1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyết Đen - cơn sốt kiếm hiệp Việt Nam

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi DongTuVanDocVuong, 25/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    @ bác dttvdv :
    Bài em nói có 2 câu, tuyệt chưa thấy chê Tuyết Đen câu nào.
    1.
    Thế nhé, rõ ráng đây chỉ là lời comment của 1 bạn đọc bình thường, đọc một tác phẩm bình thường. Nếu chị Giaochi ở Mỹ, Anh, Pháp...bla la la...thì em cũng comment thế thôi. Vì sao chỉ vì 1 người Việt viết mà vội vã khen nó hay, nó hot.
    Mình không chê Tuyết Đen, ý của mình rất rõ ràng, TĐ ko phải kiếm hiệp, còn câu slogan "kiếm hiệp cho tuổi têen" là chuyện của nhà phát hành, nhà quảng cáo.Mình cho rằng đó là quảng cáo hơi quá giá trị thực. Nhưng quảng cáo là thế.
    Bác đừng có lôi vhoá nc ngoài vào đây, những nhà văn, nhà thơ nc ngoài, ngoại trừ tài năng xuất sắc ra, họ hứng chịu ko ít của búa rìu dư luận với tác phẩm của mình đâu. Thay vì lên tiếng "tôi đang làm cái này, để mà rằng vì thì là..." họ chỉ lắng nghe, tiếp thu, sàng lọc và sẽ bảo "tôi sẽ...". Còn chừng nào bác có danh , có tiếng đã, thì lúc` đó, tới lượt bác sẽ làm thượng đế.
    Người đọc, trong chừng mực nào đó, là thượng đế, họ có quyền khen và chê, tất nhiên những ai đọc rồi mới có quyền đó, em nghĩ đã mua sách tức là có ủng hộ rồi vậy, chứ có phải đọc vài ba hồi trên net rồi vào phán như thánh đâu.
    Còn Tiêu hồn hải đường của NMQ, bác không cảm nổi cái thi vị mang mác của cổ thi, cái hào tình tráng chí của kiếm hiệp, cái trao chuốt nâng niu của văn từ, thì thôi, em nghĩ bác dừng ở đó đc rồi. Đừng lan man sang Nhật, Sing làm gì.
    Hạ người khác xuống, không phải là một cách hay để nâng mình lên
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng đọc Tuyết Đen, cũng qua lời "giới thiệu" của Tio, người viết bài review mà bạn chủ topic có quote đưa lên, và lời giới thiệu là " đọc giải trí tốt lắm". Kết quả: Tốt thật.
    Lí do: Tuyết đen là truyện giải trí cho teen được diễn đạt dưới ngôn ngữ kiếm hiệp. Thích thì nói kiểu quảng cáo" kiếm hiệp cho teen" hơi gượng ép nhưng cũng chấp nhận được.
    Nó chỉ thế mà thôi. Lời văn ngộ nghĩnh, kết cấu logic, tình cảm nhẹ nhàng, hài hước vừa phải, nhân vật mang hình bóng đời thực kiểu teen nên mang tính giải trí cao, dễ gây cảm tình đối với độc giả.
    Em ghi chú: độc giả ở đây được hiểu là đối tượng teen hoặc những người thích văn phong hài hước nhẹ nhàng (vd em).
    Đấy, nó nên dừng lại ở thế thôi, nếu thích "hoành tráng hoá" thì kể ra truyện kiếm hiệp (hay có vẻ kiếm hiệp) của 1 tác giả trẻ được in rộng rãi cũng là 1 điều mừng, nhưng nói như chủ topic thì em cũng đến ạ.
    1. So sánh: Bác không đọc được truyện đoạt giải bên NMQ không có nghĩa là truyện người ta đáng vứt đi.
    2. Em yêu (đổi giọng) thích ăn chè (nổi tiếng, ngon, hương vị quê hương, văn hoá đặc sản) không có nghĩa là bắt ai cũng phải thích ăn chè, dù bây giờ các bác ý chỉ thích uống rượu mà thôi. Đấy ví dụ thế.
    Kết luận: Độc giả nhiệt tình cũng tốt, nhưng độc giả cuồng quá không khéo tác giả bị khó chịu lây.
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em thì em nghi là bạn Đông Tử Vạn Độc Vương này là anti-fan của nàng Giao Chi bạn em, nên mới có kiểu khen mà chả khác gì chửi, nôm na là kiểu "tao khen cho mày (bị chúng nó chửi) chết", thế này.
    Nếu đúng như em suy đoán thì bạn Đông Tử Vạn Độc Vương đúng là nhân gian tối độc anti-fan nhân tâm.
    Nếu không đúng như em suy đoán thì bạn Đông Tử Vạn Độc Vương thuộc dạng nhiệt tình + ... = phá hoại.
    Cả hai trường hợp thì đều tội nghiệp nàng Giao Chi!
  4. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cái dấu ... trong trường hợp này là gì???
  5. ewachi

    ewachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy truyện Tuyết Đen nếu nói là chuyện giải trí của tuổi teen thì đúng như nói là truyện kiếm hiệp thì phải xem lại. Còn các bạn muốn coi truyện kiếm hiệp made in VietNam thì nên coi truyện Sơn Hà Xã Tắc của bạn thieu_hiep_hanh sáng tác hay hơn nhiều
  6. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bác chọt vào làm gì, gây thêm tí chuyện thị phi cho đời thêm vui vẻ ?
    Chã nhẽ đại chiến chính tà cách đây vài topic chưa đủ mãn nhãn cho bác ?
    Được kevhisoka sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 25/11/2007
  7. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, đây không phải là chuyện kiếm hiệp cho dù có "mót lạc" ít văn phong kiếm hiệp. Nếu cứ định nghĩa tùm lum, cái đà này chắc mấy cha bán báo dạo kiểu " An Ninh thủ đô đê, các bạn đón đọc chuyện li kỳ XXX..." sẽ trở thành nhà văn chuyên viết truyện trinh thám hết!
    Thứ hai nó cũng chẳng phải truyện kiếm hiệp made in VN đầu tiên được in (mà những chuyện kia tuy còn nhiều cái để bàn cũng còn kiếm hiệp hơn cái Black này nhiều)
    Túm lại, nếu gọi đây là một" viên gạch", thì chắc nó có vị trí ở trên mái tum chăng??? (nếu có thì nhớ ốp nó vào góc nào khuất tầm nhìn nhé!)
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thì em bảo rồi mà, truyện cho teen được diễn đạt bằng văn phong kiếm hiệp. Coi như thế nó mới vui vẻ, còn nói như chủ topic thì em tấy lời TIO có vẻ đúng
  9. ewachi

    ewachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nếu không đặt nó vào dạng truyện kiếm hiệp mà chỉ là truyện giành cho tuổi teen thì em còn cố mà đọc được nhưng nếu nói Tuyết Đen là truyện kiếm hiệp thì em nói thật coi được 1vài trang đầu là chán rồi
    Được ewachi sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 25/11/2007
  10. fkcafe

    fkcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cả hai câu này rất đúng. có thể trích dẫn bài Tự sát văn hóa trong trường hợp này đã gây hiểu lầm. cá nhân các tác giả không đòi hỏi người đọc fải 100% khen truyện của mình (bất khả) hay nhiệt tình tâng bốc đến tận mây xanh (dtvdv, thanks em nhưng coi chừng chị té đó em!). Cũng không nên đem so sánh truyện này với truyện khác, tác giả này với tác giả khác. (các tác giả cũng hem thích bị vậy đâu!)
    còn câu này:
    chính là 1 fần ý mà bài TSVH đề cập đấy. Những "tác fẩm" mà bạn nói chịu không ít búa rìu dư luận tại nước ngoài (ý là trong nước của họ) lại được khen hết lời ở trong nước Việt (ý là nước ngoài của họ). Phải chi tất cả các tác giả này có thể đọc tiếng Việt, chắc sẽ tưởng mình là thượng đế.

    thêm vào đó... ngay cả các pác "tài năng xuất sắc" cũng bị rất nhiều búa rìu. Đang nói kiếm hiệp đơn cử Kim Dung ra: Bất chấp giới kiếm hiệp Việt nói gì, ngay cả "tài năng xuất sắc" của tác giả đã fản ảnh wa bao nhiêu tác fẩm. ngay cả thế giới trân trọng lấy tên tác giả đặt cho 1 ngôi sao chổi, tại hongkong và các nước nói tiếng Hoa, vẫn có rất nhiều bình luận rất tệ về tác fẩm kim dung.
    Ngẫm lại chuyện khen chê, bàn luận 1 tác fẩm âu cũng bình thường thôi. Ai thích thì đọc, không thích không ép. Lẽ thường, món ăn của 1 người là thuốc độc của 1 người khác.
    Hem lẽ 1 người thích 1 thứ đồ ăn thì nhất nhất cả thế giới fải ăn được hay sao????
    (đơn cử: mắm tôm và thịt chó! )

Chia sẻ trang này