1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuyết đầu mùa

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 24/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hien8585

    Hien8585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Trước đây cứ mong được nhìn thấy tuyết nên học như điên để thực hiện được ước mơ của mình,thế mà bây giờ có cơ hội lại mong được ở nhà

    Hâm thật đấy
  2. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    tuyết đầu mùa rơi rồi.... cảm giác xưa của ngày cũ lại ùa về..."tuyết bay như 1 thứ bụi trăng" bám trên khung cửa sổ...ngồi trong đêm, đốt nến, để cảm nhận mùi thoang thoảng như buổi lễ đầu năm......em vẫn yêu mùa đông nhiều lắm, dẫu rằng giờ đây tâm hồn em đã khô cằn...
    tuyết đầu mùa rơi, em vừa kịp ước 1 điều ước nhỏ bé...
    Lại chuẩn bị cho nửa năm ngập chìm trong tuyết trắng....lại htèm đến ngày bỗng phát hiện ra 1 nụ hoa nhỏ bé, mong manh vưon mình lên báo hiệu đông sắp tàn,,,,,
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------......... Nhớ..những góc phố chưa quen bàn chân...những kí ức trôi xa tầm tay....
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Tuyết rơi...Cũng chẳng thấy gì đặc biệt..Chỉ cảm thấy buồn...1 màu trắng bao phủ..Lạnh lẽo..Chả có gì vui cả...Nhất là phải 1 mình lặn lội...Nhấc từng bước chân nặng nề...Rướn người về phía trước...Hic...Vượt wa được 1 con phố cũng là cả 1 vấn đề nan giải..Hic....Giá mà có ai đó bên cạnh...Ấm áp nhỉ....
  4. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Tuyết có gì hay ho đâu? lạnh lẽo, đi đường thì bẩn thỉu, xe cộ đi lại thì chậm chạp bất tiện, đường thì trơn ko cẩn thạn xe quay tít, người đi thì vồ ếch, có mỗi ra các khu PANSIONAT trượt tuyết là sướng thôi.
    Mùa đông ngày ngắn đêm dài, 4h chiều đã tối mịt có đếch gì sung sướng đâu mà mong tuyết.
  5. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Ở đời người ta chỉ ao ước những gì mình không có thôi mà
    Mới xem "Bản tình ca mùa đông" xong, cũng phải để bà con mơ mộng một tí chứ

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  6. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Nokia....là boy hay girl thế? Nếu là Girl thì em đang ở trường nào thế...hic hic , nhất định mùa đông này em sẽ ấm áp....
    /******************************************/_____Я себя ,е?яZ_____/******************************************/
  7. AnNa1025

    AnNa1025 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    hehe, không nhìn thấy cái mũi tên ở trên nick của Nokia à Gangster_??? Chưa gì đã vội vàng
    Được AnNa1025 sửa chữa / chuyển vào 04:57 ngày 27/10/2003
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Tuyết thì cũng chẳng còn nữa....Trời hôm nay lại se lạnh..Mưa to..Lại cảm thấy buồn buồn...Trốn học thế này không biết có được nó cắt ViSa tống về nhà không nhỉ......
  9. sandy_sad

    sandy_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng giục người khác đi học mà bản thân có chịu đi học đâu, suốt ngày bùng chán em lắm
    ·:-*´¨¨`*:·.*·:-*´¨¨`*:·.Va^nAnh ·:-*´¨¨`*:·.*·:-*´¨¨`*:·.
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Thì nghỉ học để được đuổi về với CB mà..HeHe..Mà em nào ở đây đấy..He..Gọi anh khẩn trương..Hé...Mới có mấy hôm đã quên rồi ah...Có cần nhắc lại không...
    Hôm nay trời lại mưa...Lạnh dã mưn...Hic..Thời tiết gì mà củ chuối thế..Mỗi lần mưa thế này..Lại thấy buồn..Hic...Hâm vật..

Chia sẻ trang này