nói. Bóng đá Mỹ không có popular tại nước Mỹ. Có bao giờ tôi xem đâu. Giải ngoại hạng còn chưa xem huống hồ hạng 1. Tụi này nó đá không dược bao tiền.
    Nhưng mà khi vào đội tuyển thì tuyễn Mỹ không hề thua kém hay tự ti bất cứ ai.
    Một yếu tố quan trọng là tuy kỷ thuật chỉ trung bình....nhưng cầu thủ Mỹ ra sân thường phát huy hết khả năng của họ do không bị sức ép thành tích. Nếu Mỹ bị loại khow WC thì dân Mỹ cũng chỉ ồ thế à...nhưng đá khá dược khen. Trong tuyển Mỹ thì gồm nhiều sắc dân chớ không hẳn dân Mỹ. Một số di dân gốc Âu mà ta có thể thấy các tên gốc Nam Tư, Nga, Balan...mấy chú này tuy đá xoàng nhưng biết đá và cực khoẽ. Ngoài ra có vài chú Mễ chỉ cở Quốc Vượng kỷ thuật khá quậy quọ lung tung chờ cơ hội. Ở tuyển Mỹ khi khi đấu ta nhận thấy họ không bao giờ hụt sức. Dĩ nhiên đó là hiệu quả của dinh dưỡng nghĩ ngơi dược tính toán dong do chính xác bằng máy móc. Thực chất không hiễu sao bọn Mỹ toàn ăn Hambuger...nhưng lại rất đủ sức. Kế tới người Mỹ huấn luyện rất khoa học...tuy rằng hơi máy móc. Tôi tin rằng người Mỹ họ xem băng rồi tin lọc ra khoảng 10-15 kiểu dạng triễn khai tấn công và dứt điễm...mổi dạng áp dụng cho từng loại dối thủ và chiến thuật...cho nên khi bế tắc là họ thay đổi kiểu khác...cho tới khi thành công. Họ cứ tập luyện thuần thục các bài và khi thi dấu cũng như là trình diễn lại các bài hát đã thuộc sẳn ....và tin tưởng rằng rồi cuối cùng cũng gỏ dược cửa...thực tế là như vậy. Điễm cuối là tuy lương lậu thấp ....nhưng bảo hiễm tốt...một chú Mỹ đá cho tuyển QG nếu gảy giò giải nghệ chắn chắn at least củng dược trả bảo hiễm vài trăm ngàn sẽ dược chửa trị đầy đủ không phải cầm gáo nếu rủi ro. Còn VN thì....cống hiến như Hữu Thắng ....chấn thương Bình Dương bỏ tiền ra còn đắn đo kéo dài....còn mấy tên khốn VFF thì ngoãng mặt. Khi cần thì bắt đá cho QG...khi bị chấn thương thì vứt bỏ ...như Đỗ Khải...Cũng may mà Hữu Thắng nó gấp rưởi ĐK và mới 24t không ai khá hơn lúc này ...nên nghĩ đi tính lại BD phải cởi hầu bao...chớ cở Hồng Minh thì giờ phải giãi nghệ rồi...vì ai bỏ tiền ra cho chửa trị.
    Mấy Lão khốn VFF chừng nào không có những kế hoạch thiết thực có tính người chớ không phải ba cái kế hoạch tào lao moi tiền như thành lập trung tâm bóng đá trẽ (100 trung tâm cũng không hơn được) ...thí điễm này khi nọ vẽ vời đớp hút...bóng đá VN sẽ không bao giờ khá nổi.
  3. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    VN mà được Kesley đá cho thì còn gì bằng. Nhưng một mình Kesley thôi vẫn chưa đủ. VN phải cần ít nhất 3 cho đến 4 cầu thủ nước ngoài mới mong trụ nổi trên mỗi đấu trường Châu Á thôi. Còn đá quốc tế thì chắc phải cỡ 5 chú ngoại quốc. Hôm nay đọc báo thấy Singapore vươn lên hạng nhất ĐNA trong bảng FIFA. Báo lá cải vnexpress nói đây là một bất ngờ. Không hiểu chú báo này nói bất ngờ cái gì? Sing đã từng đã vỡ mặt VN 2 lần ngay trên sân VN. Lần đầu có thể nói là do may mắn hoặc bán độ. Nhưng lần thứ hai thì tụi Sing đúng là đã trình làng một thứ bóng đá mới với một loại các cầu thủ nước ngoài đầy tài năng. Không chừng trong kì Sea Games này, tụi Sing lại trình làng một mớ nữa và không khéo lại đoạt cúp. Lúc đó các bác Vê Ép Ép nhà ta chắc lại hì hục vạch ra kế hoạch 5 năm nhằm đuổi kịp tụi Sing.
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/Bong-da/2005/10/3B9E3418/
    Singapore vươn lên dẫn đầu bóng đá Đông Nam Á
    Đội tuyển đảo quốc sư tử Singapore đã trở thành hiện tượng mới trong làng bóng đá Đông Nam Á, khi họ bất ngờ vươn lên dẫn đầu khu vực, và đứng vị trí 95 thế giới trong bảng xếp hạng FIFA mới công bố. Thái Lan đã tụt xuống thứ ba, sau cả Indonesia.
    Không tham dự giải đấu quan trọng nào trong thời gian qua, Việt Nam tiếp tục tụt hạng và hiện chỉ đứng vị trí thứ 113 thế giới và thứ tư ở khu vực Đông Nam Á. Đây là thứ hạng thấp nhất của Việt Nam trong 3 năm qua.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Về cầu thủ ngoại viện. Việt kiều thì không xong rồi...thằng nào đá tốt ...nó không thèm về. Thằng nào muốn về...thì đá không tốt thì...cũng chẵng thèm cho.
    Ngoại viện nước ngoài thì ....2,4 đứa đá dược trong tầm tay thì dễ quá...nhưng mà có muốn làm hay không thôi. Nội BD, GĐT...mổi đội dụ 1 thằng cũng thừa ra...tiền và gái thì xong ngay .
    Có ai coi trận Chelsea dũa Liverpool và Betis không. Ai nói Chelsea giết chết bóng đá. Quả thật lão M. đang dạy cả TG đá bóng như thế nào chớ không chỉ tụi Ăng Lê. Mà đội này 70% nhọ đen châu phi không. Đá khiếp thật.
  5. YVW

    YVW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lấy người nước ngoài về đá cho tuyển cho ra sao cả. Mọi người ủng hộ đổi tuyển chẳng qua vì có chút gì đó tự hào thoai, chứ cho nhọ vào, đá hay mấy cũng chả thấy gì, các chú này có vào đá, chẳng qua cũng vì tiền.
    Tớ thấy Công Vinh đá cũng được mà không thấy nhắc tên mấy nhỉ. Nhìn ông Rít Đồ cũng đoán có vẻ như VN lần này không mạnh bằng seagames trước.
    Nghe nói VN đang xây dựng trường bóng đá xịn, hi vọng lứa 11-12 tuổi được học ở đấy ---> khoảng 5-6 năm nữa là có tuyển ngang tầm Châu Á bây giờ
  6. need_jump

    need_jump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Thấy gì qua Agribank cup

    Mình mở topic này mong các bạn vào bình luận cho đội tuyển VN, qua từng trận của tuyển VN tại Agribank cup.

    Trận đầu - Vn vs Malai

    Mình thấy tuyển mình đá khá hay ở hiệp 1. Tuy nhiên còn có một số vị trí gặp vấn đề. Khâu dứt điểm còn yếu. Đá có vẻ thoáng hơn! Quả ghi bàn của PTBình thì khỏi nói, mang đẳng cấp pro, thể hiện đây là một cầu thủ trẻ có triển vọng
    Hiệp 2 : thể lực là một vấn đề đáng lo ngại của VN ở tất cả các trận. Cuối hiệp 2 một số vị trí đi bộ. Công vinh được đưa vào hiệp 2 không thể hiện rõ nét, có lẽ do thời gian có hạn. Trận này mình thấy Tài em thi đấu rất hay, thể hiện rõ phẩm chất của người đội trưởng, tiền vệ

    Một vài lời nhận xét như vậy! Các bạn nhận xét nào
    Thêm phần nữa
    Bình chọn cầu thủ qua từng trận
    1.Phan thanh bình
    2. Tài em
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hôm qua lúc đá tôi bận ngũ....hihihi. Cũng không biết VTV4 sat có truyền trực tuyến không vì cái ở nhà đang bị xai toạ độ cần chỉnh lại không coi được. VTV3, 4 trực tuyến thì ....cũng lười thức đêm....đang chờ xem có up load lên cho bà con down load lại xem không. Nếu có xem xong sẽ bàn. Ai biết chổ nào có up load rồi thì cho tôi biết nhé. Tuy nhiên thực tế thì vô giải trận đầu nào VN đá cũng rất bốc nhất là sân nhà...vì còn đầy đủ lực lượng mạnh nhật và còn đầy đủ sức....chỉ mấy trận sau khi sức đả cạn và bị sứt mẽ lực lượng thì mới thua....lãng nhách thôi. Cũng may là trận này không nghe báo chí nói có chú này bị chấn thương nặng. Tài Em, Bật Hiếu, Phước Vĩnh mà nằm lại tại cúp Agri này ....thì VN tại Sea Games tới chỉ còn....chờ chết mà thôi.
  8. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa coi trận này nhưng đọc báo thấy VN đá cũng tệ lắm. Đặc biệt là ông Riedl đã lên tiếng chê Văn Lờ Đờ. Ông Riedl có lẽ đã muốn chê từ lâu lắm rồi, nhưng phải đợi đến trận hôm nay khi trợ lý Thành Vinh đã bị công an triệu tập, không có ai để bảo kê cho chú Văn Lờ Đờ nữa. Theo tôi đáng lẽ phải loại chú Văn Lờ Đờ từ lâu rồi nhưng ông Riedl hơi nhát gan. Để xem vài trận tới nữa nếu ông Riedl mà lên tiếng chê lần nữa thì chắc chắn chú Văn Lờ Đờ mất xuất trong kì Sea Games này. Một chuyện khác nữa là Phan Thanh Bình lại lập công. Tại sao một cầu thủ vẫn được gọi là hữu dũng vô mưu như Phan Thanh Bình lại có thể lập công một cách đều đặn như vậy và toàn là những bàn thắng một là duy nhất của trận đấu đem lại chiến thắng hoặc là bàn mở đầu cho một loạt các bàn thắng khác. Có lẽ điều này được giải thích đơn giản là bóng đá là một môn chơi tập thể. Một tiền đạo giỏi thì ngoài việc thể hình, thể lực phải tốt, tiền đạo này còn phải biết chơi vì tập thể chứ không phải tinh quái kiểu cá nhân như chú Văn Lờ Đờ, cứ có bóng là quay tại chỗ 3 vòng và cuối cùng mất bóng mà vẫn không biết tại sao mình mất bóng. Thanh Bình lập công vì anh chàng chơi bóng theo đúng phẩm chất của một tiền đạo, biết chạy chỗ và xông xáo và khi có bóng là phải mạnh dạn cầm bóng xông vào (mà các bác nhà ta vẫn gọi là hữu dũng vô mưu) và đặc biệt phải sút và sút trong mọi tư thế. Thanh Bình đã làm và rất thành công trong việc sút bóng này. Tôi để ý hình như Thanh Bình là cầu thủ duy nhất ghi bàn bằng đầu đều đặn của VN mặc dù thể hình của anh chàng này khá khiêm tốn cho việc đánh đầu. Đến ngay cả chú sếu Huỳnh Đức thời sung sức cũng chả có được bàn đánh đầu nào. Nói tóm lại là Thanh Bình là một tiền đạo tốt nhất của VN hiện nay cả về tài năng, bản lĩnh và đạo đức. Nếu cứ so sánh theo kiểu sao với sao thì Thanh Bình vượt xa so với những Huỳnh Đức, Minh Chiến, Văn Quyến v.v..
    Được tande sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 27/10/2005
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mới xem lại pha ghi bàn của chú TB. Từ một góc chết QV tạt sệt vào cho TB cắt mặt xỉa mủi giầy đổi hướng bóng lên bổng làm lở trớn thủ môn đinh ninh bóng sẽ đi sệt. Một pha ăn bàn hiếm hoi trong một tình huống hoàn toàn bị đối phương ba rê và theo sát. Quả tạt vô một tay HV nó đưa chân chặn bóng thì bóng lại vộ sệt lọt dưới chân nó. Quả xĩa bóng thì thằng gôn đả dùng tay chuẩn bị chặn góc hẹp bóng sệt thì bóng lại đi lọt trên tay nó mà vô. Tất cả muốn vô ần phải siêng năng chạy cắt mặt cho dù chạy vào ấy là vô góc chết xác xuất ghi bàn chỉ dưới 20% (cần cù bù thông minh). Có mặt dúng thời điễm nhận bóng và xĩa đại mũi giầy chọt bóng vào hướng khung thành...may ăn ...mà ăn thiệt. Trong bóng đá hiện đại hiện nay...các cầu thủ họ có thể đi bóng qua 1,2 hậu vệ dễ dàng nhưng trong 16.50m có bóng trong tư thế đối mặt với thủ môn và góc rộng họ thường đá bóng sống- bắt vô lê luôn trước khi thằng goal nó kịp nghĩ nên nhảy góc nào. Họ chỉ dừng bóng và lừa bóng khi không thể đủ rảnh rang và có lổ để sút. Các trung phong được một số báo chí và người hâm mộ VN ưa chuộng được tự coi là am tường bóng đá thì thích bơm chú VQ và một số chú khác khi có bóng trống trãi đáng sút thì lại khoái chặn bóng chỉnh sửa và thậm chí lửa bóng lằng ngoằng rồi mới sút bóng vào (thường thì bị hậu vệ nó kịp áp sát và đè cho mất chân trụ rồi tĩa bóng ra ngoài hay đá như khều cho goal nó bắt mà thôi). Thật ra lối đá vẽ vời hiu vượng trước 16.50m là lối đá của các trung phong lỗi thời thừ thập niên 60 trở về trước. Khi mà bóng đá chưa cần thể lực nhiều nên hậu vệ không đũ sức hay không để ý kèm sát tiền đạo như hiện nay. Tóm lại kiểu tư duy bóng đá cổ lỗ sĩ này cần nên dẹp bỏ...mà phải dẹp từ việc loại bỏ những cầu thủ đã dỡ hơi hại khoái đá cổ lỗ sĩ múa may vô tích sự, nếu không cơ hội sẽ tiếp tục phung phí và...sẽ thua thôi.
    Các bàn thắng đẹp trong bóng đá VN phải chăng là những bàn mà bóng được ghi từ các cú sút bóng sống....nhưng Công Minh, Thạch Bảo Khanh, Thanh Bình và Văn Quyến cú bắt vô lê gở hoà 1-1 trân chung kết Sea Games. Chỉ có mổi một bàn đẹp của VQ ghi dấu vết cá nhân nhưng lại là cú đột phá từ ngoài vào 16.50m và sút ghi bàn. Không có bàn đẹp nào mà tôi nhớ trong vòng 16.50m đừng bóng chỉnh sữa và lừa linh tinh rồi mới đá vô. Cho nên trước tiên chú VQ và các chú khác nửa phải bỏ lối đá vẽ vời trong vòng 16.50m (cả ta và đối phương) đi thì bóng đá VN mới khá hơn một tẹo.
    Một chú hơi đần nhưng cần cù bù thông minh vẩn cần hơn (ít nhất 8/11) cho dội tuyển tạo sự ổn định và sức mạnh chung hơn là quá nhiều các chú hay không ra hay dỡ không ra dỡ lại khoái vẽ voi.
  10. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn lấy đoạn quay lại ở đâu vậy, chỉ giùm em cái .

Chia sẻ trang này