1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN U23 với Sea Games 23

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Vincent_Valentinegr, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Giờ bọ mới ra mặt đấy à. Nhờ giòng dõi bọ mà VN thua đấy... vinh dự nhể.
  2. thegirlfromyesterday

    thegirlfromyesterday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Seagames 22, VN đứng thứ nhất nhưng chắc nhiều người đã nghĩ : "Vị trí số 1 cũng không thể ý nghĩa bằng 1 tấm huy chương vàng của bóng đá nam". Nói thật em cũng nằm trong số đó, nhưng nghĩ lại thấy thế thật là bất công cho những cố gắng của tất cả các vận động viên khác...Chẳng phải nói đâu xa thật bất công cho cố gắng của đt bóng đá nữ VN, họ lần thứ 3 đoạt chức vô địch nhưng khi phát biểu cảm nghĩ sau trận đấu, vui gì thì vui HLV Mai Đức Chung vẫn phải nói thêm một câu :"Mong mọi người hãy quan tâm nhiều hơn đến bđ nữ". Đã bao giờ HLV đội tuyển bđ nam phải nói một câu tương tự như thế chưa" Chưa bao giờ!!! Đúng, vì làm sao nói được khi mà người ta vẫn dùng tiền tỉ để đầu tư cho bóng đá nam, khi mà đá ở bất kì giải nào bđ nam cũng có được sự cổ vũ của hơn 80 triệu người???
    Không biết thực hư thế nào, nhưng trước khi kết thúc trận đấu BLV Quang Huy có nói loáng thoáng đến việc chia tiền thưởng sau trận đấu. Hôm nay lên ngoisao.net, đọc được bài viết này: http://www.ngoisao.net/News/The-thao/2005/12/3B9B4B0A/
    Rời phòng họp, Tổng thư ký VFF, ông Trần Quốc Tuấn, thừa nhận rằng: ?Đúng là có sự hiểu lầm trong việc truyền đạt ý kiến hoặc phát biểu của một vài người có thẩm quyền khiến cầu thủ hiểu chưa đúng về chuyện phân chia tiền thưởng...
    ...Ông Tuấn cũng cho biết: ?Sau trận bán kết, tiền thưởng cho đội nếu đoạt chức vô địch SEA Games là 6 tỷ 350 triệu đồng
    ----------------------
    Nếu bđ nam vô địch, có lẽ chẳng ai tiếc gì mà không thưởng cho đt, bởi vì số tiền thưởng ấy dẫu nhiều đến đâu cũng không thể sánh bằng niềm hạnh phúc mà họ có thể đem lại cho người hâm mộ VN??? Mỗi lần ra sân là mỗi lần họ thi đấu không chỉ vì bản thân đội bóng mà còn vì màu cờ sắc áo, vì niềm mong mỏi đến cháy bỏng của hàng triệu con người, và vì niềm tự hào dân tộc...Vậy sao vẫn còn có chuyện tiền thưởng xen vào đây, và vì sao VFF lại cứ phạm phải những sai lầm kiểu như "phát biểu gây hiểu lầm của những người có thẩm quyền" như ở trên..Thật đáng buồn thay....
    ---------------------
    Thua 0-3, lại một lần không vượt qua nổi Thái!!! Chỉ muốn nói một điều với đt: Dù lại một lần thất bại nhưng không bao h người hâm mộ quay lưng lại với đt, hãy lại cố gắng để chiến thắng và xứng đáng với niềm kỳ vọng mà họ đã, đang và sẽ luôn được giành cho.
    Được thegirlfromyesterday sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 05/12/2005
  3. thegirlfromyesterday

    thegirlfromyesterday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Được thegirlfromyesterday sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 05/12/2005
  4. SLiloveyou

    SLiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    ê cu..nói năng cho lịch sự nhé,đừng có bọ này bọ nọ..cùng là dân Việt cả thôi,cu cũng là đồng loại đấy nhé...Việt nam thua....ai cũng buồn,,,nhưng đùng vì thế mà cu quay ra chửi người này người kia nhá....
    chỉ co cu mới giơ cẳng lên thôi..thật là giống .....mà lại hay sủa nữa chứ...
    không có tiền đạo như văn Quyến ,Công Vinh thì lấy đâu ra đường để cho Vn vào chung kết nhá...lấy đâu ra những trận thắng khiến hơn 80 triệu con tim Việt Nam vui sướnng nhé.Cu nói ngu bỏ mẹ.....
  5. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    ờ đúng rồi, cùng là VN cả, sao lại nói nhau thíe, với lại nếu có gì thì cũng chỉ là một vài con sâu làm rầu nồi canh, ko nên vơ đũa. Thíe nhưng tớ cũng nghe phong phanh cái chuyện "bán độ", chẳng biết thực hư thế nào nhi? nếu mà thế thật thì trận thua hôm qua ko những đau mà còn nhục.
  6. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    tớ chửi là tớ cứ chửi.
    Tiên sư nhà chúng nó chứ!
  7. SLiloveyou

    SLiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    cái nỳa thì tớ nỏ nghe...hình như chỉ có cậu nghe thôi....không có đứa nào ngu đến nỗi đem cả đất nước mình ra để bán độ đâu cậu ạ...
  8. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    thế à, thế thì cậu nên xem lại đi, hình như có mỗi cậu là ko nghe, còn có đứa nào ngu như thế hay ko thì trời mới biết, chẳng có chuyện gì là ko thể xảy ra, cậu ngây thơ quá đấy.
    Nghe rất nhiều là đằng khác, chỉ có điều ko biết có thật hay ko thôi, hiểu chửa???
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Người Anh hỏi Chúa: "Lúc nào thì đội Anh vô địch World Cup?". Chúa trả lời: "5 năm nữa:. Người Anh nói:" Lúc đó thì con chết mất rồi". Người Thái lại xông lên hỏi Chúa: "Bao giờ thì đội tuyển Thái Lan được dự vòng Chung kết World cup?". Chúa trả lời: "17 năm nữa". Người Thái nói: "Lúc ý thì con cũng chết mất rồi". Người Việt Nam xông lên hỏi Chúa, rất hùng hổ: "Chúa ơi vậy bao giờ tuyển Việt Nam của con vô địch Seagames?". Chúa buồn rầu nói: "Lúc đấy thì ta cũng chết mẹ nó rồi chứ còn sống sao đặng".
  10. YVW

    YVW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Như bài báo nào nói, cũng nên xem xét lại mọi thứ, làm gì mà cả thể thao lẫn kinh tế, ...đều khốn nạn hơn chúng nó, mà chúng nó thì đã là lũ khốn nạn của thế giới rồi

Chia sẻ trang này