1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyết rơi mùa hè!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Kaktus_S, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    ...Tôi rùng mình vì một người lạ hỏi đến cái điều thầm kín mà tôi e ấp trong lòng.Tôi cũng ước ao có một chiếc xe đạp, nhưng chẳng lẽ lại nói với bà. Tôi sợ hãi điều đó. Tôi sợ bà cho rằng ước muốn của tôi tầm thường. Với một con người như bà chắc nó phải cao lắm, vời vợi...Nếu bà là một bà tiên có lẽ tôi sẽ nói hết mà không giấu giếm gì về mình.Nhưng không, bà chỉ là một người đàn bà xa xôi...
    .....Dạo này chẳng hiểu sao Toàn cứ hay rủ tôi ra sông nhìn những chiếc ghe, tôi như nhìn thấy sự thảnh thơi nằm im trong đó. Thật sự thảnh thơi. Chúng lướt trên mặt nước đằm đằm êm ái đến nỗi không để lại một dấu hiệu lăn tăn nào....
    ....Như gã khổng lồ nằm dài vắt lên bầu trời những vũng đen, buổi chiều đã tắt. Tôi và Toàn đếm được đúng năm ngôi sao vừa mọc. Tôi chẳng mê chuyện đếm sao, nhưng giây phút chập choạng đặc biệt như hôm nay, tôi chẳng thể làm gì hơn.Tôi đếm đi đếm lại, càng đếm chúng càng mọc ra dần, chi chít....

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nhắm mắt lại nghe gió thổi bên tai rồi mở mắt ra thấy bầu trời mênh mông. Mình đã trải qua cái cảm giác hạnh phúc ấy cùng mấy chị hàng xóm của mình lúc mình còn bé tí và đến bây giờ vẫn luôn hiện hữu như thể người ta có thể chạm vào được. Các chị hay rủ nhau lên sân thượng rồi tha hồ mà ngắm sao trăng và cả những chiếc máy bay nhấp nháy màu...Nhỏ lắm, phải nhìn thật kỹ mới phát hiện ra...
    Bác ấy thông báo sẽ không làm ở đây nữa. Mình bây giờ có khác gì rắn mất đầu không ta....Buồn!! Nhưng mà buồn thì làm được gì... . Buồn 5s thôi. Đang chờ đợi một cái đầu mới.
    Cái hình mình chụp từ lầu 4. Ngày mai trời lại sáng
  2. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sáng dồi
    [​IMG]
    Được mucdichccc sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 24/08/2006
  3. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Thêm Một Ngày
    Thêm một ngày, tôi lại gặp nhiều thêm
    Những thường nhật đến không còn để ý
    Sợi tóc dài ra, ngắn vào sợi chỉ
    May vá, cân đo, đong đếm của đời.
    Thêm một ngày tôi lại gặp mình tôi
    Tay dày thêm vết chai sần đá sỏi
    Trán thời gian vạch đường cong dấu hỏi
    Tờ lịch rơi như dấu trả lời.
    Thêm một ngày tôi lại thấy vơi
    Năm tháng riêng sống một lần, chỉ một
    Thêm một ngày thấy dầy lên đến ngợp
    Sáng và trưa, chiều và tối, rồi đêm.
    Thêm một ngày tôi được gặp em
    Thơ lại chín thêm một ngày, hái tặng
    Thêm một ngày tôi sống cùng bè bạn
    Có nụ cười và nước mắt trào theo.
    Tôi sẽ nghèo đi biết bao nhiêu
    Nếu không có sáng và chiều, vui với buồn, cười với khóc.
    Là hai nửa cuộc đời rất thực
    Thành một ngày tôi đến nhận vào tôi
    Mỗi lần vào đây, trông thấy cái hình trời sáng của bạn là lại cười . Giống verrückt không ta
  4. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh chào em Ngọc Khuê chuồn chuồn ớt, yêu em
    Anh
    Hải Kỳ
  5. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Danke bạn mucdichccc nhé. Lần trước post vội quá nên quên đề tên tác giả của bài thơ trên . Das Gedicht vom Dichter Hải Kỳ ...

    http://music.phimvina.com/index.php?bka=play&s=y&id=22847
    Love of my life,
    You hurt me,
    You broken my heart,
    Now you leave me
    Love of my life can''t you see,
    Bring it back bring it back,
    Don''t take it away from me,
    Because you don''t know what it means to me
    Love of my life don''t leave me,
    You''ve stolen my love you now desert me,
    Love of my life can''t you see,
    Bring it back bring it back,
    Don''t take it away from me,
    Because you don''t know what it means to me
    You will remember when this is blown over,
    And everything''s all by the way,
    When I grow older,
    I will be there at your side,
    To remind you how I still love you
    I still love you
    I still love you
    Hurry back hurry back,
    Don''t take it away from me,
    Because you don''t know what it means to me
    Love of my life,
    Love of my life ​
    Hôm qua có một người bảo với mình rằng sẽ bay về hà nội để xem hương hoa sữa như thế nào...Nhưng mình biết đó chỉ là lí do con kiến, còn lí do con voi thì ... . Có vẻ như vẫn chưa vượt qua được...nhưng chắc là đã tốt hơn lúc đầu rồi nhỉ? Mình cũng đã có lúc tưởng không bước đi được vì cảm giác nặng trĩu trên hai vai, trong lòng và trong cả từng suy nghĩ...Ngột ngạt ...Cái cảm giác ngột ngạt đến khó thở ấy cũng thật khó quên quá Nhưng đã đến lúc phải bỏ nó xuống ...Bây giờ thấy mọi thứ đều nhẹ tênh ...
    Hương hoa sữa thì mình đã biết rồi...Mình sẽ đi tiếp để nhìn thấy gì nhỉ? Một thứ khác ...rất xa xôi, lạnh lẽo và trắng xoá...Tuyết!!!
    Gửi cho ich hoa sữa khi cây hoa sữa đấy nở nhé
  6. Neumann

    Neumann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Postcard đẹp lắm. Danke các bạn :-)
  7. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đính chính với mọi người là ich không biết mucdichccc là ai hết...
    ---------------------------------------------------------------------------------------​
    Trời nắng như đổ lửa ... Phải chạy đến cuối đường 3/2 để ra đến quận 6. Mà hình như chỉ mở có một con mắt để chạy thôi. Con còn lại thì thăng đến đâu rồi...
    Trời mưa xối trời xối đất. Cứ hướng ra Bình Thạnh mà chạy. Chạy qua Nơ Trang Long. Chạy qua cây cầu Đỏ, đến Nguyễn Xí rồi ra Đinh Bộ Lĩnh...Vòng qua Bạch Đằng để về...Mưa ngập 1/3 bánh xe... Càng hay, đỡ tốn 5000 rửa xe . Chạy tiếp đến chợ bà chiểu...nước ngập 1/2 bánh xe...Về số 2 nào ...Thiên hạ hình như dừng lại hết rùi, đang chen chúc trong mấy trạm xe Bus kia...Kệ...Xe chưa tắt máy thì mình còn chạy ...Mưa to quá...Cứ đưa tay lên vuốt mặt mà chạy...Ghét mấy cái Buses với Autos thế. Đúng là ....chạy không biết đến thiên hạ gì cả.Mà...không có mấy chiếc xe Bus thì mình cũng ướt như chuột lột rồi...Hôm nay sao trời mưa to thế...Chạy ngang qua Nơ Trang Long, nước cứ cuồn cuộn chảy xuống....Cảm giác lạnh buốt chạy ngang sống lưng...Như đang được chứng kiến một cơn hồng thuỷ... Kệ...Nhắm mắt cắm đầu chạy tiếp thật nhanh ...Nhìn mấy chiếc xe máy bây giờ giống thuyền chạy trên sông quá. Chạy đến chẳng thấy đèn đỏ đèn xanh gì ráo... Chỉ đến khi nghe chú công an giao thông hoét một phát mới tỉnh người ra... Sợ thế! Ah ah, đến Trần Huy Liệu rồi, sắp về đến nhà rồi....Không biết có bao nhiều người chạy dưới cơn mưa xối xả như hôm nay giống mình không?
    Hôm nay phải trao danh hiệu trâu bò cho mình mới phải...Không khéo ngày mai lại lăn quay ra ốm mất thôi. Cái ngõ về nhà ngập hết cả bánh xe, đen ngòm. Chắc bao nhiêu rác đều tụ hội về đây quá
    Người quen àh, sao lại loeschen hết thế. Dù sao thì cũng là cảm xúc của mình. Mong lần sau không loeschen nữa nhé. Cuộc sống của người quen chắc vất vả lắm. Mong là có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả giống như ich hôm nay vượt qua trận mưa ấy. Nghĩ lại vẫn thấy khiếp quá. Hai bàn tay đang nhăn nheo hết lại rùi
    Được Kaktus_S sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 28/08/2006
  8. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng nhớ mãi nụ hôn đầu ấy, không gian tràn đầy hương hoa sữa thơm đến nồng nực, lúc đó khó thở thật em nhỉ
  9. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh, à mình cũng bập bập, đính chính với mọi người là từ 1 năm nay mình cũng coi như không biết Kaktus_S là ai nữa rồi.
    Mình chân thành xin lỗi tất cả các bạn
    Được mucdichccc sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 28/08/2006
  10. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    mucdichccc Phải đính chính là từ lúc sinh ra đến giờ không biết Kaktus_S là ai chứ. Chắc là tại có nhiều Kaktus quá đấy. Dù sao cũng thông cảm cho sự nhầm lẫn của bạn
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Làng nằm trên một bờ biển rộng, trông ra khơi thấy những dãy núi xanh mờ phủ mây như toả khói. Tôi sinh ra ở làng này, mở mắt đã thấy gió vi vu qua rừng phi lao và những tàu lá dừa xanh mượt.Chân tôi trượt trên cát bỏng bao nhiêu lần không nhớ nữa, chỉ biết khi nó đã vững vàng in sâu vào cát thì tôi cũng rời làng mà đi. Tôi lên phố - như bao người trẻ tuổi tìm về nơi sôi động, đầy thử thách để khẳng định mình ....
    Rời khỏi làng, với những người cùng tuổi như tôi lúc bấy giờ là một dịp may.Tôi không cần biết ngày mai ở phố sẽ sống như thế nào, sẽ làm công việc gì, nhưng chỉ tưởng tượng ra mỗi sáng thức dậy không nghe tiếng sóng ầm ào, cát bay mịt mờ qua những con đường, những dáng người còng lưng như chiếc nấm tròn xoe trước biển là đã thấy nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy sợ những khuôn mặt sạm đen, bóng lên như đồng hun vì nắng, vì gió quê tôi ....

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Bao nhiêu người đã rời quê lên phố như thế này, bao nhiều người đã rời quê hương để đi du học xa nhà như thế này ...
    Viel Glück!
    Được Kaktus_S sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 29/08/2006

Chia sẻ trang này