1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyến xe khách Tuyên Quang - Hà Nội: Đi rồi...chết khiếp!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi vijatradecenter, 13/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Đi nhiều mà không tìm được cái nhà xe nào thân tín để khỏi bị ép ah
    Giới thiệu hộ nhá xe Quang Thảo 22L-2104 chạy tuyến Tuyên Quang - Hà Đông, sáng đi từ TQ lúc 5h, trưa quay đầu từ 10h30. Số điện thoại 027824645
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung luôn số di động cho nhanh: 0913079119. Hà hà...
    Xe này tớ đi quen rồi, giá cả mấy ngày Tết mà chẳng nhích lên mấy, có 5% bọ, trong khi hôm 30 tớ xuôi bị dính một quả tăng 300% mà còn bị nhồi nhét và chửi nhau nóng hết cả mặt.
    Mấy hôm Tết thì quả lộn đầu 69 cũng có đấy.
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    có xe về TQ lúc nửa đêm ko nhỉ
  4. vijatradecenter

    vijatradecenter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em đi xe ôm không?
  5. SaoDoLienXo

    SaoDoLienXo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Không có đâu. Xe về 5h30 là hết rồi. Nửa đêm có xe nhà Dũng Sinh và Dũng Phương từ TQ đi HN thôi.
  6. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Có xe Hà Giang đi từ Hà Nội về khoảng 11h tối đấy.
  7. ttsthuy

    ttsthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hix hix, các pác bận rộn gì mà phải hỏi xe về TQuang vào lúc nửa đêm thế? Đi như thế sợ chít đi được ý. Mà em nghe nói miền núi nhiều cướp đêm lắm ý, các bác sợ hok ?
  8. chimseonline

    chimseonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    có bác nào đi vào miền trong thì liên hệ với em, em giảm giá cho! xe nhà em chỉ đi tới Bình Dương thui.
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    bước như chẳng về đâu
    lang thang như khói thuốc dật dờ trong cồn cát ttvn thì lại mập vô box ,mình xin một tí ti đất sì pam cũng gọi là cho vơi vơi bớt nỗi nhớ quê nhà Tuyên Quang của mình.
    ________________
    9h sáng nhỏm dậy, người mệt nhoài sau trận rựu tự sướng trên gác đêm qua, đồ đạc hành lý u đã sắp sẵn hết cả rồi ...
    không như mọi năm........... thấy thương mọi ng lại giận mình hơn...
    mẹ bế cu khánh ...mẹ khóc . mình vờ như chẳng thấy
    ra đến bình thuận giục chị về nhanh mình sợ những cảnh tiễn như thế, những khoảng time nhộn nhạo
    12 tết , năm nay mình đi sớm hơn, và cũng ko đậu lại hà nội lâu như mọi khi.
    mình mặc 1 cây bò, 1 cái balo, 1 va li.
    đầu vẫn còn ong ong . đứng cùng mình là 3 người con gái và 1 anh đi con xe wave đỏ. đặt va li đấy mình vào quán nước, nhà này đang xây thứ gì đó, nên có một đống cát và một cái xô dòng dọc để kéo cát lên, ông chủ quán đang quét sân, còn bà chủ quán mặc 1 chiếc áo hoa đen đang ngồi trên ghế tựa xem ti vi .
    mình mua 1 lon nước và một bao vi na.
    toàn thấy xe hà đông và giáp bát ..... đến 1 chiếc mỹ đình thì mình lại đang hút giở điếu thuốc , thêm nữa cũng chưa muốn bước lên xe
    đang lưu luyến cái đất này hay muốn nhâm nhi cái cảm giác nhốn nháo trong mình lúc này nhỉ
    đứng đc một lúc thì bên kia đường có một cô bé rất xinh, ăn mặc *** đi sang đường về phía mình rồi vào quán mua gì đó, rồi lại đi qua mình, cô ả có vẻ để ý gì đó từ mình .
    15 phút nữa lại qua
    chiếc xe bộ đội , ko biết nên gọi là xe gì, khá to (ko để vận chuyển hàng ) chuyển bánh, và mình, hành lý mình đang cản đường nó .
    mình quay đầu lại nhìn chú lái xe, rồi chậm chạm như tỏ ra khó chịu vì bị kẻ khác gián đoạn dòng suy nghĩ nhộn nhạo trong mình
    một lúc nữa thì ông anh wave đỏ chào 3 cô gái và đi về phía hà nội.
    mình ngồi xuống kệ đường đc 5 phút thì xem mỹ đình nữa lại đến,
    xách đồ và nhảy lên xe
    mọi lần đi xe mình đều ngồi ở hàng ghế cuối cùng và gần cửa sổ, nếu là buổi sáng thì ngồi bên phải cho đỡ nắng
    chiếc xe này có hàng ghế cuối ko bình thường, bởi nó cao hẳn lên, và dưới gầm đặt hàng gì đó mình cũng ko nhớ nữa
    sau đó mình gần như chẳng để ý gì đến xung quanh chiếc xe đó nữa, khách lên xuống thế nào cũng như từng time, tíc tắc qua đi, giống nhau cả mà
    nhìn ra cửa sổ , những khung cảnh cứ thay nhau nối tiếp, những bức ảnh, đoạn phim đc bấm máy bằng từng cái tích tắc
    nhiều chuyện để nghĩ quá, chuyện nào cũng chẳng đâu vào đâu,
    gia đình, toàn, thùy, thắng, h. rồi vài tiếng nữa đây nên sử sự với tụi nó thế nào..........
    về tết gần 2 tuần, rựu, và những hoàn cảnh oái ăm nó làm mình bạc hết thần, bạc hết ng , rồi bao món nợ từ quá khứ cứ thi nhau đổ về, quàng lên cổ............
    bỗng rưng ngửi thấy mùi khói thuốc trong xe.
    ah
    vậy là mình cũng có thể hút thuốc, xe đông, ngồi trước mình là một bạn gái tóc ép, nhìn cũng thấy hay hay, dáng vóc này có lẽ dân xã hội........
    nhiều cảnh ta trải qua , cảm xúc ta trải qua lại rất dễ tìm thấy trong một ai đó hay trong gì đó, nhất là trong văn, thơ nhạc.
    nhiều khi nghe nhạc cũng đúng là nghe nhạc mà có nghe thấy lời đâu , mà dẫu có nghe thấy lời thì chắc gì đã hiểu, nếu có như hiểu thì liệu rằng hiểu đc bao nhiêu trong những mớ cảm xúc tầng tầng lớp lớp mà ng nghệ sĩ kia gửi gắm.
    có khác gì con người đâu, có khi giữa chốn đông người thậm chí cả những ng quen, người thân cũng chắc gì họ đã nhìn thấy mình
    mà kể cả mình đấy, mình đi theo mình, chứng kiến mình cho đến ngày nay thì chắc gì mình đã nhìn thấy mình.
    mở cửa sổ xe, gió lùa vào. mình thích cái cảm giác lạnh tê mặt đấy, ngồi bên cạnh mình là một bác già chạc 45 tuổi, cũng chẳng để ý, hay giờ mình ko nhớ kiểu ng của lão.
    mình thổi sáo, nhiều khi những gì ko bộc ra đc ng ta lại hát hay nhốt nó vào một điểm thay thế khác . và giọng hát đó rất có hồn . như một kiểu trục cảm xúc vậy. mình cứ thế hát , khi to khi nhỏ tầm 50km gì đó
    trong ba lô của mình có 4 lon bia , 1 túi hướng dương, 1 chai rựu cẩm, 1 con gà và những giấy tờ tùy thân,
    định bụng qua việt trì sẽ bỏ bia ra uống, uống sớm sợ sẽ buồn đi đái nhanh. nhưng khi hát , mớ bòng bong cảm xúc ở tầng sâu hơn lại chỗi dậy . tẩm trạng . lại bật bia ra uống
    lấy túi hướng dương chặt nick đc buộc bằng 1 cái nịt đỏ ra ,
    vì một tay cầm lon bia đã bật nên loay hoay mãi mới buộc lại đc túi hướng dương sau khi đã mở.
    đường vẫn vậy
    làm tới làm lui,
    bao năm rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu, sóc kinh khủng , nó làm mình sặc bia vài lần.
    qua cầu việt trì một đoạn, xe dừng lại cho mọi người đi wc và có thể mua vài thứ nhắm nháp linh tinh ở đó
    mình xuống tranh thủ đi và châm thêm điếu thuốc , đang hút dở thì lại vứt đi để lên xe .
    lúc này thấy nhớ thùy , thấy có lỗi với thùy nhiều.
    xe chạy thêm một lúc nữa mình lại buồn đi. cái giống bia rựu sau lần đầu tiên là liên tục . thật khó chịu
    giờ đến hà nội cũng phải tiếng rưỡi nữa, cơn buồn đi làm mình chẳng nghĩ đến gì nữa, chẳng nghĩ gì nữa .
    liệu mình có nhịn đc đến hn ko nhỉ
    khó chịu, nhất là những khi đường sóc, mặt mình có lẽ cũng tái đi
    đến khi cách hn hơn 70KM thì mình nghĩ có lẽ ko chịu đc mất
    giờ phải làm sao đây
    hay là đưa cho nhà xe 20k và bảo đợi mình đi .?
    nhưng như vậy thì bố đời quá nhỉ ...........
    nghĩ một lúc nữa và cuối cùng chọn cách xuống xe và bắt xe sau
    đoạn đó nhớ không nhầm thì là mốc Km cách ha nội 69 cây ( tất nhiên là mình phải chọn chỗ nào văng vắng đôi chút để làm cái công việc cao cả đó)
    xuống xe, đi lùi lại tầm 20 m ..................... ôi
    cảm giác thật thoải mái , sao lúc này ko có ai hỏi mình hạnh phúc là gì nhỉ . lếch thếch chèo lên đường qua hàng rào chắn,
    ah, chỗ này ko đẹp lắm để đứng bắt xe, kéo va li thêm 50m nữa về hướng hà nội, có một cái cầu nhỏ, dựa va li vào đó , ngồi lên cầu, rút túi ra lấy bao thuốc
    vừa đc một hơi thì thấy 1 chiếc xe máy đi ngược chiều đường về phía mình, nhìn là biết ngay dân xe ôm. hỏi mình về đâu anh trở
    mình bảo đi hà nội,
    rồi cũng lưỡng lự , hay là đi xe ôm nhỉ.
    anh ta bảo 80k, mình bảo 50k . song rồi thôi, ko đi nữa, đi ô tô cho nó nhàn lại rẻ.
    ....................
    tầm 20 phút sau thì có xe, xe hơi cũ, mình cũng chẳng để ý là xe tỉnh nào , nhìn thấy chữ Mỹ đình là hay rồi
    lên xe, , xe đã đầy ặp và mình là ng nhận chiếc ghế nhựa màu đỏ cuối cùng.
    tâm trạng mình có vẻ ổn hơn. mình ngồi xuống, lấy điện thoại và gọi về cho thùy .
    giọng thùy nghe qua điện thoại thật hay, cảm thấy hay hơn là nói chuyện trực diện . hay là cảm giác nhỉ
    và mình vui vui vẻ vẻ kể lại chuyện phải xuống xe đi tè sau 4 lon bia rất đàng hoàng.
    nói những chuyện vui vui hay là để che đi sự ngượng ngùng, lờ đi những chuyện , những cảm xúc chẳng muốn nói ra nhỉ.
    ah
    mình ngồi chèn giữa 2 cô, một cô áo đen thiết kế theo lối cũ, gọi là áo bà ba hay gì mình cũng ko biết định nghĩa cho chính xác đc , tầm 40 .nhìn là biết dân va chạm chợ búa, cô này có năng lực cảm giác đàn bà còn mạnh. còn bên phải là một cô khác chạc 50, áo khoác vàng tóc xoăn ngang vai. mình cảm nhận giống 1 nhà giáo hay cán bộ về hưu. ..
    mình ngồi trên xe , và lại hát, mớ đệm của bia làm mình ko còn muốn truy tìm, giải thích, hay định nghĩa cái mớ cảm xúc của mình nữa
    cứ thế mình hát
    giờ chỉ nhớ đc là mình hát bài nửa vầng trăng.
    cả xe im lặng , và chỉ mình mình hát.
    lúc sau có một em gái lên xe, nhìn cũng dễ thương, thế là mình nhường ghế .............
    đến cầu thăng long, điện cho thắng ra đón ở quốc việt
    ........ may ko có công an, nên xe có thể thả khách ở chỗ đó ( đi qua đoạn chó tấm biển chỉ vào trường tài chính lại gợi nhớ đến yến và những lần vô đó)
    đứng ở quốc việt 15 phút mà vẫn chưa thấy thắng ra. mình cũng ko biết cảm giác là gì
    1 phần muốn xem sau tết này mối quan hệ giữa nó và mình thế nào, rồi những điều nên quyên, nên lắng đã xuống chưa
    1 phần cũng chưa muốn nó ra...........
    ............
    2 thằng về nhà tứ ........ rồi bỏ con gà và chai rựu, gọi điện cho toàn
    toàn bảo tiếng nữa mới sang đến nơi,
    3 thằng ngồi nhắm rựu, vẫn căn phòng này của 2 năm trước 5 đứa chơi tú vui vẻ với nhau
    rồi 4 tháng trước mọi chuyện sảy ra
    và bây giờ lại ngồi đây, vẫn vậy ư. cảm xúc chua chát trong mình lại chồi lên, thế rồi mình lại nói mơ mơ hồ hồ về oái ăm hôm mùng 1, bất nhẫn kìm , giữ trong lòng hôm mùng 1 của toàn và h.
    thì thắng lại biết ngay . ah
    hóa ra toàn cũng đã nói với thắng từ trước !
    uống cũng đã say say. và mình điện cho h. bảo h sang.............
    _______________________
    "Xa nhau khó tựa gặp nhau ,
    Gió đông không sức , hoa ràu xác xơ .
    Thác rồi , tằm mới hết tơ ;
    Tàn rồi , nến mới cạn khô lệ sầu ."
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    một chuyến xe
    có giống một đoạn, hay một cuộc nhỉ
    khi ta lên, đã có ng đến trước
    khi ta lên có người lên cùng ta
    rồi có người lên sau
    rồi có người xuống trước
    đến khi ta xuống chuyến xe liệu còn tiếp tục
    gắn chung nhau bằng sinh mệnh trong tay người lái.

Chia sẻ trang này