1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyết đã rơi, đã tan và ta đã thấy

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi windysmile, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh em cũng vừa nói chuyện với nhau về con xế tã của bác, không ngờ là bác đã đổi xế.
    Ảnh tuyết thì Giang còi chụp nhiều và đẹp hơn tôi. Tuy vậy tôi cứ xin đóng góp vài cái cho anh em xem.
  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Còn cái ảnh này, chụp một ít băng tuyết thừa, rơi vãi lung tung, tặng cho ai ở nơi thừa nắng thừa gió, muốn mặc một cái áo khoác đẹp cũng sợ bị thiên hạ bảo hâm.
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hix bác Cao Sơn kể không thiếu một chi tiết , để em đóng góp,
    em cũng xx nhớ là ra ngoài lúc mấy giở, nhưng nhiệt độ lúc đó là -1 độ trời không mưa, gió cả đêm. Em tìm một cái hốc nhở trên đường tè một phát định bụng xem ngày mai nó đóng băng lại như thế nào , nhưng đến sáng chạy ra chẳng thấy cái vũng nước của mình đâu, chắc sau một đêm gió to thổi bay hết các thứ rùi.
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bác Cao Sơn chụp mấy pix tuyết bám trắng cành cây ngọn cỏ tuyệt quá. Công nhận máy ngon, người bấm cò ngon.
    Em về tới HN mà vẫn chưa hết bàng hoàng vì đã tận tay, tận mắt sờ vào băng tuyết của ta.
    Cảm ơn bác và trạm khí tượng thuỷ văn do bác thiết lập. hị hị
  6. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bác Caoson, Toét và Giang còi quả là có duyên
    Tụi tôi cũng đi Mẫu Sơn, nhưng chỉ chậm hơn các bác 1 ngày thôi ( 14/01/2005), lên đến nơi thì chỉ thấy một vũng nước to đùng giữa đường, không biết có phải sản phẩm của chú em Giang.
    Đúng là số đen thật, lần trước ( hình như cũng bằng giờ năm ngoái ), anh em tụi tôi nghe có tuyết, thế là đêm hôm phóng ô tô lên luôn. Trên đỉnh đèo cách Mẫu Sơn chừng 7-8km thì gặp mù và mưa. Mù tới mức đi xe ko nhìn thấy gì ( mà bác Cao Sơn đã biết đường lên Mẫu Sơn nhỏ như thế nào ), nên phải cử 1 chú ra ngoài xe, làm cọc tiêu cho xe đi. Lần mò lên được đến đỉnh thì lạnh rụng cả ngón tay. Chui vào quả nhà nghỉ đểu, trống hoang trống hoác, sáng dậy người ngợm cứng đờ về lạnh. Thực sự lúc đấy chỉ muốn về vì lạnh quá, nhưng trót đi nên phải chờ, chờ mất nửa ngày chả thấy gì. Gió thì to tới mức nếu 2 người không bám vào nhau có khi bay đi mất.
    Lần này 11h đêm tới được Mẫu Sơn, trời trong và không mù. Mò vào khách sạn hỏi, thằng cu lễ tân động viên: Tuyết tan từ hôm qua rồi nhưng tình hình trời mưa phùn thế này khả năng sáng mai có tuyết trở lại. Được lời như cởi tấm lòng, 4 anh em xuất ra 200k thuê 1 phòng ngủ cho ấm. Nước nóng đun trên gác thượng bằng lò than, mở vòi hoa sen đến 20 phút vẫn không thấy nước nóng ở đâu. Còn vòi nước lạnh thì khỏi bàn rồi, sáng đắn đo một lúc mới dám rửa mặt. Đã thế đêm lại bị mấy em mắt xanh mỏ đỏ gõ cửa ầm ầm. Nhiệt độ trong phòng lúc đấy khoảng 2 độ. Có mà ngon xếu xệu ra cũng chẳng thể chui ra khỏi chăn để mở cửa đón các em, huống chi lại còn nghĩ đến cảnh off clothes.
    Sáng hôm sau dậy mới ghét chứ, trời nắng chang chang. Bực mình cắp đít về luôn. Qua chợ Đông Kinh mua sắm mấy đồ lặt vặt và cứ chửi đời là mình vô duyên.
    Bác Caoson có cái rada tại Mẫu Sơn thì tuyệt vời rồi. Thôi bác làm ơn làm phúc giúp tụi em, khi nào bác nhận được tin có tuyết thì bớt chút thời gian alô cho tụi em với. Đảm bảo xin hậu tạ bác. Chứ lần thứ 3 lên mà vẫn không có tuyết thì....

    Nhìn ảnh chú Giang còi và bác Cao Sơn chụp tuyết mà thèm.
  7. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Em đã nếm tuyết ở khá nhiều nơi tại Châu Âu nhưng thật ra, em vẫn mơ ước được 1 lần thử nếm tuyết ở VN xem như thế nào. Năm trước làm presentation giới thiệu về VN, em cũng tự hào nói với mọi người là VN ta có tất cả là 6 mùa và ở Tây Bắc VN có cả tuyết ( somtimes of course ) khà khà... cả phòng há hốc mồm, trố mắt không tin. Phía Bắc có 4 mùa, phía Nam có 2 mùa, không phải 6 mùa thì là gì Phải chi lúc đấy có vài tấm ảnh này thì sẽ thuyết phục hơn
  8. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Thích quá, thích quá đi mất! Bao giờ em nhớn nhất quyết xin một chân vào đội du lịch phản ứng nhanh của bác BCS nhé!
  9. hoang_nguyen_etobicoke

    hoang_nguyen_etobicoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ối các bác ơi, lạnh quá đi
  10. YongAiZheNi

    YongAiZheNi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy cánh ảnh mà buồn cười quá !! tuyết !! Vui thật !!

Chia sẻ trang này