1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyệt chiêu trong Tình Yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 22/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xmen5

    Xmen5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt chiêu cưa cẩm thì tớ có nhiều lắm...tuy nhiên phải có hoàn cảnh và đối tượng cụ thể mới thể hiện được và mới phát huy tác dụng. Không trường hợp nào giống trường hợp nào.....
  2. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    chưa ai hé lộ tuyệt chiêu nào à. Xem ra các cao thủ giấu nghề quá. Hmm. Kô dám tự nhận là cao thủ nhưng tôi cũng xin cống hiến 1 chút kinh nghiệm ít ỏi của mình, trình tự theo cường độ tăng dần và giai đoạn:
    I. Giai đoạn cưa cẩm: ( Cũng có thể gọi là làm quen). Tôi đã loại bỏ trường hợp các bác đã quen biết đối tượng chẳng hạn qua chat, học cùng lớp.v.v. Kô tính mấy cái đấy nhé, quen như thế thì chả có rì là rồ man tic cả. Vậy coi như các bác chưa biết gì về đối tượng mà các bác để ý đã lâu nhé.
    1. Bước đầu tiên: ÁNH MẮT. Điều kiện tiên quyết: " tự tin "
    Thường thì ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng là ánh mắt ( nhớ là nhìn vào MẮT chứ kô phải bộ phận nào khác trên cơ thể ) . Bước này đặc biệt quan trọng vì nó sẽ là tiền đề cho giai đoạn sau này. Xin nhấn mạnh hiệu quả của ánh mắt là rất lớn. Khổ nỗi ánh mắt như thế nào để chuyển tải một thông điệp tích cực rằng ta đang để ý đến đối tượng và còn để nói lên nhiều điều khác nữa?
    Phải nói thêm rằng ánh mắt có NHIỀU loại ánh mắt: ánh mắt lướt qua , ánh mắt soi mói, ánh mắt hăm dọa, ánh mắt đưa tình ... Tôi tạm chia các loại ánh mắt ra làm 2:
    a. Ánh mắt lướt qua
    b. Ánh mắt truyền tải thông tin
    Thực hiện:
    Nếu các bác gặp đối tương ở đâu đó ( quán nước, trường học, thư viện, shop...) và các bác ở vị trí mà các bác có thể nhìn thấy người ta và ngược lại, thì đây cơ hội đã đến, phải thực hiện thật nhanh vì có thể sẽ chẳng có cơ hội lần 2. Hãy gửi một ánh mắt "trìu mến" và tập trung nhìn người ta như thể cả thế giới chỉ có mình các bạn và đối tượng (kô phải soi mói nhé) (Rất rất quan trọng là phải nhìn thẳng vào mắt đối phương) . Tôi cũng kô biết diễn tả sao cho chính xác nhưng theo kinh nghiệm của tôi, cứ tưởng tượng như ta gặp một điều gì đấy tuyệt vời lắm chẳng hạn như ta gặp tiên nữ ( tưởng tượng thôi mà), hoặc như đang ở trên thiên đường vậy... và kô chớp mắt 1 lúc(1 lúc thôi). Giữ nguyên ánh mắt đó về phía đối tượng nhé
    Và kết quả: tôi xin chắc đến 90% là sẽ có kết quả vì theo khoa học: khi bạn tập trung nhìn ai đó, các dây thần kinh làm việc mạnh hơn hay máu me gì đấy lên não ( Tôi kô nhớ lắm)
    thì họ sẽ quay lại về phía bạn.
    Những tín hiệu cho biết họ cũng chú ý đến các bác:
    - Quay lại nhìn các bác rồi đỏ mặt quay đi ( dấu hiệu tuyệt vời )
    - Quay lại nhìn rồi quay đi nhưng lại quay lại nhìn xem các bác còn nhìn mình hay kô ( cứ tiếp tục soi nhé nhưng đối tượng quay lại nhìn mình rồi thì giả vờ quay đi vì đôi khi họ thấy khó chịu khi có người cứ nhìn họ chằm chằm )
    - Nhìn một lúc lâu
    - Nhìn và cúi mặt xuống
    - Liên tục nhìn nhưng khi 2 ánh mắt gặp nhau thì quay đi
    - Nhìn các bác với vẻ thích thú và con ngươi dãn ra
    - Mỉm cười( dấu hiệu trên cả tuyệt vời, hãy mỉm cười đáp lại )
    - Có nhưng hành động kô tự nhiên.vân vân và vân vân
    Chú ý nếu họ kô nhìn các bác hoặc chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi thì cũng kô hoàn toàn có nghĩa họ kô chú ý gì đến các bạn. Đừng nản chí mà hãy đợi cơ hội lần sau. Hãy nhớ: các bác kô mất gì cả khi làm điều này nên hãy tao 1 tâm lý thoải mái khi nhìn đối phương. Chúc thành công. Hôm nay đến đây thôi. Tôi mệt quá. Bác nào thấy hứng thú thì tôi post tiếp.
  3. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    chưa ai hé lộ tuyệt chiêu nào à. Xem ra các cao thủ giấu nghề quá. Hmm. Kô dám tự nhận là cao thủ nhưng tôi cũng xin cống hiến 1 chút kinh nghiệm ít ỏi của mình, trình tự theo cường độ tăng dần và giai đoạn:
    I. Giai đoạn cưa cẩm: ( Cũng có thể gọi là làm quen). Tôi đã loại bỏ trường hợp các bác đã quen biết đối tượng chẳng hạn qua chat, học cùng lớp.v.v. Kô tính mấy cái đấy nhé, quen như thế thì chả có rì là rồ man tic cả. Vậy coi như các bác chưa biết gì về đối tượng mà các bác để ý đã lâu nhé.
    1. Bước đầu tiên: ÁNH MẮT. Điều kiện tiên quyết: " tự tin "
    Thường thì ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng là ánh mắt ( nhớ là nhìn vào MẮT chứ kô phải bộ phận nào khác trên cơ thể ) . Bước này đặc biệt quan trọng vì nó sẽ là tiền đề cho giai đoạn sau này. Xin nhấn mạnh hiệu quả của ánh mắt là rất lớn. Khổ nỗi ánh mắt như thế nào để chuyển tải một thông điệp tích cực rằng ta đang để ý đến đối tượng và còn để nói lên nhiều điều khác nữa?
    Phải nói thêm rằng ánh mắt có NHIỀU loại ánh mắt: ánh mắt lướt qua , ánh mắt soi mói, ánh mắt hăm dọa, ánh mắt đưa tình ... Tôi tạm chia các loại ánh mắt ra làm 2:
    a. Ánh mắt lướt qua
    b. Ánh mắt truyền tải thông tin
    Thực hiện:
    Nếu các bác gặp đối tương ở đâu đó ( quán nước, trường học, thư viện, shop...) và các bác ở vị trí mà các bác có thể nhìn thấy người ta và ngược lại, thì đây cơ hội đã đến, phải thực hiện thật nhanh vì có thể sẽ chẳng có cơ hội lần 2. Hãy gửi một ánh mắt "trìu mến" và tập trung nhìn người ta như thể cả thế giới chỉ có mình các bạn và đối tượng (kô phải soi mói nhé) (Rất rất quan trọng là phải nhìn thẳng vào mắt đối phương) . Tôi cũng kô biết diễn tả sao cho chính xác nhưng theo kinh nghiệm của tôi, cứ tưởng tượng như ta gặp một điều gì đấy tuyệt vời lắm chẳng hạn như ta gặp tiên nữ ( tưởng tượng thôi mà), hoặc như đang ở trên thiên đường vậy... và kô chớp mắt 1 lúc(1 lúc thôi). Giữ nguyên ánh mắt đó về phía đối tượng nhé
    Và kết quả: tôi xin chắc đến 90% là sẽ có kết quả vì theo khoa học: khi bạn tập trung nhìn ai đó, các dây thần kinh làm việc mạnh hơn hay máu me gì đấy lên não ( Tôi kô nhớ lắm)
    thì họ sẽ quay lại về phía bạn.
    Những tín hiệu cho biết họ cũng chú ý đến các bác:
    - Quay lại nhìn các bác rồi đỏ mặt quay đi ( dấu hiệu tuyệt vời )
    - Quay lại nhìn rồi quay đi nhưng lại quay lại nhìn xem các bác còn nhìn mình hay kô ( cứ tiếp tục soi nhé nhưng đối tượng quay lại nhìn mình rồi thì giả vờ quay đi vì đôi khi họ thấy khó chịu khi có người cứ nhìn họ chằm chằm )
    - Nhìn một lúc lâu
    - Nhìn và cúi mặt xuống
    - Liên tục nhìn nhưng khi 2 ánh mắt gặp nhau thì quay đi
    - Nhìn các bác với vẻ thích thú và con ngươi dãn ra
    - Mỉm cười( dấu hiệu trên cả tuyệt vời, hãy mỉm cười đáp lại )
    - Có nhưng hành động kô tự nhiên.vân vân và vân vân
    Chú ý nếu họ kô nhìn các bác hoặc chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi thì cũng kô hoàn toàn có nghĩa họ kô chú ý gì đến các bạn. Đừng nản chí mà hãy đợi cơ hội lần sau. Hãy nhớ: các bác kô mất gì cả khi làm điều này nên hãy tao 1 tâm lý thoải mái khi nhìn đối phương. Chúc thành công. Hôm nay đến đây thôi. Tôi mệt quá. Bác nào thấy hứng thú thì tôi post tiếp.
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt chiêu của tớ là vô chiêu , vô chiêu thắng hữu chiêu . Có phải thế không hả bé Vy Huỳnh vừa xinh lại vừa đẹp lại vừa dễ thương ơi là dễ xương ???
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt chiêu của tớ là vô chiêu , vô chiêu thắng hữu chiêu . Có phải thế không hả bé Vy Huỳnh vừa xinh lại vừa đẹp lại vừa dễ thương ơi là dễ xương ???
  6. Xmen5

    Xmen5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghi ngờ mục đích của cái topic này quá!!!
    Chỉ có 2 khả năng cho việc mở một topic thế này: hoặc là cô bé này muốn học hỏi kinh nghiệm để cưa cẩm ku nào đó đang nằm trong tầm ngắm hoặc là muốn biết để đối phó với mấy gã...không mời mà đến.(hiện tại chưa nghĩ ra lý do thứ 3)
    Nếu tớ không nhầm thì em này cũng đang khởi xướng một cái topic kén chồng ở bên Box Làm quen. Mà nhìn cái avatar thì cũng không đến nỗi nào... nên chắc không phải vì khả năng thứ nhất. Thế thì mục đích cho khả năng thứ hai có thể nói là khó có thể đạt được vì mấy gã mà cô em gọi là sát thủ tình trường đó chả dài gì khi đi cưa gái mà lại nói ra hết thủ thuật mánh khoé để mà bị phản đòn à??? Nai quá...!!!
  7. Xmen5

    Xmen5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghi ngờ mục đích của cái topic này quá!!!
    Chỉ có 2 khả năng cho việc mở một topic thế này: hoặc là cô bé này muốn học hỏi kinh nghiệm để cưa cẩm ku nào đó đang nằm trong tầm ngắm hoặc là muốn biết để đối phó với mấy gã...không mời mà đến.(hiện tại chưa nghĩ ra lý do thứ 3)
    Nếu tớ không nhầm thì em này cũng đang khởi xướng một cái topic kén chồng ở bên Box Làm quen. Mà nhìn cái avatar thì cũng không đến nỗi nào... nên chắc không phải vì khả năng thứ nhất. Thế thì mục đích cho khả năng thứ hai có thể nói là khó có thể đạt được vì mấy gã mà cô em gọi là sát thủ tình trường đó chả dài gì khi đi cưa gái mà lại nói ra hết thủ thuật mánh khoé để mà bị phản đòn à??? Nai quá...!!!
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa lúc cưa hubby bây giờ...Chop tui chuốc ông xã bằng chocolate mỗi ngày.... Không ngờ anh í vì ham ăn chocolate quá...nên đã bị trúng bùa ... cho tới ngày kí giấy đeo gông vào cổ luôn
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa lúc cưa hubby bây giờ...Chop tui chuốc ông xã bằng chocolate mỗi ngày.... Không ngờ anh í vì ham ăn chocolate quá...nên đã bị trúng bùa ... cho tới ngày kí giấy đeo gông vào cổ luôn
  10. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Tình iu của anh ơi, em cứ kể câu chuyện anh đã cưa cẩm em như thế nào là đủ thập bát tuyệt chiêu. Nhỉ ! Em nhỉ !

Chia sẻ trang này