1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển vợ - Vợ yêu của anh, giờ này em đang ở đâu?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi codoc1102, 31/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Theprince_and_me

    Theprince_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    :)) tiêu chuẩn a cao ngất ngây làm e k dám đặt viên gạch. Dù ông a ở Chùa LÁng thì cũng gần gụi đới.
  2. codoc1102

    codoc1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sao không liều đi nhỉ?
  3. vungocanh

    vungocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    thớt anh này ế \ẩm thể nhỉ, up cho anh
  4. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Dạo qua 1 vòng, tình cờ vào topic này. Rất thích câu chuyện này của anh, ý nghĩa, và cảm động lắm!

    Anh là kỹ sư Xây dựng à? Ngày xưa chắc anh học trường Xây dựng phải ko? Gần nhà em lắm, khéo anh học cả bác em ấy, vì bác em dạy học ở trường Xây dựng mà :)

    Em muốn cop vào đây một câu chuyện, có ý nghĩa gần giống với câu chuyện bên trên của anh. Nó làm em suy nghĩ nhiều, khiến em vừa tự biết trân trọng những gì mình đang có, đồng thời biết hướng ra ngoài, cảm nhận nhiều điều tốt đẹp khác từ cuộc sống xung quanh!

    Câu chuyện về Hạnh Phúc

    Có 1 chàng thanh niên băn khoăn tìm cho mình câu trả lời: Thế nào là HẠNH PHÚC? Anh ta đến gặp 1 nhà hiền triết.

    Nhà hiền triết mỉm cười, đưa cho anh ta một cái thìa đầy nước và nói: Con hãy đi ra khu vườn bên trái ngắm cảnh, khi về con sẽ có câu trả lời.

    Anh ta đi.

    Khi quay lại, nhà hiền triết bảo anh ta đưa cho ông xem chiếc thìa nước: Nó đã cạn sạch. Anh ta bảo: Tại khu vườn nhà ngài đẹp quá, con mải ngắm cảnh nên nước bị rơi ra ngoài hết.

    Nhà hiền triết lại mỉm cười và đưa cho anh ta chiếc thìa đầy nước khác: "Con hãy đi ra khu vườn bên phải ngắm cảnh, nhưng lần nào nhớ không được để một giọt nước nào rơi ra ngoài đấy. Nếu không con sẽ không bao giờ trả lời được câu hỏi về HẠNH PHÚC đâu".

    Và lần này, khi anh ta quay trở lại, chiếc thìa còn nguyên vẹn nước. Tuy nhiên, khi nhà hiền triết hỏi rằng, khu vườn có đẹp không? Thì anh ta nói: "Con mải giữ cho nước trong thìa không rơi ra, nên không ngắm được cảnh"...

    Một nụ cười nữa nở trên môi nhà hiền triết... Và đó chính là câu trả lời cho từ HẠNH PHÚC mà chàng thanh niên kiếm tìm!

    Có nghĩa là, trong cuộc sống này, có những người, vì mải mê với những cám dỗ bên ngoài mà vô tình đánh mất hạnh phúc mình đang nắm giữ.

    Nhưng cũng có những người, khi đã có được một chút hạnh phúc rồi, lại khư khư giữ lấy nó mà quên mất rằng cuộc sống bên ngoài còn bao điều tốt đẹp khác đáng quan tâm.
  5. khanhvi84

    khanhvi84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, thế này có phải là đã ế còn cành cao k ạ :)), đùa tí thôi, chúc bác sớm kiếm đc vợ theo tiêu chuẩn, up lên cho bác đắt hàng nào
  6. rainkiss_redsea

    rainkiss_redsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    up ủng hộ pác ... :D
  7. codoc1102

    codoc1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    thank
  8. thu_thang_9

    thu_thang_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Những mẩu chuyện các bạn post lên thật thú vị. Mình tình cờ search "Tình yêu của em, giờ này anh đang ở đâu" thì bắt gặp top này :))

Chia sẻ trang này