1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN U23 với Sea Games 23

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Vincent_Valentinegr, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Chà lâu rùi ko vào đây !Vậy là mọi dự đóan về chiếc huy chương bạc của U23 VN sắp thành hiện thực!Tuy VN ko đá thuyết fục mấy nhưng Huy chương bạc là wá đủ!
  2. Independence_Day

    Independence_Day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ''''''''Thêm một chút may mắn, U-23 VN sẽ thắng!''''''''​
    (VietNamNet) - Các HLV, cựu tuyển thủ khi được hỏi đều tin vào một chiến thắng cho đội nhà. Tuy nhiên, để có được điều ấy, các học trò ông Riedl cần phải có chút may mắn...
    HLV Dương Ngọc Hùng ( Bình Định): U-23 VN thắng 1-0

    [​IMG]
    Vào thời điểm hiện tại trình độ giữa hai đội là như nhau, không còn có nhiều sự chênh lệch về trình độ như ở trong quá khứ. Với Thái Lan, thế hệ hiện nay của họ không bằng các đàn anh, không đều bằng đội hình những năm trước. Một số cá nhân được coi là đầu tàu của U-23 Thái Lan hiện nay cũng không xuất sắc như thế hệ Kiatisuk, Taiwan... Thế hệ U-23 Việt Nam bây giờ cũng như thế, không xuất sắc như các đàn anh. Tuy nhiên một điều khó có thể chối cãi, là các cầu thủ Việt Nam bấy giờ tự tin hơn các đàn anh của họ, và vì thế việc đối đầu với Thái Lan không còn "kinh khủng" như trước.
    Thêm vào đó, tinh thần của chúng ta hiện cao hơn các đối thủ khác vì đứng đằng sau đội U-23 là một dân tộc, là gia đình... (bằng chứng là các cuộc lội ngược dòng ở những trận đấu trước) và chắc chắn khi vào trận với Thái Lan sẽ như vậy. Tinh thần sẽ quyết định một phần của trận đấu,nhưng để chiến thắng thì cần thêm một chút may mắn nữa. Một trận đấu quan trọng, chiến thắng cũng không dễ dàng với cả hai. Theo tôi trận đấu sẽ phải giải quyết bằng hiệp phụ và Việt Nam giành thắng lợi 1-0.
    Cựu tiền vệ ĐTVN Nguyễn Hữu Đang (Khánh Hoà): U-23 thắng nhờ cá nhân tỏa sáng
    Nhìn một cách thực tế, U-23 Thái Lan có phần nhỉnh hơn chúng ta một chút ít, rất ít thôi.Có thể tôi, hay nhiều người cảm nhận như thế bởi vầng hào quang trong quá khứ của Thái Lan là rất lớn. Nhưng hiện nay, U-23 Việt Nam đang có thừa tự tin. Chính vì thế các em hoàn toàn không có chuyện sợ sệt khi đối đầu với Thái Lan hay bất kỳ các đối thủ nào khác nữa, chính vì vậy cơ hội dành cho hai đội hiện nay là 50-50.
    Trước một đối thủ có những đường chuyền vượt tuyến khá tốt, các hậu vệ cần phải tỉnh táo, trong khi đó hàng tiền vệ cũng nên lưu ý và bịt chặt Thonglao, nếu để khoảng trống cho tiền vệ này sút xa thì cực kỳ nguy hiểm. Thái Lan hiện tại không mạnh như trong quá khứ, chỉ có 1 số cầu thủ có thể gây đột biến. U-23 Việt Nam cũng có những cá nhân xuất sắc đủ sức lay chuyển tình thế, rất có thể trận đấu này sẽ trông chờ vào sự chói sáng của các cá nhân.
    Giải năm nay rõ ràng U-23 Việt Nam đá không hay như thế hệ trước, tuy nhiên tôi và người hâm mộ có cảm giác tự tin vào việc U-23 Việt Nam làm được điều mà các đàn anh, cả nước mong chờ là vô địch SEA Games. Rất có thể U-23 Việt Nam lên ngôi giống như đội tuyển Pháp năm 1998, rất kém ở vòng ngoài, nhưng vào trận chung kết thì đá tưng bừng. Tôi hy vọng U-23 Việt Nam cũng sẽ như thế khi một chút may mắn đang đứng về phía chúng ta suốt từ đầu giải đến giờ.
    Qua Thể Thao VietNamNet, tôi cũng xin gửi lời chúc sức khoẻ, sự tự tin đến các em, hy vọng các em sẽ chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì dân tộc để đem chức vô địch về cho Tổ quốc.
    Thủ môn ĐTQG Thế Anh (Bình Dương): Cơ hội lớn để trả món nợ
    Hiện tại trình độ của chúng ta và U-23 Thái Lan là sêm sêm nhau, gần như không có đội nào nhỉnh hơn hẳn. Trong những năm gần đây chúng ta đã không còn sợ Thái Lan nữa, gần như những chiến thắng của cả hai gần đây đều có sự giúp sức của thần may mắn là nhiều.
    Trong trận đchung kết SEA Games 23, chúng ta có được tâm lí ổn định, tự tin hơn bởi đã vượt qua được những trận đấu tưởng rất khó khăn. Đây là một đà tâm lí rất thuận lợi cho bất kể đội bóng, cầu thủ nào. Một cơ hội lớn để chúng ta trả món nợ trên sân Mỹ Đình 2 năm trước, là cơ hội để mang vàng về cho Tổ Quốc sau rất nhiều năm chờ đợi. Xin chúc đội tuyển may mắn và tự tin.
    Được independence_day sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 04/12/2005
  3. Independence_Day

    Independence_Day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    HLV Riedl: "Bà xã gây áp lực rất lớn cho tôi"
    [​IMG]Nhà cầm quân người Áo đã tâm sự một cách đầy hài hước, nhưng cũng tỏ ra rất tự tin trước trận chung kết, dù đối thủ là Thái Lan rất mạnh và đều. HLV Riedl cũng cho biết, sự khác biệt lớn giữa trận tranh HCV lần này so với hồi năm 2003 chính là 40.000 CĐV của Việt Nam.
    Sau 2 năm, U23 Việt Nam lại gặp Thái Lan ở trận chung kết SEA Games. Theo ông, điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 trận đấu này là gì?
    Không có quá nhiều sự khác biệt ở các giải đấu, không riêng gì SEA Games, bởi chúng ta luôn luôn tham dự với mục tiêu cao nhất. Trong 2 năm qua, U23 Việt Nam cũng có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất là chúng ta phải thi đấu trên đất Philippines - một đất nước chẳng hào hứng gì với những trận bóng đá.
    U23 Việt Nam thi đấu không được ổn định và hiệp một thường chơi không tốt bằng hiệp hai. Ông đánh giá thế nào về phong độ của các học trò trước trận chung kết quan trọng này?
    Thật khó có thể duy trì phong độ cao trong cả năm. Sẽ có trận, chúng ta chơi tưng bừng và giành chiến thắng thuyết phục nhưng cũng sẽ có những trận đấu, chúng ta chơi không được như mong muốn. Điều đó rất hợp lý bởi U23 Việt Nam không phải là Real Madrid hay Barcelona. Mà hai gã khổng lồ của làng bóng đá thế giới cũng không phải cứ ra sân là thắng lợi. Điều quan trọng là chúng ta đã thi đấu và giành chiến thắng.
    Bóng đá nam của Việt Nam chưa giành được HC vàng SEA Games. Điều đó tạo áp lực thế nào cho ông trong trận chung kết này?
    Tôi không chịu bất cứ áp lực nào từ phía LĐBĐ VN hay báo chí nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để không phụ lòng yêu mến của các CĐV. Người gây tâm lý cho tôi chính là bà xã. Trước khi lên đường dự SEA Games, cô ấy bảo tôi rằng: Nếu không giành được huy chương thì tốt nhất là đừng về nhà. Bây giờ, chúng ta đã giành được HC bạc thì cô ấy lại muốn vàng. Đó là áp lực lớn nhất của tôi (cười).
    Trong nhiều năm qua, Thái Lan luôn là đội bóng số một trong khu vực. Ông đánh giá thế nào về đối thủ trong trận chung kết?
    Thật sự thì đẳng cấp của Thái Lan vẫn cao hơn Việt Nam một chút. Họ có hàng tiền vệ rất sáng tạo và lối chơi tấn công sắc bén. Đó là đội bóng mạnh và họ xứng đáng được đánh giá cao.
    Với đối thủ như vậy, ông nghĩ sao về cơ hội vô địch SEA Games 23 của U23 Việt Nam?
    Chúng ta phải chiến đấu, phải lao động hết mình để giành quyền hy vọng. Để trở thành đối trọng của Thái Lan, chúng ta nhất thiết phải có hàng thủ mạnh và thiết lập được hệ thống phòng ngự chặt chẽ. Tôi cho rằng cơ hội giành chiến thắng của 2 đội hiện nay là 50-50. Nếu may mắn, chúng ta có thể tạo được sự khác biệt.
    Được independence_day sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 04/12/2005
  4. need_jump

    need_jump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Một kiểu tự lăng xê thật thô ! Lợi dụng bóng đá để tự lăng xê mình hả ? Mà Trần Vĩnh lộc là ai thế? mới giờ chỉ nghe tên Trần Lập, Trần Thu Hà, Trần Tiến, Trần Hiếu chứ chưa nghe thấy cái tên Trần Vĩnh Lộc, lại còn "ca sĩ lừng danh" nữa, thêm cái bịa ra cát xê 100 tr nữa? Thô wá à
  5. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Gieo quẻ cho trận chung kết bóng đá Seagames Việt Nam Thai Lan

    e***

    Được le viet ha sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 04/12/2005
  6. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Không nghi ngờ gì nữa chiến thắng của Việt nam trước Malaysia có công lớn của ............ Alfred Riedl và Quốc Anh trong triển khai lối tấn công biên - thêm vào sự hỗ trợ của Văn Trương và Tài Em đã tạo điều kiện tốt để Việt Nam có 2 bàn thắng.
    ( Tấn công biên trái đặc biệt ý nghĩa vì sẽ tạo cơ hội cho dứt điểm bằng chân phải hoặc đánh đầu của các tiền đạo băng vào )
    Cánh phải của Việt Nam gần đây không mạnh lắm ( từ khi không còn Công Minh ). Ngoài ra còn cần hậu vệ phải biết cách tạo sự tin tưởng khi tiền vệ cánh dâng lên tấn công.
    VỀ CÁC BÀN THUA hay gặp của Việt Nam:
    Đội bạn hay ghi bàn khi tấn công với số lượng đông cầu thủ tranh chấp ngay ngoài khu 16m50 và khi đó thường có thể phá toang hàng hậu vệ lỏng lẻo của Việt Nam.
    Nguyên nhân chính: sự hỗ trợ phòng ngự của hàng tiền vệ còn kém - không giữ được cự li với hàng hậu vệ và thiếu sự quyết liệt cần thiết. Quốc Vượng và Tài Em đều vừa trải qua chấn thương đồng thời lại phân vân giữa nhiệm vụ phòng ngự và tấn công. Văn Quyến hay làm phụ công của các cầu thủ tuyến sau khi giữ bóng kém và thường xuyên tạo điều kiện để đội bạn chuyển từ chống đỡ ( dễ dàng ) sang phản công, nên đội Việt Nam không lui về kịp. Các điều trên khiến cho hàng hậu vệ Việt nam chịu áp lực khủng khiếp. Ngoài ra các hậu vệ Việt Nam không đủ tố chất để đá tỉnh táo và an toàn, chê: Bật Hiếu, Phước Vĩnh, Hải Lâm. Về tình huống thua trước Malaysia không thể chỉ trách hàng hậu vệ, ngoài ra Minh Đức cũng không có lỗi nặng lắm.
    Khi đội Việt Nam gây được áp lực lên đội bạn, giữ bóng nhiều hơn, chắc chắn hơn ( do thể lực đội bạn suy giảm và không duy trì lối pressing được nữa ) thì rõ ràng đội bạn không liên tục duy trì được sức ép lên hàng hậu vệ Việt Nam nữa, những pha phản công thì cũng bị hạn chế bởi hàng tiền vệ Việt Nam lui về kịp, ngoài ra cũng không đẩy cao đội hình lên được do bị Việt Nam đe doạ khung thành nhiều hơn.
    Trước đội Thái Lan, mình nghĩ không nên để Văn Quyến ra sân từ đầu trận, để Văn Quyến ra sân từ đầu thì Việt Nam lại tiếp tục bị ỉu xìu trong hiệp 1. Hơi tiếc vì mình chưa thấy cầu thủ nào khác có thể khai thác các pha đá phạt và thay cái "duyên ghi bàn" của Quyến ( nhiều khi là do số son )
    Giá mà Quyến, Tấn Tài bớt đá lắt nhắt mà chơi chắc chắn và phối hợp tốt hơn với đồng đội. Quốc Vượng cũng thế, đá chắc chắn hơn và hỗ trợ tốt hơn cho hàng thủ. Đội Việt nam sẽ không bị ép sân.
  7. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    Lịch sử sẽ sang trang?​
    (VietNamNet) - Lịch sử chính thức bước sang một trang mới nếu U-23 Việt Nam đánh bại người Thái trong trận chung kết SEA Games 23 diễn ra chiều nay.
    Hàng triệu người hâm mộ đang hướng trái tim đến sân Panaad nơi đội quân của ''''thuyền trưởng'''' Alfred Riedl chuẩn bị bước vào trận đánh cuối cùng. Một chút lo âu nhưng rất nhiều niềm tin rằng đội tuyển sẽ mang về chức vô địch được chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua.
    [​IMG]
    Đội tuyển Việt Nam đã ba lần dừng bước trước Thái Lan trong trận chung kết SEA Games nhưng khoảng cách liên tục được rút ngắn: 0-4 năm 1995, 0-2 năm 1999 và 1-2 năm 2003. Đặc biệt trong trận chung kết gần đây nhất, người Thái chỉ thắng được trong hiệp phụ trong thế hơn người.
    Đồ thị lạc quan đó cộng với chiến thắng trước Thái Lan tại Agribank Cup 2005 cho phép các thành viên U-23 Việt Nam nghĩ đến một chiến thắng tại sân Panaad, trong đó có HLV trưởng Alfred Riedl. Thuyền trưởng người Áo khẳng định: ''''Thái Lan không khác nhiều so với Agribank Cup, lực lượng và lối chơi vẫn vậy, và chúng tôi biết cách làm sao thắng được họ''''.
    Tiền vệ đang được xem là tuyến mạnh nhất của Thái Lan với cặp Thonglao - Pichitphong trấn giữ khu trung tuyến cùng với Bunkham và Suchao lên xuống nhịp nhàng hai bên cánh nhưng vẫn với bộ tứ này, người Thái đã để thua U-23 Việt Nam tại Agribank Cup trong một ngày rực sáng của Quốc Vượng (càn quét khắp mặt sân và làm tung lưới Kosin bằng cú sút xa đẹp mắt). Tái ngộ chỉ sau hơn một tháng, Quốc Vượng và đồng đội không có lý do gì để ngán ngại.
    Lối chơi máu lửa giúp Quốc Vượng áp chế được đối phương, giúp cả hàng tiền vệ cứng cáp hơn trước sóng gió, nhưng nhiều người không khỏi lo ngại khi nhắc đến tấm thẻ đỏ của Vượng trong trận chung kết SEA Games 22. Tuy nhiên hai năm trôi qua giúp cầu thủ mang băng đội phó này chính chắn hơn nhiều.
    ''''Chắc chắn không thể chơi hiền hơn bởi nếu như vậy không còn là Vượng nữa'''', cầu thủ từng giành danh hiệu xuất sắc nhất tại LG Cup và Agribank Cup tâm sự trước giờ bước vào trận chung kết, ''''Nhưng Vượng hiểu rằng không được phép xảy ra những sự cố đáng tiếc bởi cơ hội đăng quang đang đến rất gần, bỏ lỡ lần này thì vô cùng ân hận bởi SEA Games tới Vượng không thể góp mặt được nữa''''.
    Trên hàng tấn công, Văn Quyến vẫn là quân bài quan trọng nhất (khó mà quên được những bàn thắng của Quyến vào lưới Thái Lan tại SEA Games trước) nhưng Công Vinh hứa hẹn sẽ gây bất ngờ khi vẫn còn ''''xa lạ'''' với người Thái và chơi càng ngày càng hay tại giải đấu này. Công Vinh cũng từng ghi một bàn vào lưới Thái Lan tại Agribank Cup 2004, nhưng đó không phải đội Thái Lan chính thức mà toàn những cầu thủ được tập hợp vội vàng.
    Tiền đạo có nụ cười dễ thương nhận xét về hàng thủ Thái Lan: ''''Cặp trung vệ của họ có thể hình cao to và chơi theo lối châu Âu nhưng chính vì vậy dễ chơi hơn. Vinh chỉ ngại những đối thủ đeo bám quyết liệt và đá rát thôi. Tuy nhiên thủ môn Kosin của Thái Lan cũng là một vật cản lớn''''.
    Lực lượng đã ổn (Minh Đức hoàn toàn bình phục, không thêm cầu thủ nào chấn thương), sân bãi đã quen nhưng điều quan trọng nhất với U-23 Việt Nam lúc này là tinh thần một số cầu thủ không còn ''''lấn bấn'''' như trước. Đó là một trong những nguyên nhân chính khiến sau hai trận thắng tưng bừng trước Singapore và Lào, U-23 Việt Nam có dấu hiệu chững lại và khiến người hâm mộ trải qua những giờ phút cực kỳ lo lắng.
    Sau cuộc họp với lãnh đạo LĐBĐVN và nhất là nhận được lá thư động viên của Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái, toàn đội đều hưng phấn và những tiếng cười đùa xuất hiện trở lại trên hàng lang khách sạn Circle Inn. Khi tất cả cùng nhìn về một phía, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
    Sau bao năm chờ đợi, đến giờ lịch sử sẽ sang trang?

    ________________________________________________________​
    [​IMG]

  8. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    HLV Thái đã nói trên tờ Bangkok Post là hàng thủ VN khá yếu. Có thể đoán chắc rằng tụi Thái sẽ tấn công chọc thẳng vào trung lộ nơi mà chú hậu vệ thép nhưng chậm như rùa Minh Đức bao bọc. Để xem xem hôm nay chú này sẽ bị vặn sườn bao nhiêu lần.
  9. need_jump

    need_jump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Nói chung nếu VN đá như Trận gặp Mã lai, Thái lan đá như trận gặp Indo thì Việt Nam sẽ thua 3 trái ngay trong hiệp 1, mà nếu bị thua 3 trái trong hiệp 1, ko hiểu sang hiệp 2 có muốn đá tiếp không?
    Hi vọng U23 VN sẽ thi đấu với tinh thần cao hơn, chặt chẽ hơn. VN hơn Thái lan yếu tố tinh thần và đồng đội, nếu fát huy được ưu điểm này sẽ có Hi vọng dành chiến thắng. Còn về tất cả các mặt khác Thái ăn đứt VN. Nếu trong trận này VN có bàn thắng, thì chắc là của Quyến, Bình hoặc Tài Em. Tôi không tin tưởng và cũng không thích lối đá của Vinh, kỹ thuật kém hơn V,QUyến mà thích đú như Quyến. Quốc Anh hôm nay chắc sẽ bị kèm rất chặt và sẵn sàng được Thái cho lên cáng
  10. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mong đội tuyển VN chiến thắng nhưng nhìn đội tuyển đá như hạch ở vòng loại với cái sai đầy ra như vầy mà vẫn có những kẻ cố tình làm ngơ để chỉ mong một chút tiền hoặc danh tiếng thì lại đâm ghét roài .

Chia sẻ trang này