1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyệt biệt

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Thuyen_Quyen, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt biệt


    Tuyệt biệt!

    Chỉ có một mình em không hiểu là tại vì sao? và cũng chỉ một mình em không được tiếp nhận sau từng ấy chuyện đã xảy ra?Anh có thấy bất công cho em?
    Hoặc giả em là kẻ ngu si đã sai phạm hoặc giả em là kẻ hại người! Nhưng không! Em chỉ là kẻ bị hai và là kẻ bị lợi dụng. Một cách đáng thương trên những nỗi buồn của cuộc đời em ! Thì sao lại không chấp nhận?Anh có thấy bất nhẫn cho em?
    Thôi thì cú cho là tại em, tại em chỉ là kẻ đáng để nhận sự thương hại chứ không phải là thương yêu thật lòng! Cứ cho là tại em đi, nhưng xót xa là thật và đắng cay không giả tạo. U hoài là bản chất của buổi trời chiều, là lá rụng là dấu hiệu của mùa thu. Thân phận chông chênh trên những lỡ làng. Anh có thấy bất an cho em?
    Giá như không có ngày đó xảy ra thì cuộc sống không có sự sắp đặt này cũng có sự sắp đặt khác. Ừ, thì tại vì em không bao dung. Nhưng trái tim luôn có lí lẽ riêng của nó. Chính em cũng không thể chạm vào. Nhưng tuyệt nhiên anh không chút gì xa xót cho em à? Tuyệt nhiên không ư?
    Vẫn biết là nước chảy thì hoa trôi, cuộc đời bất định, lòng người cô miên. Vẫn biết là không còn gì. Những lời anh nói cũng em đêm nào chỉ là chót lưỡi đầu môi. Những lời hứa về câu mãi mãi chỉ là phù du trong đêm trắng. Tình cảm là ngộ nhận đi! Nhưng chẳng lẽ anh không có một chút gì nhớ nhung em? Sau ngần ấy những vui cười?
    Em không thể hiểu.Cũng không phải là thiên thần trên vuông lụa trắng. Em chỉ là cô gái nhỏ với đầy đủ những nỗi buồn nhân gian. Hà cớ chi gieo thêm thương tổn cho em? Những tưởng qên đi rồi, nhưng ngày qua chúng hiện về ắp đầy, nhiều hơn cả lần gặp đầu tiên. Cong gợn triền miên những âm u tịch mịch. Gió thổi không lạnh mà nỗi nhớ vẫn cứ run run!
    Khói làm mềm cả vầng trăng. Giọt nước mắt nào chảy nhưng không đủ để rơi xuống mặt đất. Chúng khô cả ở trên không trung. Em vớt vát nhưng trăng đầy chỉ để cho tình cạn mà thôi phải không anh?
    Thôi thì em về dẫu gió chiều nay làm chông chênh thêm trái tim đã đầy những dư ảnh phong ba.
  2. Endless_love

    Endless_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, em chưa hiểu lắm về nhan đề của bài viết?
  3. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đời là vậy mà Thuyen_Quyen mình cũng cần phải chịu mà
    mong rằng Thuyen_Quyen sẽ sớm vượt qua những khó khăn này
    mong rằng đứng trước mỗi khó khăn cái mà người ta thấy được ở bạn là cách tìm ra một lối đi chứ không phải là một lối thoát
    hãy vui vười lên bạn nhé
  4. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cánh cửa ngày xưa đã khép rồi
    Đau lòng chi nữa tội người ơi
    Mơ chi xa quá lời ân ái
    Nhớ chỉ nát lòng chuyện đã qua
    Cứ yên bình cơn ác mộng sẽ qua
    Sẽ chẳng còn chi những ngày xưa cay đắng
    Hạnh phúc là khi trong lòng bao sầu lắng
    Tan nhẹ vào hồn như khoảng trống trong tim!


  5. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    phải chăng nhan đề của bài viết này :chính là "Tuyệt biệt "
    một người ,một tình yêu đã qua nay chỉ còn là dĩ vãng ,những kỉ niệm
  6. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thuyen_Quyen gửi nhầm diễn đàn
    lẽ ra theo mình phải gửi vào diễn đàn "tâm sự" hay "tình bạn _tình yêu"

Chia sẻ trang này