1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển xế - ôm Leo Fan và ăn tết với bà con vùng cao

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ladiesman, 17/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladiesman

    ladiesman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Fansipan là ngọn núi nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn, tiếng địa phương là HuaSiPan- có nghĩa là "phiến đá khổng lồ chênh vênh". Ngọn núi vẫn được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương bởi độ cao 3143m so với mực nước biển. Vẻ đẹp mê hồn như rừng hoa Đỗ quyên,rừng trúc, rừng tùng và cảnh sắc hùng vĩ giữa đất trời của Fansipan khiến như ta đang lạc vào một câu chuyện cổ tích.

    Thời gian đi 25/1/2012 đến 29/1/2012 tức mồng 3 đến mồng 7 tết âm lịch

    Ngày 1 (25/1/2012 mồng 3 tết, thứ 4 ): Hà Nội - Lào Cai - SaPa

    Ngày 2 & ngày 3 ( 26 & 27 mồng 4, 5 tết ): Leo Fansipan tuyến Sín Chải - Trạm Tôn
    Ngày 4 ( 28/1/2012 mồng 6 tết, thứ 7 ): Sáng chơi loanh quanh SaPa đến 10h xuất phát SaPa - Lào Cai - Mường Khương - Pha Long - Simacai - Bắc Hà. Nếu khởi hành sớm thì sẽ chơi được chợ Cán Cấu họp sáng thứ 7 hàng tuần

    Ngày 5 ( 29/1/2012 mồng 7 tết. chủ nhật ): Sáng dậy đi chợ Bắc Hà đến 10h lên xe về Hà Nội nghỉ ngơi kết thúc 1 chuyến du xuân. Hôm sau bắt đầu 1 năm cày ải

    Kinh phí dự tính là 2tr5/member. Bao gồm tiền leo Fan là 1tr5 , xăng xe, ăn uống, ngủ nghỉ và các thứ linh tinh khác ( Thiếu thu thêm, thừa đập phá )
    Mọi chi tiết xin liên hệ:

    Email/chat: phonghongnguyen@yahoo.com.vn
    Mobile: 0902085665
  2. chu_ong_maia

    chu_ong_maia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi nhất quyết đi ngày tết hả, tớ cũng đang muốn đi mà tết lại muốn ở nhà với gia đình
  3. dylan_150cc

    dylan_150cc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Đi trước tết đi bạn ơi
  4. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Sao không CC-SC?
  5. trietlyrua

    trietlyrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Có cung Trạm Tôn - Than Uyên 6 ngày 5 đêm đấy.
  6. ladiesman

    ladiesman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    lich trinh the nao ha ong oi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lich da len roi nen khong thay doi ban nhe , neu di duoc thi dang ky som de con sap xep
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bay gio khong cho leo Cat Cat nua roi , moi chuyen leo fan bay h phai xuat phat o Sin Chai hoac Tram Ton
  7. IamOc

    IamOc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích lắm nhưng k có điều kiện và thời gian tham gia.

    Hóng bài và ảnh của các bạn, :). Chúc vui! :D
  8. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0

    Cung này các con Zời leo xong toàn quay lại (kể cả mấy ông guide nhé). Có cung Séo Mí TỶ - Trạm Tôn (6 ngày - 5 đêm), khỏe thì đi 5 ngày... và 1 đường nữa ko phải là Than Uyên đi 1 tuần (cho bọn Tây leo, Vietnam chưa đoàn nào thì phải: 7 ngày đấy). Đợi tuần sau lấy lịch trình chi tiết rùi up nhóe. :D
  9. trietlyrua

    trietlyrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bên DL nó post cung thế thôi chứ đã đi đâu. Nếu có dịp thì sẽ đi cung mới này nhưng mục đích không phải là trekk đỉnh 3.143m bởi từ 2.900 trở lên thì đường giống nhau.

    Không biết bác nào đi cung mới này chưa nhỉ, có link để xem report của các bạn Tây không bác CaoBồi ?
  10. cocotuyen

    cocotuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cho em dập dòm nữa nhé, nhưng em chưa leo bộ nhiều thế bao giờ, không biết rèn luyện thế nào để leo được lên Nóc đây

Chia sẻ trang này