1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN U23 với Sea Games 23

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Vincent_Valentinegr, 06/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thao_arch

    thao_arch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Mẹ, trận thua này tâm phục khẩu pục rồi. Nhìn bọn Thái đá đúng là hơn mình 1 đẵng cấp, thể lực tốt, kỹ thuật chuẩn, kỷ luật đấu pháp chặt chẽ....nhìn mấy chú U-23 của ta đá cứ rối ra rối rắm, chỉ có Q.Anh là chơi tốt nhất, VQ đá thì như ****, cầm banh chả đi được cú nào ra hồn , tranh chấp 5-5 thì chả bao giờ thắng được người ta, còn cái thằng V.Trương thì đá chỉ muốn chửi., Tấn tài cũng liên tục chuyền hỏng...
    Nhìn đội nữ đá thấy mà thương, người ta con gái hy sinh nước da & nhiều thứ để chơi môn này, đã 3 lần VĐ SEA Games mà có dám đòi hỏi thưởng thiết gì đâu. Còn các bố U-23 nhà ta, chưa đá bán kết mà đã đòi hỏi tiền bạc.... đá mà trong đầu chỉ có chữ Tiền thì đá mẹ gì nổi
    Các môn Thể thao khác cũng tập luyện vất vả cũng mang HCV về cho VN mà lương tháng chỉ có 1tr5 - 2tr, có HCV được thưởng vài ba trăm USD là đã mừng húm rồi, còn các chú U-23 này, lương trước SEA Games là 3tr5 1 chú ( chưa kể lương ở CLB mười mấy tr / tháng vẫn lãnh đủ khi lên tuyển ) mà eo sách đòi lên 5tr/ tháng mới chịu !!! Ăn xài thì 1 cây, đi toàn Dylan , SH ,@, xài phone thì phải >7-8tr, đi tập huấn thì mua toàn aó da phải vài trăm USD/ cái
    Các cha trên VFF thì chỉ biết xin tiền FIFA hổ trợ phát triển bóng đá trẻ để xây trụ sở Liên Đoàn, ông Phó khi nhận chức thì đòi cho bằng được 1 cái 4 banh để đi lại......
    Nói thât VN nếu không thay đổi tư duy đào tạo trẻ....phát triển bài bản thì 10 năm nữa cũng chả có được HCV SEA Games
  2. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Chu y'' : Mac du doi tuyen VN thua rat dau nhung em da kien nhan nan lai de xem xem ai la nguoi trung thuong cua giai tri voi truyen hinh` : giai nhat anh Ng~ Van Ta^n 0989622301 giai nhi 0905066339 giai ba 0904562299 de nghi ba con gui het cho Friend List cua minh` va` xử lý mấy thằng này phản quốc !
  3. thao_arch

    thao_arch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Mẹ, trận thua này tâm phục khẩu pục rồi. Nhìn bọn Thái đá đúng là hơn mình 1 đẵng cấp, thể lực tốt, kỹ thuật chuẩn, kỷ luật đấu pháp chặt chẽ....nhìn mấy chú U-23 của ta đá cứ rối ra rối rắm, chỉ có Q.Anh là chơi tốt nhất, VQ đá thì như ****, cầm banh chả đi được cú nào ra hồn , tranh chấp 5-5 thì chả bao giờ thắng được người ta, còn cái thằng V.Trương thì đá chỉ muốn chửi., Tấn tài cũng liên tục chuyền hỏng...
    Nhìn đội nữ đá thấy mà thương, người ta con gái hy sinh nước da & nhiều thứ để chơi môn này, đã 3 lần VĐ SEA Games mà có dám đòi hỏi thưởng thiết gì đâu. ( Hồi SG 22, sau khi đoạt HCV, về Nhổn mà chả có gì ăn, phải nấu mì gói ăn đỡ thì cũng thấy các cha VFF làm ăn **** ntn rồi )Còn các bố U-23 nhà ta, chưa đá bán kết mà đã đòi hỏi tiền bạc.... đá mà trong đầu chỉ có chữ Tiền thì đá mẹ gì nổi
    Các môn Thể thao khác cũng tập luyện vất vả cũng mang HCV về cho VN mà lương tháng chỉ có 1tr5 - 2tr, có HCV được thưởng vài ba trăm USD là đã mừng húm rồi, còn các chú U-23 này, lương trước SEA Games là 3tr5 1 chú ( chưa kể lương ở CLB mười mấy tr / tháng vẫn lãnh đủ khi lên tuyển ) mà eo sách đòi lên 5tr/ tháng mới chịu !!! Ăn xài thì 1 cây, đi toàn Dylan , SH ,@, xài phone thì phải >7-8tr, đi tập huấn thì mua toàn aó da phải vài trăm USD/ cái
    Các cha trên VFF thì chỉ biết xin tiền FIFA hổ trợ phát triển bóng đá trẻ để xây trụ sở Liên Đoàn, ông Phó khi nhận chức thì đòi cho bằng được 1 cái 4 banh để đi lại......
    Nói thât VN nếu không thay đổi tư duy đào tạo trẻ....phát triển bài bản thì 10 năm nữa cũng chả có được HCV SEA Games
  4. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    hơn 80 triệu con tim đặt hi vọng vào 12 thằng ăn hại
  5. tennis_fan

    tennis_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Điều tui suy nghĩ bao nhiêu bác nói hết rồi nhưng tui nghĩ chắc cũng còn thiếu
    Bây giờ chúng ta nên quan tâm đến những bộ môn khác còn chủ đề này nên THE END
  6. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải. Thua cũng phải biết cách mà thua chứ. Thua như hồi Seagames22 ở VN thấy còn thương, đằng này...
  7. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Các anh ngon thì các anh ra đá.
    Mịe, thắng Hàn, thắng Thái, thắng Mã Lai thì coi như anh hùng, thánh sống.... đến hồi thất thế, thua Thái, thua Indo thì đạp xuống địa ngục, ăn hại này ăn hại nọ.
    Thật sự, nguyên nhân thất bại của VN chỉ có 2 thôi: Liên đoàn ăn hại + một bộ phận cổ động viên nhỏ nhen, gió chiều nào xuôi chiều đó (em tạm gọi là k có văn hóa coi bóng đá)
    Dẹp đi, ngon thì lao wa kia mà đánh cổ động viên Thái như tụi hooligan Anh nghe còn có lý. Cũng nhiêu đó con người, cũng Quyến, cũng QAnh, cũng Vinh, cũng Huy, cũng Tài Em, Vượng... mới hai ngày trước là anh hùng, là niềm hy vọng, bây giờ là ăn hại
  8. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Quá khích à? Riêng Seagames lần này, dù vòng đấu bảng có thắng 3/4 trận nhưng chẳng đáng gọi là anh hùng hay thánh sống, chỉ thấy vui khi thắng trận nhưng niềm vui đó vẫn thấy có gì đó ko thoả đáng khi xem lại cách thắng của đội tuyển mình. Trận thua Indo chẳng đáng nói mà hình như cũng chẳng có ai chê trách gì cái trận đó. Còn riêng trận hôm nay thì rõ ràng là "ăn hại", cái gì nói đúng rồi thì thôi, có yêu nước,có muốn thể hiện tính dân tộc đến mấy thì cũng không thể nói trái đi được. Thua đếch ai chẳng buồn nhưng sự thật thì ko thể chối cãi.
    Nhớ lại thế hệ Vàng của chúng ta với Hồng Sơn, Huỳnh Đức... chúng ta cũng thua... còn đậm hơn bây giờ nhưng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên... trong mỗi chúng ta vẫn nhen nhóm niềm tự hào và sự bằng lòng, thoả mãn vì tinh thần đá hết mình của các cầu thủ... Còn trận hôm nay, đúng là Thái Lan quá mạnh nhưng dù sao thì cũng ko thể phủ nhận sự yếu kém của đội mình, trong đó có cả yếu tố tinh thần. Dù sao thì Huy Chương Bạc- Ngôi vị thứ nhì bóng đá ĐNA cũng là xứng đáng với U23 Việt Nam. Cả cái ĐNA 11 nước này chỉ còn Thái Lan là ta chưa vượt được trong môn thể thao vua. Hi vọng sẽ có ngày chúng ta được sống lại bầu không khí như sau trận bán kết vừa rồi nhưng với niềm vui trọn vẹn hơn!!!
    Sau trận đấu, dù cũng đoán biết được kết cục từ trước nhưng cũng vẫn cứ thấy buồn buồn, chẳng muốn làm cái gì. Cái cảm giác này có từ Seagames thứ mười mấy, chẳng nhớ... bây giờ đã là 23.
  9. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Quá khích chứ còn gì nữa. Anh nói anh xem lại, thế anh có xem lại không, hay là lại cầm cờ chạy loanh quanh ngoài đường la hét Việt Nam vô địch.Coi bóng đá kiểu gì thế, thua thì ai mà chả biết là ta kém, là ta thiếu tinh thần, nhưng gọi họ là ăn hại, anh ngon vô đá đi, đá đi. Mịe, vì một vài cá nhân mà chửi cả 11 người, Quốc Anh có thiếu tinh thần không, chửi luôn ông Riedl, có chửi thì chửi cái cha nói câu: "Chú xuống thì xuống, anh không xuống, đá thế xuống làm gì đấy"
    Trong thất bại này đáng trách nhất là ta, nhưng ăn hại à? Ăn hại kiểu gì mà quất cho Thái ở Agri thế, sao lúc đó không chửi ăn hại, sao khi hạ Sing không chửi ăn hại. Vì một trận thua, vì nỗi buồn cá nhân mà chối bỏ cả một quá trình cố gắng của họ, ích ký con nít vừa thôi chứ, ra chơi với bóng nhựa đi.
    Mịe, càng nói càng xxx, đúng là bóng đá là làm dâu triệu họ
  10. roamalone

    roamalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn nán lại ít phút trước màn hình để xem công bố kết quả giải trí với truyền hình

    Và bây giờ là kết quả của giải trí với truyền hình: Số người dự doán đúng là 49abc (49 nghìn chú ạc ạc, sao đông vậy ta?)
    Giải nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Tân có số điện thoại 098962230.
    Giải nhì thuộc về các bạn có số điện thoại 0905066339, 0904562299 vậy rất mong các bạn TTVN gọi điện chúc mừng, tranh thủ hỏi thăm kinh nghiệm đự đoán kết quả tài tình. (Chú Tân chỉ sai có 6 người so với kết quả huhu )

Chia sẻ trang này