1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyết anh's fan club ( lớp violin của cô Tuyết Anh vào đây đê)

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi LACTAN, 14/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LACTAN

    LACTAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ai đi được thì vào reply cái nào :
  2. SH

    SH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng học cô Tuyết Anh. Hôm trước đi học buôn với cô là có bé nào lập topic fan club của cô trên TTVN. Đăng ký mai đi off để gặp cả lớp đông đủ nào. Nhưng 7h thì sớm quá, 7h mình mới về đến nhà. Xin hỏi chủ topic (tạm gọi là lớp trưởng cho oai) là có đến muộn được không?
  3. LACTAN

    LACTAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    he he, bạn thân mến
    thứ nhất : bé này là bé trai, 26 tuổi rồi, là bác sĩ rồi bạn ạ
    thứ 2 lơp trưởng là đại tỉ Trang Thảo cơ
    thứ 3 : bạn có thể đến muộn nhưng mà đừng đến sau 10h tối nhé, còn cao su tí thì cũng không sao
    rất mong được gặp các bạn ^^
  4. amivnn

    amivnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    huhu đau lòng quá, nhà thì mất mạng,người thì mất tiền nên là em mất tích.Bây giờ mới xin được tiền đi mua đàn.Các anh chị ơi,mua đàn ở đâu được ạ?
  5. qiyupi

    qiyupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hehe, em đi, xin đăng ký 1 vé .
  6. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Thông báo mới :
    Cô giáo sẽ có mặt trong buổi off vào tối mai 7h30 ngày 10/10/ 2008 . Anh chị em ai có thể đến được thì xin hãy góp mặt cho thêm phần ấm cúng ạ.
    Địa điểm và SĐT liên lạc xin hãy xem tại trang 4

  7. KaiserH

    KaiserH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hì, học sinh của cô đông quá. Trong số mấy bạn trên này mình mới được gặp có độ 2 3 bạn thui. Mong rằng sẽ được gặp các bạn đồng môn nhỉ
  8. aiphivi

    aiphivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi vui lắm các bác ạ. Cảm ơn bác Long đầu trò và các bác trong BTC nhé . Tình hình là đề nghị các bác giữ gìn sức khỏe, tập luyện chuyên cần để chuẩn bị cho buổi off tới
    À em có ý kiến này không bít các bác nghĩ sao? Lần sau mình tổ chức off cho cả box Nhạc cổ điển đi, vậy cũng rất vui mà. Tầm 20-11 nhé Mời cả thầy cô của các bạn khác nữa tới chẳng hạn
  9. LACTAN

    LACTAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hey, kính thưa quý vị bà con họ hàng nội ngoại thân bằng quyến thuộc, anh em gần xa bà con dân phố..
    cách đây hơn mấy chục năm, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và nhà nước, đất nước chúng ta đã đưọc hoàn toàn giải phóng độc lập tự do đang đến....
    Nay trong thời kì đổi mới, với mục tiêu công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước,sự phát triển của đất nước ngày càng vững mạnh .... Đoạn này chả liên quan gì đến chuyện hôm qua ....ngày hôm qua là 10 tháng 10 năm 2008, hoà trong không khí nô nức thi đua của toàn đảng, toàn dân, lớp violin Tuyết Anh''s fanclub đã có buổi họp mặt thân mật , để nhằm hai mục tiêu: thứ nhất là để biết có đứa nào cùng lớp cả mình, chứ không ra đường đánh nhau
    thứ hai ; là xem có bé nào xinh tươi chưa chồng, anh nào xấu trai chưa vợ thì liệu mà tiến tới...
    Do là lần đầu tiên offline nên mọi người vô cùng hồi hộp , hen 7h tối mà mới ọi người đã có mặt đông đủ cả rồi, chỉ thiếu tầm 12 thành viên nam và hơn chục thành viên nữ thôi
    Điều đặc biệt nhất là có thể mời đựoc cô giáo kiêm thần tượng của câu lạc bộ đến góp mặt trong buổi giao lưu này...
    Mọi ngừơi nhập cuộc một cách nhanh chóng , mới gặp mà như đã không quen nhau từ bao giờ, những câu chuyện thân mật, chả liên quan gì đến đàn đóm được tuôn ra như suối . Mọi người đều thể hiện tình cảm hết mình của mình với cây violin bằng cách là chả có ai mang đàn theo.
    Cơ mà mình là người đến muộn nhất ,và thế quái nào mình lại ôm theo em Tàu khựa 750 của mình. Mọi người thắc mắc là tại sao chưa sơn nó thành màu tím, chẹp, thì đang đắn đo lắm ý, nếu mà sơn nó thành màu tím chả biết rồi có bị ảnh hưởng tiếng không nữa
    Nhưng mà có cây đàn, thì buổi offline của Tuyết Anh''s fanclub mới có thể trọn vẹn là một buổi offline hề hê
    Mọi người bắt đầu thi thố tài năng bằng cách thi nhau vần vò em đàn của tớ, Mới đầu thì mọi ngừơi cũng nỡm lắm, toàn giả vờ e lệ để cô chơi, sau rồi thấy cô chơi hay quá, thế là bắt đầu hào khí trỗi dậy, ai cũng thể hiện một hai bài: những tác phẩm từ quen thuộc đến chả ma nào biết được tấu lên trong ánh đèn huyền ảo của quán
    Trang thảo đại tỉ tung hoành với tập nhạc dầy cộp , trộm nghĩ : sau này tên này mà có chồng á, khi mà cãi nhau á, cầm tập nhạc đập chồng một phát,thế là thôi, ô hô ai tai ngay . Cơ mà đại tỉ cũng làm cả lớp trôi dạt theo bèo dạt mây trôi rồi
    Thuỷ hử chơi một lèo 4-5 bài từ Diễm xưa quằn quại bước trong mưa đến atime for us theo phong cách cải lương ca trù và được bầu chọn là người thành công nhất trong việc chuyển soạn những tác phẩm cổ điển danh tiếng ra thành nhạc dân gian
    còn cái chị gì áo xanh xanh, trông hiền hiền, ngồi cạnh cái chị áo hồng hồng , ngồi cạnh cô ý, chơi bài adagio , xong cả cái bạn áo cũng xanh xanh ngồi cạnh chị áo xanh , cạnh chị áo hồng chơi bản song from secret garden
    À,cơ mà phải hoan nghênh tinh thần liều chết của em Chi Chi chaien , dù mới học nhưng mà cũng đã thể hiện thành công bản Làng tôi ,
    Kết thúc buổi offline ,mọi người ra về trong không khí hân hoan và phấn khởi , cơ mà riêng tớ thì người đau như dần, chả biết cái con bé mặc váy ngồi cạnh tớ ( tên là Huyền My Lu thì phải- anh Huy cò gọi thế ) nó đánh tớ như thụi, hixx
    Và mọi người đã thống nhất là, lấy ngày 10 tháng 10 là ngày sinh nhật của Tuyết Anh''s fanclub, cứ vài tháng ta off một lần để nâng cao sĩ khí của cả lớp trong việc tu luyện đàn violin he he
    đấy, buổi hôm qua vui như thế đó,tiếc cho những ai không đi, ảnh thì bây giờ chưa có nên sẽ up sau nhá,
  10. qiyupi

    qiyupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    phải công nhận trình độ tường thuật của bác ....quả là công phu thâm hậu hehe.

Chia sẻ trang này