1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuyết đầu mùa

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 24/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Đây là những bông tuyết đầu tiên của năm nay. Một buổi sáng ngủ dậy, tuyết đã đầy sân rồi....
    Sông Vẫn như thuở ấy, Vẫn con đò ngang đón đưa người sangVà từng đêm hát ru đôi bờ...
  2. JihadV

    JihadV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, lâu lắm mới thấy chị vợ, à theo khai báo của "chị" trong này là anh zợ chứ hì hì. Hồi này nữ tính vậy? Yêu rồi có khác
    Mà chị vẫn chưa chán tuyết ah? em thì chán lắm rồi chị hai ơi! Nhìn thấy tuyết mà "buồn" vì có lý do được nghỉ học hì hì.
    Hôm đầu tiên ở Len này có tuyết em được bữa ngủ ngon, mà ko áy náy vì nghĩ rằng mình có dậy thì cũng ko mò đến trường được khi ngoài trời lạnh thế này, chằng bù cho mọi hôm nghỉ cứ "ân hận" . Mà có lẽ tuần sau bọn em xuống chỗ chị chơi đấy, chuẩn bị đón tiếp đi nhé! Định báo cho chị nhưng gọi điện mãi ko được, mai lấy học bổng thì nạp tiền đi nhé!
    ТолOко о ,ебе я всегда ме?,аZ,
    ~, когда ,​
  3. Chicago

    Chicago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Có một điều này thú vị lắm mà chưa thấy ai nhắc đến.hihiihi.Mọi người biết không, ai yêu nhau ma đi dưới tuyết dầu mùa là sẽ yêu nhau mãi mãi đấy. Và bây giờ thì tuyết đã rơi rồi, có ai tiếc không vậy? hi

Chia sẻ trang này