1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyết rơi mùa hè!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Kaktus_S, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm tình yêu
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
    Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em
    Chiều dần buông, thành phố vào đêm
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
    Không phải của mình, chẳng phải của nhau
    Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
    Là đúng sai trong tim nửa của mình
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể trên đời này đâu có
    Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau...
    (sưu tầm)
    Tặng bạn bài thơ này. Đôi khi cứ nghĩ đấy là một nửa của mình nhưng lại không phải thế. Rồi bạn sẽ sớm gặp được một nửa của mình.

  2. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Stress
  3. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mới có mấy ngày không đọc bài của bạn, cảm thấy hình như thiếu thiếu một điều gì đó, hình như đã rất nhớ đến bạn. Lúc này vẫn cảm thấy người rất yếu, nên tặng bạn mấy câu thơ mình st nhé:
    Một chiều buồn anh không sao hiểu nổi...!
    Nỗi buồn xưa đã nhạt nhẽo quá rồi...!
    Chợt hiểu tình yêu không hẳn là biển rộng...!
    Những gì một thời ta từng đau đớn khôn nguôi...!
  4. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hẹn Nhau Cuối Con Đường Hoa Tím
    Bùi Thanh Tuấn

    Ngày sẽ đến
    Và, mùa sẽ qua
    Chim gọi nhau góp lá về xây tổ
    Ta gặp nhau cuối đường một chiều hoa tím nở
    Một chiều gió về
    Kỷ niệm rớt trên tay
    Ta trở về như thể bắt đầu yêu
    Em tập đánh vần tên một người xa lạ
    Tập quay đi
    Khi bắt gặp một ánh nhìn vội vã
    Tập nói không với những lá thư xanh
    Em tập làm khổ một kẻ ngốc như anh
    Xây tường ngăn sông dựng rào cấm chợ
    Hô gió gọi mưa bày binh thách đố
    Anh đơn độc một mình choáng váng lao đao
    Sắp buông xuôi mới biết chẳng tài cao
    Tự hỏi mình
    Một kẻ ngốc yêu em hay anh hùng chiến bại
    Không, chỉ anh thôi
    Một thời không ngần ngại
    Thời chỉ biết yêu em và, cứ thế
    Lên đường
    Chỉ biết trái tim lỗi nhịp bất thường
    Như chiếc lá đầu tiên sau mùa ảm đạm
    Như giọt nước đầu tiên rơi xuống vùng khô hạn
    Và hạnh phúc sau cùng từ đó, đơm hoa
    Ngày sẽ đến
    Và, mùa sẽ qua
    Anh nhìn thấy em nơi cuối đường
    Tóc vẫn xanh ngát trời thiếu nữ
    Tóc bay qua ký ức thanh xuân của mẹ
    Ánh mắt tròn đầy - hoài niệm dấu yêu, cha
    Anh đứng bên này biết em có nhận ra
    Một nửa thời trai trẻ dành cho em cả đấy
    Hoa vẫn nở bên đường
    Xin em hãy nhận lấy
    Một đoá cuối chiều, tim tím bâng khuâng...​

    Được Kaktus_S sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 15/09/2006
  5. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    SAO Vỏằ .... LONG LANH....
    (Không nhỏằ> tên tĂc giỏÊ )
    Hun hút xa kia chỏng là ai cỏÊ,
    khoỏÊng trỏằ'ng!
    Không phỏÊi bóng Anh - câng chỏng phỏÊi dĂng Em.
    Hai 'ỏằng ...
    Em nhặ con dÊ tràng
    dỏƠu mơnh vào trong cĂt,
    Mỏãt trỏằi - thiêu 'ỏằ't làn da Em khô, bỏằng rĂt
    Nỏằ-i buỏằ"n - khoât vào hỏằ'c mỏt Em, mỏằTt nỏằ-i nhỏằ> mênh mang
    Em ngỏân ngặĂ nhỏãt xĂc sao vỏằĂ
    'ỏằf sao trong mỏt Em tỏằ bung,
    nhỏÊy ào ào
    xuỏằ'ng mĂ
    Em chỏng thỏằf tỏằ dỏằ'i mơnh!
    XĂc sao vỏằĂ rỏằ"i nỏm trong bàn tay em này
    Em nỏm tay thỏưt chỏãt - không 'ỏằf sao bay,
    Em sỏằÊ sao chỏĂy trỏằ'n
    vỏằ phưa cuỏằ'i chÂn trỏằi
    xa lỏm
    làm sao Em bay tỏằ>i
    lỏĂnh lỏm
    Em lỏĂi tỏằ dỏằ'i mơnh:
    Sao ỏằY 'Ây, ngay 'Ây
    Vỏôn nỏm trong tim em này ....
    Nặỏằ>c bung ra tỏằô mỏt ...
    'ặa Em quay trỏằY lỏĂi vỏằ>i miỏằn 'ỏằi rỏƠt thỏưt,
    chỏằ? có mơnh Em ôm trỏằn cỏÊ nỏằ-i niỏằm
    Em bặỏằ>c mỏằTt mơnh vỏằ>i nỏằ-i nhỏằ> không tên
    Chiỏằu lỏng 'ỏằng ...
    Sao rặĂi - nặĂi mỏãt trỏằi vỏằôa loâ sĂng !!
  6. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
     
    Người nhớ không người
    http://www.music.nabbu.com/playSong.aspx?Lang=Vietnamese&SongID=451
     
    Người nhớ không người, ngày quen nhau tha thiết tình đầu
    Người nhớ không người, ngày quen nhau em luôn thầm mong
    Người biết không người, thầm mong mai sau em có anh
    Người luôn luôn bên em chở che,vượt qua bao phong ba giông tố
     
    Người nhớ không người, ngày chia tay em khóc thật nhiều
    Người nhớ không người, ngày chia tay quán vắng tịch liêu
    Người biết không người, trời mưa bên sông xưa hắt hiu
    Đèn khuya lưa thưa trên lối về, mình em đi trong mưa tái tê.
     
    Một tình yêu đó đi về trong giá băng, một tình yêu đó trong mưa giăng tĩnh lặng
    Đợi chờ nhau mãi nhưng rồi ai đổi thay, đợi chờ nhau mãi chân tình anh có hay
    Một màn mưa ấy vô tình trên phố xưa, một người con gái đi về không đón đưa
    Tình ai xa vắng ngỡ là em đã quên, mà giờ nhìn mưa biết tim mình vẫn yêu
     
     
     
  7. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tuyết rơi mùa hè
    http://www.music.phimvina.com/index.php?bka=play&s=y&id=2493
    Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu.
    Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu.
    Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giắc mơ anh, em sẽ hiều ra như tuyết mùa hè rơi trong mùa đông trắng phau.
    Nếu em rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa.
    Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em như màu nỗi nhớ.
    Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em.
    Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè.
    Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay, và dù anh có trở lại, vẫn nguyên lời thề vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn...
  8. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày nay mình  cứ quanh quẩn ở Hồ con rùa, chờ đợi. Khi phải chờ đợi một điều gì, hay một người nào đấy, người ta có cảm giác ... dường như kim đồng hồ đứng im. Mình đã chờ từ lúc chiều. Chiều đã tắt nắng, chỉ còn lại vài ánh dương le lói cuối ngày. Cho đến khi không nhìn thấy mặt người rõ rệt.Đèn đường chưa được bật. Ánh đèn xe loa loá, rượt đuổi nhau quanh hồ. 
    Mọi ngày mình cũng là một trong những người đang ở trong  dòng chảy hối hả kia. Từ lúc ở hà nội trở về, hình như mình chưa có lần nào bỏ thời gian ra, đứng trên đường và nhìn ngắm thiên hạ như thế này.  Cũng chỉ là một khoảnh khắc, như khoảnh khắc cuối ngày. Rồi chốc nữa mình cũng đi giống họ. Đâu thể dừng lại mãi...
     
    Bạn đã bao giờ thấy cáo già chưa? Nếu chưa thì cứ đến gặp mình...Vì có người bảo mình là cáo già mà. Hôm qua mình cũng học hỏi được một từ hay ho lắm:GM. Mình bảo là chẳng quan tâm nhưng thực ra từ lúc nghe xong cái từ ấy mình lại thấy buồn buồn. Có phải tại mình nhạy cảm quá không? Việc như thế mà cũng suy nghĩ thì chả trách sao đầu lại đau như búa bổ. Chắc vì thấy chỉ trong một buổi sáng mà mình post đến 3 bài. Nhưng cái gì cũng có lí do của nó. Chỉ có bạn hiểu vì sao thôi nhỉ. Bạn còn nhớ đến thuyết "tảng băng trôi" không? 3 phần nổi, 7 phần chìm. Người ta thật khó để nhìn thấy rõ ràng cả 3 phần nổi và 7 phần chìm ấy.
    Đôi khi mình tự hỏi, người ta có hiểu một cách đầy đủ là đang nói chuyện với một con người không hay nghĩ đang nói chuyện với một hòn đá ngoài đường, nên chẳng bận tâm xem đang nói gì và nói  như thế nào. Nhưng thôi ...
    Hoa sữa ở hà nội đã nở rồi. Hôm nay có một người đang thưởng thức nó...
  9. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tự mình biết mình là người thế nào, còn người khác nói gì đi chăng nữa cũng chỉ là...thiên hạ. Ghét nhất đứa nào đã không biết lại còn ăn nói lung tung, nhận xét lung tung. Em đừng để tâm chuyện đó đấy! Có 1 câu "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", nhưng đối với chị, chị chẳng muốn đi như thế và mặc áo như thế. Với ai không tốt với mình và thích chọc ngoáy mình thì "say goodbye forever" luôn và không để ý đến nữa, mình còn nhiều việc khác để làm.
    Luôn vững vàng em nhé, đối với c, em luôn rất cừ
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đã nở hoa sữa rồi sao, nhanh thật đấy. Lúc mình bước chân đi, trời vẫn còn nắng ấm. Đâu đó chỉ là những cơn gió đầu thu cùng với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Vậy mà, hoa sữa nở rồi, mình sẽ trở về trong hương hoa sữa, sao nồng nàn và thân quen đến thế.
    Sắp rồi, chỉ một tuần nữa thôi là ta lại có mặt ở Hà Nội. Ước gì, trong thu này, dưới hương hoa sữa nồng nàn, lại được cùng em bước đi. Tay trong tay và chẳng cần nói gì, cũng giống như buổi sáng bên hồ Xuân hương, cũng thời tiết se lạnh như thế, cũng tay nắm tay như thế và mọi người nhìn vào tự hiểu, có khác chăng chẳng có cái khoác tay mà phải đợi chờ chẳng dám nói ra. Cố lên ta, cố lên em, cuộc sống còn đang ở trước mắt Vẫn biết trong cuộc sống là phải cố gắng và ta sẽ càng cố gắng nhiều hơn để có đến 1 ngày...

Chia sẻ trang này