1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyết rơi mùa hè!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Kaktus_S, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tuyết rơi mùa hè!

    http://www.avsnonline.net/music/playing.php?cat=download&code=YToyOntpOjA7czo1OiIxMzIyNCI7aToxO2k6MTE1NTQ3MzY2Njt9


    Mọi người thường bảo với mình rằng thời gian mầu nhiệm, có khả năng làm lành mọi vết thương. Cho dù vết thương có nặng hay nhẹ, có làm mình đau lòng đến mức nào thì cuối cùng nó cũng sẽ liền miệng. Àh, không thể xem như không có chuyện gì xảy ra được rồi vì vết thương nào cũng để lại sẹo mà. Một cái sẹo to tướng nhưng ma chẳng còn đau nữa, chẳng còn thấy nhức nhối nữa. Thời gian đúng là kì diệu quá phải không?

    Mùa đông mà tuyết rơi là lẽ bình thường. Mùa hè mà tuyết rơi mới là điều đặc biệt. Nhưng có gì là không thể trong cuộc đời này đâu nhỉ? Hạnh phúc và bất hạnh...Mọi cái đều là có thể... Cũng như người ta có thể chịu đựng và vượt qua tất cả nỗi đau...Cho dù có khóc nhiều...Ừh, khóc thì đã sao chứ? Khóc cho thoả thích và rồi mọi chuyện sẽ qua...như một cơn mưa bóng mây. Chỉ thế thôi! Mình là người can đảm và dũng cảm mà. Mình là người như thế mà. Đã làm mọi thứ tốt rồi, dù người khác có nghĩ thế nào, không quan tâm họ nghĩ thế nào. Sẽ vẫn cứ làm mọi thứ tốt như thế . Cụng một ly với người quen nào. Uống một tí cho say, say một tí để mơ một giấc mơ thật đẹp . Cuối tuần vui vẻ!
  2. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Ups .... Cái Link không funtioniert ....Cứ tưởng là nghe được ....
    Sáng nay trời u ám quá. Hôm qua cũng thế. Thời tiết thế này chỉ thích trùm mền rồi thăng đến đâu cũng được. Chỉ khổ cho cái mũi của mình...Nhận được 1 cái mail đầy những hình là hình. Hình chồng, hình vợ, hình hai đứa con... Thấy nó hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc...

    Xin còn một điểm tựa
    Trên cuộc sống mệt nhoài
    Ðầu óc đừng quay nữa
    Thân xác đã rã rời
    Mọi bon chen dừng lại
    Ðể xin làm chính tôi
    Xin còn lần để nhớ
    Ðiều từ lâu ngỡ quên
    Những niềm vui nho nhỏ
    Từ ký ức thân quen
    Mọi suy tư nhường chỗ
    Ðể xin phút êm đềm
    Xin còn ngày bình lặng
    Ðẹp như buổi sớm mai
    Có chút gió, chút nắng
    Bầu trời nhẹ màu mây
    Mọi lo toan yên giấc
    Ðể xin còn yêu ai ...

    (st)
  3. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    http://th02zone.com/upload/music/11. Lara Fabian - Je Me Souviens.mp3
    Một buổi chiều mưa lắng nghe bản nhạc này thì cảm giác thế nào nhỉ? Bình Yên ...
  4. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    schenke dir meinen Kaktus.
  5. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ... Buổi chiều trên sông nhẹ nhàng quá, những con đò nghếch mõm trôi dọc ngang như những nụ cười người ta thả xuống nước. Chiều trên sông cứ chìm dần...
    ...Trên sông những chiếc ghe dần dần biến đi, chừa lại một khoảng trắng. Tôi cứ phân vân không biết nếu tôi trắng như cái dòng sông này thì tôi có thay đổi gì không. Hoặc nếu tôi cứ chảy đi như thế, liệu tôi có cạn không?...
    ...Tôi ước chi mình có con đò để chống sang bên kia bờ.Giờ này, chiều đang xuống.Thật chậm và trải rộng. Nếu so những chiều nơi khác, tôi nghĩ, chiều ở đây dài nhất. Chiều không vội vàng ...

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Vừa lẩm nhẩm những dòng mình chép lại trong một truyện ngắn nào đấy, vừa chat với nhỏ. Mang tiếng là cùng ở trong một thành phố mà từ lúc nó sinh em bé đến giờ mình vẫn chưa đi thăm nó lần nào. Mình đúng là tệ quá.
    "Biết gì chưa?Mình ly dị rồi." Mình ngỡ ngàng quá. Cứ như vừa nghe nhầm. Nhưng sự thật đúng là thế rồi. Tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ bình thản khi nói về chuyện này. Có lần mình bảo đám cưới trẻ con. Trẻ con khác người lớn là ở chỗ này. Cũng không biết nói gì. Nhỏ đang tỏ ra cứng rắn cho mình thấy. Mà...nếu không hạnh phúc thì chỉ còn cách ly dị thôi. Cũng không thể ở với nhau suốt đời được. Cũng phải vui vẻ mà đón nhận cuộc sống. Cuộc sống vẫn đang diễn ra...Cuộc sống tươi đẹp không? Cứ nghĩ rằng nó rất tươi đẹp đi, để có thêm niềm tin mà sống ...
  7. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    http://upload.camtvlive.com/audio/view.php?play=c91fd6fb2af24e402a5358e61be7c396
    Không biết ai đã gửi bài này cho mình nữa
  8. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng quá .... Tốt hơn là không nên nói gì lúc này ...Làm thế nào cho hết được cảm giác này
    Được Kaktus_S sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 21/08/2006
  9. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cách đây mấy hôm, đọc bài của bạn tuyết rơi mùa hè, tôi thấy rất ấn tượng, tôi thầm tượng tượng cảnh bạn ngồi uống rượu một mình và thiêp đi trong men say. Thỉnh thoảng tôi cũng vậy nhưng đã từ lâu rồi, tôi đã không có một giấc mơ đẹp. Tôi sợ gặp người quen lắm dù cả trong mơ hay ngoài cuộc đời thực. Tôi biết, tôi nói dối, nhưng thà tôi làm như vậy còn hơn tôi làm tổn thương người khác, lời hứa tuy không thành, nhưng còn hơn là đâm một vết đao vào nỗi đau của người đó, mà thời gian đã làm người đó chóng lành vết thương. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi, chắc đêm nay, tôi sẽ uống thật say, nào cụng ly một cái, để không còn mơ thấy nhau nữa.
  10. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Và trên ngực những vết thương
    Cứ trở gió lại đau nhức nhối ...

Chia sẻ trang này