1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN U23 với Sea Games 23

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Vincent_Valentinegr, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Báo Thanh Niên ý.
  2. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tiền vệ thì tạm ổn. Tấn Tài và Quốc Anh khá lắt léo,Vượng vẫn mạnh mẽ như thường thấy, Tài Em mới bình phục đá cũng rất đạt yêu cầu.
    Tiền đạo có Bình chơi được, Quyến thì lăng quăng quá nhưng hi vọng lúc vào giải chú này sẽ bùng nổ.
    Đáng lo nhất là hàng hậu vệ.
    Duy nhất Minh Đức và Văn Trương tạo được sự tin tưởng. Hải Lâm hôm qua có tự tin cầm bóng hơn nhưng vẫn để mất bóng vài lần khá nguy hiểm, khi 1 đối 1 với đối phương thì có cảm giác anh này "cóng" trong động tác vào bóng, rụt rè như gái về nhà chồng . Cánh phải tổ chức tấn công yếu hơn hẳn cánh trái, chủ yếu dựa vào sự năng động của Tấn Tài, Hải Lâm gần như không có 1 pha dâng cao bám biên nào.
    Bật Hiếu thì to con nhưng nhiều lúc lóng ngóng quá. Được cái đánh đầu tốt và khá khoẻ. Anh này sẽ phải cạnh tranh với Phước Vĩnh cho suất còn lại của hàng thủ bởi phong độ của Minh Đức hôm qua là quá thuyết phục !
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cái giải LG ông Đần cho hai chú Phước Vỉnh và Minh Đức đá chung. Khi đi qua Áo thì để Phước Vỉnh đá với Bật Hiếu (mấy thằng tây nó to quá nên không dám xem thường)....giờ về đá giải Agri này cho Minh Đức đá chung với Bật Hiếu.
    Dạo từ Áo về báo chí cứ cằn nhằn là không cho chú Minh Đức đá. Tuy nhiên ông Đần rõ ràng có tính toán để cho Minh Đức, Bật Hiếu và Phước Vĩnh thay nhau đá 2 chổ trung vệ trong các trận quốc tế để cùng tạo tự tin và ăn ý. Dĩ nhiên khi đá cặp với nhau 1,2 trận đầu chắc chắn sẽ lọng cọng. Cặp trung vệ rất quan trọng, vì thế phải có ít nhất 3 người đá cùng tốt hai vị trí này nhỡ có chấn thương 1 chú cũng không là đại hoạ.
    Nói chung tiền đạo ĐNA ngoại trừ chú Thái đá có tý bài bản....bọn Indo và Mã có sức nhưng đầu đất hơi nhiều to lớn cũng chẵng ra gì. Nếu VN phòng thủ chắc chờ thời (cùng lắm thì hoà) phần lớn sẽ táng cho chúng 1,2 quả....nhưng nếu cứ nghĩ ta hơn chúng (thực tế chúng nó mạnh hơn ta nhiều)....ào ào lên tấn công để hậu vệ mỏng và đua sức với tụi nó vì dính phản công lãnh vài nhót cũng là thường. Dù cho HLV nào cũng thế....ông nào càng hô hào bóng đá VN lấy công....làm thủ sẽ ra đi sớm mà thôi (công sao nổi khi cầu thủ VN thuộc loại yếu sức nhất TG rồi)....có hoạ chăng tập luyện cho ăn ý dùng số đông bọc lót lẩn nhau trên phần sân nhà chờ cơ hội mà phản công. Củng như lối đá tấn công của VN trong 10 năm nay và 10 năm sau cũng có lẽ gói gọn trong 1 chử xuống biên căng ngang (sệt) để cầu may (chú nào vừa trờ tới lượm luôn). VN hầu như không tập và không có thể lên bóng từ trung tâm vì hai trự tiền vệ trụ nhà mình không có tiêu chuẩn to khoẻ kỷ thuật tốt để cầm bóng lên.
    Bác Đần cho Trọng Khôi về nhà có lẽ vì vị trí Hải Lâm đã có Minh Đức củng có thể đá được nếu có chuyện gì. Ngoài ra vị trí Văn Trương thì Bật Hiếu hay Tài Em kẹt quá cũng có thể thế. Vị trí tiền vệ trụ có lẽ chỉ có 3 chú đá nổi tạm an tâm là Phước Vĩnh, Quốc Vượng và Tài Em. Nhưng tính ra vị trí này nếu ngoại trừ chấn thương nhiều quá hụt chổ sẽ không đến nổi nào....kẹt quá có lẽ thảy chú Anh Đức hay Thanh Bình vào dùng sức phá bóng (hơn là đá bóng củng không sao). Duy vị trí Tấn Tài lỡ có gì sẽ coi như liệt cánh phải vì xem ra Vũ Phong còn kém xa chú ấy.
    Hai trị trí tiền đạo....thì không lo rồi....chưa bao giờ nghe nói chú Lờ Vờ bị chấn thương cả....với lối đá chú này thì bị ngã hay mất bóng ....rất dễ nhưng chấn thương hơi khó .....vì có dùng sức đâu mà chấn thương. Công Vinh, Thanh Bình, Anh Đức....tất cả đều chuối cả. Tóm tắc thế này cặp tiền đạo VN chỉ đủ sức ghi bàn với bọn ĐNA mà thôi khi thì hên...khi thì nó quá dỡ dâng cổ.
  4. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hơi thất vọng với chú Quyến...chú này thích hợp nhất là cho vào sân khi đội nhà bế tắc không tìm được đường vào cầu môn đối phương, khi đó chú ấy lừa bóng và...ngã(---->phạt), vẽ vời đã dở rồi mà cứ thích vẽ, mà từ trước tới giờ những pha chú này vẽ vời thành công thì cũng đều là tình huống dễ dàng cả, gặp pha nào khó một chút là y như rằng: mất bóng và...ngã
    Dù sao cũng chúc mừng bàn thắng của Thanh Bình
  5. need_jump

    need_jump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Chú quyến luyến hôm qua đá quá lờ đờ, đi bộ là chính. Chú Công Vinh vào sân ko để lại ấn tượng gì. Cả trận thấy mỗi chú Tài em là còn xông xáo chạy đây chạy đó. Bên Cánh trái Chú quốc anh mới vào còn quá yếu, chạy với thằng Mã lai thua hẳn 1 đoạn dài, ghè một phát là ngã liền. Nếu trận VN-Malai hôm qua mà dứt điểm tốt tỉ số không chỉ là 1-0 mà sẽ là 3-0
    Hãy chờ VN- Thailand xem. Em nghĩ VN thua 1 trái
  6. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Tuấn nhá. Em coi lại bàn thắng của TB thì đúng là hên thật. Thằng thủ môn Mã lai cũng bị bất ngờ cứ tưởng góc hẹp vậy sẽ không vào nhưng cuối cùng lại bật tay vào lưới. Nhưng mà phải nói là công lao của QV và TB là rất lớn. QV đã rất cố gắng vượt qua được hậu vệ đối phương để chuyền vào. Nhưng nếu QV chuyền cho Văn Lờ Đờ vào trái đó thì có khi cu cậu có khi đã ngã lăn ra từ khi thấy bóng chuyền vào chứ đếch giám xông vào như TB. TB thì ngược lại mặc dù biết góc đó rất hẹp vẫn bang vào và thậm chí còn sửa được trái bóng đang bay sát mặt đất thành bay bổng làm chú thủ môn Mã lai giật mình không đỡ kịp. Trong giải LG cup vừa rồi TB cũng có 1 cú đội đầu từ góc rất hẹp bên trái. Mới nhìn tưởng là sẽ không thể bay được vào lưới hoặc sẽ trúng người thủ môn nhưng cuối cùng lại bay vào lưới. Cho nên bàn thắng của TB trong trận gặp Mã lai này vừa hên lại vừa mang đầy cá tính cách mạnh mẽ, năng nổ và xông xáo của TB. Còn lại hai cơ hội ghi bàn của Quốc Anh và Văn Biển thì mới thấy là kỹ thuật và bản lĩnh của U23 VN hơi kém. Quốc Anh xử lí khéo ở mấy giây đầu nhưng đến giây phút quyết định thì lại lúng túng sút bay ra ngoài. Nếu như QA sút chìm và mạnh vào góc bên trái thì thủ môn chỉ có khóc hoặc nếu đỡ cũng sẽ bật ra tạo cơ hội lần thứ hai. Còn quả của Văn Biển thì đúng là do kỹ thuật kém. Nếu Văn Biển đá tốt hai chân thì quả này Văn Biển hoàn toàn có thể dùng chân trái sút bóng sống vào góc bên trái. Nhưng anh chàng này lại dừng bóng, lắc mông 1 cái và ung dung sút bóng bay ra ngoài. Nói tóm lại là pó tay với trình độ các cầu thủ VN. Không hiểu VN sẽ đá kiểu nào khi gặp tụi Thái hôm nay. Không khéo lại thua nặng thì lúc đó thầy trò Rít Đồ chỉ có nước chui vào quần Thị Nở để mà trốn.
    Mà tiên sư bố mấy cái TV trên mạng của VN. Tại sao không thằng nào truyền lại trận VN gặp Mã lai nhỉ. Mấy thằng này mê ôm gái hay coi phim con heo trên mạng hay sao mà không thấy đưa trận này lên.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bác vô đây coi bản tin 360 độ thể thao ngày 26 có chiếu lại mấy cú hõng ăn. Một trái TB mướn cho VQ trong khoảng 10m trực diện khung thành không ai kèm chỉ còn mổi thằng goal trung khung thành mênh mông nhưng VQ lại chuyền vô tay nó như một trung vệ Mã Lai vậy....không biết có buôn bán gì không đây. Không có cái pha có bóng trong 16.50m lần nầy không thém sút VQ lại sang số tới lui để hậu vệ nó phá mất (chú Nguyên Nguyên nói thế)....sẳn xem mặt lão này luôn thể.
    Nói chung thì ngày hôm nay nếu thắng Thái...các chú chờ coi báo chí nó nổ ....dám nói trận thắng Mã là cố tính đá....linh tinh để dấu bài gì gì ....nếu thua thì ....lại vác chuyện đẳng cấp, đào tạo bóng đá trẻ rồi không biết có vài ba chú bị đòi mang đi chặc vì bán độ...gì gì không nửa.
    Ông Đần mai cho Minh Đức đá nửa không chừng vì nếu như lỡ thua Thái nhờ công chú này thì sau này qua Phi dùng 2 chú PV và BH không ai dám nói gì ....chớ nếu không nhỡ chuyện gì chắc đi sớm quá. Lão Đần làm việc với VN nhiều quá nên quen thuộc ba cái chiêu nhứt tiễn lưỡng điêu của người Á Đông...nhất là VN...làm gì cũng chuẩn bị một con chốt ....thí.
    Dạo này báo chí cùng hùa nhau đòi bơm cho MĐ quá xá...lắm lúc tôi tưỡng hắn là trung vệ xuất xắc nhất VN rồi kiểu Phước Vĩnh và Bật Hiếu cũng chỉ đáng xách giầy cho hắn. Ngặt nổi chính PV và BH đá trung vệ chính trong V League....còn MĐ thì lại dự bị cho xứ nghệ....rồi lại kêu gào sao không cho Công Vinh vô đá nhiều hơn....nhưng mà nếu cho Công Vinh vô mà đễ VQ ở ngoài thì lại nhau nhau lên....ý muốn bỏ TB ra đấy mà. Nhưng tên cù lần này lại chịu càng....không có hắn thì tuyển VN ai ghi bàn đây ???? Cổ dâng tới miệng đá không xong.
    Không phải ghét gì, nhưng trong giới báo chí nhiều ông gừng...lại rất to họng và rất là gừng. Tuyễn thì tập hợp nhiều chú em khắp nơi...chắc chắn là có vài chú gừng. Khổ nổi các chú khác ngồi ngoài không thấy ai có ý cò gì...nhưng mấy chú nghệ mà có chú nào ngồi ngoài là các chú ấy cứ viết lách nhau nhau cả lên. Đã vô tuyễn thì trình độ cũng là sàng sàng nhau. Các chú nghệ thì có khá (cùng lắm hơn một tẹo)...kẹt nổi lại thuộc loại to không ra to ...tới đèo mới chết.....nhưng không cho đá là không được....lỡ thua một trận sẽ không yên với các ông gừng....nhưng một đội đưa chừng 4 chú nghệ vô...cứ trông tuyển VN như U 16 ấy....đá hung hăng được 30'' nhỏ quá yếu quá...hết xí quách....bao nhiêu năm rồi...cứ thế là thua....rồi lại tiếp tục cái cycle đẵng cấp ...bóng đá trẽ...chớ các chú nghệ thi đấu rất tận tình (trong sức lực có hạng của các chú ấy)....nào có lỗi gì....đụng vô không xong.
    Lúc trước thì Huy Hoàng....cứ bơm....cứ đá ....cứ thua. Giờ Minh Đức. Tưởng tượng tương lai tuyễn VN có 2 chú trung vệ mà các ông ấy viết là rất quyết liệt tỉnh táo...có phẫm chất của các trung vệ rất lâu VN mới gặp lại....hai chú ốc tiêu này mà đụng tuyễn QG Hàn hay Nhật....cở đó ....đừng nói là có cửa hoà 2 trái thua vì đội đầu là ít....đá rất hay tới khoảng 20 phút cuối thì thua liền 2,3 quả thôi. Đối với bọn đẵng cấp chinh chiến...nhìn thấy cặp trụng vệ này....cho dù hay cách mấy chúng nó có ngán đâu....cứ tương bóng bổng cho các chú ấy nhảy...cho tới lúc không còn sức nhảy nửa thì chúng nó nhảy qua đầu cho bóng vào...một trận 90'' gấp gáp chi. Đấy có phải là chiêu bọn Hàn chuyên trị VN (cái dạo thường gõ 5,6 quả không?....mà là Đổ Khải trung vệ thép có thua gì MĐ đâu nà). Chỉ tới khi VN có 2 chú trung vệ 1.8m to khoẻ hồi Mạnh Dũng, Hùng Dũng, hoặc Hùng Dũng- Anh Dũng thì cả 2 trận gặp Hàn tại WC vòng loại các chú sâm mới phải giải quyết chiến trận bằng sút xa và đá phạt (tới đây thì lại phải nhắc tới cặp tiền vệ trụ cái kẹo nhà mình...thôi chẳng buồn nhắc nửa). Ông Đần có cái nhìn khách quan và nghề nghiệp trên phương diện QT của ông khi đánh giá chú MĐ....nhưng mà không thể xem thường các chú gừng nhà ta...bởi vì trình độ hiện nay của VN cũng là dưới chiếu thua ít hay nhiều....tuy nhiên cũng hy vọng là sẽ không có một ngày VN lại sẽ trở lại với nhãn hiệu cặp trung vệ thép mới HH-MĐ đứng tới nách thiên hạ....thì dù thép tới mấy cũng chảy thôi. Riêng chú Quyến thì chê có chê...nhưng cứ cho đá cũng không sao....vì ít nhất trong 9 chú chạy hùng hục rồi củng đá hụt bóng hõng bóng...cũng cần 1 chú vẽ vời cho nó có đột biến khác bài bản dốc cánh tạt sệt một chút. Nhất là khi dốc cánh không được vì hậu vệ cánh họ quá cổ thụ...hay tạt vô không xong bị bắt bài khi trung vệ và tiền vệ trụ người ta bọc lót tốt....lúc đó VN bị bễ dĩa không còn chiêu thức nào nửa đâm ra đá luẩn quẩn và tuyệt vọng lắm (như hồi thua Indo đấy).
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Địa chỉ này: http://www.vtc.com.vn/user/control/video?type=Thethao.
    Mãi tán hưu vượn quá...quên luôn phần chính...hihihi.
  9. eureka216

    eureka216 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
  10. mong

    mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam chắc khó mà thắng Thái được, chỉ hi vọng hoà thôi. Chúa ơi, mong rằng sẽ hoà.
    Nhắn 986, thử tài cùng U23 Việt Nam

    Lướt phím dự đoán thật nhanh để nhận được Giải nhất 1 triệu đồng, Giải nhì 500.000 đồng, Giải ba 300.000 đồng.
    Màn trình diễn ấn tượng của người Thái trước U20 Nhật Bản đã không khỏi làm cho khán giả Việt Nam bất ngờ. Phong độ tuyệt vời, kinh nghiệm lão luyện, Thái Lan đã khẳng định họ là đối thủ mạnh nhất của U23 Việt Nam trong giải Agribank cup này.
    Cuộc trình diễn của tuyển U23 Việt Nam trước tuyển U23 Malaysia có mang về chiến thắng một bàn cách biệt, nhưng vẫn chưa làm thoả mãn lòng mong đợi của khán giả. Bởi vậy, người hâm mộ Việt Nam càng khao khát một kết thúc có hậu của trận cầu hứa hẹn trên cả tuyệt vời giữa Thái Lan và Việt Nam vào 18h00 ngày 28/10.
    Hòa cùng trái bóng tròn Agribank Cup, báo điện tử Dân trí mở cuộc thi nhắn tin dự đoán kết quả các trận đấu có đội tuyển Việt Nam tham gia. Thái Lan sẽ tiếp tục khẳng định vị trí số 1 Đông Nam Á của họ trong trận đấu chiều mai hay U23 Việt Nam sẽ thắp sáng niềm tin cho người hâm mộ về một cuộc đổi màu huy chương tại Sea Games 23?
    Hãy tham gia dự đoán kết quả trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan diễn ra vào hồi 18h00 ngày 28/10/2005 ngay từ bây giờ cho đến hết hiệp một của trận đấu bằng cách soạn tin nhắn
    AC 1 Y Z và gửi đến 986
    Trong đó :
    AC : Là mã số tham dự chương trình
    1 : Là mã số trận đấu
    Y = 1 : Tương ứng với đội Việt Nam thắng
    Y= 2 : Tương ứng với đội Việt Nam hòa
    Y= 3 : Tương ứng với đội Việt Nam thua
    Z : Số người trả lời dự đoán đúng
    Ví dụ : Bạn đoán U23 Việt Nam thắng và khoảng 5000 người có câu trả lời đúng, soạn tin :
    AC 1 1 5000 và gửi đến 986
    (Chương trình áp dụng cho mạng 091 và 098, mạng 090 sẽ được kết nối trong 1 tuần tới)
    Giải thưởng cuộc thi do công ty Truyền thông di động MobiCom tài trợ, bạn có thể tham khảo chi tiết ở đây: http://www.mobicom.com.vn/vi-vn/986/Du-doan-the-thao/2005/10/926.vip


Chia sẻ trang này