1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyết rơi mùa hè!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Kaktus_S, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mình đã nhận được giấy thông báo nhập học của Goettingen. Chỉ còn chờ giấy báo từ Berlin nữa thôi. Cuối cùng thì...cũng đi.
  2. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cảm thấy cô đơn làm sao, thế là đi tìm một cuốn sách nói về nỗi cô đơn, vô tình bắt gặp vương quốc ảo của Quách Kính Minh. Bầu trời tự do, cánh chim tự do, bức tường buồn đau...tất cả chìm trong vương quốc của nỗi cô đơn. Những bông tuyết rơi như hoa,mang theo nỗi buồn đau đi qua tuổi trẻ, đi hết một thời hoa tuyết sẽ tìm thấy chính mình nơi bờ bên kia thẳng đứng, nơi ánh nắng nhạt nhoà vẫn còn lắng đọng trên khuôn mặt phong sương... Nỗi cô đơn là sợi chỉ xuyên suốt cả thời tuổi trẻ, nỗi buồn đau là phẩm giá của tuổi trẻ, có thể gọi đó là hoa một thời được không nhỉ, hoa của tuyết bay rơi rơi trong bầu trời xanh thăm thẳm...
  3. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mình lại cầm điện thoại lên và soạn một tin nhắn để gửi cho một người mà gần cả năm nay mình không liên lạc. Chỉ có công việc là thay đổi đôi chút...còn tất cả đều vẫn như xưa, vẫn ngóng trông ...một điều không thể ...
     
    2h sáng vẫn còn ngồi trên chiếc ghế cao ngoài Balkon. Không nghĩ ngợi được gì. Mong cho tất cả đều nghĩ rằng ...chúng ta dù đang ở đâu đi nữa, ở nơi xa nào đi nữa nhưng đang cùng sống dưới một bầu trời, đang hít thở chung một bầu không khí...Nghĩ như thế sẽ thấy ...không còn cách xa, không còn lẻ loi...
     
    Đầu nhức buốt, bụng lại đau quặn từng cơn. Đúng là sức khoẻ càng ngày càng giảm sút. 
  4. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cùng sống chung dưới một mái nhà là bầu trời,cùng chia sẻ nhịp đập của thời gian là hiện tại, có những người bạn vô tư đến một cách bất ngờ là mưa và gió, khi bất chợt dừng lại trong cuộc hành trình cô độc, trong bóng tối bỗng nhận ra có một người bạn luôn lặng lẽ nhẫn nhịn đằng sau lưng, đó chính là cái bóng của mình... thì đã không còn cảm thấy lẻ loi nữa rồi.
    Nhưng có một cái bóng rất ghê gớm,mà tuổi già thì rất sợ cái bóng này, nó rất phũ phàng, khi nó bước đến bên ai thì bóng tối sẽ bước vào cuộc đời của người đấy, im lặng, ngạo nghễ và khước từ, hỏi mà chẳng thèm trả lời, đó chính là cái bóng của cuộc đời, thật đáng ghét...
  5. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    11h20 mình mới bắt đầu rời khỏi nhà thằng bé ht. Đã trưa rồi mà trời không nắng gắt như mọi ngày. Hôm nay chưa phải là những ngày nghỉ cuối tuần mà cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu.
    Lúc tốt nghiệp đến giờ có mấy lần mình quay lại trường. Cũng chẳng được bao nhiêu lần, có đếm chắc cũng không hết mười ngón tay. Chiều nay mình ghé lại, vẫn những người giữ xe quen thuộc, vẫn là những bậc cầu thang mình đã đi suốt 4 năm qua ...tất cả vẫn như ngày đầu mình bước chân đến trước. Chỉ có...những bức tường phủ nhiều rêu xanh và khuôn mặt người nhiều dấu chân chim Và khoảng thời gian qua giờ đây đã trở thành kí ức ...
    Lại vòng qua hồ con rùa để chạy thẳng ra đường Phạm ngọc thạch. Trời trở gió to... Sài gòn không có nhiều cây xanh như Hà nội thôi, chứ không phải là không có. Những hàng cây ngả nghiêng theo từng đợt gió...vậy mà mình lại nhìn ra như...những bàn tay đang vẫy chào. Khi nào bạn thử nhìn xem có giống không ...

  6. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ ngồi sau lưng ...Bánh xe bỗng trơn trượt do trời mưa ướt át. Nhỏ chợt bám chặt vào người mình, như một phản xạ. Mình quay ra sau nói với nhỏ.Từ lúc dì mất, trong  đầu  mình lúc nào  cũng có suy nghĩ ấy. Rằng con người ta có thể chết bất cứ lúc nào...
    Về đến nhà mặt cứ ran rát. Chắc tại sáng nay mình chạy ngoài đường nhiều quá. Được việc thì không nói làm gì, đằng này cả buổi sáng chủ nhật đi tong...Ghét nhất là những người không đúng hẹn như thế. hehe...Nhưng mà mình đôi khi cũng sai hẹn đấy thôi.
    Chuông điện thoại reo, chẳng buồn nhìn số xem của ai. Mãi mới nhận ra người bay về hà nội để ngửi mùi hương hoa sữa. hihi... Lãng mạn quá! Ước gì giờ này mình cũng đang ở hà nội nhỉ? Lại vịn cành cây hái hoa sữa như con hâm. hihi...Cũng có người bảo với mình là không thích mùa thu ở hà nội, vì không khí ấy làm cho con người trở nên yếu đuối. Có phải quanh năm là mùa thu đâu. Mùa thu đi qua thì con người cũng mạnh mẽ trở lại ngay thôi.
    Khi nào tuyết rơi nhỉ? Ngày đầu tiên tuyết rơi thì nhớ thông báo cho mình biết nhé...
    Được Kaktus_S sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 24/09/2006
  7. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn bước xuống từ ga Hàng cỏ, thì bạn sẽ thấy có một con phố rộng với hai hàng cây chạy dài hai bên vỉa hè. Cây đó chính là cây sấu và ở tít tít cuối phố,có nhà mình ở đó. Không có hoa sữa mà chỉ có những cây sấu thôi, những cây sấu gắn bó với tuổi thơ của mình. Đã lâu rồi, giờ mới có dịp nhìn những hàng cây sấu, mới thấy thân quen và gần gũi biết bao, hoa sấu rất đẹp dù chẳng thơm như hoa sữa. Nhớ ngày xưa, những buổi chiều hè, trèo lên sân thượng cùng bọn bạn dùng những chiếc sào dài trẩy sấu, nhiều lắm, quả xanh quả chín gi thì bọn này cũng vặt hết, kết thúc là chiến lợi phẩm mang về cho mẹ, mẹ vui lắm... thời kỳ bao cấp đó, những quả sấu cũng quý lắm, thay cho chanh,để cho vào nước rau, ăn không hết thì bỏ lọ ngâm đến mùa hè sau sẽ có nước sấu dầm ngon tuyệt, nhưng bây giờ thì những cây sấu đã không có quả nữa rồi, không hiểu vì sao lại thế, chẳng lẽ cuộc sống càng đổi thay đi lên thì những quả sấu cũng chẳng còn lăn trên vỉa hè nữa, thật may mắn cho tuổi thơ của mình... Cây sấu thì to lắm, hai người ôm vẫn chưa hết vì thế những cơn gió chẳng thể làm cây ngả nghiêng, nhưng khi gió nô đùa nhau trên những tán cây, lá kêu xào xạc hình như đang nói: Chào bạn, chào bạn...!
  8. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    "Chị đang ở sân bay. Bây giờ về KS, em đến đấy nhé". Chị vào...như mang theo cả mùa thu, mang theo cả hà nội vào cho em. Bánh cốm Nguyên Ninh thì vẫn hay được ăn. Duy chỉ có hôm nay mới được ăn bánh Phu Thê. hihi...Nhưng thích nhất vẫn là Cốm làng Vòng. Người ta thay vì gói bằng lá sen thì lại gói bằng lá môn nhỉ?
    Chỉ kể, hà nội đang vào thu nhưng vội quá nên chẳng kịp hái cho em một cành hoa sữa. Lần trước chẳng phải chị đã gửi hoa sữa qua bưu điện cho em rồi còn gì. Để được lâu nhỉ? Cả tuần trôi qua vẫn thấy thơm ...Chở chị chạy vòng vòng qua mấy con phố. Sài gòn có khác gì Hà nội không? Hihi
    Mấy hôm nay thời tiết buồn cưòi thế. Như thể đang giận ai...Mưa...Trùm áo mưa vào thì lại nắng. Sắp đến trung thu. Trời mà sụt sùi thì rước đèn kiểu gì. Trung thu ở sg không vui bằng ở hn đâu. Hehe...Tìm đỏ con mắt cũng chẳng thể nào thấy được một con phố như phố Hàng Mã ngoài hn...
    Không biết năm nay có gì khác không?
  9. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  10. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Bất chợt ....
    Có những nỗi buồn bâng khuâng không hiểu nổi
    Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên
    Có những thứ mà mình không thể quên
    Nhưng cũng không ai muốn sẽ còn nhớ lại
    Có những thứ qua đi, có những điều trở thành mãi mãi
    Có những điều trong lòng, có những thứ nói ra
    Có những điều chẳng bao giờ phôi pha
    Có những thứ nhạt nhoà trong kí ức
    Có những thứ tưởng chừng như rất thực
    Có những điều lại chỉ thoáng như mơ
    Có những lúc chợt một mình vu vơ
    Mọi thứ bỗng như trở về? bất chợt??
    (không nhớ tác giả) ​
    Được Wolke119 sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 26/09/2006

Chia sẻ trang này