1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUYỆT PHẨM VƯỢT THỜI GIAN

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi bidanh00co, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm ơn làm phước giúp em cái này với... Em đang kiếm đĩa Boston buồn của Khánh ly mà không được... Bác nào có thì cho em xin với... Đa tạ các bác...

    Boston buồn
    1. Dù Tình Yêu Đã Mất (khuyết danh)
    2. Chán Nản (Văn Phụng)
    3. Hạnh Phúc Lang Thang ( Trần Ngọc Sơn)
    4. Bài Không Tên Số 3 ( Vũ Thành An)
    5. Ngăn Cách ( Y Vân)
    6. Sầu Khúc (Châu Đình An)
    7. Còn Chút Gì Để Nhớ ( Thơ Vũ Hữu Định, nhạc Phạm Duy)
    8. Thương Một Người ( Trịnh Công Sơn)
    9. Thung Lũng Hồng ( Phạm Mạnh Cương)
    10. Tình Khúc Tháng Sáu ( Ngô Thụy Miên)
    11. Mắt Lệ Cho Người Tình ( Phạm Mạnh Cương)
    12. Tình Khúc Chiều Mưa (Nguyễn Ánh 9)
    13. Ru Con Tình Cũ (Đynh Trầm Ca)
    14. Những Ngày Thơ Mộng ( Hoàng Thi Thơ)
  2. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bài của Bac_Than:
    Nhạc tiền chiến thì cứ gộp vào nhạc vàng đi cho nó dễ hiểu. Lại còn tách ra phiền phức quá.
    (Gã Mê Gái này phải là gã Mê Gái bên kia không dzạ?)
    [/quote]
    Cái bác này, gộp là gộp thế nào? Bác quen ăn cơm độn khoai, độn mì, độn ngô nhiều quá rồi nên bây giờ không phân biệt được sự khác nhau giữa các loại ngũ cốc nữa phải không?
    Hôm nào hứng lên, em sẽ đàm luận với bác về vấn đề này, ít ra cũng để bác biết nhạc vàng là gì, còn nhạc tiền chiến như thế nào. Tất nhiên là nếu bác cũng có hứng thú, không thì em chẳng rỗi hơi đâu
    Thế bác nhá
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 01/04/2005
  3. Bac_Than

    Bac_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bác có hứng thú mà! Thật đấy! Em khẩn trương đi. Bản Sơn Nữ Ca của Trần Hoàn là nhạc tiền chiến hay nhạc vàng? Nếu nhạc vàng thì tại sao lại được viết trước chiến tranh (tiền chiến)? Còn nếu là nhạc tiền chiến thì tại sao lại có trong băng Thương Ca Nhật Trường hát? Em nói đi! Nói đi! Hờ ...
    Thế còn bản Lời Người Ra Đi của cùng tác giả là nhạc vàng hay nhạc đỏ?
  4. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bác đã có hứng thú trò chuyện với em . Nhưng trước tiên em xin phép khiến lái bác theo một cách thức nghiên cứu khoa học hơn là đi vào từng bài hát, từng chi tiết, từng ví dụ cụ thể. Nếu trò chuyện kiểu ấy thì không đi đến đâu, và chẳng biết đến bao giờ mới xong.
    Bác à, theo như thiển ý của em và những gì em đã từng đọc qua và được kiểm chứng, thì cái danh từ "Nhạc Vàng" không tồn tại trong các từ điển âm nhạc phổ thông, nó cũng chưa xuất hiện ở ta trước cách mạng tháng 8, ngay cả trong cao trào âm nhạc lãng mạn "tiền chiến". Nhưng khoảng những năm 1952-1953, trên các chuyên san âm nhạc ở nước ngoài, như Bắc Kinh và Thượng Hải đã xuất hiện những bài chống "âm nhạc màu vàng". Mà bác có biết tại sao nó lại có màu sắc như vậy không? Tại sao nó lại bị chống không? Màu vàng (hoàng sắc) ở đây có liên quan đến những màu sắc bệnh tật theo quy ước quốc tế, ví dụ như lá cờ vàng trên các tàu biển là dấu hiệu tàu có mang mầm bệnh , cần phải cách ly chưa cho cập bến vội. Và từ đó, "âm nhạc màu vàng" là để chỉ một số ca khúc thịnh hành trước đó, chủ yếu là tại các thành phố lớn, có nội dung uỷ mị, yếu ớt, chủ yếu nói đến tình yêu lứa đôi một cách tiêu cực. Vì thế, bác để ý mà xem, tuyệt đại bộ phận những bản nhạc vàng đều có chủ đề tình yêu.
    Mấy bài của bác đem ra đố em, bác cứ căn cứ vào những gì em nói mà tự suy ra đấy là nhạc "vàng" hay nhạc tiền chiến, bác nhé. Bác chắc nhiều tuổi hơn em, trải đời nhiều, nghe và biết nhiều hơn, chắc chắn bác phải cảm nhận chính xác hơn em rồi. Em còn trẻ người non dạ, với lại bi giờ em phải đi học bài đây, nên cuộc tranh luận của chúng ta cứ từ từ từng chút một, chả đi đâu mà vội bác ạ . Ít hôm nữa em lại có hứng, em lại vào đây trao đổi với bác thêm về Nhạc Vàng, sau đó là Nhạc Tiền Chiến, bác nhé, không chỉ riêng về mảng ca khúc, cái đó chỉ là thiểu số thôi, mà còn về mảng khí nhạc nữa, tất nhiên là nếu bác vẫn còn hứng thú
    Kính bác vui vẻ nhiều cho sống lâu ạ
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Anh Bắc-Thần mến mến:
    Nữ hoàng Nhạc Trẻ mà phải lặn lội giang hồ để tìm bằng được thằng SinhViênVNmêgai để đòi được trả nợ. Anh làm em cảm động quá đi. Rưng rưng ngấn lệ rồi đây này.
    Trước đây em không hiểu lầm anh đâu, cách chơi của em nó vậy. Cá tính của em mạnh như bão cấp 12-13, lại nóng hừng hực > 200°C nữa. Mong anh hiểu: em không hiểu lầm như anh nghĩ đâu, anh ạ. Em giờ cũng đang bị Fleur hiểu lầm cho lên bờ xuống ruộng, hai đầu gối cứ nhũn như con Chi Chi nẩy trong cỗ bài tổ tôm vậy thôi. Anh em mình đồng cảnh ngộ mà.
    Mà anh Bắc này, cái ân sủng anh dành riêng cho em đó, bây giờ em chưa cần ngay đâu anh ạ. (Giờ em chỉ cần mỗi là Fleur không hiểu lầm em thôi). Em xin được ghi vào sổ nợ sinh viên Nam Tào của em. Sau này bao giờ em bị Fleur đá cái vèo qua cửa sổ ra đường, thì em sẽ níu áo anh tìm nơi nương tựa sau. Cảm tạ anh trước.
    Anh này, mấy bữa trước anh gửi thư làm quen với cô em cổ-hồng-cổ-xanh nhà em ý, chắc anh vẫn chưa được cô bé nó hồi âm, khiến anh vẫn phải hồi hộp Việt Kiều mong tin, đúng không ? Anh biết sao không ? Trông cái mặt anh ngầu vậy, cô ấy còn oe thoẹn đó, không có tính toán làm quen với anh đâu. Mà có đứa nào nó chơi khăm lại vote cho anh 3 cái quân hàm Chuẩn tướng thế không biết nữa. Nhà có cao nhân đến chơi mà đón tiếp thế đấy. Tệ quá.
    Em nghe nói Nữ-Hoàng-Nhạc-Trẻ BacThan còn thiếu cuốn số 4 và số 7 mới chính thức lên ngai vàng phải không anh, may quá papa em vừa tiếp tế cho cả 2 cuốn, chất lượng như MP3. Hôm nay tri ngộ ở đây, em dzui lắm. Anh binh cái yahoo của anh qua swnmegai@yahoo.com rồi em binh lại cho 1 cuốn, đánh dấu ngày trùng phùng. Em bây giờ chỉ còn quanh quẩn bên cô bé Fleur ở đây thôi, không ham đi chinh phạt nữa. Anh đỡ phải cậy nhờ vào tập đoàn Google kiếm tìm em.
    À mà phoipha nó là thằng em út đang tậm tọe vào làng nhạc vàng, mong được anh quan tâm, nâng đỡ và chăm sóc.
    Chúc anh luôn vui khỏe.
  6. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tớ đã có nói từ nào, câu nào làm tổn thương gì ấy đâu nhỉ ? Tớ chỉ mới có xin rút đơn đề nghị thôi mà. Hãn còn đang chờ người ta duyệt cho, mà nào người ta đã chịu duyệt cho đâu mà rút ? Hơn nữa quyền nộp đơn xin đề nghị và quyền xin rút đơn đề nghị cũng là quyền của riêng tớ mà. Sao mà USA cứ can thiệp vào công việc nội tâm của Iraq làm gì nhỉ !?! Vả lại tớ cũng đồng bóng giống ấy, yêu ghét theo tín hiệu đèn giao thông cơ mà. Không thích nữa thì ghét, mà ghét nhau chán rồi lại quay ra thích nhau, thì có gì mà phải nói nữa chứ. Con gái sao mà rắc rối quá đi.
    Mà cũng phải để cho bạn bè vùng vằng tý ty chứ, xem thử ấy dỗ dành ra sao. Ai dè ấy lại mang cô-gái-bán-phở (thịt trâu nhai lâu hơn thịt bò) ra dỗ tớ. Híc híc. Cái loại đó á, loại đó mà mang cho tớ á, ấy mà đem cô đó ra cho tớ á, thì á, thì ?.. tớ cũng chấp nhận thôi. Hê hê.
    Mà tớ hỏi ấy có thích giọng của bác HTh không thì để tớ còn biết đường mà chiều đấy chứ. Ấy muốn ngâm cứu thì tớ chả bảo để tớ đăng lên mỗi ngày một bài mời ấy nghe CHO BIẾT đấy thôi. Nào tớ đã bao giờ tự khen hay những gì tớ đăng lên như người khác thường thích tự khen cái họ đăng đâu. Người lớn không dạy cho tớ biết phải ?oThổi Kèn Khen Lấy?. Ở đây cũng nào đã ai biết tớ thích nghe gì và hay nghe gì đâu.
    Thôi, tâm sự với con gái là tớ không có kinh nghiệm, chân tay lóng ngóng thừa thãi. Quê lắm. Hôm nay, mời Fleur nghe thử bài Chinh Phụ Ca ?. cho vui.
    http://www.freewebs.com/swnmegai/Chinhphuca.htm​
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Chào bạn.
    Mời bạn sang topic của tôi mới lập:Quán Khánh Ly
    http://ttvnonline.net/f_301/499457.ttvn
    Bạn có gì làm quà cho mình đi, mình sẽ up Boston buồn lên cho.
    Mời bạn sang đó, tôi đã chán ngấy cái topic này rùi.Nói toàn chuyện vớ vẩn.
    Cãi nhau mấy cái nhạc Vàng, với lại tiền chiến. Nếu thích, lúc nào tôi viết cho 1 bài về nhạc Vàng, nhạc tiền chiến cho mà đọc, cho mà phân biệt rõ 2 cái loại này.
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    ối ối, giờ em mới được diện kiến cái chân tướng của anh home_người-kể-chuyện-bịa đấy. Em mang kính lúp ra soi cho kỹ, thấy cái chân tướng ý cũng nhắng nhắng ra phết. Anh nhỉ !
    Anh Home còn nhớ, trước đây anh Home ?omuốn ăn nhờ người xin hộ? ở đây không: http://ttvnol.com/f_301/486877.ttvn - xem lại tý cho vui.
    Còn ở cái topic này, Fleur đi đâu thì em lẽo đẽo theo đó thôi, chứ nhạc tiền chiến em cũng không nghe. Fleur mà không vô đây thì em cũng chẳng vô làm chi cho bẩn cái quần ống vẩy của em. Thấy người ta có CD 18 khúc tình tìn chín, giờ đã bánh chưng ra hết rồi, thì em mới giới thiệu tiếp CDpre75 180 bài tiền chiến nức nở ái ân mà em down được từ trên giời xuống đấy chứ. Sợ khán giả nghe liền tù tì 180 bài thì tẩu hỏa lên đồng nhập ma mấy hồi, nên em mới đành phải đăng CD này trong 180 ngày mà. Chi mà mới 2 ngày anh đã kêu chán. Chán anh quá ! Chán anh quá ! Chán anh quá ! Chán anh quá !
    Chỗ em hôm nay có con ma mới sinh viên vừa đến. Em phải thách đấu với nó mấy ván Dota để dằn mặt online nó cái đã. Cho nó biết thế nào là Clan [SWN]- đã. Bữa mai em tong tẩy, cong cớn qua Quán-Lấn-Chiếm-Vỉa-Hè-Lòng-Đường của anh Home, đốt băng pháo xịt cùng anh khai trương quán lấn chiếm, kẻo không quán lại ế sưng ế sỉa.
    À mà em đã làm gì khiến anh Home tức khí lên thế nhỉ. Tức gì đến nỗi khiến anh Home phải tự đi làm công việc ?oChở Củi Về Rừng? mà cũng không biết. Lại còn được Dzua A-lết-A-La, Lết-Ba-Lết-Bết cho ăn bài khuyên bảo đầy chất dinh dưỡng mà em vui quá đi.
    Đời là vạn ngày sầu, em lên nét để tìm tiếng cười, dẫu chỉ là cười với cái monitor. Chẳng ai cho em được tiếng cười, thì tự em tạo ra. Chắc ngoài đời anh Home thừa cười rồi, nên anh lên nét để tìm sự khó chịu và chuốc lấy cáu kỉnh vào mình?. cho cân bằng sinh thái, phải không anh ?
    Còn điều này nữa, em thà sống ngu 1 tý, em thà làm người kém hiểu biết đi một tý, còn hơn là được học cái gì đó từ sưfụ Home thích dạy đời, muốn dạy đời, và lăm le dạy đời, như thế này nhé.
    Chúc anh luôn được cáu kỉnh, khó chịu.
  9. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Chà! Ban đầu chỉ ngồi học bài không thôi, rồi học chán lân la vừa học vừa lướt nét, rồi cuối cùng quên luôn bài vở, giương mắt...kiếng lên đọc mãi
    Chẳng hiểu vì cớ làm sao mà SWN giã từ diễn đàn PX (chắc là lại bị một bóng hồng nào đó làm cái nick SWNmegai bỗng nhiên đột tử ) , nhưng xin bày tỏ lòng khâm phục, không phải với cái kho nhạc rất phong phú mà bạn đang sở hữu, vì có thể bạn được thừa hưởng từ gia đình; mà là sự khâm phục đối với trí nhớ rất đặc biệt và kiến thức sâu rộng của một người trẻ tuổi như bạn . Và nhân đó mà biết rằng, SWNmegai, Phoipha và Bắc Thần là những người quen cũ.
    Chắc là cũng có ngày, SWN sẽ giã từ diễn đàn này khi không còn gì hấp dẫn bạn. Còn hiện tại Lys đã cảm thấy hơi chán rồi đây. Lys đi chỗ khác tìm những đám đông toàn những người vui vẻ để chơi ít ngày vậy, ở đây đùa vui chút cũng bị mắng, mà nói chuyện nghiêm túc cũng bị hắt nước vào người nữa, chán Đợi người ta hết quạu rồi Lys lại dzìa.
    Hẹn gặp lại SWN và mọi người nha
    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 10/04/2005
  10. Bac_Than

    Bac_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ai làm cái gì cưng dzạ?
    "Trên bến chia ly một chiều, anh tiễn đưa em nghẹn ngào, nhìn nhau bâng khuâng nao nao, ôi buồn sao. Xa lũy tre xanh dịu hiền, xa chốn quê hương bạn hiền, vai súng hiên ngang hẹn cùng người cũ..... "

Chia sẻ trang này