1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN U23 với Sea Games 23

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Vincent_Valentinegr, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mong

    mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Nhắn 986, thử tài cùng U23 Việt Nam


    Lướt phím dự đoán thật nhanh để nhận được Giải nhất 1 triệu đồng, Giải nhì 500.000 đồng, Giải ba 300.000 đồng.
    Tham gia dự đoán kết quả trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan diễn ra vào hồi 18h00 ngày 28/10/2005 ngay từ bây giờ cho đến hết hiệp một của trận đấu bằng cách soạn tin nhắn
    AC 1 Y Z và gửi đến 986
    Trong đó :
    AC : Là mã số tham dự chương trình
    1 : Là mã số trận đấu
    Y = 1 : Tương ứng với đội Việt Nam thắng
    Y= 2 : Tương ứng với đội Việt Nam hòa
    Y= 3 : Tương ứng với đội Việt Nam thua
    Z : Số người trả lời dự đoán đúng
    Ví dụ : Bạn đoán U23 Việt Nam thắng và khoảng 5000 người có câu trả lời đúng, soạn tin :
    AC 1 1 5000 và gửi đến 986
    (Chương trình áp dụng cho mạng 091 và 098, mạng 090 sẽ được kết nối trong 1 tuần tới)
    Giải thưởng cuộc thi do công ty Truyền thông di động MobiCom tài trợ, bạn có thể tham khảo chi tiết ở đây: http://www.mobicom.com.vn/vi-vn/986/Du-doan-the-thao/2005/10/926.vip


  2. billhanviet

    billhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    hi!
    chào các fan VN xa gần. tôi hiện đang ở Hàn nên ko có điều kiện xem trực tiếp các trận bóng. vậy xin các bạn chỉ giùm tôi một số trang web có thể coi được trận cầu đinh tối nay trên internet được ko? cảm on các bạn nhe.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thường thì truyền VTV3 (http://wwitv.com/portal.htm) vào đây rồi chọn VN, chon VTV3. Hoặc (http://www.vtc.com.vn/user/vn/index.jsp) chọn VTV3. Tiếc là tôi trả lời muộn. VN thắng 2-1 rồi. Nhưng vì thắng chắc chắn VN sẽ truyền lại lo gì. Cũng đừng buồn vì bandwith VN còn yếu lắm những trận thế này ở xa rất khó bắt. Công tôi thức đêm (ở Mỹ)...vô xem được 2 phút ...thì tèo.
    Vào xem báo Thanh Niên có clip 2 bàn thắng của VN.
    Bàn thứ nhất TB quay lưng về phe địch dùng ngực (hình như thế) nhả bóng hay bị nẩy bóng cũng được vì trình độ VN mình có vậy cho QV đưng sau khoảng 6m. Chú này trên đà bóng nẩy sân trở xuống lại thì vuốt luôn ....mịa cứ như Carlos của Barasil ấy từ khoãng 20m gì dó chếch cánh trái bóng đi căng như kẽ chỉ vào góc cao khung thành (phải). Chú Kosin đón góc gần (trái) bay người như nhện nhưng với quả bóng đi như vậy....Peter Chez cũng chào thua huống hồ chú ấy. Cú sút của QV là đúng hoàn toàn trong xử lý bóng. Với kiểu sút bóng sống thế này....trình độ QV đá lại 10 quả 8 quả bắn chim....nhưng mà vô được là tuyệt rồi. Vẩn biết trình độ không tới nhưng thi đấu xử lý bóng dứt khoát và hiện đại như thế...phần còn lại nhờ vào hên xui...là chuyện nên tiếp tục....hơn là rán chặn bóng....ngoaý đít linh tinh chúng nò đè ra cướp lại...thế là hết.
    Bàn thứ từ sân nhà Tấn Tài chuyền cho TÀi Em chú này mở bóng chéo 40m sang cánh trái cho QA rất chuẩn xác (Mạnh Dũng cũng có thế không hơn...Beckham củng chừng đó thôi....hehehe)....chú QA có bóng cắm đầu dốc xuống chừng 10m chắc chợt nhớ tới chú BK nên gạt bóng trở lại nhưng mà vì mới học lóm từ chú này chưa nhuần nhuyễn nên bóng từ chân nọ nẩy chân kia vấp té luôn. Trong lúc chú Thái thắng gấp sang số de vừa trờ tới thì chú QA lại dứng dậy (lại nhớ bài thơ dáng dứng VN rồi ...anh ngã xuống...anh vụt đứng lên....)...đẩy bóng xuống chạy tiếp....thế là chú Thại lại thắng gấp và đê máy đuổi theo nhưng chậm hơn một hai bước dù là máy nó mạnh hơn. Chú QA sau khi chạy thêm một tẹo thấy lằn vôi thì biết không thể tiếp tục chạy bèn mím môi tạt bóng vô....tôi để ý chú ấy chỉ cắm đầu nhìn quả bóng chớ không hề ngắm nghía bên trong trước lúc gởi hàng....tuy nhiên bóng đi thế nào vô ngay anh cu Quyến rảnh rang dệm chính xác vô lưới (không ai kèm). Nó chung chú QA tuy không super gì cái này thông cảm...nhưng có tinh thân cống hiến và có đầu óc lừa đảo khi có bóng....tương lai sẽ khá....cứ dốc xuống tạt vô nhìn củng được nhắm mắt đá củng OK....miễn sau hoàn thành nhiệm vụ dốc biên tạt vào là đủ....cái mà nhiều chú VN khác dốc xuống rồi lại không biết làm gì lúng túng mất bóng chán bỏ xừ.
    Dù thế nào thì VN thắng phải là đá hay hôm nay cộng chút hên...nhưng không hay mà hên cũng khó thắng....nhưng quan trọng là chiến thuật hợp lý phòng ngự phản công không đễ thũng lưới trước (VN mà thua trước thì dễ thua thãm lắm).
  4. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói nhí nha nhí nhố.
    Những trung vệ suất sắc nhất thế giới trong những năm gần đây không hiếm những tay chỉ cỡ như Minh Đức.
    Biểu tượng của Ac Milan đầu thập kỉ 90: Costacusta : 1m75.
    Trung vệ thép của Italia và Juve hiện nay : Canavaro 1m74
    Trung vệ số 1 Primealiga : Ayala : 1m76
    v v...

    Nên nhớ những trung vệ suất sắc này còn phải đối đầu với những cầu thủ to lớn hơn Nhật hay Hàn rất nhiều nhưng họ vẫn chứng minh được đẳng cấp của mình.
    Bác tuấn lí giải ra sao về điều này ???
  5. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Minh Đức là đội trưởng của U16 VN đã thắng U16 Trung Quốc tại giải tổ chức ở Đà Nẵng năm 2000.
    1 năm sau tức là vừa tròn 17 tuổi ku này đã là trung vệ chính thức của U21 Nghệ An và dành chức vô địch toàn quốc. (Lúc đó những Văn Quyến, Như Thuật của lứa U16 đó vẫn chỉ lẹt đẹt ở đội trẻ) Tiếc là Đức bị chấn thương liên tục làm dang dở mất 1 đoạn của sự nghiệp. Đầu mùa bóng này Đức mới trở lại. Xem 1 số trận đá cho Nghệ An lúc đầu cũng hơi thất vọng nhưng càng đá anh càng tạo được sự tin tưởng. Ở đội U23 hiện nay cũng vậy, khi mới lên, Riedle còn không có ý định giữ Đức lại nhưng khi đã trở lại được với chính mình như hiện nay thì cơ hội vẫn đang rộng mở trước mắt anh.
    Trận với Thái hôm nay, tuy có 1 số sai sót nhưng Đức vẫn có rất nhiều pha cắt bóng rất ấn tượng. Đến thời điểm này tôi vẫn đặt nhiều lòng tin vào Đức cho vị trí trung vệ. Hi vọng anh sẽ không làm thất vọng !
  6. need_jump

    need_jump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Trận thứ 2 : Việt nam - thái lan
    Tỉ số nói lên tất cả!
    Tuy còn một số vị trí chưa tốt, chú Quyến vẫn chậm chạp, hậu vệ đá rời rạc, nhưng nói chung là tạm được
  7. Avu

    Avu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nhân tuyển U23 Việt Nam vừa thắng Thái vào đây buôn tí nhỉ. Em là em thấy Minh Đức là một trung vệ tốt đấy, tuy hôm nay chú này có vài pha tâm lý đầu trận, mắc lỗi vị trí làm khán giả thót tim. Mặc dù không có chiều cao tốt như Bật Hiếu hay Phước Vĩnh, nhưng phải nói MĐ là trung vệ chơi bóng rất kỹ thuật (một điều hiếm đối với các hậu vệ Việt Nam từ trước đến nay). Chú này cắt bóng rất dứt khoát, kỹ thuật, khống chế và phát động tấn công khá tốt. Em xem thấy chú phá bóng bằng đầu cũng hay đấy chứ. Bật Hiếu thì to xác nhưng mà vụng, được cái cũng khoẻ, phá bóng bổng tốt và không ngại va chạm. Hai chú này đá cặp bổ khuyết cho nhau thì cũng tạm. Hai vị trí hậu vệ biên thì Văn Trương ổn rồi, nếu rèn luyện được thêm thể lực thì phải nói là hay. Còn chú Hải Lâm thì chán lắm rồi, báo chí nói nhiều mà ông Đần vẫn chưa thủng được. Công thì là con số 0 tròn chĩnh, còn thủ thì vẫn như thằng học việc. Trong 10 phút cuối trận hôm nay, chút nữa Tuyển phải khóc hận vì chú này. Hai lần thì lần thứ nhất chẳng hiểu chú này ở đâu để thằng Teerathep thoát xuống đối mặt QH may mà sút nhẹ, lần thứ hai thì mắc lỗi vị trí cũng để thằng Tee thoát xuống cùng vị trí. Cũng may thằng Tee hôm nay như bị cúm gà chứ mà lại vào chân thằng Thonglao, thì thôi xong! Có lẽ ông Đần nên gọi lại Văn Nhiên.
    Hàng tiền vệ thì Quốc Vượng quá đỉnh, mạnh mẽ, xông xáo, phát động tấn công tốt. Thu hồi bóng và phòng ngự cũng tuyệt, trận này hạn chế nhiều cú sút xa của Thonglao và Pichipong. Còn khả năng sút xa của QV cũng vào hàng tốt nhất Việt Nam. Cũng chín chắn hơn trên sân bóng (sau 2 năm cũng phải nhớn hơn chứ), nếu chăm chỉ học hỏi luyện tập Vượng có khả năng trở thành tiền vệ số một ĐNA. (Nếu được như Roy Kean thì tốt cho bóng đá Việt Nam quá nhỉ ). Chàng Hai Lúa Tài Em trận này chơi cũng tàm tạm, chuyền hỏng hơi nhiều chắc do ảnh hưởng chấn thương. Hiệp hai khá hơn khi phát động tấn công tốt, tuy chỉ là những quả mở ra hai biên còn thì chọc khe vẫn tậm tịt. Còn hai nhân tố tiền vệ cánh, trước tiên là Tấn Tài, có lối chơi xông xáo nhưng đôi khi lại quá nhiệt tình. Có cảm tưởng chú này cứ có bóng là cắm đầu cắm cổ vượt bằng được qua đối phương. Khả năng tạt bóng cũng chưa tốt lắm, phải tập luyện thêm nhiều. Còn nhân tố mới ở cánh trái Quốc Anh, phải nói đây là cầu thủ rất có tương lai. Thể lực tốt, cũng khá kỹ thuật và có cái chân trái tạt bóng rất dẻo. Hiệp đầu bọn Thái chủ trương bắt chặt hai cánh của Tuyển VN nên QA chưa thể hiện được nhiều. Sang hiệp hai có nhiều quả tạt làm chao đảo hàng phòng ngự Thái, tiếc nhất là quả đánh đầu của Công Vinh.
    Nói đến hàng tiền đạo, trận này Thanh Bình mất hút trong gần suốt hiệp một. Cho đến khi anh làm tường cho Vượng sút quả mở tỉ số đẹp như mơ, khán giả mới để ý thấy TB có ở trên sân. Quyến thì bớt vật vờ hơn so với trận trước khi chơi lùi sâu hơn, nhưng lối đá vẫn lắt nhắt, vẽ vời cá nhân. Em xem rất chi là khó chịu, chắc cu muốn lặp lại bàn thắng kiểu như hồi SG22 để đánh bóng lại tên tuổi. Đành rằng có khả năng đột phá cá nhân rồi ghi bàn thắng đẹp thì ai cũng thích. Nhưng còn tuỳ vào trường hợp cụ thể, chứ ở đây trước mặt là 2, 3 thằng hậu vệ thay vì phối hợp đồng đội lại cắm đầu rê rồi để mất bóng. Nếu không thay đổi tư duy chơi bóng + chịu khó tập luyện, giảm cân lấy lại tốc độ thì VQ sẽ trở thành ngôi sao tàn lụi. Tiếc cho Công Vinh chưa được Mr Đần tin tưởng giao đá chính, một tiền đạo khá toàn diện và có phong độ tốt. Hy vọng trận cuối gặp Nhật, CV được ra sân ngay từ đầu.
    Thắng Thái Lan dù chỉ là ở giải giao hữu trong khi mặt trận chính là SG23 ở phía trước, nhưng dù sao Tuyển U23 cũng làm nức lòng người hâm mộ. Mặc dù còn nhiều việc phải làm như cải thiện khâu dứt điểm, bổ sung các miếng ghép còn khập khiễng...để bộ máy U23 VN hoạt động trơn tru hơn. Tuyển U23 đã cho người hâm mộ thấy họ là một đội bóng có khả năng, có tương lai. Biết đâu chiến thắng này sẽ lặp lại trên đất Phi trong trận chiến cuối cùng vào một ngày đẹp trời. Đó mới chính là lúc người Việt Nam ta trả nợ cho người Thái, đó mới chính là lúc hàng triệu con tim VN thăng hoa trong niềm vui chiến thắng trọn vẹn...
    Hãy chờ xem!
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074

    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Lúc trước thì Huy Hoàng....cứ bơm....cứ đá ....cứ thua. Giờ Minh Đức. Tưởng tượng tương lai tuyễn VN có 2 chú trung vệ mà các ông ấy viết là rất quyết liệt tỉnh táo...có phẫm chất của các trung vệ rất lâu VN mới gặp lại....hai chú ốc tiêu này mà đụng tuyễn QG Hàn hay Nhật....cở đó ....đừng nói là có cửa hoà 2 trái thua vì đội đầu là ít....đá rất hay tới khoảng 20 phút cuối thì thua liền 2,3 quả thôi.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bác này nói nhí nha nhí nhố.
    Những trung vệ suất sắc nhất thế giới trong những năm gần đây không hiếm những tay chỉ cỡ như Minh Đức.
    Biểu tượng của Ac Milan đầu thập kỉ 90: Costacusta : 1m75.
    Trung vệ thép của Italia và Juve hiện nay : Canavaro 1m74
    Trung vệ số 1 Primealiga : Ayala : 1m76
    v v...
    Nên nhớ những trung vệ suất sắc này còn phải đối đầu với những cầu thủ to lớn hơn Nhật hay Hàn rất nhiều nhưng họ vẫn chứng minh được đẳng cấp của mình.
    Bác tuấn lí giải ra sao về điều này ???
    Cao to,bô giai_không bị hôi nách.
    Súng khỏe đạn nhiều_không bị nấm bẹn.
    ----------------------------------
    Đễ tôi lý giãi nhe (cho vui thôi, bàn loạn...chớ mỗi người mỗi ý ....và không thể nói ai đúng hay sai).
    1)Biểu tượng của Ac Milan đầu thập kỉ 90: Costacusta : 1m75.
    Trung vệ thép của Italia và Juve hiện nay : Canavaro 1m74
    Trung vệ số 1 Primealiga : Ayala : 1m76....phải nói là giửa và cuối thập kỷ 90 mới đúng vì Canavaro giờ vẩn còn đá...chưa chống gậy. Và đây là thập kỷ của Mu và Asernal, Real, Barca....nếu tôi không lầm. Juv và Milan là cuối 80 đầu 90 thôi...tuy sau này họ vẩn mạnh nhưng không còn vô địch. Thế bác muốn VN là đội vô địch va mạnh tại ĐNA và Á Châu hay ....???
    2) Huy Hoàng 1,73m (ráng kéo hết thước), và Minh Đức 1,71m cũng vậy khác người ta 1,74m nghĩa là 1,75- trở lên đứng với chú 1,8m tiền đạo cũng khồng hề hấn gì bao nhiêu. Cộng thêm điều rất quan trọng bù qua sớt lại là tuy các chú kia hơi thiếu thước tất bề dài nhưng bề dầy lại đầy đủ thừa sức lấn huých và chạy nhong nhong 115'' trên sân...khác với hai chú HH và MĐ giống hai con khô sặc và thể lực nếu đá căng cở với bọn Tàu, Nhật là 60'' low battery bắt đầu ẹo ẹo rồi....lấn huých với ai? Nhưng vậy so sánh như thế là không chính xác theo tôi.
    3)Hãy coi cặp trung vệ Mu, Ars, và Chelsea hiện nay xem có chú nào dưới 1,8m không. Ngay cả tướng tốt và xuất xắc như Gallas...kia mà còn phải dạt ra cánh (đây lại là môt chứng minh cho luận điễm tôi vẩn cho là cần cầu thủ tốt trên sân không phải cần cầu thủ vị trí tốt....trung vệ là cầu thủ thường có thể lực thể hình và kỷ thuật thuộc loại trung bình tốt nhất trong đội và nếu cần ra biên đá không sau. Thực tế Gallas hốt hết bóng tại vùng này các chú cánh không ngọ nguậy gì tẹo và chú này cũng cần gì tham gia tấn công nhiêu. Cole Joe, Duff, Essein và Lampard là quá thừa sức...thủ cho chắc ...thế là từ ăn tới ăn...thực tế hiện nay các trận Chelsea đấu bất kể đối thủ là ai Mu hay....không phải là câu hỏi thắng hay không mà là thắng bao nhiêu quả).
    Kết luận của tôi: hai chú Huy Hoàng và Minh Đức ...khá tốt ....nhưng ngặt nổi quá nhỏ con...đá ĐNA khi mà Thái nó chỉ khoẻ và kỷ thuật hơn VN một tẹo nhưng không to hơn VN bao nhiêu...mấy chú khác thì lớn mà cà chớn ....tôi OK. Nhưng không thể đá ra Châu Á với bọn Nhật, Hàn, TQ và Iran được. Chúng nó đè chết. Nếu tin dùng và đầu tư cho hai chú này tôi tin tưỡng tuyệt đối là bóng đá VN không thể đi xa hơn vũng lầy ĐNA nổi.
    Thực tế Thái bóng đá họ hôi nhập thế giới liên tục, kinh nghiệm trận mạc và đầu tư bài bản và tiền bạc hơn VN. Bản chất cầu thủ họ khoẻ hơn VN từ 20-30%, kỷ thuật, chiến thuật, bản lảnh kinh nghiệm truyền thống cái gì cũng hơn...nhưng ra đá với bọn Đông Á và Trung Đông toàn thua tối mặt. Về thế trận kỷ thuật...Thái khồng hề thua kém cho các nước kia....nhưng tại sao vẩn thua....vì Thái cũng như VN hơi nhỏ con so với mấy chú kia. Thonglao của nó cũng như Chaiman là cực khoẻ. Xét về mặt gì cũng chỉ hơn tới hơn QV và Tài Em của nhà mình nhưng mà....dưới thớt bảy thì dù sau cũng bị lép vế trên không rồi. Nhưng đó là bọn Thái luôn luôn có một dàn 4 hậu vệ từ 1,75m trở lên cực khoẻ nha.
    Thay vì đễ cho các chú HH, MĐ tiếp tục đá...và dù xem rất hay nhưng không thể hay hơn nửa...tôi nghiêng về đễ cho bọn PV, BH, HL, HD, MD, HT tiếp tục đá tối hơn...kỷ thuật bản lãnh có thể chui rèn qua trận mạc....thể lực và nền tảng thể hình là chuyện không có thể thay đổi được...tới đó là hết.
    Dĩ nhiên trong hoàn cảnh hiện nay VN không thể có 11 cầu thủ 1,75m trở lên đá tốt được...nhưng cần phải trộn lẩn các chú nhỏ có kỷ thuật nhĩnh hơn để hy vọng ghi bàn và các chú to khoẻ biết đá và đá có kỷ luật bài bản nhằm tạo nên một hàng phòng ngự chắc chắn ....như thế bóng đá VN mới có tỷ ty hy vọng làm nên bất ngờ ngoài ĐNA.
    Một thực tế ai củng thấy là khi VN đối đầu với các dội chiếu trên...thì trước trận đấu báo chí bơm đủ thứ kế này kế kia nhằm hoá giãi đối phương rất hay....nhưng khi xếp hàng ra sân thì bao tự tin ....biến mất khi nhìn sang dội bạn9 rồi nhìn lại đội nhà...phe ta được 2,3 chú gần ngám bọn nó còn bao nhiêu từ dưới tai xuống tới vai....khi đối phương tân5 dụng kỷ thuật và thể hình càn lướt bứt phá ....thì các chú VN nhà mình không thể ngóc đầu lện nổi...vì càn ngóc lên càng teo...chúng to như thần đèn mạnh như xe tăng chạy cứ lút kim còn ta thì....xe công nông ọc ạch.
  9. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn nói đúng á. Mấy thằng Tây mà kiếm được thằng nào 1,75m là hiếm rồi. Mà những thằng 1,75m này đã vào đá là nó phải có cái gì đặc biệt như Maradona chẳng hạn. Cái đặc biệt này bù lấp đi những khiếm khuyết về thể hình thôi nha. Còn về thể lực thì mấy chú Tây 1,75m này đá chẳng thua thằng nào thậm chí còn hơn. Còn nữa là cả đội hình của tụi Tây nhiều lắm chỉ có khoảng 1 hoặc 2 chú 1,75m. Còn lại là cứ 1,8m đều tăm tắp. Cho nên dù chú 1,75m này có đá hậu vệ thòng thì cũng chẳng sợ bị leo qua đầu như chú Minh Đức nhà mình bởi mấy thằng 1,8m hậu vệ khác nó đứng đầy rẫy trong vòng 16,5m rồi. Còn như Minh Đức nhà mình thì chiều cao cũng chẳng phải thuộc loại cao so với hàng hậu vệ của VN, thể lực thì cũng chẳng xuất sắc hơn ai, chỉ được cái nhanh hơn mấy chú cao kia (cái này là điều tất nhiên) 1 tẹo và băm bổ hơn. Nói cho cùng thì Minh Đức đá cũng không tệ nhưng đấy là dùng thước đo của Đông Nam Á, khi mà thể hình và thể lực các cầu thủ nước bạn cũng chỉ thuộc loại 1 tám 1 mười. Còn cứ đá mấy đám Tàu, Nhật, Hàn hoặc đám Ả Rập là sẽ còn bị leo qua đầu dài dài. Đấy là chưa kể đá với đám Châu Âu. VN hình như chưa đá với 1 đội tuyển Châu Âu ở giải chính thức nào thì phải. Các bác cứ thử tưởng tượng một ngày nào đó VN với Minh Đức đá thử với đám Châu Âu này xem, mịa nó có mà húc cho 1 phát bay ra mấy mét trong lại còn chạy đạp lên người chạy thẳng vào gôn. Đến lúc đó thì VN chui lỗ nẻ cũng chưa hết xấu hổ.
    Các bác nào không tin chuyện này thì về lục lại trận Đức giã cho Arap Saudi 8-0 trong kì World Cup vừa rồi mà coi để lấy kinh nghiệm.
    Trở lại trận gặp Mã lai vừa rồi thì đúng là Văn Quyến đáng chặt chân. Có bao nhiêu cú ngon ăn vậy mà bỏ qua. Mà cái tên nhà báo Nguyễn Nguyên nói phét bỏ mịa. Kêu cả trận chỉ có Minh Đức là xuất sắc nhất. Đám Mã lai này yếu như vậy có cho mấy cầu thủ hậu vệ dự bị vào thì cũng chẳng sợ thua. Ngay chính ông Đần đã dự báo tỉ số là 3-0. Tôi không coi trận này nhưng cũng có thể đoán được là hàng hậu vệ VN chơi rất nhàn nhã. Đến ngay chú Hải Lâm cũng không bị chê thì làm sao Minh Đức có thể là cầu thủ xuất sắc nhất. Xuất sắc nhất chính là Thanh Bình, cầu thủ ghi bàn duy nhất. Nói chung qua cách nói thì có thể đoán rằng chú Nguyễn Nguyên này đang bán báo hơn là viết báo.
    Giờ quay lại trận VN gặp Thái thì nhân tiện cũng chúc mừng đội tuyển cái và chúc mừng số phận của chú Văn Lờ Đờ luôn. Cũng may là chú VQ này đã ghi bàn trong một tình huống không thể làm khác được. Nếu chú này mà không ghi bàn nổi trong tình huống này thì có lẽ chúng ta sẽ không còn dịp chứng kiến tài năng vẽ vời của chú này trong mấy trận tới. Nhưng cũng chính vì bàn thắng này, các fan bóng đá VN sẽ còn được dịp chửi rủa VQ dài dài, ít nhất là trong kì Sea Games tới này. Trong các bàn thắng của đội tuyển VN, chỉ có bàn thắng của Quốc Vượng là đẹp và đầy cảm hứng. Kì này các chú gừng nhà ta sẽ được dịp nổ banh trời. Phải công nhận mà nói trong các chú gừng đá cho đội tuyển, chỉ có Quốc Vượng và Công Vinh là đáng được đá chính còn Văn Lờ Đờ và Minh Đức chỉ thuộc loại dự bị hạng sang. Tuy nhiên ông Đần không hiểu hết được hoàn cảnh VN nên không biết được mấy chú nhà báo to mồm nhất lại có gốc gừng nên cứ tưởng dư luận VN khoái mấy chú gừng này. Cũng may là ông Đần là thuộc loại lão làng biết cách lựa mắm gắp nêm cho nên đội tuyển VN vẫn có thể loi ngoi trong vùng Đông Nam Á này. Nhưng nếu ai chịu khó nhìn kĩ vào bảng thành tích của ông Đần thì có thể thấy ông này hoàn toàn thất bại trong đấu trường Châu Á. Đây là sự thực đau lòng nhưng cũng không thể trách ông Đần bởi ông này hoàn toàn không thể chọn lựa những cầu thủ tốt nhất cho tuyển VN. Ông vẫn còn quá phụ thuộc vào những yếu tố ngoài lề trong việc lựa chọn các cầu thủ. Hy vọng là với người trợ lý mới Lê Đình Chính thì ông Đần sẽ có nhiều cầu thủ để lựa chọn hơn.
    Cuối cùng là phải chửi đám truyền hình VN cái. Mịa chúng nó, ăn cái *** gì mà chỉ có việc đưa cái file lên cho người ta lấy xuống coi mà cũng không xong. Đúng là ngu lâu khó đào tạo.
    Bổ sung tấm hình để thấy Minh Đức cao thế nào so với các hậu vệ còn lại. Minh Đức số 3 chỉ cao ngang tai của Hải Lâm, Bật Hiếu và Quang Huy
    [​IMG]
    Được tande sửa chữa / chuyển vào 04:26 ngày 29/10/2005
  10. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Minh Đức là đội trưởng của U16 VN đã thắng U16 Trung Quốc tại giải tổ chức ở Đà Nẵng năm 2000.
    1 năm sau tức là vừa tròn 17 tuổi ku này đã là trung vệ chính thức của U21 Nghệ An và dành chức vô địch toàn quốc. (Lúc đó những Văn Quyến, Như Thuật của lứa U16 đó vẫn chỉ lẹt đẹt ở đội trẻ) Tiếc là Đức bị chấn thương liên tục làm dang dở mất 1 đoạn của sự nghiệp. Đầu mùa bóng này Đức mới trở lại. Xem 1 số trận đá cho Nghệ An lúc đầu cũng hơi thất vọng nhưng càng đá anh càng tạo được sự tin tưởng. Ở đội U23 hiện nay cũng vậy, khi mới lên, Riedle còn không có ý định giữ Đức lại nhưng khi đã trở lại được với chính mình như hiện nay thì cơ hội vẫn đang rộng mở trước mắt anh.
    Trận với Thái hôm nay, tuy có 1 số sai sót nhưng Đức vẫn có rất nhiều pha cắt bóng rất ấn tượng. Đến thời điểm này tôi vẫn đặt nhiều lòng tin vào Đức cho vị trí trung vệ. Hi vọng anh sẽ không làm thất vọng !
    [/QUOTE]
    về cá nhân em cũng rất khóai Minh Đức, tại giải U16 năm nào trước những đối thủ cao to như TQ,Iran MD vẫn thể hiện được khả năng của mình. Sau đó rất nhiều kì vọng anh sẽ tỏa sáng nhưng thật đáng tiếc là bị gián đọan bởi chấn thương mất 1 khảong khá lâu, đã có nhiều người nghĩ anh sẽ ko trở lại được nhưng quả thật càng đá Đức sẽ chứng tỏ được đẳng cấp của mình thôi. Giờ kiếm được tiền vệ nào to khỏe đá cặp với Vượng và để Văn nhiên đá thay Hải Lâm là ok

Chia sẻ trang này