1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyệt kỹ cưa trai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi X_3winofall, 12/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Chắc em này hiểu và nhận thức được bản thân mình đẹp và giỏi giang nhưng không phải là Gái Đĩ Già Mồm
  2. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chị nói thế cũng có cái đúng trong một vài trường hợp, tuy nhiên không mặc định toàn xã hội.Xã hội mỗi người mối vẻ, và cũng như chị đã nói đời người sống 80 năm, có những người có tiền rồi vấp ngã bao nhiêu lần đều đứng dậy được.Có những người gặp thời vận có tiền cũng giữ được mươi lười lăm năm rồi lại mất.Chị em mình sống được chưa đầy 30 năm đã nhìn hết cuộc đời của người ta chưa mà vội đi đến kết luận người ta giỏi hay không?Trong số các quý bà quý cô chị quen và gặp, ai cũng tài cũng giỏi hay sao.
    Có 1 điều em cũng ko đồng ý với chủ top là phụ nữ đẹp thì thường ngu dốt.Em lại tặng anh 1 câu là phụ nữ thông minh thì ít ai để cho mình xấu lắm anh à.
  3. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Ồ thế này thì phụ nữ kiểu nào cũng đẹp cả à.
  4. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    ... Lý thuyết này tạo ra những girls với tên riêng là vẹo vót or lởm j ấy chứ!! Đó là một dạng trò chơi trẻ con của những girls ko thể trưởng thành. Đã là veo rùi, khi bị đá sẽ càng "vẹo" thêm or cũng có thể thẳng ra (may mắn lắm), nhưng nếu nó ko đá thì làm thế nào, sống mà như con "thú hoang", lúc tỉnh, lúc mê! Thử hỏi, thế có sung sướng ko?
    Cùng một công cụ, trong những tình huống khác nhau lại trở thành con dao 2 lưỡi. Cơ bản mọi người đều nhận thấy sự khác biệt thế này:
    Cấu tạo não học:
    Não trái nam giới phát triển hơn nữ giới và ngược lại với não phải. Như vậy, phụ nữ thiên về trao đổi ngôn ngữ và giao tiếp, trong khi đàn ông tập trung vào hành động và cạnh tranh.
    Ở mặt nào đó, các bạn nữ có khả năng tập trung vào nhiều công việc đồng đều hơn, ngoài tc ra, còn thoải mái vô tâm tham gia đú đởn những thứ khác nữa... trong khi đó con trai lại trong cùng một khoảng thời điểm lại chỉ có thể tập trung vào một lĩnh vực, khía cạnh nhất định, rất dễ tổn thương khi bị phân tâm!
    Tóm lại, phụ nữ thường ít xúc cảm hơn nhưng hay thể hiện chúng, ngược lại các bậc anh hào tuy dễ bị rung động nhưng lại không bao giờ thể hiện ra. Đối với phái nam, điều quan trọng là luôn giữ được cái đầu tỉnh táo trong cuộc sống hành ngày cũng như trong chuyện tc! (vừa khái quát, vừa nhìn nhận cục bộ... như bạn nữ ấy)
    Khả năng cảm nhận:
    Nói chung, phụ nữ thường nhạy cảm hơn phái nam rất nhiều:
    ? Thính giác phát triển hơn
    ? Xúc giác: phụ nữ sở hữu số lượng cơ quan thụ cảm nhiều gấp 10 lần so với nam giới; các hooc môn của va chạm, âu yếm làm tăng nhu cầu gần gũi và được gần gũi người khác.
    ? Khứu giác của phụ nữ tinh tế hơn: gấp 100 lần, trong một số thời điểm của chu kỳ kinh nguyệt.
    ? Giác quan thứ 6 có thể nới là tồn tại ở phái nữ: có khả năng tri giác các chất sinh học tiết ra từ phái nam. Các chất sinh học này biểu đạt các dạng cảm xúc khác nhau như: ham muốn ********, giận dữ, lo sợ, buồn bã...Người ta còn gọi khả năng này là linh cảm.
    ? Trong khi đó, Thị giác lại phát triển hơn và mang tính chất khiêu gợi hơn ở phái nam. Từ đó có thể giải thích tại sao đàn ông bị kích thích bởi những bộ quần áo, mùi hương quyến rũ, trang diểm hay các tạp chí khiêu dâm...). Tuy nhiên, phái nữ lại sở hữu một bộ nhớ thị giác tốt hơn (nhận biết các khuôn mặt khác nhau, hay cách sắp xếp đồ vật).
    Như vậy:
    Nói rằng con gái iu = tai, con trai iu = mắt cũng phần nào đúng! Từ đây lại thấy có một số "mẹo" ntn: mắt thì có thể nhắm or lờ đi, nhưng tai thì không thể không nghe cho được (tại vì thích "hóng" lắm cơ) (song còn có mùi hương... cái này, thâm độc quá đáng!!).
    Quên & nhớ:
    Mức độ của nam cũng như nữ ko thể nói bên nào sâu sắc hơn được. Nhưng cơ chế xảy ra thì khác nhau hoàn toàn! Ko thể nào đánh đồng suy nghĩ của các cô gái cũng như mình or của các chàng trai cũng nhu bạn được. Cấu tạo não bộ như phân tích ở trên đã tạo ra đặc điểm này. Chúng xảy ra chậm & đều chứ ko trồi sụt như ở các chàng trai!
    Thí dụ: Khi có một niềm xúc động lớn (một bó hoa, một bài hát, một vật kỷ niệm...), các chàng trai thường hành động ngay, trong khi đó các cô gái lại lặng đi, cảm nhận và đáp trả vào lúc nào đó... chúng còn tái diễn gần như y nguyên trong các thời điểm đặc biệt đối với phụ nữ (ngày lễ, ngày mưa gió bão bùng, ngày...), điều này ko xảy ra ở các chàng trai! Ngược lại, sự chấm dứt cảm xúc ở các cô gái lại xảy ra từ từ, chậm chạp, cùng với sự tăng lên của các mối quan hệ, các lĩnh vực tham gia khác nhau... + sự "vờ vịt" nữa, dễ tạo ra cú sốc cho các chàng trai... vốn thực sự luôn muốn sự rõ ràng, để còn tập trung vào các cv khác!! (nhưng nhờ đặc điểm của mình mà cảm xúc của con trai sẽ ra đi nhanh hơn, dễ từ bỏ hơn)
    NGUỒN GỐC CUẢ CÁC KHÁC BIỆT NÓI TRÊN.
    Các nhà nghiên cứu giải thích các khác biệt sinh học cơ bản trên giữa hai giới bằng sự chọn lọc tự nhiên qua hàng triệu năm tiền hoá của loài người.
    ? Nam giới, thích nghi với công việc săn bắt và săn bắn trên những khoảng không rộng lớn (hay những cuộc chiến giữa các bộ tộc) trong vòng nhiều ngày liền và trở về hang động. Ta thấy rất ít trao đổi ngôn ngữ xuất hiện: theo tính toán cho thấy, một người đàn ông tiền sư trung bình trong dời chỉ gặp gỡ 150 người.
    ? Não của phụ nữ, trong thời kì này, thích nghi với việc nuôi con, chăn súc vật và trao đổi ngôn ngữ trong khung cảnh hạn hẹp của hang động!
    Ghi chú: Dù là nam hay nữ thì khi đã ở trải nghiệm nhiều or trong điều kiện, hoàn cảnh tốt thì những khác biệt trên sẽ được cân bằng ít nhiều! Ngoài ra còn một số dạng đặc biệt: nữ mà bản tính như nam or nam mà tính đàn bà...
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    (có trích từ tamlyhoc.net)
  5. cuongmafia

    cuongmafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Rất thích lối suy nghĩ thực tế, thực dụng của em Choachoa.
  6. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Mình nhận thấy mấy bà sồn sồn mới dùng vật chất để câu giai đẹp. Giai ngon thì nó cần gái ngoan hiền xinh chuẩn để đi với nó chứ của cải hồi môn của gái nó cần đếu giè, ngoại trừ mấy thằng đào mỏ.
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với em Linh Ha là phụ nữ thông minh chẳng ai lại để mình xấu cả. Vẻ bên ngoài dễ coi cũng giúp nhiều cho việc giao tiếp.
    Còn em choachoa, vì em chưa đến 25 tuổi nên chị gọi là em luôn nhé.
    Chị kể cho em mấy cách kiếm tiền mà không cần phải giỏi nhé:
    1. Bố em quen thân với bác D. Ông C ở công ty X không quen với bác D, cũng chẳng quen với bố em, đang muốn xin giấy phép nhập vàng. Bác C biết em là người dễ tiếp cận nhất nên bác ấy mang tiền đến cho em/mời em làm giám đốc cho bác ấy để thông qua em quen được với bố em, rồi từ bố em mà quen với bác D. Cái này gọi là vì là con ông cháu cha mà giàu.
    2. Em chẳng biết làm ăn cái khỉ gì cả. Nhưng em quen 1 ông C ở Đông Âu chuyên làm nghề rửa tiền. Ông ấy biết em chẳng biết cái quái gì cả, nên mang em về làm đại diện pháp luật, cho em làm giám đốc để thông qua công ty em ông ấy rửa tiền. Em sẽ giàu đến bao giờ mà em việc nó chưa được phanh phui ra. Cái này gọi là vì ngu mà giàu.
    3. Em có chút vốn, nghe bạn bé xúi giục em mua bán chứng khoán, chứng khoán lên giá em giàu. Em sẽ giàu cho đến khi nào mà em còn gặp may. Cái này gọi là vì may mà giàu.
    4. Em đẹp, biết chiều đàn ông, xxx giỏi, nên giàu.
    Nói chung là không cứ phải giỏi thì mới giàu được.
    Người ta nói "Tiểu phú do cần. Đại phú do thiên.". Muốn giàu thật giàu thì còn phải do may mắn nữa. Còn muốn giàu có tầm 2-3 triệu đô trở xuống thì có chút tài năng là có thể làm được.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thấy mấy bạn quote bài mình để tranh luận, gây hiểu lầm cho nhau nên mình xin phép đính chính cái:
    Cái đoạn mình quote (về phụ nữ xấu, đẹp ấy) không phải là câu của chủ topic, mà toàn bài "cưa trai" ấy cũng là chủ topic copy & paste thôi, bạn ấy nói từ đầu rồi.
    Câu về phụ nữ ấy cũng ko phải ý tưởng chủ đạo của "Tuyệt kỹ" đâu. Mình thấy thú vị thì quote chơi, chứ nếu chịu khó đọc cả đoạn, các bạn sẽ hiểu câu này mục đích là để động viên các chị em gái - vốn không phải là chân dài, hướng dẫn họ cách "xử lý" thế nào để "nhổ bật" hình ảnh các chân dài ra khỏi đầu óc cánh nam nhi thôi.

    Chứ tinh thần là ca ngợi chị em phụ nữ chúng mình hết lời, còn nam giới thì bà ấy vùi dập không thương tiếc thế này:
    "Ba đồng một mớ đàn ông
    Đem bỏ vào ***g mà xách đi chơi
    Chẳng may ***g gẫy trôn rơi
    Nó bò lổm ngổm mỗi nơi một thằng" .
  9. phu_doi4

    phu_doi4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, cái này hay đây. Hay hơn xem " Bộ tứ 10A8 "
  10. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    He he, tuyệt kĩ thì ko có gì, có điều em này quan họ đối đáp hay phết nhờ.

Chia sẻ trang này