1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUYỆT PHẨM VƯỢT THỜI GIAN

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi bidanh00co, 07/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bac_Than

    Bac_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
  2. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Lúc đó em còn bé quá nên không nhớ rõ lắm bác ạ. Còn ca sĩ thì tất nhiên là phải hát giọng Bắc là thứ giọng chuẩn (như em ) rồi. Em chỉ nhớ là giọng không trầm không cao, hơi ái ái. Lúc lên cao, cái đoạn "Có những đêm về sáng, đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi", thì ông đó rống lên như khóc ấy, nghe cảm động phết. Mà không phải Tuấn Ngọc đâu, cách nhả chữ của ông này nhất định không giống Tuấn Ngọc.
    Sao bác ko post tất cả các version của bác lên đây em nghe thử nhỉ
  3. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Vậy đóan là Cao Minh hát, hoâc là temely .
    Post hết versions, chắc đến mai mới xong ?
  4. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Úi chà, sếp ơi. Sếp có thể hiện bài nào thì nhớ mở ngoặc bên dưới: (hát), thế này nè, để cho mọi người biết là sếp vừa làm gì . Hiện nay số thành viên đang online trong box Âm Nhạc yêu vấu của sếp là 418 mạng (mà chỉ có anh Đatki và em là đủ can đảm hiện nguyên hình thôi ). Thấy hông, số lượng người thăm viếng nhiều như vậy mà người ta không biết sếp vừa làm gì, lại tưởng sếp đang phát tín hiệu SOS, mọi người đổ xô đến chỗ sếp thì biết làm sao đây?
    To Bạn gì đó: Nhờ bạn post version có Tuấn Ngọc và Cao Minh lên giùm , để mình xem lại xem ông nào đúng là cái ông hồi trước làm mình mê mẩn , mình lậm nhạc đỏ lẫn nhạc xanh mà
  5. meoom

    meoom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chắc là Sỹ Phú rồi!!!
  6. DatKi

    DatKi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có thể là Ngọc Bảo hoặc Anh Ngọc
  7. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hihi, bài Lá đổ muôn chiều đó là của ca sỹ Trường Thanh, công chúa của lòng ta thật là tâm đầu ý hợp về khoản nghe nhac tiền chiến à nha, lúc này ta không mang theo bài đó ở đây, ta sẽ tải nó lên liền. Giọng của Trường Thanh rất đặc biệt, nghe một lần khó quên lắm. Đó cũng là một trong số 18 bài của băng nhạc 18 ca khúc tiền chiến - Lá đổ muôn chiều mà tui đang đi tìm nghe lại dưới dạng file máy tính. Ai biết làm ơn lên tiếng mách bảo nha!
    Được thai_dung sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 26/03/2005
  8. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    xin mời mọi người nghe nhạc phẩm này, đối với tôi đây là một trong những tuyệt phẩm vượt thời gian. 1 Bài hát về quê hương rất cảm động và sâu lắng.
    Nhớ quê huơng
    http://s40.yousen***.com/d.aspx?id=0KPJWTLJCYEL029N5KI436OD0E
  9. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bài hát "Hướng về Hà nội" do ca sỹ Khánh Hà thể hiện, là người Hà Nội không thể không biết bài hát này.
    http://s40.yousen***.com/d.aspx?id=1CPYH3VW2FDJ20LKUT3YYYB5K3
    (Hướng về Hà nội và Nhớ quê hương nằm trong CD Tình ca tiền chiến gồm 10 baiu, và cùng nằm trong băng nhạc 18 ca khúc tiền chiến - Lá đổ muôn chiều)
  10. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn Hoàng Tử đã gửi cho Lys bài hát trong PM và cả nhạc phẩm "Lá đổ muôn chiều" sắp tới nữa , có lẽ đúng là ca sĩ Trường Thanh rồi, amen, ít ra không phải là sếp Tem
    Chàng nói tới "Hướng về Hà Nội" làm Lys buồn mất 5 phút. Hôm nay ở Paris trời lại mưa dầm sùi sụt nữa chứ. Nhớ Tết vừa rồi không được về nhà, ngồi ôm đàn hát bài này xong rồi ... khóc nhè . Lys đã có version của Khánh Hà hát, rồi lại có thêm một CD "Đoản khúc thu Hà Nội" của Hồng Nhung, hát bài này cũng rất tuyệt. Lys thích nhất hai bài trong CD này, "Hướng về Hà Nội" và "Gửi người em gái". Theo Lys, chị ấy là một trong những ca sĩ khá có duyên trong cách thể hiện những nhạc phẩm tiền chiến, điều mà ít ca sĩ thời nay làm được, có lẽ vì giọng ca trong sáng một cách tự nhiên và không lạm dụng kỹ thuật thanh nhạc một cách thái quá
    Tuy những CD của Hồng Nhung không phải là hiếm có khó tìm gì, nhưng mà Lys thích nên đưa lên đây cho mọi người cùng nghe, biết đâu, có ai xa quê hương như Lys cũng muốn được nghe những ca sĩ thời nay hát những bài hát về một thời đã qua.
    Hướng về Hà Nội:
    http://s2.yousen***.com/d.aspx?id=3FI6763U7E5BB1WXI06ITDPROA
    Gửi người em gái:
    http://s38.yousen***.com/d.aspx?id=0HIKXZ36VBKGZ13LMY6WO41DGO

Chia sẻ trang này