1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN U23 với Sea Games 23

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Vincent_Valentinegr, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    mình ủng hộ vụ đá luân lưu 11m nếu mà thắng mới đã
  2. autumn2582002

    autumn2582002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam để thắng ở hiệp phụ chắc sẽ khó
    4-0 thì hơi tham, nhưng để thắng họ thì đã trong tầm tay rồi .
  3. amiska

    amiska Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Để CK em thử xem sao, mấy bữa nay toàn nghe radio, chán chết được. Mà thằng HTV cũng có xem được đâu nhỉ.
  4. tuanthanhlinh

    tuanthanhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lo !?

    (Từ hơn một tuần nay, tất cả mọi người đã nói về chức vô địch.
    "Nhưng chúng ta chưa nói về cách làm thế nào để qua được Thái Lan".)

    Người đàn ông Áo lịch lãm ưu tư nhìn bầu trời, từng đám mây đen đùn lên kèm theo là những cơn gió mạnh. Tiếng lá lào xào đập vào khung kính đôi khi làm ông giật mình.
    "Hector Cuper, chuyên gia về nhì". Không hiểu sao đột nhiên Alfred lại nghĩ về ông ta. Như một định mệnh, hai năm rồi kể từ Mỹ Đình ngày đó, ông lại đối đầu với Thái Lan.
    Đôi khi ông thấy sợ hãi. Sức nóng khủng khiếp từ Liên đoàn, từ hàng triệu con tim nóng bỏng đến nỗi ông cảm thấy ngột ngạt. Hơn một năm từ ngày còn ở Trung Đông, ông không còn biết sợ. Dù rằng ở đó người ta quan tâm đến chính trị nhiều hơn bóng bánh, còn các cầu thủ toàn nói chuyện về Arafat. Nhưng ở Việt Nam thì khác. Họ tôn trọng và cưng chiều các cầu thủ. Còn Liên đoàn thì rối như một mớ bòng bong. "Như một đống ***".
    Rõ ràng là Thái Lan chuyên nghiệp hơn Việt Nam rất nhiều. Ông tự biết điều đó. "Chúa ơi, chúng ta cần thật nhiều vận may. Và cho đến hôm nay vẫn như vậy. Nhưng liệu ngày mai ...". Ông rùng mình, đột nhiên cảm thấy cô đơn. Không ai biết rằng đã bao nhiêu nước mắt rơi sau Tiger 98. Và cũng ngần ấy nước mắt sau chung kết ở Mỹ Đình 2003. Còn ngày mai thì sao. Đẳng cấp có quan trọng không trong 90 phút đó. Hay may mắn, hay lăn xả. Thực sự ông không biết họ, những cầu thủ họ nghĩ gì. Không biết có ai trong số họ nhận được những cú điện thoại từ Việt Nam. Rồi chiều mai, ai đó sẽ đột nhiên đá không đúng sức của mình, rồi ai đó bị một chiếc thẻ đỏ vô duyên. Rồi thua. Chỉ là 90 phút, nhưng đó là cả cuộc đời.
    Nhưng dù sao hy vọng vẫn còn đó. Chẳng ai sống mà không có hy vọng cả. Ông vẫn tin tưởng ở các học trò của mình. Dù ông biết rằng những người Việt Nam thật khó hiểu. Nhưng biết đâu đấy ...
    Rồi ông mỉm cười ! Cầu chúa.
  5. tientran1979

    tientran1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Quả thực đây là nỗi lo này mà tất cả người hâm mộ VIỆT NAM đang hướng về phía các cầu thủ.Chỉ còn 90 phút nữa thôi không biết liệu các cầu thủ của chúng ta có đủ sức mang tấm huy chương vàng về cho tổ quốc hay lại một lần nữa nỗi hẹn với hàng triệu người hâm mộ. Những gì các cầu thủ thể hiện ở SG lần này thực lòng không mang mấy ấn tượng nhưng trong thâm tâm tôi luôn cầu chúc cho các cầu thủ của chúng ta sẽ mang hết sức lực, tinh thần cống hiến cho người hâm mộ một trận trung kết hay dù kết quả có thế nào đi chăng nữa.Hy vọng là may mắn sẽ lại đến với đội tuyển của chúng ta.
  6. tientran1979

    tientran1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Với những trận đã thể hiện vừa rồi quả thực là hơi lo cho các cầu thủ. Nhưng tôi hy vọng trong trận cuối cùng này các cầu thủ của chúng ta sẽ chơi tốt để dành huy chương vàng về cho tổ quốc.Hy vọng là như vậy
    VIỆT NAM - THÁI LAN
    2 1

  7. Independence_Day

    Independence_Day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    niềm tin chiến thắng đặt trọn vào Việt Nam nhưng mà vẫn hơi lo các bác ạ [​IMG]
  8. thao_arch

    thao_arch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    "QUẢ BOM TẤN" SẮP NỔ TRƯỚC TRẬN CHUNG KẾT !!! HOT ! HOT!

    "QUẢ BOM TẤN" SẮP NỔ TRƯỚC TRẬN CHUNG KẾT !!! HOT ! HOT!
    ( Nguồn: Thể Thao Ngày Nay - 3/12/2005 )
    Theo những người trong cuộc, đây là những bất ổn mà nếu không giải quyết kịp thời, U-23 VN chắc chắn không thể đoạt chức vô địch SEA Games 23
    Sự tức giận của các CĐV VIP
    Ngay sau trận đấu với U-23 Maláiia, tuy U-23 VN giành chiến thắng nhưng các CĐV VIP như Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, PCT Tài chính Lê Hùng Dũng đã tức giận & bỏ về ngay chứ không xuống sân bắt tay chúc mừng HLV Riedl hay các tuyển thủ như thường thấy.
    Khi kết thúc trận đấu, TTK Trần Quốc Tuấn hỏi Chủ tịch Hỷ có xuống sân không, ông Hỷ nói trong bực tức: "Anh không xuống đâu, chú xuống thì xuống đi, đá như thế xuống làm gì?"

    Và " Quả Bom tấn" sắp nổ
    Thật sự đây là một "quả bom tấn" mà nếu bùng nổ ngay trước trận chung kết thì đội U-23 VN không thể lấy chức vô địch SEA Games năm nay.
    Sau trận đấu, toàn đội tuyển U-23 VN đã rất bức xúc với chuyện tiền thưởng của VFF dành cho đội. theo thông tin riêng của TTNN từ đội tuyển, sau trận đấu TTK Trần Quốc Tuấn đã xuống sân chúc mừng đội & sẵn đó thông báo miệng đến đội tuyển rằng: "Tiền thưởng 3 trận thắng vòng bảng của VFF là 450 triệu ( không tính 50 triệu/trận thắng của UB TDTT-PV), cùng trận thắng bán kết này là 300 triệu đồng nữa sẽ được tính luôn vào tiền thưởng HCB 2,3 tỉ đồng nếu không vượt qua Thái Lan. Nếu vô địch, sẽ tính luôn vào 6 tỉ đồng tiền thưởng vô địch ".
    Chính thông tin này đã gây xào xáo nội bộ đội & các tuyển thủ trở nên hụt hẫng khi biết mình không được thưởng đúng như lời hứa.. Bởi lẽ tại Gala Bóng đá vừa qua, VFF đã hứa thưởng riêng mỗi trận thắng cho đội tuyển , trong đó 100 triệu & tăng lũy tiến 50 triệu mỗi trận sau. HCV được thưởng 6 tỉ đồng, HCB thưởng 2,3 tỉ & HCĐ thưởng 1,3 tỉ.
    Thế nhưng bây giờ cũng lại chính VFF gộp chung cả tiền thưởng vòng loại vào tiền thưởng huy chương, điều này đã khiến toàn đội bức xúc.
    Chưa hết, một vấn đề "nóng" nữa là: trong số 6 tỉ đồng mà VFF hứa thưởng riêng cho chức VĐ SEA Games nay lại được tính gộp chung với số tiền mà bầu Đức ( Chủ Tịch CLB HA-GL) hứa cho đội 100.000 ÚD, tiền thưởng của Pepsi & cả chiếc xe Mercedes cho cầu thủ xuất sắc nhất mà siêu thị Nguyễn Kim treo thưởng trước giải.
    Một cầu thủ trụ cột ( xin dấu tên) nói: " Sau khi lọt vào BK, VFF gởi cho đội 3.000 ÚD , nay sau trận BKgởi thêm 10.000$ nữa là 13.000$ & số tiền này được cho biết là sẽ khấu trừ vào hẳn số tiền đoạt chức vô địch hoặc HCB. Chuyện này quả là không hợp lý".
    Một trụ cột khác cho biết: " Toàn đội đang rất buồn khi có chuyện không rõ ràng về tiền bạc ở đây. Chúng tôi đã rất cố g8áng, thi đâu hết sức mình. Khi trước hứa khác, nay lại làm khác".

    Vấn đề này quả đúng là chuyện không hay trong nội tình đội tuyển khi mà thời điểm để "kiếm vàng" trong trận chung kết chỉ còn 2 ngày. Với tuổi đời như các tuyển thủ U-23 VN, việc bị dao động tư tưởng như thế này nhiều khả năng sẽ còn bùng nổ các vấn đề nghiêm trọng hơn. "
    THÀNH PHƯƠNG
    ( Thể thao Ngày Nay -3/12/05)

    Kiểu này coi bộ U-23 VN thua trước giờ ra trận rồi !!!
    Về trình độ, thẳng thắn thấy rằng chúng ta vẫn thua người Thái về chuyên môn, chủ yếu đội tuyển chúng ta thường có thế trận bùng nổ nhờ yếu tố tinh thần, nếu sức mạnh này bị mai một, liệu chúng ta sẽ lấy gì để chống lại người Thái ???

    Tôi mở topic này để chúng ta bình luận & trao đổi với nhau xin mọi người đừng gây flame . Tất cả hãy vì chiếc HCV đầu tiên của bóng đá, mong các cầu thủ chúng ta hãy lấy sự kỳ vọng , tình cảm của hàng triệu trái tim VN ở quê nhà, tập trung tất cả cho trận chung kết, đừng để đồng tiền lấn át niềm tự hào dân tộc .
  9. phuocldbk

    phuocldbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Báo Thể thao ngày nay có bản điện tử không ???
    Sao chưa thấy báo điện tử nào đăng bài này cả ???
    Nếu đúng vậy thì thật đáng thất vọng, các vị quan chức không nên tự gây ức chế cho cầu thủ của mình như vậy.
    Bao nhiêu lần Việt Nam chỉịu về nhì rồi, chẳng lẽ lần này sau bao nhiêu năm chờ đợi lại không được chỉ vì một lý do dở hơi như thế sao ??? Nhất là khi cũng chính đội U23 này đã vượt qua Thái Lan ở Agribank Cup cách đây không lâu

  10. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là thế này à. Tưởng các vị chủ tịt Vê Ép Ép qua bên đó là để cổ vũ nhưng hoá ra các vị này qua để quỵt tiền. Cái hành động không xuống bắt tay chúc mừng không cần tới ông Riedl mà chỉ cần tới các cầu thủ thôi chứng tỏ trình độ văn hoá kém, bất lịch sự và không nhà nghề của các vị này. Tớ cứ tưởng tuyển VN chỉ có lục đục nội bộ thôi chớ hoá ra còn có thêm vụ quỵt tiền nữa. Đúng là chán.... chưa thấy vinh quang đâu mà đã thấy đấu đá, chém giết tùm lum rồi.

Chia sẻ trang này