1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyết rơi mùa hè!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Kaktus_S, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đính chính​
    (theo yêu cầu của Kaktus_S)​
    Mình và Kaktus_S sẽ không đi Cần Thơ trong mấy ngày nghỉ dịp lễ 2-9 này nữa. Các bạn cần gì cứ nhắn tin nhé
    Được mucdichccc sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 02/09/2006
  2. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    mucdichccc viết lúc 18:54 ngày 02/09/2006-]
    Mùng 2-9, anh con trai bố trí cho phụ huynh tham gia 1 chuyến đi chơi tại Cần Thơ cùng cơ quan mình, còn bản thân thì rủ cô bạn gái về nhà tâm sự. Đang đà, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng má gọi mở cửa. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, anh con trai quýnh lên nói với cô gái:
    - Chết thật, không hiểu sao má anh quay về bất ngờ thế này, má anh nghiêm lắm, tính cách chi bây giờ ?
    - Tính gì? Hay để em chui xuống giường nhé?
    - Không được đâu, gầm giường thấp lắm, em chui sao lọt?
    - Hay là em đứng đỡ trong tủ vậy, mở cửa mau đi
    - Không được, vì má anh có thói quen đi đâu về hay treo quần áo trong tủ trước nhất.
    - Thế thì chết em rồi!
    - Chết cả anh nữa, bây giờ chỉ có một cách là em phóng ra cửa sổ.
    - Anh điên hả?? Anh thừa biết căn hộ này ở tầng thứ 13 mà !
    - Trời hỡi! đến nước này mà em còn "tin dị đoan" nữa
    sao
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    mucdichccc àh, để hiểu được những bài mình viết ở đây chắc bạn phải bỏ chút ít thời gian để xem thông tin của các thành viên trong GC đó...không thì chỉ sợ có người khác đang cười bạn thôi.
    Một điều nữa, những gì mình viết ở đây là mein Gefuehl. Mong bạn đừng có những câu chuyện tương tự như thế này. Mình cũng là người thích đùa, nhưng đùa có giới hạn của nó...Mình chỉ nói vậy thôi. Mình biết bạn thuộc typ người nói ít hiểu nhiều đúng không . Mong bạn không làm cho mình thất vọng.
    Chúc vui!
    Được Kaktus_S sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 02/09/2006
  3. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng phân vân về than phiền của Kaktus_S tại bài viết này. Hai bạn cũng chỉ trêu nhau thôi nhi? Câu chuyện trên tất nhiên cũng được biến tấu thành chuyện hài từ 1 câu chuyện hài khác. Có lẽ Kaktus_S hơi khó tính và khó chịu khi đọc câu chuyện cười đó chăng?
    Mình sẽ xoá bài viết theo mong muốn của Kaktus_S nếu như mucdichccc đồng ý hoặc sau 24h không có hồi âm lại
    Thân.
    BEMAN
  4. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    http://music.phimvina.com/index.php?bka=play&id=12774
    Khi cái vết thương to tướng tưởng liền sẹo thì có người cầm dao đâm thẳng vào đấy một nhát nữa không thương tiếc. Khi đang chuẩn bị đứng lên trở lại một cách bình thường thì lại bị đẩy nhào một phát thật mạnh đến choáng váng cả mặt mày. Thế mà vẫn cười như thế này này . Nếu bị đâm thì nhắm mắt lại, nếu bị đẩy ngã thì đừng ngoảnh lại phía sau. Làm như thế thì sẽ không biết đấy là ai. Vì nếu biết đấy là một người mà mình luôn xem là bạn thì khi ngã rồi sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa, thì sẽ càng cảm thấy đau hơn và bị tổn thương nhiều hơn gấp vạn vạn lần.
    Chỉ như tiếng vụn vỡ của thuỷ tinh, lạnh ngắt không cảm xúc, chỉ như một một trái bong bóng xà phòng mỏng manh vội tan theo gió...không để lại gì
    Chỉ là vấp cục đá thật to thôi. Đứng lên, đứng lên đi tiếp
  5. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mucdichccc, tôi chẳng có ý xen vào quan hệ của 2 bạn đâu, nhưng tôi buộc lòng phải lên tiếng thôi, bởi vì bạn không có một chút suy nghĩ nghiêm túc đối với những lời đính chính của Kaktus_S khi 5 lần 7 lượt than rằng không hề quen biết bạn, vậy mà bạn lại bỏ ngoài tai...Nền tảng đầu tiên trong quan hệ giữa con người với con người đó là sự tôn trọng lẫn nhau, nếu bạn muốn người khác tôn trọng thì bản thân phải có sự tôn trọng với chính mình, hay nói cách khác đó là lòng tự trọng của một người đàn ông. Trong tình cảm, tôi cũng yếu mềm lắm nhưng lòng tự trọng đã buộc tôi biết mình phải làm gì và không nên làm gì. Tôi có một lời khuyên cho bạn nhé: Tình cảm tha thiết là điều đáng quý nhưng cũng đừng vì thế mà đánh mất đi sự tôn nghiêm của chính mình, và của người khác...Chúc bạn ngày nghỉ vui vẻ...
  6. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ...
    Em im lặng, em lạnh lùng, kiêu hãnh
    Bỏ ngoài tai mọi bao biện, thanh minh
    Thôi thì cứ công bắng mà định tội
    Hình phạt nào của em, anh cũng sẽ chấp hành.
    Anh cũng chẳng cần chi người bào chữa
    Chỉ xin được nói lời cuối cùng:
    Anh yêu lắm vị quan toà bé nhỏ
    Liệu có được coi là TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ không?
    Trích thơ Giang Tuấn Đạt
  7. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình và Kaktus_S đã đàm phán riêng trong YM, phim đã đi đến tập cuối cùng . Mở ngoặc, kết thúc có hậu, đóng ngoặc. Chúng mình chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và có những động viên và góp ý kịp thời, quý báu.
    @Kaktus_S: Những gì anh nói đều là thật 100%, kể cả câu "em xinh lắm" .
    Được mucdichccc sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 04/09/2006
  8. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên của bác quả có có khía cạnh đáng suy nghĩ, em thật lòng cảm ơn bác. Em có tìm đọc 1 số bài của bác viết, vui mừng khi được bác khuyên và vui hơn nữa nếu được trao đổi thêm cùng bác.
    Có điều trong topic này bác đọc nhầm tình huống rồi
  9. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì tôi thấy hình như 2 bạn đang chơi trò ú tim với nhau, đã không còn là trẻ con nữa thì phải nói chuyện đoàng hoàng chứ, đừng tự lừa mình lừa người như vậy.Trong tình yêu, sự lừa dối đôi lúc để không làm tổn thương lẫn nhau, nhưng tự dối mình như vậy thì đáng thương lắm. Mong tình yêu sẽ đến với bạn ...
  10. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ich verstehe nur Bahnhof!
    Không biết người quen có rảnh để vào đây đọc bài của mình không. Không biết người quen đang nghĩ gì. Cuộc sống sao khó khăn thế. Mình chỉ muốn tìm cho mình một góc riêng để có thể đối diện với chính mình, để có thể chia sẻ với người quen, nhưng bây topic trở thành gì rồi nhỉ?Chẳng khác gì một trò cười
    Bây giờ mới hiểu thế nào là oan ức mà không thể kêu với ai.
    Sáng nay vừa tỉnh dậy, nhìn thấy một nguời giống hệt mình. Người ấy cất giọng hỏi: "Kaktus, cậu sao thế?"
    "Mình chỉ không biết trên đời này liệu có người tốt thật hay không?"
    "Thế cậu có biết tại sao mà Kaktus tồn tại được không?Đó là vì đứng từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác giữa nắng, gió và cả cát nóng bỏng rát. Đó là vì Kaktus là Kaktus"
    "das stimmt. Chuyện cỏn con này có là gì. Mình biết mình, người quen biết mình. Thế là đủ. Nicht mehr."

Chia sẻ trang này