1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển vợ .... SOS ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TAKESUKO, 08/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em vừa đọc tự truyện xong.
    Anh ơi, em sợ các chị ấy lắm. Các chị ấy có mặt ở mọi nơi
  2. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    theo em thì em hiểu nó như thế này này .. . tình hình bác này cũng tính ra phết đấy ạ. Bác ý đăng thế để cô nào có ý định thì xác định lun là cưới, xác định thế trong đầu xong rồi vào làm quen với bác ý, nếu tâm đầu ý hợp thì tìm hiểu nhau từ giờ tới cuối năm, nếu hợp trên cả hợp thì cưới. ... Thế là cũng có từng ấy giai đoạn : tìm hiểu, thích, yêu cưới ..có đốt cháy cái nào đâu nhểy, mà có chăng chỉ là rút ngắn thời gian thôi ạ ..
    Em thề, em hứa, em đảm bảo là .. em nói đúng 10%
    hị hị
    Mà sao nhiều người bon chen thế ...
    @meo: gọi gì?
  3. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    À, hồ sơ dự tuyển có nguyện vọng 2. Điểm chuẩn trường này thấp hơn trường chuyên kia nhiều. Cơ mà không đến nỗi tệ. Nếu như "ai đó" muốn học thì miễn phí học phí đến khi ra trường luôn...
  4. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Thì người ta pm một cái email không phải nick người ta, anh gửi cái rụp, sao em ko tạo ra một cái email phụ nhỉ, anh gửi truyện cho em liền .... Tủi thân gì, công nghệ đây ra đấy mà ko xài ..... làm đi, anh gửi truyện cho đọc, còn ko qua box Tác phẩm văn học đọc cũng được mà .....
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy đoạn tự truyện gay cấn quá. Chuyện tình tay tư tay năm tay sáu loạn cả lên mà kết thúc là topic này nên mình phải lon ton đi tạo email mới vậy.
    Công nhận khi người ta 18 tuổi, người ta bon chen ác liệt..
    @AQ & Bí Xinh: Hôm nào ăn kem NZ nhá. Chị trả nợ độ. Mình ghét bọn Chealsea xấu xí và tinh tướng quá .. Liverpool mà vượt qua cửa này, mình hứa mình ăn chay nguyên 1 tuần.
  6. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tiếc wa, năm nay e lại ko đc tuổi nếu ko thì cũng pm cho a chủ topic ah :(
  7. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
  8. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà sợ, có anh, các chị ấy làm gì được em chứ .... Cố lên vào vòng chung kết là em là "chị" các chị ấy chứ ..... Thong báo: Chung kết có một người thui nha .... để còn chiến đấu với cụ nhà anh .....
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Thế điểm sàn là bao nhiêu hả bác ko biết có ai rớt sàn ko
    @anh chủ topic: cuối năm nay hay là 2 năm nữa em đều ko đc tuổi chẹp, sao em cứ thấy buồn buồn
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, các chị ấy ghê lắm. Em vẫn sợ. Các chị ấy còn bảo em các chị ấy là vợ của anh cơ mà. Có một chị còn bảo em là anh có vợ thì phải quan tâm tới vợ anh nữa kia. Ơ, mà anh có vợ rồi sao còn bảo với em với các chị em trên này anh muốn lấy vợ.
    Sao các chị ấy ai cũng muốn nhận làm vợ anh mà anh lại không chịu, anh lên trên này làm chi?
    Mà em sợ lắm ý, loạn hết cả lên, giờ em cũng ứ biết anh có vợ hay chưa. Để em con biết đưởng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này