1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyệt đỉnh Kung fu dành cho người muốn lấy vợ......

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi victory_or_death, 10/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng ạ..Vict thấy cô dạy logic qua hay quá hay quá...Vợ -> phụ nữ -> Cô giáo...Vậy thế này thì Cô giáo -> phụ nữ -> Vợ ...Suy ra ...thui không nói nữa sợ cô giáo hì hì hì
    Đúng là cái vàng vàng rồi cô ạ ..Dạ Vict nhớ rồi ạ. Xin ghi nhớ
    [/quote]
    Úi trùi ui, trò này thông minh quá vậy ta? Lại ngoan nữa. Thưởng trò điếu con ngựa nè (hình như đây là đặc sản của con trai miền trung???). Dưng cơ mà hút thuốc lá ko có lợi cho sức khoẻ của bản thân, đặc biệt là vợ con. Nên bài học thứ hai của khoá học là không hút thuốc lá, nghe chưa trò???
  2. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi ui, trò này thông minh quá vậy ta? Lại ngoan nữa. Thưởng trò điếu con ngựa nè (hình như đây là đặc sản của con trai miền trung???). Dưng cơ mà hút thuốc lá ko có lợi cho sức khoẻ của bản thân, đặc biệt là vợ con. Nên bài học thứ hai của khoá học là không hút thuốc lá, nghe chưa trò???
    [/quote]
    Này này đừng có đầu độc học sinh giỏi nhá... Đã bỏ được 1/3 điếu thuốc rồi nhá ( bỏ Cái đót) ... Vậy cô giáo không có nhận xét gì về cái vàng vàng ấy à
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Này này đừng có đầu độc học sinh giỏi nhá... Đã bỏ được 1/3 điếu thuốc rồi nhá ( bỏ Cái đót) ... Vậy cô giáo không có nhận xét gì về cái vàng vàng ấy à
    [/quote]
    Khen trò thông minh roài còn giề. Học sinh giỏi thì cô nói ít hiểu nhiều chớ. Cứ nói trắng ra thì học làm chi???
  4. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0

    Khen trò thông minh roài còn giề. Học sinh giỏi thì cô nói ít hiểu nhiều chớ. Cứ nói trắng ra thì học làm chi???
    [/quote]
    Hơ hơ Vỉct sợ cô choáng cô bắt con chuồn chuồn để chim cút ăn xôi xéo không để ý đến cái vàng vàng ý chứ uh thì Vict hiểu nên mới tiên phong học trước ..Mà dạy kiểu này thì không biết mấy học trò sau phải thế nào đây.........Chêt thật đấy
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Bài ca lấy vợ !
    Lấy vợ khó lám ai ơi,
    Lấy phải ngựa trời vác hoạ vào thân.
    Từ đầu cho đến chân,
    Phải tấm cho kĩ phải nhìn cho ra.
    Gái xấu như quỷ dạ xoa,
    Để gác chuông` gà chốn cáo hãi kinh.
    Lấy người quá đẹp quá xinh,
    Kẻ ngắm kẻ nhìn kẻ 8888 lôi thôi.
    Lấy người lám miệng lám lời,
    ăn uống no rồi kiếm chuyên cãi nhau.
    nhăn nhó cái mặt mo cau,
    Đâu biết xấu hổ, còn đâu là ngươi`.
    Lấy người xanh lả tâm tư,
    Lầu xanh nó biết, ấy thì một cây.
    Lấy người mắt đỏ mắt xanh,
    Cả ngày nó ngắm nó ngồi chán ghê.
    Lấy người thac´ mác khình đời,
    Đầu chồng để xuống nó ngồi lên trên.
    Thà rằng ta sống độc thân
    Còn hơn quỷ cái đi về khổ thay.
    Lấy vợ chớ lấy liền tay,
    Đợi ngày thủng thỉng , nàng tiên sẽ về.
    Không lấy vợ ?
    Không lấy vợ thiên hạ xấm xí .
    Thàng đó chắc có chuyện gì cho nên
    Từng tuổi mà sống mình ên
    Một mình thui thủi buồn tênh đêm về
    Không vơ thiên hạ cười chê
    nhưng mà lấy vợ ê chề lắm thay
    Lấy phải cô vợ ngu? ngay`
    chẳng làm gì hết một tay chồng làm .
    Lấy nhầm cô vợ ăn hàng
    ngày nàocũng cháp, kho vàng cũng tiêu!
    Lấyphải cô vơ nói nhiều
    ngày ngày chịu trận chac´ tiêu mang` nhĩ !!!
    Lấy nhầm cô vợ ú í
    như con lợn béo làm gì ngoài ăn .
    Lấy nhầm cô vợ héo hon
    này đau mai bệnh mổi món thuốc men .
    Lấy phải cô vợ hay ghen
    cái chuyên phụ nử lèm nhèm là tiêu
    Kể sợ quá có bấy nhiêu
    mà ốc cục đã, nổi đều toàn thân
    Thôi thà ở vây sướng hơn
    Biết đâu mà chọn nhầm tâm bây giờ .
    Ai đọc song bài này đi tu em ko chịu trách nhiệm đâu nghen
    _________________
  6. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    @Saobien: Không được spam lớp học của cô nghe!
    @Vict: Nghỉ học mấy hôm roài, chả xin phép gì sất. Phải học lại từ đầu bài lễ ngay và luôn không cô đuổi học!
  7. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chưa xử cô về tội mất dạy (đừng hiểu nhầm nhá....Ý là học trò nghỉ cô không có ai dạy ->....hehê).
    Với tư cách là hiểu trưởng tôi cảnh cáo cô đấy nhá..
    Với tư cách học trò ...Em xin lỗi ..em năn nỉ cô, em cắn rơm cắn cỏ lạy cô mong cô tha thứ cho em lần này ..Nếu có lần khác em sẽ xin lỗi cho lần khác.... em xách bài học của cô đi thử ..Cũng may là còn nguyên vẹn trở về học tiếp..Oe oe oe
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    @ông hiệu trường: Ông mà cảnh cáo tôi là tôi đưa ông lên sở, lên bộ vì thiếu tinh thần trách nhiệm đấy nhá. Ai đời hiệu trưởng gì mà chả có thiết quân luật, để học trò chạy nhong nhong đi chơi, không chịu học hành gì sất!
    @trò: Ai bảo trò xách bài của cô đi áp dụng thía hả? Mới học được có một buổi mà tinh vi! Mai mà cái bài của cô nó có tính hữu dụng không thì còn lâu mới quay về mà học típ với cô được nhá. Học lại bài 1 đi. Cô luôn luôn đúng. Rõ chưa hửm???
  9. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Sợ cô quá rồi đấy ...Vì tưong lai con em chúng ta ...Đành học tiếp vậy....
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Ngoan! Thế mới là học trò của cô chứ. Coi như trò đã học xong bài 1. Bây giờ trò chuẩn bị bài để hôm sau chúng ta học bài 2 nhá!

Chia sẻ trang này