1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyết đã rơi, đã tan và ta đã thấy

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi windysmile, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Tuyết đã rơi, đã tan và ta đã thấy

    hé hé, nhận được thông tin mật là có tuyết rơi trên Mẫu Sơn, bác Cao Sơn gồng gánh bọn em lên đấy, và đây là hết quả :

  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Băng bám đầy trên cột điện
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    trắng xoá các ngọn cỏ
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 14/01/2005
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    lạnh vãi, gió thổi muốn rụng cả tai
  7. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    CÚ!!!!
    6H30 PM, đang nghe nhạc, lướt wifi và uống ở Bar ỐNG, madam Toét mật tin: "ê Ku. lên Mẫu Sơn xem tuyết không?" . Thằng Ku trong em nổi máu dù chưa biết đi như thế nào và sẽ với ai....!
    Gọi điện tứ tung bạn bè và bác taxi ruột nhưng chẳng bố nào có máu điên như mình...Gọi í ới cho Madam, thì Madam đã đang bay nhảy với những bông tuyết trắng xoá (Thị đã tả thế...)....Thị còn bảo là trên này chỉ có mỗi một chỗ có sóng điện thoại (chắc là Thị trèo lên cột điện mà WINDY đã minh hoạ).
    8H, hết 3 draugh mà vẫn chưa có bạn đồng hành, chẳng lẽ đi một mình à?...Quán đã đông, những cặp tình nhân sưởi ấm nhau bằng những nụ cười và ánh mắt...Thằng Ku con thì vẫn cầm điện thoại í ới như thằng điên..
    Madam: "Ku ơi, có vợ chồng anh bạn chị cũng đi, em liên hệ đi...". 15'' sau...."Anh chị đến Thị xã Lạng rồi..."--->Chán!
    9H...Mọi cố gắng đã không được đền đáp...Thằng Ku con thanh toán tiến, phóng xe về nhà và chui vào chăn khò một phát đến sáng..!
    P/S: LẦN SAU Đ.. CÓ AI ĐI CÙNG CŨNG CỨ PHẢI ĐI PHÁT CHO BIẾT...CHỨ XEM, SỜ, NGỬI TUYẾT MÃI TRONG TỦ LẠNH CHẲNG "NHỚN" ĐƯỢC...
  8. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

  9. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác bên Viêtnam net hình như là tự ái nghề nghiệp hay sao ấy. Tự dưng thay đổi nhét thêm chùm ảnh tuyết ở mẫu sơn. Chắc là xin của ai đó, vì ảnh rất mang tính chất gia đình.
    Quan trọng là, hôm nay các bác ấy mới đưa tin. Đầu bản tin vẫn là: Hôm qua (13/1) ...hé hé.
    Ảnh tuyết đây này
  10. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Khỉ gió thật. Độ một tuần này không xem TV thời sự gì ráo. Đã thế lại mất mẹ nó điện thoại nên coi như mù thông tin 100%. Hôm qua xem tuoitre.com.vn mới hay có tuyết rơi từ hôm 13 biết ngay là lỡ dịp rồi. Có chạy lên thì nó cũng đã tan hết. Ô hô trời kô chiều người.
    Dù sao cũng chúc mừng bác Cao Sơn và Giang còi, Lý toét nhé. Đưa thêm nhiều ảnh nữa lên cho những thằng ngồi nhà như tôi được xem.
    À mà mới tậu lại một con dế rồi, xót quá.

Chia sẻ trang này