1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN U23 với Sea Games 23

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Vincent_Valentinegr, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn không dự đoán 10-0 hic bạn nay dự đoán theo tình cảm quá đây
  2. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    New Straits Times: ?oMalaysia tự thua?

    Báo New Straits Times viết: ?oTưởng rằng có thể trả được món nợ xưa nhưng U-23 Malaysia lại có một màn trình diễn hờ hững trước người Việt và để thua 2-1 ở trận bán kết tối qua?. Sau đây là bài báo được lược dịch.

    Tưởng rằng có thể trả được món nợ xưa nhưng U-23 Malaysia lại có một màn trình diễn hờ hững trước người Việt và để thua 2-1 ở trận bán kết tối qua

    [​IMG]
    New Straits Times: Malaysia đã tự thua bởi tinh thần kém.
    Malaysia muốn trả mối thù cho trận thúc thủ bán kết ở SEA Games 2003 ở Việt Nam nhưng người Việt lại không nghĩ thế. Các cầu thủ VN xứng đáng chiến thắng hơn bởi họ quyết tâm hơn đối phương.
    Người Việt thể hiện khao khát cháy bỏng hơn. Ngay sau tiếng coi khai cuộc, họ đã tấn công dồn dập khiến cho Malaysia luống cuống nhưng không cụ thể hoá các cơ hội.
    Malaysia cũng không khá hơn trong những cú bứt phá hiếm hoi. Trung phong Rudie Ramli (19) đã để lỡ các cơ hội ở phút 16 và 18. Sau đó anh có cơ hội khác ở phút thứ 31 ngay trước cầu môn nhưng lại sút bóng chệch cột dọc.
    Nhưng Malaysia đã thắp bừng hy vọng vào phút 34 khi Mohd Nor Ismail sút tung lưới VN sau đường chuyền của Mohd Munir Amran.
    Người ta tưởng rằng Malaysia sẽ sẵn sàng chơi tưng bừng để trả nợ, nhưng thật ngạc nhiên sau đó họ lại không đủ can đảm để phiêu lưu và phải trả giá khi Việt Nam gỡ hoà ở phút 40 do công Phạm Văn Quyến.
    Malaysia đã không thể hiện được bất kỳ một sự gấp rút nào trong hiệp hai trong khi Việt Nam chơi tích cực và nâng tỉ số với pha chạy cắt mặt đệm bóng lạnh lùng và chuẩn xác của Lê Công Vinh.
    Và ngay cả trong những phút cuối trong khi chưa đòi được món nợ, người Malaysia gần như không thể hiện một chút quyết tâm nào.
    Rõ ràng không có nhiều để nói về màn trình diễn của đội Malaysia khi HLV Norizan Bakar từ chối tham gia cuộc họp báo bắt buộc sau trạn đấu.
    Cùng với việc Malaysia lỡ hẹn ở chung kết, hy vọng giành ?ovàng? của người Malay kể từ năm 1989 ở Kuala Lumpur vẫn là một giấc mơ.
  3. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    Chuyện tiền nong đã được làm rõ
    TTO - Trong cuộc trao đổi với TTO vào trưa 3-12, HLV Riedl cho biết, các cầu thủ U-23 VN có phần nào đó bức xúc vì chuyện tiền thưởng ở SEA Games 23.
    Ông nói: ?oĐã có vài chuyện chưa rõ ràng trong việc tính tiền thưởng dành cho các tuyển thủ. Tôi đứng về phía cầu thủ vì tôi nghĩ rằng yêu cầu của họ là chính đáng. Tuy nhiên, sau cuộc họp vào sáng 3-12, giữa Ban huấn luyện cùng các đội trưởng đội phó với lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam cũng như VFF, mọi chuyện đã được làm rõ. Cầu thủ cũng đã an tâm với cam kết từ phía Liên đoàn. Tôi tin rằng, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ trong trận chung kết SEA Games 23.
    Trong lúc cuộc họp đang diễn ra, từng thành viên đã có cuộc trò chuyện cùng Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy Ban TDTT, ông Nguyễn Danh Thái, từ Hà Nội gọi sang vừa để động viên tinh thần sau lúc thắng bán kết, vừa để giải tỏa mọi khúc mắc đồng thời khẳng định là những khoản thưởng của Ủy Ban lẫn VFF sẽ có ngay sau lúc đội đặt chân về lại Việt Nam vào đầu tuần sau?.
    Trò chuyện với TTO sau lúc rời phòng họp, Tổng thư ký VFF, ông Trần Quốc Tuấn, thừa nhận rằng: ?Đúng là có sự hiểu lầm trong việc truyền đạt ý kiến hoặc phát biểu của một vài người có thẩm quyền khiến cầu thủ hiểu chưa đúng về chuyện phân chia tiền thưởng. Tuy nhiên, trong cuộc họp sáng nay, chúng tôi đã giải quyết dứt điểm việc này với những khoản thu chi tài chính rõ ràng bằng giấy trắng mực đen, và đã được công khai trước Ban huấn luyện cũng như với Ban cán sự đội bóng gồm có đội trưởng Tài Em cùng hai đội phó Quốc Vượng- Văn Trương?.
    Trong cuộc trao đổi riêng này với TTO, ông Tuấn cho biết như sau: ?Tính đến sau trận thắng bán kết, tổng giá trị tiền thưởng cho U-23 Việt Nam nếu đoạt chức vô địch SEA Games là 6 tỷ 350 triệu đồng. Đó là khoản thưởng từ Ủy Ban TDTT, từ VFF và từ các nhà tài trợ. Khoản tiền thưởng ấy là tính đến sau trận bán kết, còn việc giành được HCV, tôi nghĩ rằng sẽ còn nhiều hơn??.
    Ông Tuấn nói thêm rằng: ?Khoản tiền thưởng nói trên là mục tiêu đi tìm kinh phí hoạt động trong suốt quá trình U-23 tập trung và là tiền thưởng cụ thể cho đội trong từng giai đoạn, chứ không phải là tìm tài trợ được bao nhiêu tiền tài trợ thì sẽ thưởng hết cho cầu thủ. Sự hiểu nhầm xuất phát từ đây. May thay, chúng tôi nắm bắt được vấn đề nên đã làm công tác tư tưởng đả thông cho toàn đội với giấy trắng mực đen hẳn hoi. Có những khoản tài trợ mà khi về đến két sắt của VFF không đủ như những gì báo chí loan tải. Xin nói ngay VFF phải xuất hóa đơn cho nhà tài trợ và phải chịu 10% thuế trị giá gia tăng. Chẳng hạn tiền tài trợ của Pepsi là 1 tỷ đồng, nhưng thu về chỉ còn 909 triệu mà thôi?.
    Theo lời ông Tuấn thì: ?Nguồn tiền tài trợ ấy, nếu không có thì làm sao có chuyến tập huấn ở Áo và nhiều khoản chi tiêu khác trong suốt nhiều tháng qua của đội U-23. Nói thế không có nghĩa rằng VFF dùng tiền tài trợ để chi vào hoạt động của mình mà chăm lo lại hết cho đội tuyển. Chúng tôi làm việc theo quy định tài chính nghiêm ngặt, có giấy tờ đầy đủ và được kiểm toán Nhà nước soát xét mọi việc. VFF không ăn chận hay tơ hào gì về tiền thưởng, tiền tài trợ cho U-23, chúng tôi khẳng định mạnh dạn như thế?.
  4. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    đang đá lại đưa chuyện tiền nong ra làm mất hứng ,chiến đấu vì tổ quốc Việt Nam ,tiền bạc tính sau ok?
    topic close chờ qua trận chung kết hẵng hay
    Được procs16 sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 03/12/2005
  5. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    Vẫn hy vọng kịch bản hoà 1-1 trong 2 hiệp chính ,2 hiệp phụ.Việt Nam thắng 5-4 trong những loạt đá luân lưu cân não
    Được procs16 sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 03/12/2005
  6. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    3-1 cho Việt Nam !!!
    Việt Nam vô địch
    ngày mai tớ sẽ mang cờ VN và ảnh Bác Hồ ra quán cafê to to 1 tẹo , đông đông 1 tẹo .... ngồi giữa 1 lũ Thái xem đội mình tiêu diệt nó ..... thế mới sướng , thế mới đã , thế mới thoả lòng , thế mới Vietnam hahahahhaha
    Việt Nam muôn năm !!!!!!!!!!
  7. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    hahhaa đang ngồi trong lớp coi lén đội nữ VN đá , vào , cả lớp giật mình hehhehe
    cố lên chị em ta ơi , khởi động vận may cho U-23 YEAHHHHHHHH
  8. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Cho em mượn chỗ cụng ly với lão chiangshan cái
    Dẹp mấy cái vụ tiền nong đi, đá là đá cho Tổ quốc chứ tiền bạc gì, dẹp, mai không thắng thì đừng có về nước, Riedl về Áo luôn đi, mother nó, ba lần rồi, lần 4 phải thắng chứ
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Việt Nam vô địch ! Việt Nam chiến thắng
  10. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    dẹp mấy cái vụ bomb tấn tiền nong gì đi, đá là đá cho Tổ quốc, mai mà dek vô địch thì ở bên đó xuất khẩu lao động lun đi, Riedl về Áo lun. Mother 4 lần rồi, mệt lắm rồi

Chia sẻ trang này