1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyến xe khách Tuyên Quang - Hà Nội: Đi rồi...chết khiếp!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi vijatradecenter, 13/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói thế oan cho anh em quá, không phải là họ không biết gì, mà là do anh em định cư lâu dài ở HN, thỉnh thoảng mới về quê lại vào những dịp cao điểm nên hơi choáng, có điều nếu đi nhiều tự mình sẽ thấy tủi thân một tý vì chất lượng xe cũng như đường về quê hương kém quá
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cố đợi khoảng mươi năm nữa mọi thứ sẽ khác.
    Mươi năm trước cũng có một số người ngồi than thở giông giống thế này.
    Hì...
  3. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh anh HaiTặc rất chi là quen mà hổng nhớ gặp ở đâu rồi, mơ hồ trong trí nhớ là đã gặp và đã quen. Nhà em ở đúng cột mốc km 3 TQ - HN, cấp 1 học An Tường, cấp 2 Lê Quý Đôn, cấp 3 Chuyên anh thử soát lại xem có gặp anh ko nhỉ
    à quên em tên là Duy
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì, thế Hạc post hình của Hạc lên cho tớ xem phát xem có quen không?
    Tớ không ở TQ nên chắc chắn không có vụ quen biết từ hồi còn chưa thành niên rồi, có chăng là ở HN.
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=Bz0Sscke9z4ha ha, trông anh Duy cũng quen quen
    Cuối tuần sau đến nhà chị Xù đập phá nhân dịp nhóc nhà chị ấy 1 tuổi đê anh ơi, trời nắng ấm rồi, mình tha hồ đi chơi
  6. noname0000

    noname0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chuẩn bị đi TQ công tác, các bạn chỉ giúp đi như thế nào để ko phải gặp mấy cái dù kia với. Many thank
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tả thế thôi chứ cũng không đến nỗi bạn ạ, tôi lâu lắm không đi xe khách về nhà nên cũng không biết làm thế nào. Khuyên bạn một câu là nếu đi công tác ngắn ngày tốt nhất là nếu ko có xe thì thuê một cái mà tự lái lên chứ mò mẫm trên ấy không có phương tiện chủ động, bgiờ nhiều nghiện hút với cả Si đa lắm.
    Mà tại sao cùng là đường quốc lộ, mà đi từ Thái Nguyên về TQ, qua cột mốc cái là đường khác hẳn nhau thế nhỉ?? Chỗ đèo Khế ấy đồng bào??? Một bên thì vừa rộng vừa láng, một bên thì toàn ổ gà mà bé bằng hai bàn tay???
    dù sao mình vẫn yêu mấy cái xe khách từ nhà mình xuống HN, toàn người quen, ngày xưa cứ lên xe là ngủ tít không phải lo gì cả. Mà cuối tuần nào mama cũng gửi cho con gà thịt sẵn, với lại 1 thùng rau quả ăn cả tuần
  8. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ấy vụ này hay đấy, anh cũng chưa gặp chị Xù bao giờ dù thỉnh thoảng cũng chát chit, đi thì alo anh với nhé 0912437661
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Tớ ghi nhận bài báo đấy vì tớ chạy tuyến TQ-HN hơi nhiều. Ko fải là xe 30 chỗ nhét 40 ng mà là xe 30 chỗ nhét tận 69 ng. Tớ đếm. Ôi thôi rồi vui, cứ gọi là cá hộp
  10. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Lại có 1 Duy nữa này

Chia sẻ trang này