1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN U23 với Sea Games 23

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Vincent_Valentinegr, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản sẽ lại như trận gặp Singapore và Malaysia
    Thái ghi bàn trước bằng phối hợp 1 chạm khu trung tuyến.
    Văn Quyến gỡ hoà bằng đá phạt trước khi hiệp 1 kết thúc.
    Hiệp 2 Công Vinh đóng một cú sút trái phá sau khi Quốc Anh/Tài Em chuyền bóng.
    2-1 cho Việt Nam
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
  2. TCfans

    TCfans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Nói thật thì em không tin cho VN thắng được Thái đâu. Các bác có xem bóng đá thì cũng phải thú nhận rằng Thái đá quá hay. .
    Việt Nam tổ chức ra cái giải Agribank rồi cho thằng Thái 15000Mĩ kim để cho bọn nó thua. Nhưng VN lật kèo ghi 2 quả thành thử ra mấy anh Thái vùng lên ghi lại 1 quả để thực hiện đúng hợp đồng là chỉ thua cách biệt 1 bàn.
    Trận chung kết ngày mai chắc VN lại thua (có khi còn tơi tả nữa ấy chứ).
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    (Trích từ VietnamNet)
    ...
    Chúng ta cũng có quyền hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất. "Phong độ là nhất thời" và điều đó thường hay xảy đến với những cầu thủ trẻ. Ở trận chiến cuối cùng này, chúng ta sẽ thấy lại một Bật Hiếu "lênh khênh" nhưng chắc chắn, một Hải Lâm mạnh mẽ và tỉnh táo, một Văn Trương với những cú bám biên thần tốc, và phía trên, một Văn Quyến luôn biết tỏa sáng đúng lúc? Người hâm mộ sẽ được tận hưởng một chiến thắng tưng bừng như tại Agribank Cup và giấc mơ Vàng sẽ thành hiện thực?
    Thế nhưng, đúng cái lúc chúng ta hy vọng nhất và giấc mơ đang hiện hữu nhất thì cảm giác lo lắng nhất đã ùa đến, ở chính ngay cái cơ thể U-23 tưởng rằng đang đầy hưng phấn.
    Không dưới 3 tờ báo chuyên và không chuyên về thể thao xuất bản ngày 3/12 - một ngày sau trận thắng bán kết của U-23 VN trước Malaysia - đã phản ánh về nội tình rối ren của đội tuyển. Thật đau lòng, điểm khởi đầu cho những nguyên nhân lại xuất phát từ chuyện... TIỀN!?
    Trong các bài báo của các PV theo chân đội tuyển gửi về, có tới 4 vị trí chủ chốt luôn "đau đáu" về chuyện tiền thưởng. Họ vẫn chưa hài lòng với những số tiền lên đến hàng tỷ đồng mà bất cứ VĐV môn thể thao nào và những người ở những ngành nghề khác trong xã hội phải "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" cũng phải mơ ước. Thậm chí, một trong số bốn vị trí chủ chốt kia còn đang giữ trọng trách đội phó, ngay sau trận thắng trước Malaysia, câu đầu tiên khi anh này gặp TTK LĐBĐ Trần Quốc Tuấn ở cửa phòng khi ông đến thăm là "tiền thưởng thế nào hả anh?" chứ không phải "chúng em sẽ quyết giành HCV đem vinh quang về cho Tổ quốc"...
    Đau đáu vì tiền, họ đã coi nhẹ vinh dự khi khoác lên mình màu cờ sắc áo của quốc gia rồi bước ra sân đấu với sự vô trách nhiệm. Và đó mới là nguyên nhân chính khiến U-23 VN không còn là chính mình?
    Thực hư của cái sự rối ren ấy ra sao còn phải đợi chính những người trong cuộc lên tiếng và thời gian sẽ trả lời. Song, nếu điều này là sự thật thì đó sẽ là một thảm họa đối với bóng đá Việt Nam nói riêng và giới trẻ Việt Nam nói chung. Nhu cầu thường xuất phát từ những hoàn cảnh cụ thể, nhưng không thể có cái nhu cầu nào được đặt lên trên lợi ích quốc gia, bất chấp tất cả. Chúng ta hãy nhớ đến những tấm gương của Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm, họ cũng có biết bao nhiêu nhu cầu, bao nhiêu khát vọng của tuổi trẻ. Nhưng khi Tổ quốc cần, họ đã sẵn sàng ngã xuống để cho chúng ta có được ngày hôm nay.
    Thật đáng xấu hổ nếu như chỉ vì những đòi hỏi quyền lợi cá nhân, dù chính đáng mà chưa được giải quyết chăng nữa, những hậu duệ của anh Thạc, chị Trâm lại sẵn sàng bán rẻ chính mình, bán rẻ danh dự của Tổ quốc. Trên tất cả, đó là sự lừa dối, khi sau lưng họ là cả một dân tộc, cứ sau mỗi chiến thắng lại đổ ra đường, trong đó có cả gia đình họ, thậm chí nhiều người đã phải trả giá bằng mạng sống vì những phút giây phấn khích.
    Đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam phải trải qua những thời khắc khó khăn về chuyện nội tình. Tại Tiger Cup 96, sau trận hòa tai hại với Lào, HLV K.H.Weigang lúc ấy đã quyết định đuổi 5 cầu thủ chủ chốt về nước vì cho rằng họ bán độ. Cố Trưởng đoàn Tô Hiền đã phải dùng một liệu pháp tinh thần hết sức độc đáo khi lấy một quả khế cho tất cả các cầu thủ nhìn vào trong cuộc họp để họ nhận thức rằng: Quê hương là chùm khế ngọt, hãy siết chặt tay nhau vì Tổ quốc. Và liệu pháp này đã giúp các cầu thủ tỉnh ngộ, đem chiếc HCĐ về cho Tổ quốc.
    Nay thì cố Trưởng đoàn Tô Hiền không còn nữa, nhưng trọng trách của Tổ quốc đặt trên vai những cầu thủ được khoác lên màu cờ sắc áo thì không bao giờ hết. Tất cả đều phải ý thức được điều đó. Không phải nhìn đâu quá xa xôi, các cầu thủ U-23 chỉ cần nhìn ngay hình ảnh những đồng nghiệp nữ của mình trong buổi chiều 3/12 đã lăn xả thế nào để lần thứ 3 đăng quang ngôi vô địch SEA Games. Trong khi phần thưởng đối với họ ư? Liệu có thể bằng phân nửa đội quân của ông Riedl sau trận bán kết?
    Còn nhớ, trong buổi giao lưu với người hâm mộ trước ngày lên đường được VTV3 truyền hình trực tiếp tới nhân dân cả nước, Văn Quyến đã nói một câu khiến ai cũng xúc động: "Chúng em sẽ siết chặt tay nhau để mang tấm HCV và vinh quang về cho Tổ quốc".
    Hy vọng lời hứa ấy đến nay vẫn còn nguyên vẹn với riêng Quyến và các đồng đội của anh. Để giấc mơ Vàng sẽ thành hiện thực...
  4. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tới 4 cầu thủ cơ à, chắc là 4 chú đó roài . Nhưng mà trong 4 chú này thì chỉ có 2 chú đáng gọi là chủ chốt thôi. Còn lại dân theo đóm ăn tàn. Không biết 4 chú này có chia tiền cho đám nhà báo để được bơm lên thành chủ chốt đây. Tôi đã dự đoán về chuyện tiền nong với việc tại sao 4 cầu thủ trở thành cầu thủ chủ chốt này từ trước rồi... hé hé không ngờ cũng thành hiện thực.
    Tuy nhiên VFF đã hứa thì cũng phải làm. Không tự dưng bỏ giữa chừng được.
    Được tande sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 04/12/2005
  5. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ để Minh Đức với Vê Cu đá thì thua 2 bàn là ít.
  6. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    Trận này, Việt Nam sẽ thắng.!
    Tỷ số Việt Nam: 2- Thailan: 1
    Quốc Anh,chắc chắn sẽ ghi bàn trận này.Bàn thắng thứ 2 của Việt Nam có thể do Công Vinh hoặc Thanh Bình thực hiện.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nói thiệt chớ, ủng hộ tuyển U23 Vn thì tôi ủng hộ. Mong VN thắng. Nhưng tôi cũng không oà khóc khi VN thua đâu vì mình không bằng họ trong giải này các trân Vn thắng nó cứ lôm côm thế nào. Nếu đá với phong dộ như Agri Cup thì còn tin tưỡng nhiều. Nhưng mà trong bóng đá mọi chuyện bất ngờ đều có thể xảy ra. Đội mạnh hơn không phải bao giờ củng chiến thắng. Đây chính là lúc bác Đần thể hiện sự khác biệt đẳng cấp nghề nghiệp của bác ấy. Làm sao giãm thiểu sức mạnh của Thái lọ và khơi dậy hết sinh khí của tuyển VN. Hy vọng sẽ có chiến thắng bất ngờ vì người VN đả chờ quá lâu và chúng ta đả đi tới trận cuối cùng. Cũng là vì nếu thua lần này thì ít ra 5 năm sau VN mới hy vọng vô địch Sea Games bóng đá nửa. U 19-21 VN giờ ấm ớ ra sao thì ai cũng hiểu. Trợt lần này nghĩa là còn lâu lắm. Có Tiger Cup còn chút kỳ vọng. Do đó đối với tôi cho dù SG chỉ là sân chơi U23 không quan trong bằng Tiger Cup nhưng tôi củng mong sẽ có bất ngờ Vn thắng. Và nếu thua trận này thì cũng là hết sức rồi không thể thắng người ta. Ông Đần đả có trong tay dội hình đầy đủ nguyên vẹn đễ thắng họ mà vẩn thua thì không còn bào chửa. Muốn đá thể lực thì củng đả có Hải Lâm, Bật Hiếu, Phước Vĩnh, Anh Đức, Thanh Bình, Văn Biễn, Quốc Vượng. Đó thật sự là những cầu thủ thể lục tốt nhất lứa U23 VN rồi. Muốn đá kỷ thuật thì đả có Minh Đức, Văn Trương, Tấn Tài, Quốc Anh, Tài Em, Công Vinh, Văn Quyến đề là những cầu thủ kỷ thuật tốt nhất của U23 hiện nay. Họ là những người về tố chất kỷ thuật hay thể lực đều không thể kiếm ở VN người nào hơn nưa. Ông Đần có đủ người dễ lựa chọn lối chơi và dội hình tốt nhất cho trận gặp Thái. Nếu thắng đó là điều tốt. Nếu thua hy vọng rằng chúng ta, người VN, nên cuối đầu...cuối thật thấp thật khiêm nhường để đủ tỉnh táo nhận thấy những khuyết điễm yếu kém sai lầm của mình mà có hướng đi mới phù hợp hơn tốt hơn cho bóng đá VN. Những bài học từ thất bại nhất là thất bại không thể chối cãi là những bài học đắt giá 1 nhưng vô cùng bổ ích. Người Nhật làm dược hy vọng Vn cũng sẽ đủ cam đảm làm dược như họ nếu có thất bại. Và chúng ta dân tộc VN sẽ khẳng định giá trị đích thật của mình. Xin đừng lập lại những kiểu đổ thừa cho thất bại vì trọng tài vì đội bạn đá láo...hay tự ti nhưng bất phục kiệu thua đảng cấp hay thua ngẩn cao đầu, hay chúi đầu chổng phao câu gì gì nửa...nó hoàn toàn vô bổ cho tương lai.
  8. linhaaaa

    linhaaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    bác nào có ảnh dần mình đi cổ vũ tuyển Vn thì post lên cho anh em xem với nhé
  9. loctran999

    loctran999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bài hát Chúc mừng đội tuyển bo'ng đa' Việt Nam Vô Địch Sea Games 2005

    Sau 4 na(m xa ca''ch Viet Nam, Nam ca sĩ lừng danh Trần Vĩnh Lộc của chúng ta hôm nay quyết định hát tặng một bài ha''t Vì Một Thế Giới Ngày Mai cho đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam vô đich SEA Games 2005...Bài Hát nay đã được trình diễn trong kỳ Sea Game 22 năm 2003 do việt nam đăng cai tổ chức....và bộ văn hóa thông tin đã trao lai lời và nhạc va mời Nam ca si Trần Vĩnh Lộc của chúng ta ha''t tặng cho đội tuyển bo''ng da'' U23 việt nam với gia'' ca''t se^ 100 trieu đồng việt nam...Nhưng lần này nam ca sĩ lừng danh Trần Vĩnh Lộc của chúng ta ha''t tặng nên anh không lấy ca''t se^ một đồng nào hết....Chúc Mừng Đội Tuyển U23 Viêt Nam vô địch....

    Bài Hát Vô Địch Bo''ng Đá U23 Việt Nam
    Vi Mot The Gioi Ngay Mai

    Và đăc biệt ho*n nam ca sĩ chúng ta đa~ làm một trang web riêng 2 năm về truớc dành tặng cho đội tuyển bòng đá U23 Việt Nam vô địch Sea Games 2 năm về trước
    http://members.fortunecity.com/loctran/seagamesvietnam2003.htm

    Trang Web của Nam ca sĩ lừng danh Trần Vĩnh Lộc
    http://loctran999.tripod.com
    trang album cd nhạc của anh
    http://www.geocities.com/loctranva/mymusic.htm
  10. YVW

    YVW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    VN mang nhiều nét văn hoá giống TQ. 1 người muốn tiến lên thì có 2-3 người kéo lại, chứ không được như người Nhật. Chỉ mong sao đức tính khéo léo, khôn vặt của người Việt sẽ làm được việc lớn.
    Chưa bao giờ tớ muốn Việt Nam vô định như lần này, mọi lần khác thì đều không muốn vì các bác LĐ tinh tướng, làm việc như c**, nhưng mà giờ có vẻ bắt đầu khác.

Chia sẻ trang này