1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyết rơi mùa hè!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Kaktus_S, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mưa Sài gòn thế nào nhỉ, vậy mà có một người băng mình trong mưa, hic... sao ngày xưa mình cũng thế nhỉ, nhưng ngày xưa đã trôi vào kỷ niệm rồi. Nhớ ngày đó, mình nhớ người đó đến phát rồ, trời mưa tầm tã, mà vẫn muốn lao đến bên người đó, chỉ mong nhìn thấy người ta, rồi có chết cũng chẳng tiếc. Thế mà khi đến nơi thì chỉ đứng như trời trồng,đầu gối bủn rủn, chẳng dám bước tiếp, chỉ mong có một chút dũng khí để có thể đứng trước mặt người đó, nhìn sâu vào mắt người đó, ghi khắc thật sâu vào trong tim để chẳng bao giờ quên, nhưng thật buồn vì trái tim lại nói với hai bàn chân rằng nó mệt mỏi lắm rồi, nó chỉ muốn ngồi xuống và để mọi việc hãy cứ trôi đi mà thôi. Mưa Hà nội kiểu gì không biết nữa, mà sao thấy môi mình cứ mặn mặn, chẳng biết là nước mắt hay nước mưa, nó nhấm mắt và nghĩ đến câu nói : Qua cơn mưa trời lại sáng...hic, gượng cười má sống tiếp...
  2. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sao em lại nỡ tin vào những lời dèm pha độc ác của Kaktus_A, Kaktus_Z mà nỡ phũ phàng như vậy. Em vẫn thường nói chúng mình như biết nhau từ kiếp trước cơ mà, đâu phải chỉ từ khi mới sinh ra ...
    Yêu nhau không dám nói
    Sợ hai đứa hai nơi
    Nên cứ thường mỗi tối
    Ngắm sao trời lặng rơi
    Anh đã làm điều chi
    Còn em phạm tội gì
    Sao trời đày hai đứa
    Lệ dâng sầu hoen mi
    Rồi một ngày mưa ngâu
    Chia ly đứng trên cầu
    Sông Ngân Hà một dãy
    Hai đứa biết về đâu
    Chợt tỉnh lòng chơi vơi
    Chưa qua hết bồi hồi
    Thương chuyện tình hai đứa
    Ngòai trời vẫn mưa rơi
    Thơ: Lưu Vinh Hà
  3. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bong Bóng Lên Trời
    - Thi Sĩ : Cát Nhu


    Ừ thôi    bóng đã lên trờiMình em ở lại     sống         đời          thế gianỪ thôi    duyên đã lỡ làngNíu kéo chi ...    chỉ bẽ bàng mà thôiỪ thôi     tình đã xa xôiTiếc?    thì tình cũng đã        trôi            qua rồiỪ thôi    lệ đắng bờ môiBao giờ    biết         mới phai phôi            tình đầu

     
     
    Mudichccc , chưởng tiếp theo là gì? hihi
     
  4. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngục Tình Chung Thân


    Thi Sĩ: Cát Nhu
    Buộc nhau
    một sợi tơ hồng
    Đôi ta
    nên vợ
    nên chồng
    từ đây
    Cùng nhau
    duyên mới sum vầy
    Mình ân
    em ái
    (cho) thỏa ngày cách xa
    Đến khi
    nở nhụy khai hoa
    Em làm Mẹ
    anh làm Cha
    nha mình
    Thiên thần -
    hai đứa thật xinh
    Em ngây ngất
    trong
    ngục tình chung thân
    Kaktus_S: Em còn chưa tha thứ cho anh sao ?
    Được mucdichccc sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 30/08/2006
  5. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ôm Vào Lòng
    Thi Sĩ : Phi Yên
    Có những ra đi nghe rất lạ
    Hồn nghiêng ngã quay cuồng theo gió
    Có những trở về buồn buốt tâm
    Nghe lạnh lùng len lỏi mạch tim
    Như
    Có những cánh gió đến rồi đi
    Có những xa xôi chợt trở về
    Có những cánh mộng đậu cành mơ
    Có những trở mình mặt đối mặt
    Nhận trao nhau
    Nhận xa nhau
    Nhận quay quắt
    Ôm vào lòng
    Vòng đôi tay
    Cúi mặt
    Có những hờ hững trôi rất chậm
    Có những đay nghiến dừng rất lâu
    Có những âu yếm quyện gió mây
    Có những rừng hoa trắng ngất ngây
    Nhận trao nhau
    Nhận xa nhau
    Nhận quay quắt
    Quàng lên vai
    Quàng vào tâm
    Cúi mặt
    Ra đi
    Tìm trở về
    Giữa chiều buồn lang thang
    Chợt hẫng mình
    Theo gió
    Rơi như một cánh hoa
    Xoay xoay trong nắng chơi vơi
    Một trời riêng mang
    Ôm vào lòng
    Vòng đôi tay
    Cúi mặt
    Mucdichccc ,Không quen biết, không thù oán gì nhau thì làm gì có lỗi phải gì ở đây. Không có lỗi thì làm gì có verzeihen nhỉ.
  6. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung:
    Phi Yên sinh năm 1972 tại Đà Lạt, Việt Nam. Rời quê hương vào mùa thu 1984, đang sống tại Tây Ðức cùng gia đình. Hiện tại không nghề nghiệp, chỉ lang thang đây đó với mây trời và hay thích "trèo lên đỉnh cao ngồi cho thật lâu nhìn xuống vực sâu"
  7. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    http://upload.camtvlive.com/audio/view.php?play=3888b0bcce9c49e1200cb05d62b0cb33
    Lại một link nhạc của một bài hát khác. Tiếng Gitarre réo rắt quá, dù một chữ tiếng Hoa cắn đôi mình cũng không biết, không hiểu...nhưng chỉ cần nghe nhạc thôi. 5 phút dành cho mình, 5phút nghe bài nhạc và ...để nỗi buồn vây quanh ...Không lâu đâu ...Chỉ 5 phút thôi!
    Nước đang đua nhau chảy dọc theo ô cửa kính. Àh, ngoài trời đang mưa mà. Mưa sài gòn không giống mưa ở hà nội, cũng không giống mưa ở quê mình đâu. Nó đến nhanh mà đi cũng thật nhanh...chứ không dai dẳng ...
    Dự định nghỉ lễ sẽ đi chơi nhưng nói trước bước chẳng tới...Cuối cùng là sẽ nằm ở nhà 4 ngày trời . Làm gì cho hết ngày nhỉ? Ăn, ngủ, xem tivi, luyện truyện tranh, lại ăn, lại ngủ rồi lại thức dậy ...Thế là sẽ hết một ngày thôi phải không?
    Cứ tưởng mẹ sẽ vào thăm mình nhưng thời gian này mẹ cũng không rảnh. Thế là mẹ không vào được rồi....Mình dự định đi Cần Thơ. Nếu hôm nay mà liên lạc được với bạn thì sẽ đi ngay...Hôm nay, mình muốn đi đâu đó thật xa, xa thành phố để đổi không khí ...
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tôi xin công ty nghỉ một tuần trong mùa hè để về quê....Tôi ngồi yên tận hưởng cảm giác được ba chăm lo như những ngày còn bé "Rửa mặt đi, rồi nằm nghỉ ..."... Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nằm lăn trên chiếc giường quen thuộc. Mùi cũ kỹ của những đồ vật quanh tôi xộc vào mũicay nồng. Tôi mở cửa sổ ra, phía ngoài là khu vườn nhỏ xơ xác mấy tàu lá chuối, vài cây đu đủ và khóm tường vi đang mùa hồng rực. Tối nay, tôi sẽ nằm ngay tại chỗ này, ngắm vườn trăng và mơ mộng thật nhiều như những ngày mới lớn. Bầu trời đêm nay hẳn là cao lắm và trong vắt như có thể soi thấy cả mặt mình ....
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Đúng là không ở đâu bằng Elternhaus. Mình và chị đã nhìn nhiều người ra đi, và hai chị em tự hỏi biết mấy người trong số ấy quay trở về. Vậy nên khi nghe quyết định của một ai đó sẽ trở về như bạn dinhthanh2108, sự hoài nghi của hai chị em chắc giảm đi ...
    Hết 5 phút ...
    [​IMG]
    Chúc mọi người có những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ!
  8. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không ở đâu bằng Elternhaus. Mình và chị đã nhìn nhiều người ra đi, và hai chị em tự hỏi biết mấy người trong số ấy quay trở về. Vậy nên khi nghe quyết định của một ai đó sẽ trở về như bạn dinhthanh2108, sự hoài nghi của hai chị em chắc giảm đi ...
    Hết 5 phút ...
    Mất 5 phút tĩnh lặng để nghe tình yêu vẫy gọi, không dài nhưng thật khó tin, âm nhạc đưa chúng ta trở về với chính mình,cuộc sống với những vòng xoay cuốn chúng ta theo những cơn gió mà chúng ta sẽ chẳng biết mình đang trôi về nơi đâu... Sự trở về của tôi, cũng giống như 5 phút nghe bài hát này thôi, thật khó tin nhưng lại được trở về là chính mình, tìm lại con người đích thực mà cuộc sống đã vây bọc bằng những ngôn từ và hình ảnh khác,đuợc bình yên trong gia đình bé nhỏ của mình, nơi vòng tay mẹ luôn chờ mong... Chúc bạn Kaktus_S và chị bạn 3 ngày nghỉ vui vẻ và vui vẻ...( Thời tiết thông báo trời đẹp trên cả 3 miên Bắc Trung Nam, không có mưa, Hà nội không có mà Sài gòn cũng không)
  9. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thông báo​
    Mình và Kaktus_S sẽ đi Cần Thơ trong mấy ngày nghỉ dịp lễ 2-9 này. Các bạn có nhắn tin gì cho chúng mình thì cứ msg vào đây nhé, nếu có thể, bọn mình sẽ tranh thủ check và trả lời. Chúc các bạn có 1 dịp nghỉ lễ vui vẻ hạnh phúc như chúng mình.
  10. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã gặp một con số, con số 13 ....hihi Đúng là khó tin ...

Chia sẻ trang này