1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyệt kỹ cưa trai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi X_3winofall, 12/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nào có em choa xuất hiện là y như rằng chỗ đó hót, tốt khoe, xấu che, cứ có cái j hay, tốt em cứ khoe lên đây cho ACE đc mở mày mở mặt.
  2. MMM005

    MMM005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Post nhầm
    Được MMM005 sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 16/11/2009
  3. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Vâng , may mắn cũng là 1 phần của c/s
    Nhưng nếu như con người ta biết tận dụng vào thời vận của chính mình & đi lên nhờ sự may mắn thì cũng là 1 điều đáng để khen
    @ cogaidentuhomqua :
    @ linhha10 : E chưa đi làm nên suy nghĩ của em & chị rất khác nhau . Khi nào em đi làm thì chị em sẽ nc tranh luận tiếp nhé ! nhìn xinh thế cơ mà
  4. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Chị Choa nhiều vàng thì khoe chứ sao? Vàng lên 27 -28 rồi chị ạ, em mà có em cũng khoe. Mỗi tội em đi xe bus nên cái giọng em nó ko hào sảng dc như chị í.
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Bài này chị viết hay lắm , e thích nhất kái câu " Tiểu fú do cần , đại fú do thiên " ...
    Trc e ko biết câu này làm kinh doanh hiểu vấn đề rất rõ nhưng ko biết đúc kết thế nào , chi viết ra kái câu đúc kết này hay quá , ngắn gọn đầy đủ ...
    E cứ cần cù mãi , cần cù mãi đôi năm rồi , nhưng mà đúng là cảm thấy may ra ngon lành tốt đẹp thì cũng chỉ có thể thành tiểu fú thôi ...
    Ko hiểu bao h mới co cơ hội trời cho mà thành đại fú ...
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    In the long run, trading got nothing to do with luck. You get what you deserve.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Cưa trai thì có cái quái gì đâu mà phải cần đến tuyệt kỹ!
    1. Chăm sóc ngoài hình ổn ổn một chút
    2. Luôn có vẻ tươi cười, tràn đầy sức sống
    3. Cứ chịu khó nhờ nó làm việc gì đó hộ cho, rồi thình thoảng tự nhiên...giận. Kiểu gì sau vài giây ...ngớ ngẩn nó chẳng vỗ đùi cái đét:
    Á, à, con này thích mình. ...
    Còn chuyện nó thích hay không thì nhờ vào vận may thôi nhé, đàn ông không như phụ nữ, thích là thích, không thích thì càng lăn xả vào càng bị ghét.
  8. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ko nở đâu mà thấy dơ. Vì thấy buồn cười cho ai khi rây phải em choa choa này (chưa tới 25 thì còn kém tuổi anh nhiều), đúng là rây phải shjt vàng, bẩn và dai hố hố hố

    Được khutkhakhutkhit sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 17/11/2009
  9. MashiMaroHN

    MashiMaroHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Ko nở đâu mà thấy dơ. Vì thấy buồn cười cho ai khi rây phải em choa choa này (chưa tới 25 thì còn kém tuổi anh nhiều), đúng là rây phải shjt vàng, bẩn và dai hố hố hố

    Được khutkhakhutkhit sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 17/11/2009
    [/quote]
    <----- khiếp đàn ông con trai sao mà " đanh đá " thế ;))
  10. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0

    Đọc văn đủ để hiểu con người ...... thật lòng mình sợ khi tranh luận hay realy lại bài của những người như vậy
    Hôm trước đi đường mình đang đỗ xe thì bị 1 anh trung tuổi đâm phải xe mình . Lúc đó mình bực lắm ... xuống xe & hỏi : anh đi kiểu j vậy ?
    Bình thường mình cũng chẳng sợ j ai đâu .....
    Nhưng khi anh ấy áp sát vào người mình , mồm toàn mùi bia rượu nồng nặc . Mặc dù là mình bị hại , bị đâm ..... nhưng mình vẫn lịch sự xin lỗi & lên xe đi .....
    Lúc chiều vừa đi bảo hiểm xong ...... Thật sợ ! Gặp những người như thế này ... dù mình có đúng mình cũng chẳng dám lên tiếng !

Chia sẻ trang này