1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUYỆT PHẨM VƯỢT THỜI GIAN

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi bidanh00co, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
  2. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    bác Holmes thân mến, tui muốn nghe bài Gửi người em gái của Khánh Ly hát, bác có thể cho tui thưởng thức được chăng !
  3. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ôi, nghe bài này lại động lòng...hoài hương, nhưng giai điệu thật là tuyệt. Phong cách và giọng hát của ca sĩ cũng hay lắm , dung dị mà rất đậm đà. Đúng là giọng hát mà hồi xưa mình đã từng được nghe.
    Bây giờ biết tìm đâu ra những ca sĩ thể hiện những tuyệt phẩm vượt thời gian có hồn đến thế
    Cảm ơn thai_dung, bạn rất nhiệt tình giúp đỡ Lys và mọi người, hì hì, mà sao bài nào Lys cần chàng cũng đáp ứng được vậy? Lại còn đúng tên ca sĩ Lys thích nữa chứ
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Fleur à, tớ thật là sai sót đã không vào topic này để chăm sóc cái nick Fleur cho tử tế. Chán cái anh TuấnVũ quá đi, suýt nữa thì làm tớ nhỡ tầu nhỡ xe. Ấy có vẻ đắm đuối với dòng nhạc tiền chiến nhiều nhỉ, mà ấy kết giọng bác Hà Thanh lắm à ?
    Từ nay mỗi ngày tớ sẽ cố gắng vào đây mời riêng Fleur biết thêm 1 giọng hát, nghe thêm 1 bài hát (mà mọi người kêu là Vượt Vượt Thời Gian gì gì đó), nghe cho VUI và nghe cho BIẾT thôi. Cũng sẽ là hữu ích để ấy tích lũy thêm hiểu biết, biết thêm xem ngoài cái CD 18 bài kia, tiền chiến nó còn cái gì nữa.
    Ấy đã chọn được người nhiệt tình với ấy rồi, thì cho tớ xin rút lại lời đề nghị làm bạn với ấy vậy. Từ nay tớ lại bơ vơ, đơn độc trong cuộc đời ảo này. Nhất quyết tớ không đòi kết bạn ảo nữa. Không đùa vui nữa vì đâu dễ kiếm được người ảo hiểu mình đâu.
    Gửi tặng Fleur: Gửi người em gái (Khánh Ly): http://s51.yousen***.com/d.aspx?id=0M2MWXWXJ9CKW04L16X7B5IWOA
  5. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hic, sao đằng ấy nỡ nói vậy làm tớ buồn. Internet tuy là thế giới ảo, nhưng mà với tính cách của tớ thì không dễ kết bạn với người tớ không cảm thấy mến đâu nhé . Tuy nhiên, tình bạn là tình bạn, không thể đòi hỏi sự độc quyền tuyệt đối như tình yêu hoặc tình vợ chồng được ấy à? Tớ có thể là bạn của đằng ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là tớ không được nói chuyện, giao lưu, trao đổi nhạc với những thành viên khác (một cách hết sức vô tư), với những người cùng chung sở thích; và ấy cũng vậy, tớ đã nói ấy có thể kết bạn gái và bạn trai tuỳ theo ý ấy muốn, với những người mà ấy thấy thích, và tớ sẽ rất vui nếu biết những người đó cũng làm ấy vui vẻ . Vậy tại sao ấy không làm như tớ? Hihi. Ấy cũng có cô bạn bán phở rất mũm mĩm dễ thương đấy thôi , lại sẵn sàng cho ấy độc quyền chở xích lô về nhà ấy ngay nếu ấy muốn. Thích nhá (just kidding)
    Nói vậy thôi, ấy cũng làm tớ bất ngờ khi biết rằng ngoài nhạc vàng ra, đằng ấy còn hiểu biết nhiều về thể loại âm nhạc tiền chiến nữa. Mong rằng khi nào chán chơi game, đằng ấy sẽ vào đây và chia sẻ những kiến thức quý giá của đằng ấy với tớ và mọi người
    Nhớ nhé, dù sao đi nữa thì tớ vẫn coi đằng ấy là bạn
  6. Bac_Than

    Bac_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cưới em anh có nhời mừng
    Mai sau ly dị xin đừng quên anh.
    Nhạc tiền chiến thì cứ gộp vào nhạc vàng đi cho nó dễ hiểu. Lại còn tách ra phiền phức quá.
    (Gã Mê Gái này phải là gã Mê Gái bên kia không dzạ?)
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Fleur à, đã hơn 1 lần ấy hiểu lầm tớ vì suy diễn rồi mà, lại thêm lần này ấy tiếp tục hiểu lầm vì suy diễn nữa cũng không sao. Lần trước dù bị hiểu lầm mà tớ vẫn nhận lỗi trước mà không thanh minh chi cả, lần này tớ cũng vẫn không muốn thanh minh, thanh nga tiếp nữa, mà lại chỉ biết khoanh 2 tay lại xin lỗi Fleur thêm một lần nữa và bảo: ấy lại hiểu lầm tớ rồi.
    Mà thôi giờ không nói chuyện linh tinh nữa. Mời Fleur quá bộ qua đây nghe tạm bản Đêm thu?. cho vui, và xin nhà phê bình âm nhạc tương lai ? thử bình phẩm tý chơi. Fleur có biết giọng hát của ai hông ?
    http://www.freewebs.com/swnmegai/Demthu.htm
    - Mà ấy quên chưa trả lời tớ có đúng là ấy "kết" giọng bác Hà Thanh không đấy nhé.
    * Anh Bắc-Thần: dĩ vãng xưa là dĩ vãng buồn, giờ anh khơi đống tro tàn làm chi đau thêm. Ở đây có Fleur là bạn của em, xin anh cho 2 chữ "bình yên".
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 06:28 ngày 31/03/2005
  8. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ờ, cách tốt nhất để tránh hiểu lầm thêm một lần nữa là Megai chịu khó giải thích cho Lys một lần được chăng? Nếu Lys có thực sự hiểu lầm bạn, Lys sẽ vui vẻ và nhẹ nhõm mà khoanh tay xin lỗi bạn và rút kinh nghiệm cho những trường hợp tương tự về sau (nếu có) , như vậy, chúng mình mới có thể trò chuyện với nhau thoải mái được, đúng không nào?
    Còn về chuyện ca khúc và tên ca sĩ, để Lys nói với bạn điều này: bạn không thấy Lys làm mọi người xôn xao đoán già đoán non về vụ tên ca sĩ và tên bài hát hay sao? Có lẽ mình thiếu cảm quan về cái vụ đó Thông thường nếu Lys đã học thì nghiên cứu đàng hoàng, còn nếu đã cho là một thú vui giải trí thì chỉ cần dùng cái tai của mình để cảm nhận dưới góc độ thưởng thức, vì thế, Lys không thể nói mình THÍCH ca sĩ nào, KHÔNG THÍCH ca sĩ nào, dòng nhạc nào, bài hát nào, vì đó không phải là những cái bất biến tuỳ theo sở thích và cảm nhận của mỗi người. Ví dụ, bạn nói Lys thích ca sĩ Hà Thanh. Ok, nếu bác Hà Thanh hát bài "Quê tôi" thì thích thiệt đó, nhưng khi Lys nghe bác ấy hát một bài khác, như là "Tiếng xưa", chẳng hạn, thì lại thấy kém thích mất rồi . Cũng tương tự như vậy với dòng NHẠC VÀNG, NHẠC TRẺ và các dòng nhạc còn lại
    Tuy nhiên, từ nay Lys sẽ thử để tâm nghiên cứu về dòng nhạc tiền chiến này coi sao , sẽ thử nhìn nó dưới góc độ vừa thưởng thức vừa phân tích và phê bình. Muốn làm được điều đó, chắc là Lys sẽ phải trông cậy vào Megai, vào home, vào thai_dung và mọi người nhiều lắm đấy. Cùng nhau trao đổi và thưởng thức nhé
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 01/04/2005
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ai nghe Thuý Hằng không nhỉ, nghe thử một lần bạn sẽ thích ngay ngọt ngào tình cảm lắm. Nhất là Album "Giờ này anh ở đâu" cảm phiền ai có thì upload lên net để mọi ngưòi cùng nghe thì cảm ơn lắm, mình không mắc ADSL nên có mà chịu chết không biết gửi cách nào .
    Nghe Bac_Than nói vậy thì có lẽ SWNmegai là TV ngày xưa ?
  10. Bac_Than

    Bac_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hì hì .. anh kiếm ra cậu quả là tình cờ mà thôi. Ai ngờ google nhạc vàng lại ra tên cậu với gã phoipha mới là buồn cười. Ai làm gì cậu tôi không biết; cậu hiểu lầm tôi tôi cũng không care gì mấy. Nhưng mà tôi còn thiếu cậu mấy cuốn băng, khi nào cậu cần thì cứ bảo tôi.

Chia sẻ trang này