1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyệt kỹ cưa trai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi X_3winofall, 12/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bạn matzay lâu không vào lớp dạy ế, làm tớ không có điều kiện đi thanh tra dự giờ, cũng buồn!
    @ chủ topic: hết "tuyệt kỹ" rồi à bạn?
  2. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bé Mẩy ú lại vào la liếm rồi đấy à?
    Hôm nay thứ bảy, thầy đóng cửa ngồi spam, các trò thì thầy cho uống thuốc ngủ cả rồi, cho dễ quản lại đỡ hỏi lung tung.
    @ chủ top: Hỏi câu gì mà ngớ ngẩn thế?
    Khác nào kỹ sư nông nghiệp dạy bà con cách chăn nuôi lợn nái, thao thao bất tuyệt một lúc rồi lại quay sang hỏi thưa bà con lợn nái nhà em thích lợn zai nhưng lợn zai ko thích, giờ làm sao ạ?
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
  4. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bé gái nào (và các bé zai nào) chạy theo mấy thứ này. Nó giống như một món ăn tinh thần, tưởng là ngon nhưng rồi vỡ lẽ là:
    Ăngì rồi cũng sẽ già
    Sẽ lên nóc tủ ngắm con gà khỏa thân.

  5. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0

    Chả lo .... xây thành vàng quanh người rồi . Tên nào mà như tên chuyendadeu muốn đấm thì chả biết tay ai đau nhỉ ?
    0... người yêu 0 làm nghề xúc vàng , người yêu làm nghề xúc những tên nào chuyên đi đá đểu
    Thôi ..... chả tranh luận với nick này nữa .... thấy cái nick là đủ hiểu thế nào rồi
  6. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Giỏi giang xuất chúng thì chắc chắn là có tiền.
    Chứ không phải cứ có tiền là giỏi giang xuất chúng đâu bà chị ạ.
  7. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0

    1 : nhìn ava em xinh xắn đáng yêu , nhưng đừng gọi chị là bà chị vì nhìn ava tuổi của em chỉ kém chị 2 đến 3 tuổi là cùng thôi . Thực sự chị chưa đến 25 đâu em ơi
    2 : Thế nói như em thì những người có tiền là kém tài ?
    Vậy chị hỏi em 1 câu nhé ! nếu họ 0 có tài thì sao họ kiếm ra tiền . Trong 1 XH đầy bon chen thế này ..chắc tiền từ trên trời rơi xuống cho họ tiêu ?
    À quên còn 1 TH nữa là đc thừa hưởng của bố mẹ
    Vậy em nghĩ tất cả những ai đc thừa hưởng tiền của từ cha mẹ thì cũng sẽ giữ vững đc tất cả & sẽ nhờ đó mà đi lên ...?
    Chắc chắn 1 điều là em chưa đi làm , nên em 0 biết : kiếm đc tiền là 1 chuyện , giữ đc tiền hay 0 lại là cả 1 vấn đề đấy em ạ
    Ngồi đấy mà ăn mà tiêu thì có đến tiền núi cũng phải mòn .
    Dù đc thừa hưởng gia tài thật , nhưng bản thân mình 0 ra j ..... thì tiền nào mà chịu cho đc
    Vậy những ng giữ đc gia tài của cha mẹ & từ đó đi lên .... thì chắc là họ 0 có tài ????
  8. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    tại bùn quá, ko có ai rủ đi chơi
  9. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 cách nhìn nhận vấn đề, cũng như hệ quy chiếu khác nhau. Thế nên quan điểm của em thế cũng chả ai phản đối hay cấm được em cả . Có điều anh nói thật, gái xinh, ngon, giàu đến mấy (như em tự nhận mình nhé ) mà "ngu" (anh để trong ngoặc kép nhé, em hiểu đến đâu thì hiểu) thì cũng chỉ là 1 thứ đồ chơi, hoặc 1 cái mỏ thôi em ạ .
  10. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0

    VD mà bây giờ em cũng tự nhận là mình khôn ngoan giỏi giang thì có bị cho là GÁI ĐĨ GIÀ MỒM 0 nhỉ ?
    Đùa anh thôi ! ..... nhan sắc & vật chất nó là thứ hiện hữu trước mắt rồi anh ạ , cái này em 0 tự nhận mà thực tế nó là như thế
    Còn về ngu & khôn thì nó là cả 1 vấn đề anh ạ
    Đời người sống đc 80 năm ( VD thế ) .... cho dù có khôn ngoan tài giỏi đến đâu ai dám nói là mình chưa từng bị lừa ? ai dám nói mình chưa từng ngu ? ai dám nói là cái j mình cũng biết , cũng giỏi ? cũng am hiểu ?
    Nhưng nếu như họ 0 am hiểu 1 vấn đề ...0 có nghĩa là họ ngu dốt
    Cũng như họ giỏi giang , khôn ngoan ...cũng 0 có nghĩa là tất cả cái j trong cuộc sống này họ cũng biết & họ giỏi
    Đầy giám đốc này , bà chủ kia .... quá khứ cũng bị ăn đòn như ai , nhưng quan trọng là họ biết đi lên từ những vấp ngã của cuộc sống , đi lên từ sự ngu dại của họ & khôn ra từ những lần dốt nát
    Anh đừng nói với em là những người thành đạt là những người chưa từng vấp ngã nhé ! chưa từng ngu nhé ?
    E năm nay chưa đến 25 t đời , em lấy j để đảm bảo cho sự ngu dốt hay khôn ngoan của mình
    Vì em thấy trong C/S đầy người giàu ngất ngây .... nhưng vẫn có 1 ngày bị mất trắng đấy thôi
    Anh đừng nói những người như thế là ngu nhé ! Ngu vì 0 biết giữ của , ngu vì bị lừa , ngu vì thất bại nhé
    Vì 1 trong số những người đó .... có người đã đứng lên & làm lại đc từ đầu đấy anh à !
    Đời người bao la ..... kiến thức của em thì cũng chỉ có 1 phần nào đó thôi .
    Có nhiều cái em rất am hiểu , nhưng có những cái em thực sự 0 biết j ...VD như em 0 biết làm bếp chẳng hạn , hay thời đi học em học rất giỏi toán , nhưng văn của em thì toàn 5 , 6 d .... vd thế

Chia sẻ trang này