1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyết đã rơi, đã tan và ta đã thấy

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi windysmile, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TONIenGUY

    TONIenGUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Voted bác 5* về tấm hình này
  2. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Tuyết ở đây quí giá vì nó là tuyết của Việt nam, mấy cậu du học tự túc có hiểu không??? Chỗ các cậu ở có thể thừa mứa tuyết nhưng chúng tôi tuyệt đối không quan tâm (đặc biệt là tuyết Tàu nhé). Chúng tôi yêu tuyết Việt nam vì nó cho thấy đất nước ta rộng lớn và có nhiều vùng khí hậu khác nhau. Các cậu có khoe nắng hè Canada thì chúng tôi cũng không mang nắng gió thừa thãi ở Việt nam ra để giễu cợt. Ở đây có rất nhiều người đã từng đi đây đó nhiều nhưng chả ai có thái độ hợm hĩnh như các cậu. Nếu các cậu có bài về phong cảnh, con người nơi các cậu sống thì tốt, bằng không thì mong các cậu biến đi cho. Không ai cần mấy cái trò khoe hàng đấy cả.
  3. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Tuyết ở Việt nam đâu có nhiều, cơ hội thấy tuyết ở Việt nam là hiếm. Quan sát cái gì hiếm là thú vui của con người: từ việc xem hoa quỳnh nở đến việc ngắm nhật thực, thậm chí cả liều mạng ra coi Tsunami.
    Mang mấy cái ảnh tuyết Tàu ra khoe với anh em đi xem tuyết ở đây thì khác quái gì khi khi thấy người sưu tập tem lại bảo mất ít tiền ra bưu điện mua hàng đống.
    Chán. Chú nào rởm thì vừa vừa thôi.
  4. khoantwell

    khoantwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    em chỉ cho anh bạn tuyết tàu thấy thôi,,,chứ ,,em nghét tuyết bỏ xừ,,,đừng hiểu nhầm nhé,,,, hehe,,,anh em chỉ trích nhầm em thì,,buồn đấy
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hì, các bác tranh luận nhiều quá cho em thò cổ nói một phát chứ.
    vâng ở đây có nhiều dị nhân đi nhiều nơi biết nhiều chỗ hay ho đẹp đẽ.
    Nước mình là nước nhiệt đới, nhiệt độ chẳng mấy khi xuống dưới không độ C , cho nên cái vụ tuyết rơi cũng là điều lạ bất thường, thời gian gần đây diễn biến thời tiết thất thường , lúc có thể có tuyết lúc thì không , ngoài ra địa điểm rơi không phải ngay tại cửa nhà, ngoài ngõ nên cái thú rình tuyết cũng như kiểu rình hoa quỳnh nở hoặc ngồi uống nước chè chẹp miệng nhìn con gái chạy qua đường.
    Các bác ở Pháp , Thuỵ Điển , Trung Quốc, tuyết thừa mứa, ra khỏi cửa là gặp tuyết, các bác đi trên tuyết , ngã vào tuyết, hôn nhau trong tuyết , thậm chí tè cả trên tuyết. Bác Cao Sơn cũng đi Đông đi Tây chắc cũng vào lần hôn nhau trong tuyết nhưng đấy chưa phải là tuyết việt nam. hì phàm những cái gì hiếm thì thường quý, thừa thì không quý. ở VN, tuyết không những hiếm mà còn xa Hà Nội. Ngoài ra nếu được thấy tuyết ở Mẫu Sơn nhưng vẫn chưa được thấy tuyết ở Sapa chẳng hạn, tuyết năm nay ở Mẫu Sơn cũng khác với tuyết năm sau.. hì âu cũng là cái lý do để anh em lượt phượt sẵn sàng lên đường khi có dịp
    Với lại đối với những người thích đi chơi lang thang trên khắp nẻo đường thì bất cứ lý do nào cũng đem lại cái hứng thú. Những con đường luôn luôn đẹp. Các bác nhìn thấy tuyết nhiều nhưng cũng chưa phải là tuyết Việt Nam, nhìn thấy sự việc mà chưa thấy căn nguyên của nó nên mới cãi nhau vô lý về thú vui của người khác.

Chia sẻ trang này