1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyết rơi mùa hè!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Kaktus_S, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Chuẩn bị đi làm Visa.. Am ....werde ich nach ...fliegen.
  2. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    When The Children Cry
    White Lion
    http://music.phimvina.com/index.php?bka=play&s=y&id=21254
    http://www.youtube.com/watch?v=bkO9mBch18U
    Little child
    Dry your crying eyes
    How can I explain
    The fear you feel inside
    Ccause you were born
    Into this evil world
    Where man is killing man
    and no one knows just why
    What have we become
    Just look what we have done
    All that we destroyed
    You must build again
    When the children cry
    Let them know we tried
    Cause when the children sing
    Then the new world begins
    Little child
    You must show the way
    To a better day
    For all the young
    ´cause you were born
    For the world to see
    That we all can live
    with love and peace
    No more presidents
    And all the wars will end
    One united world under God
    When the children cry
    Let them know we tried
    Cause when the children sing
    Then the new world begins
    What have we become
    Just look what we have done
    All that we destroyed
    You must build again
    No more presidents
    And all the wars will end
    One united world under God
    When the children cry
    Let them know we tried
    Cause when the children sing
    The new world begins
    What have we become
    Just look what we have done
    All that we destroyed
    You must build again
    No more presidents
    And all the wars will end
    One united world under God
    When the children cry
    Let them know we tried
    Cause when the children fight
    Let them know it ain´t right
    When the children pray
    Let them know the way
    Cause when the children sing
    Then the new world begins..


    Vừa đọc xong một bài viết thật dài..Tự nhiên mình lại cảm thấy buồn thế . Thấy bạn cũng giống mình. Bão đã về miền trung rồi, trả lại cho sài gòn cái nắng bỏng rát của ngày nào. Cứ ngược xuôi những con đường, loay hoay xoay sở. Lúc nào cũng như đang chạy đua với thời gian. Giá như mình có thêm hai bàn tay và đôi chân nữa, hay thời gian của một ngày không phải là 24 tiếng đồng hồ dài hơn thế cũng được...để mình làm được nhiều thứ hơn, để mình không phải quá vội vã như bây giờ .
  3. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    You''re All I Need

    White Lion
    http://www.youtube.com/watch?v=NVO1afv6oyU&mode=related&search=
    I know that she''s waiting
    for me to say forever
    I know that I sometimes
    just don''t know how to tell her
    I want to hold and kiss her
    give her my love, make her believe
    she doesn''t know
    she doesn''t know
    you''re all I need beside me girl
    you''re all I need to turn my world
    you''re all I want inside my heart
    you''re all I need when we''re apart
    you''re all that I need - yeah
    I know that she''s always
    there when I need her loving
    I know that I never
    told her how much I love her
    I see her face before me
    I look in her eyes
    just wondering why
    she doesn''t know
    she doesn''t know
    she doesn''t know
    you''re all I need beside me girl
    you''re all I need to turn my world
    you''re all I want inside my heart
    you''re all I need when we''re apart
    say, say that you''ll be there
    whenever I reach out to feel your hand in mine
    stay, stay within my heart
    whenever I''m alone, I know that you are there
    oooooh
    you''re all I need beside me girl
    you''re all I need to turn my world
    you''re all I want inside my heart
    you''re all I need when we''re apart
    all that I need is for you to believe
    all that I need is YOU ​

    Nhỏ nhắn tin bảo đi uống bia bây giờ mới về. 11h đêm. Mình cũng đi đến chỗ uống bia nhưng chỉ để lấy cái cốc mang về. 11h đêm...kịp bước chân qua cánh cổng cao, còn phải leo thêm mấy bậc cầu thang nữa...Chỉ có 3 phút...Có vắt chân lên cổ cũng biết hoặc là sẽ có 1 missed call hoặc là em trai mình sẽ bắt máy. Lúc đi lại để quên điện thoại ở nhà...
    Nhưng ...cho dù mình có nghe điện thoại...thì cũng chẳng chứng minh được điều gì cả. Cũng vẫn chỉ là một con số 0 to tướng... Suốt cả đêm cứ nhìn chăm chăm vào chiếc Handy. Không biết mọi chuyện có giống như mình nghĩ không? Cũng không biết từ bao giờ mình sống trong cảm giác nghi ngờ về mọi thứ như thế , chắc bởi vì nhiều người làm mình mất niềm tin...Nếu mà đúng như mình nghĩ thì thế nào nhỉ? ...

  5. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Công việc ngợp trời, mệt mỏi thật, sống có gì vui, nhưng vẫn phải bước tiếp thôi, Mario Puzo đã kết thúc tiểu thuyết The last Don bằng một câu rất hay: Hỡi ôi, cái thế giới này mới độc địa làm sao, nó đẩy đưa một con người chìm sâu vào vòng tội lỗi. ...Thế là có một người sắp sửa ra đi rồi, gắng lên bạn ơi, chúc bạn sớm được thấy tuyết rơi, còn ở đây, có một mùa hè chói chang vẫn chờ đón bạn...
  6. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ở lại
     
    http://www.4shared.com/file/3758795/aeb6ebde/le_hieu_-_tinh_yeu_o_lai.html
     
    http://www.4shared.com/file/3758868/5cc3cc91/hong_nhung_-_tinh_yeu_o_lai.html
     
     
    Đã hết rồi ngày nắng chói chang Lúa đã vàng , chiều đã khói sương Và đã hết rồi mùa bão với giông Gió thu trong vườn vắng ,man mát hương đêm Đã hết buồn và hết vấn vương Đã hết hờn giận , hết nhớ thương Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm Sớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm
     
    Mùa thu đến nhẹ nhàng , mùa thu rất trong Dòng sông lắng đọng dần , sông rất trong Chuyện xưa đã xa dần , rồi cũng lãng quên Tình yêu vẫn vô hình sống với em
     
    Đã hết buồn và hết vấn vương Lúa đã vàng tỏa ngát hương nồng
  7. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Tin nhắn của dì làm mình xúc động quá. Có cảm giác như dì còn vui hơn cả bố mẹ mình nữa đấy. Với một người sống tình cảm, lại đang sống xa quê hương, thì việc sắp gặp người thân...hẳn là điều vui rồi nhỉ. Dì sẽ đi đón mình. Vậy là sẽ không phải nhăn trán để suy nghĩ, không phải làm phiền đến TK, cũng không phải nhờ đến người bạn tốt bụng ấy . Mình muốn biết dòng sông Elbe ở Dresden như thế nào, muốn đến cả thành phố Leipzig...sẽ cố gắng đi thật nhanh và thật nhiều trước khi bắt đầu vào học ở Berlin. . Bố mẹ thường bảo cái chân của mình là cái chân đi. Mỗi lần có ai hỏi đi với ai, mình bảo đi một mình thì chẳng ai tin. Nhưng sự thật đúng là thế mà. Đi một mình cũng có cái thú vui của nó. Mình cũng giống chị lắm. Giờ này chắc đang lang thang ở dưới miền Tây . Hôm nay phải làm việc. Cuối tuần nào cũng thế , không thì mình cũng tót đi từ đời nào rồi...
    Một người đồng nghiệp quay sang hỏi " Người ta đã có bạn gái rồi mà em vẫn đi sao?".Mình chỉ nói từ vâng rồi im bặt, chẳng biết nói như thế nào nữa. Mình đã đi trong suốt thời gian qua, thế nên bây giờ không thể dừng lại được. Chẳng phải là hy vọng có thể thay đổi một điều gì đó đâu, mà mình làm vì không muốn sau này phải ray rứt hay hối tiếc. Dù chỉ là gặp một lần rồi thôi. Bạn thường bảo con người ta có khả năng sinh tồn rất lớn...thế nên nếu có phải đối diện , chắc mình cũng không dễ dàng gục ngã...Sợ!. . Sao mình lại trở nên như thế này chứ. Thật chán ghét bản thân mình quá

  8. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Mong một ngày được đi cùng cùng và cùng...
    géo cằm in bè lin
  9. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    "Ngày bé, mỗi chiều vẫn hay ngồi nhìn trời, trời cao nguyên lúc nào cũng xanh thẳm thẳm. Cứ nhìn về một nơi rất xa, và bảo đấy là chân trời, nghĩ rằng chỗ ấy là trời và đất sẽ gặp nhau.
    Lớn lên rồi mới biết trời và đất chẳng thể gặp nhau, nhưng người ta vẫn tin có chân trời, và tôi cũng tin như thế. Thỉnh thoảng vẫn ngồi nhìn trời, và tự nhủ với mình rằng cứ đi về phía ấy. Ở phía chân trời, có thể trời đất chẳng thể gặp nhau nhưng ta sẽ gặp nhau, sẽ gặp ..."
    Gửi lúc 08:21, 01/11/05
    "Phía cuối chân trời .... hoặc là tất cả hoặc không là gì cả..."
    L
    Gửi lúc 14:50, 07/11/05
    "Ừ, phía cuối chân trời xa ấy, hoặc là tất cả hoặc không là gì cả ... Nhưng không đi thì sẽ không thể biết được nó là tất cả hay không là gì cả, phải không?"
    Gửi lúc 08:28, 09/11/05
    Gần một năm trôi qua rồi nhỉ. Niềm tin hồi đó và bây giờ có còn giống nhau không? Cứ đi nhé, chúng mình đã nói rằng ở phía cuối chân trời hoặc là tất cả hoặc không là gì cả. Nhưng quan trọng là mình dám đi đến đó để biết được thực sự nó có là tất cả không. Và như thế trong suốt quãng đời còn lại chúng ta không phải hối tiếc mà nói "giá như...". Dũng cảm tức là dám đối mặt với mọi điều, dù tốt dù xấu, bạn nhỉ.

  10. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lu xu bu với bao nhiêu chuyện, hết quay qua cái computer lại quay qua cái Handy, hết quay qua cái Handy lại chúi đầu vào một đống sách. Chẳng biết đi qua bao nhiêu khâu mình mới viết được cái mail để buchen được vé nữa. Mình là người luôn thấy khó khăn để đưa ra một quyết định nào đấy. Vậy mà sáng nay, chẳng biết sao lại quyết định nhanh thế, chỉ suy nghĩ một lượt thôi, không bàn cãi lôi thôi. Bảo đi là đi.Hihi. Đi chung với bạn cũng vui. Đúng là có nhiều thứ chẳng bao giờ nghĩ đến vẫn cứ xảy ra ầm ầm.
     
    Đầu óc cứ mơ mơ, đi đến nhà thằng bé mà rẽ ngang rẽ dọc, chạy sai hết mấy con đường.Đến khi làm việc với nó cũng chẳng tập trung nữa(hôm nay chắc nó ghét mình lắm. hihi). Đã thế cái điện thoại còn réo inh ỏi...Lần trước loanh quanh ghế, lần này không phải ghế mà y dược. Y dược thì biết làm thế nào. Hic hic. Đau hết cả não.Kệ! Về mà đọc sách. Nếu muốn thử sức thì chỉ còn cách căng mắt lên đọc chứ còn biết làm thế nào nữa. hichic.Mệt!Chẳng buồn nghĩ nữa. Đi uống cafe thôi. Hôm nay có Verabredung mừh. Cố lên chiaki!

Chia sẻ trang này