1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyết Đen - cơn sốt kiếm hiệp Việt Nam

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi DongTuVanDocVuong, 25/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DongTuVanDocVuong

    DongTuVanDocVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tuyết Đen - cơn sốt kiếm hiệp Việt Nam

    Gần đây hiện tượng Tuyết Đen gây sự chú ý của nhiều độc giả. Em cũng ráng tìm đọc thì thấy không ngoa vì em đọc từ đầu đến cuối, trong khi truyện thi giải nhất bên NMQ em đọc chỉ có nửa bộ thì phải văng vào góc kẹt. Thiệt là sến hết chỗ nói.. Đúng là ... Tuyết chưa từng HOT như thế này.

    ---
    Tuyết Đen - Truyện Kiếm Hiệp Đầu Tiên Dành Cho Teen Việt Sốt Từ Trang Blog Đến Trang Báo:
    Từ một entry lạc lõng giữa rừng blog đa sắc màu. Tuyết Đen đã nâng tổng số pageview vốn chỉ 3, 4 hàng tuần (chủ yếu của bản thân) lên hơn 45 ngàn lượt khách trong vài tháng ngắn ngủi.

    Không dừng tại đó, Tuyết Đen tràn ngập các forum, xâm lấn các bolg khác, được các "fan cuồng nhiệt" mang đi chia sẻ khắp nơi tạo nên cơn sốt "tuyết", với những lời giới thiệu tận mây xanh. Tuyết Đen nhanh chóng được báo Mực tím đăng tải. Mỗi tuần, hàng trăm tranh vẽ do độc giả khắp nơi gửi đến phác hoạ nhân vật Tuyết Đen với trí tưởng tượng và tài múa cọ cực kì phong phú. Tên nhân vật truyện được độc giả "chiếm dụng" làm nick trên các diễn đàn và trò chơi, không những thế họ còn lập ra các fan - club để tiện việc tranh cãi, phỏng đoán tình huống truyện. Tuyết Đen còn được bạn đọc cảm hứng "xuất khẩu thành thơ":
    "... Xuân, Hạ, Thu, Đông
    Bốn mùa luân chuyển
    Nếu huynh là tuyết
    Mụi sẽ giữ mùa đông...
    Chuyện kể rằng, một cô gái, vì trót yêu tuyết, đã giữ lại mùa đông...".

    Tuyết Đen là gì mà ghê thế? Bạn đọc đi, sẽ biết!

    "Đám cưới tang tóc
    Đám cưới quý tử của huyện lệnh lão gia chưa gì đã trở thành đại tang.
    Tiệc cưới đã chuẩn bị sẵn. Cờ hoa đã chăng đầy. Xiêm y lộng lẫy đã đưa tới nhà dâu. Cậu ấm Vĩnh Phúc kết hôn với đại tiểu thư võ đường Lưu gia, tên gọi Đồng Tử. Có nghĩa võ đường danh giá nhất huyện sẽ được sát nhập vào nhà quan. Có nghĩa quan huyện khỏi phải e dè Lưu gia kia ngoài mặc là võ đường danh chính ngôn thuận nhưng thực chất trong có bè phái với sơn tặc hay không.

    Quan trọng hơn nữa, Lưu Đông Tử là một trong những thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng và võ thuật đầy mình. Từ khi cậu ấm Vĩnh Phúc tình cờ gặp được và tình cờ nhận một cái tát của Đồng Tử, hắn đã quyết định bằng mọi giá phải đem Đồng Tử về làm thê tử. Để đứa con gái ngang bướng kia phải hàng ngày mang khăn cho cậu ấm chùi chân.

    Vậy mà, ngay ngày rước dâu, Đông Tử lại chết ngắc. Chết cứng đờ.
    Thoạt đầu nhà gái giấu giấu giếm giếm, từ năm ngày trước lễ đã kiên quyết không cho gặp mặt. Sau huyện lệnh lão gia làm dữ, Lưu gia mới thú nhận Đông Tử đi bảo tiêu một chuyến hàng sang huyện bên đến sát ngày hôn lễ mới về.

    Huyện lệnh lão gia cho rằng cô dâu bỏ trốn nên đùng đùng cho lính truy bắt, cả võ đường Lưu gia bị bao vây trong suốt năm ngày liền. Chỉ chờ có người vùng dậy là lính sẽ giết cả võ đường, viện rằng phản lại triều đình. Chiêu cũ xài...".

    Tuyết Đen đã ra sách rồi, các bác mua ủng hộ tác giả Việt Nam, bảo đảm không uổng phí đâu: http://fkcafe.blogspot.com/
  2. papillon_vn

    papillon_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    [... pót trùng
    Được papillon_vn sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 25/11/2007
  3. papillon_vn

    papillon_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Em Giao Chi quảng cáo quá lố rồi, truyện này invào giấy vệ sinh đem lau thì có khi còn bán được vì tác dụng của giấy vệ sinh, truyện lởm quá lởm mà đem đi bôi be bét khắp các diễn đàn. Đẫu có cần bán sách thì cũng chẳng nên hạ thấp truyện người khác như vậy.
    Được papillon_vn sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 25/11/2007
  4. DongTuVanDocVuong

    DongTuVanDocVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bác papillon lầm rồi, em không phải tác giả Giao Chi. Em chỉ hâm mộ chuyện của chị ấy thôi. Văn em không hay nên không biết nói sao cho bác thấy cái hay của truyện, em tạm mượn bài của mod Thiếu_Iot Kiếm hiệp cốc này nói về Tuyết Đen cho bác thủng nhé.
  5. bangbui79

    bangbui79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Truyện của người việt in thành sách bán hẳn hoi cũng thấy 1 sự tiến bộ , nếu thấy thích thì có thể tìm mua hà cớ gì mạt sát truyện người khác còn hơn giấy vệ sinh vậy papillon_vn , nói chuyện cũng đừng nên quá trớn như vậy , tôn trọng người khác tí nhé .
  6. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác ơi, ngay cả tác giả còn tự nhận Tuyết Đen chỉ có 5% kiếm hiệp trong đó thôi mà (thật ra em thấy thế đã là hét giá hơi cao)
    Truyện này nếu là story 4 teen thì đúng là một câu truyện hay, văn từ trau chuốt, tình huống cũng không tệ lắm.
    Nhưng mờ cố nhét nó vào kiếm hiệp thì tội cho kiếm hiệp lắm. Tuyết đen không có cái thần khí của kiếm hiệp.
  7. ducpham030

    ducpham030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    cái truyện tuyết đen này em cũng đọc qua rồi hic em phát biểu cảm nghĩ của em ko hợp sợ thích bác nào thì xin lỗi nha
    truyện này mới đọc thì thấy là lạ nhưng mà đọc rồi thì cảm thấy nó chả khác gì mấy cái tiểu thuyết tình cảm vớ vẩn ngoài chợ
    nói ra là :"sếu lội đầy sông sến bay đầy đồng"
    nếu đọc truyện tình cảm thì cái này thua mấy truyện bên blog của chị trangha xa lắc đọc phát chán loại này chỉ dành cho mấy chị thích đọc truyện mộng mơ về hoàng tử cưỡi bạch mã thôi
  8. DongTuVanDocVuong

    DongTuVanDocVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xin các bác, các bác chỉ biết rình đọc truyện Tàu xẻng rồi quay sang chê truyện Việt Nam thế thì em chỉ biết bó tay thôi. Có giỏi thì viết một truyện xuất bản thì hẵng chê nhé. Ai cũng độc mồm độc miệng như các bác hèn chi văn học Việt không phát triển được cũng phải.
    Tặng các bác bài này để các bác nhớ, chê Tuyết Đen chính là ...
    Tự Sát Văn Hóa
    Cách đây nhiều năm, 1 lần trực ở trường, bạn Giaochi tán dóc với người bạn trực chung. Anh này người Trung Quốc. Ngồi buồn tán chuyện đọc, nghe, nhìn, văn chương. Anh chàng cực kỳ ấn tượng vì bạn Giaochi đọc và hiểu khá nhiều về văn hóa Trung Quốc, đặc biệt đã đọc những tác fẩm kinh điển mà chàng thậm chí còn chưa đọc.
    "Biết tác fẩm ABC nổi tiếng lắm nhưng thật tình bận wá chưa có thời giờ đọc..." chàng giải thích. Kinh điển cũng chỉ là kinh điển thôi. Ví như người Việt ngày nay có mấy ai thật sự đọc trọn bộ Kiều?
    Hơi cảm thấy bực mình khi mình người Việt mà đọc - xem- nghe nhiều văn hóa Trung Quốc hơn dân TQ (dân có học nhá). Hơi cảm thấy bực mình khi fần đông người TQ chắc ít biết nhiều về văn hóa đọc - xem- nghe của người Việt.
    Một lần khác trò chuyện với người bạn Nhật. Sinh ra, lớn lên, tại Nhật, học về khoa học xã hội. Tán dóc với chàng bàn truyện văn hóa đọc-nghe-nhìn của Nhật. Nhắc đến tác giả XYZ... một tác giả mừ theo những gì bạn Giaochi đọc tại Việt Nam thì "người Nhật nào mà chẳng biết đến!". Chàng lắc đầu "chưa đọc bao giờ... biết là truyện ấy nổi tiếng lắm nhưng...." (nhìu thứ để đọc wá ai mà đọc!).
    Hơi cảm thấy bực mình khi mình người Việt mà đọc - xem- nghe nhiều văn hóa Nhật hơn dân Nhật (dân có học nhá). Hơi cảm thấy bực mình khi fần đông người Nhật chắc ít biết nhiều về văn hóa đọc - xem- nghe của người Việt.
    Lần khác tán dóc với bác dạy lái xe người Hàn. Tán chuyện film ảnh mùi mẫn Hàn Quốc. Bác không ngạc nhiên bạn Giaochi ít nhiều xem wa nhiều fin Hàn Quốc. Bác bảo
    "Ừ, người châu Á thích film Hàn quốc lắm! Film Hàn Quốc rất thành công"
    Hơi cảm thấy bực mình người Việt ở nước ngoài chẳng mấy dịp nói câu đó cho văn hóa Việt.
    Cũng cảm thấy chút tự trách vì bản thân cũng chẳng theo dõi tình hình sáng tác văn hóa Việt nhiều bằng tình hình sáng tác nước ngoài. Mặc dù nếu có cũng thấy người Vịêt đọc và khuyến khích và quan tâm rất nhiều văn hóa nước ngoài hơn văn hóa sáng tác trong nước.
    Nếu có đến các forum tiếng Việt xem bà con bàn tán tình hình văn hóa đọc Việt, cũng toàn gặp đa fần bà con bàn tán sách nước ngoài. Nếu có bàn tán sản fẩm sáng tác gần đây của Việt, cũng fần nhiều chê với so sánh với sách nước ngoài với những thang mức chênh lệch rất huy hoàng.
    (Nói đâu xa, so Tuyết Đen với Harry Potter làm nàng Giaochi tự hỏi so gì hem biết chứ biết quan trọng là bác JKL giờ chắc đang trượt sóng hưởng thụ tiền tỉ đâu đó ở khắp thế giới còn nàng Giaochi đây fải nai lưng kiếm tiền trả tiền bảo hiểm, xăng dầu và mì gói mỗi ngày! Về mặt này nàng Giaochi thua xa tít tắp, lái fi thuyền cũng không bắt kịp!)
    Nhưng Tuyết Đen là ít bị chê đó, mấy tác giả Việt khác còn bị nói nhiều hơn.
    Thấy tính hay chê của đọc giả Việt mà nhớ người Singapore cũng hay tự nhận mình hay chê và đòi hỏi. Nhưng đôi lúc lại thấy người Singapore có tinh thần tự khen và ý thức cái tôi rõ rệt. Chẳng hạn gần đây đi vào 1 forum của Singapore, ai đó đăng lên 1 đoạn film. Bên dưới ai đó comment chê:
    "nhảm, dở, dở thật sự" (lousy. bad. really really bad.)
    và người chê dở ngay lập tức bị 10 comments khác fản bác
    (lược dịch vài cái nè)
    "Thôi nào, có tinh thần xây dựng chút coi. Lâu lắm rồi mới thấy có dân blog Singapore làm 1 đoạn fin. Ngay cả giới blog Trung Quốc còn sáng tạo hơn. Sự khác biệt lớn nhất giữa Singapore và giới blog thế giới là chúng ta không biết ủng hộ. Chê thì dễ nhưng chê thì được gì?"
    Come on guys, be constructive. It''s been a long time since I''ve seen any videos or what not coming out from the Singapore blogosphere. Even the Chinese blogosphere is intensely creative and artistic, as the difference between Singapore vs. the rest of world''s blogosphere is that we''re not as encouraging. It''s easy (and okay) to be cynical, but it gets us nowhere fast! ;(
    "Đồng ý. Người Sing đừng tự tiệt chủng văn hóa của mình. Ủng hộ sản fẩm nội địa đi bà con."
    I concur man. Singaporeans should stop engaging in cultural genocide. Support locally made content and products man...
    "dở gì? Tui thấy được đó. Ai chê dở tự mình đi mà làm tốt hơn đi."
    Lousy meh? Where got? I feel that it is a job well done.
    If you think lousy, why not you do a better one and submit to xxx
    "Chính những kẻ hay chê hàng nội này mà Singapore không bao giờ tỏa sáng được với số nhân tài ít ỏi mà chúng ta có."
    it''s people like these who diss everything that''s locally made that singapore will never ever shine for whatever little artistic talent it has.
    vân vân...
    Rất lý thú, khái niệm "tiệt chủng văn hóa".
    Chợt giật mình tự hỏi đôi khi mình có tiệt chủng văn hóa của mình không?
    Thật ra "tiệt chủng văn hóa" không khó, mà đôi khi là chuyện tất yếu nếu không có ý thức fòng tránh. Trừ những sáng tác thương mại chuyên biệt như kiểu Hollywood, nghề sáng tác ở đâu thường cũng
    1. rất fiêu, rất ít tiền không đủ sống, nên không mấy ai thèm sáng tác.
    (các pác ở Singapore rên "không tiền" là thế chứ nhuận bút 45 phút kịch bản 45 trang giấy đã gấp 4 lần hơn 200 trang Tuyết Đen của người này rồi! Và nhuận bút 1 quyển sách do chính fủ singapore "trợ cấp" nhằm khuyến khích fát triển văn hóa cho các tác giả mới tại singapore đã cao gấp 16 lần nhuận bút Tuyết Đen rồi!).
    2. Sáng tác mới thường dư luận không ai quan tâm nên không ai thèm sáng tác.
    Nhìn chung, sáng tác làm cái gì khi ra chợ bán cơm gà kiếm được nhiều tiền hơn.
    Đền bù thấp mà đòi hỏi quá quắt, đâm ra sáng tác là nghề bạc bẽo mà không mấy ai làm. Hoặc có cũng dễ bỏ cuộc. Hoặc có trụ lại cũng theo kiểu chơi chơi cho vui.
    Xui xẻo thay, chính những sản fẩm của các nghề bạc bẽo này, dù hay dở vẫn tạo thành 1 fần văn hóa. Nhiều sáng tác, chí ít đâu đó sẽ có sáng tác hay, còn không ai sáng tác hoặc ít wá thì khả năng sáng tác hay càng thấp hay không có.
    Cho nên tinh thần chung giới sáng tác và giới fát triển văn hóa thường kêu gọi giới tiêu thụ:
    "Ủng hộ tui. Bây giờ tui chưa giỏi sáng tác chưa hay nhưng 1 ngày nào đóa tui sẽ giỏi!" (ặc ặc)
    giới tiêu thụ thường thực tiễn nên fản bác:
    "sáng tác không hay đừng đòi hỏi người khác fải ủng hộ. Tại sao tui fải bỏ tìên ra ủng hộ bạn sáng tác khi cùng số tiền đó tui có thể mua sách nước ngoài có chất lượng cao hơn, giá rẻ hơn. Tại sao đòi hỏi tui fải ủng hộ fát triển tiềm năng của bạn trong khi bạn không chứng tỏ cho tôi thấy bạn có khả năng..."
    Câu hỏi trên rất hợp lý nhưng nhìn ở fương diện rộng hơn, câu hỏi trên cũng như:
    Tại sao tôi fải fát triển tôi? Phát triển văn hóa của tôi thì tôi được gì? Tại sao fải khó khăn fát triển tôi trong khi người khác giỏi hơn?
    Câu hỏi bắt đầu có vẻ thật sự ngớ ngẩn. Cũng như khi người ta hỏi:
    Tại sao tôi fải tự nâng cao bản thân? Hàng xóm tôi đã giỏi hơn tôi rồi. Tại sao fải fát triển bản thân mà không fát triển hàng xóm? Tại sao mỗi ngày tôi fải đi làm cực nhọc để nuôi tôi? Tại sao không nuôi hàng xóm vì hàng xóm giỏi hơn tôi mà? Tại sao? Tại sao?
    Ở phương diện quốc gia, bạn không muốn rơi vào vòng luẩn quẩn: cung cầu tự giết nhau.
    Sáng tác không đủ sống thì dân sáng tác thường sẽ làm nghề chính kiếm tiền, đâu có thời gian tâm huyết "vác tù và hàng tổng". Sáng tác mà dân mình không đọc thì không nhọc công sáng tác. Đâm ra sản fẩm sáng tác nói chung nửa vời như cát và vàng. Vài hạt vàng trong vô số hàng rác rưởi. Rồi vì rác mà người tiêu thụ thiếu lòng tin vào sản fẩm. Rồi vì thiếu người tiêu thụ mà không ai nhiệt tình sáng tác.
    Cung dở -> cầu chán, cầu không có -> cung lại càng không có. Cái vòng lẩn quẩn "tại" người này, tại người kia mà đâm ra không ai được lợi.
    Vì lý do chính đáng không có người sáng tác. Vì lý do chính đáng không có người tiêu thụ và ủng hộ phát triển sáng tác trong nước. Không ai đáng trách cả. Không ai ép bạn fải sáng tác cho không. Không ai ép bạn fải tiêu thụ sản fẩm không tiêu thụ nổi. Không ai bắt bạn khen những cái không đáng khen. Không ai cấm cản bạn ủng hộ nhiệt tình sản fẩm ngoại nhập. Không ai cấm bạn thưởng thức hàng ngoại.
    Nhưng, cứ thế, ai cũng như thế, lúc nào cũng như thế, đến cuối ngày, nhìn lại,
    Trên phương diện văn hóa quốc gia, bạn được gì?
    Trong đại dương nhân tài mênh mông của thế giới, quá dễ dàng để nhầm lẫn rằng vàng, ngọc thạch, kim cương hàng hà sa số. Còn nhìn trong cái bể bốn bề chật hẹp của cái tôi dân tộc, quá nhiều cát, đá cuội và những thứ không rõ là vàng hay chỉ mảnh đồng.
    Có tìm thấy vàng của mình không khi wá bận bịu bỏ công lùng sục đất người?
    Ngẫm lại...
    Để khi có vài hạt "xém xém vàng" lấp lánh, bạn quyết định
    là người
    la lên
    "ồ! vàng kìa!"
    hay
    yếm thế, nghi kị
    "chỉ được vậy thôi sao... không bằng 1 góc của abc của nước cdf..."
    hay người nạt
    "đứng đó mà chê rồi tự mình tự sát văn hóa đi..."
    hay người
    nhặt nhạnh và xem xét có fải vàng hay đá.
    đôi khi chỉ là 1 sự lựa chọn.
    làm bổn fận của mình để "fát triển văn hóa" hay ngồi khoanh tay đòi hỏi và "tự sát văn hóa" tùy thuộc vào quyết định của mỗi người.
    http://fkcafe.blogspot.com/
    thèm nói nữa.
  9. papillon_vn

    papillon_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Giỏi đem hàng ra chợ thì phải có gan mà chịu người ta nâng lên đặt xuống vày vò chứ. Đúng là đàn bà, dỗi cái gì.
    Xuất bản thì có gì ghê gớm, có tiền và không phạm luật thì muốn in gì chả được.
    Bán từ tháng 9 tới nay chưa hết hay sao mà còn đem quảng cáo. Quảng cáo gì quảng cáo, đừng lăng mạ truyện người khác.
    Đến Ô mô , tide nó còn chỉ dám so là hơn hẳn bột giặt thường chứ không dám nói tao hơn vi sô hương mơ nhé.
    Tuyết đen về vụ lãng mạn thì thua xa truỵen dịch Tran hạ, về kiếm hiệp thì không có được 1 phần trăm cái hào khí truyện kiếm hiệp tự sáng tác đăng ttrên mai hoa trang.
  10. bangbui79

    bangbui79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đọc rất ấn tượng cám ơn bài viết hửu ích của bạn , có thể truyện Tuyết Đen chưa được sự yêu thích của đọc giả đam mê truyện kiếm hiệp nhưng đây là truyện kiếm hiệp hiệp đầu tiên xuất bản mà tôi được biết , góp phần đặt viên gạch đầu tiên về xuất bản truyện kiếm hiệp Việt vì thế chúng ta nên hoan nghênh và ủng hộ họ nếu có thể

Chia sẻ trang này