1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyết rơi ở Mẫu Sơn còn trong 1 - 2 ngày tới . Lên đường thôi !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ke_nghien_yeu1982, 28/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Choà?i tiẮc qùa, biẮt thẮ xin kè làfo... vìt 1 ghẮ cò phà?i tẮt ko
  2. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Cảnh vật xung quanh 1 màu trăng xoá của băng.
    Có cái chỗ này nom có vẻ ấm cúng đây
    [​IMG]
    Đi theo hướng dẫn tìm được cái nhà tắm, nhưng mà cửa sổ cửa chính đóng băng hết rồi, có người ở nhà chắc cũng chẳng mở cửa ra được
    [​IMG]
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng không biết số người sáng nay nghe tin ở đâu:
    - Topic này
    - Trên Dự báo thời tiết
    - Bạn bè trên Mẫu Sơn
    Mà sáng nay số người nên cực đông. Một số đi xe máy là biển 12( Lạng Sơn) còn đa số là biển 29 - 30 ( vẫn dân Hn mình ăn chơi quá!). Nhưng chủ yếu là mấy bác ăn Sổi. Có nghĩa là không phải thợ Săn chính hiệu. Thấy có Tuyết mới lên. Khà khà... đâu còn hay cái trò ăn sẵn đâu còn thú vị nữa! ( ý kiến chủ quan cá nhân) . Mấy hôm RÌNH MỒI, CÂU MỒI, XEM DỰ BÁO , đi đi về về Mẫu Sơn - Hà Nội, Hà Nội - Mẫu Sơn...như con thoi rồi thấp thỏm chờ mong như ngong ngóng người Yêu. Có lúc trái tim thổn thức như ngừng đập, có lúc hy vọng khi tối đêm một vài cành cây đóng băng trắng xóa, cửa phòng cũng đóng băng như thiên nhiên tô vẽ thật vô ngần. Rồi sáng ra từng bước từng bước đi, mở cửa tim ngừng đập, rồi chợt vỡ òa như muốn khóc, cảm giác thật hạnh phúc trào dâng không uổng công 3 ngày Săn Tuyết. Tuy rằng không thấy Tuyết rơi nhưng Băng Đăng rực trắng xoá cả một góc trời. Cả một rừng cây giờ như thiên tạo đẹp như tranh Vẽ, như bạch ngọc, từng lan can, ô cửa kính đều băng tuyết đóng khuôn hình trong đẹp đến kỳ lạ. Vẻ đẹp lạnh lẽo nhưng cuốn hút.
    Từng nhành cây từng ngọn cỏ, từng ngôi nhà như những bông hoa. Hoa không thơm tho, không ngào ngạt nhưng đẹp đến nao lòng. Cảm giác chỉ muốn hét lên . Ôi vui sướng! Đó có phải là Hoa Tuyết hay Hoa Băng không?


  4. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Công nhận sáng nay lắm xe lên đấy thật, chủ yếu xe 29 và 30, 12 thỉnh thoảng. Có 1 xe biển Hà Nội toàn các cụ già, chắc là sáng ra Hồ Gươm tập thể dục rồi rủ nhau đi phượt luôn
    Này thì cây này
    [​IMG]
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cảnh báo khẩn:
    Các bạn sáng nay đến khoảng chủ nhật gì đó vẫn có thể lên Mẫu Sơn ngắm Băng, Tuyết đó. Nhưng các bạn nên đọc cảnh báo của mình.
    Từ sáng nay được nhiều nguồn tin thông báo có Tuyết nên bà con các nơi lên rất đông. Đường từ đỉnh Mẫu Sơn đi xuống khoảng 1,2 km rất trơn vì đường đóng băng Tuyết. Cực kỳ trơn trượt. Nên các bạn TTVN đi xe máy lên đó phải hết sức cẩn thận. Theo mình các bạn nên trang bị những thứ sau mới có cơ hội ngắm Băng Tuyết:
    - Trang bị tận rảng( quần áo, mũ mão....trời rất rét)( cực rét)
    - Phải gửi xe máy hoặc ô tô cách đỉnh mẫu sơn khoảng 1km ( không nhớ rõ nữa. Các bạn cứ đi xe máy lên đến đoạn rẽ trái thì sẽ thấy rất nhiều xe máy , ô tô để ở đó. Hãy gửi xe mà đi bộ nên. Đi xe máy lên là không thể. Mình không muốn TTVN mất đi nhiều thành viên. Cực kỳ nguy hiểm
    - Hạ thấp trọng tâm khi đi trên đường. Đừng quá mừng vội khi thấy cảnh quá đẹp khi mới lên. Rất nhiều người đã ngã. Nếu giả sử các bạn ngã ở đường nằm ngang thì rơi xuống vực thì sao( tôi không bao giờ muốn xảy ra điều đó)
    - Đi dày đinh hoặc dày đi Tuyết, băng hoặc các bạn dùng dây thừng, dây chun để buộc vào đế dày để Tăng ma sát
    - Dùng dây thừng hoặc dây chun buộc lốp xe để tăng ma sát, ta lông.
    - Nếu đi xe máy, đi đêm lên Mẫu Sơn thì phải Phượt có kinh nghiệm, đi nhiều , trang bị tận răng và rất cẩn thận.
    - Nên ra ngoài chỉ nên khoảng 15 phút trở lại nếu không sẽ đóng băng tất cả các thứ: quần, áo, môi.... và về sưởi ấm rồi đi tiếp.
    - Đi thành nhóm vài người.
    - Đi lạnh thì nghỉ. Đừng cố. Nhiệt độ là - độ đó các bác! Không có găng tay da nào chịu nổi!
    Mong các bác tuân thủ! Có gì khó khăn xin cứ gọi tôi.
  6. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Người cũng đóng băng luôn
    [​IMG]
  7. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    hè hè...h này mới về đến nhà.
    Đường đi thì cứ gọi là phê hơn con tê tê.....lạnh đến mức mà có đại ca phóng xe máy trượt ngã xong cả xe cả người nằm im chả đứng dậy đc.Đóng băng cả người lẫn xe luôn.....khuyến cáo nên đi ô tô vì sạch và lạnh
  8. munmunxinh

    munmunxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Từ Lạng Sơn rẽ vào quốc lộ 4B 15 km . Đường cực xấu , ổ gà nhiều , các xế chú ý phanh , săm xe phải tốt . Sương mù đã đành , nhưng đường trơn , hôm qua em về còn thấy bao nhiêu dầu máy từ ô tô hay xe máy đầy trên đèo Mẫu Sơn . Đoạn nào thấy nhiều người khuyên đường trơn , ko đi được nữa . Hãy gửi xe máy và đi bộ lên cho an toàn .
    Như anh Xạ điêu đã nói phía trên , hãy đi giày có đế dày , cao cổ , có nhiều gai ở dưới để đi lên băng tuyết cho dễ . Mang theo quần áo dự phòng đề phòng rét , mang theo đồ ăn sẵn vì ở Mẫu Sơn thời điểm hôm qua điện mất , đồ ăn ít .
    Mặc áo đi mưa xe máy là tốt nhất , chống thấm nước và cản được gió lùa . Không khuyến khích áo mưa thông thường , đi xe máy sẽ có gió lùa tứ phương .
    Găng tay nhất thiết phải là găng tay da . Nên mang 2 cái dự phòng . Vì đến chiều qua , sau 1 ngày băng với tuyết , găng tay da em mang theo cuối cùng cũng sũng nước .
    Nên mang theo tất , quần áo dự phòng 1 bộ . Quên , còn mang theo khăn bông nữa .
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    -----------------------------------------------------------------------------
    Hóa ra là các bác là nhóm đi 4 bánh lên lúc đêm. Các bác gầm rú suốt đêm. Rồi thỉnh thoảng lạnh quá lại chui vào xe đánh thịch một cái.
    Thỉnh thoảng có cái thằng đứng trên tầng 2 ở Nhà Nghỉ Hoa Hồng mà lia lia cái đèn để Săn Tuyết là em đấy ợ!
    Đáng trách các bác quá! Đều là dân TTVN mờ sao ngố thế. Cũng tội cho các bác nằm ngoài xe. Nhưng có khi trong cái rủi có cái may. Bác nằm đó tuy chật chội nhưng có điều hòa, ở Mẫu Sơn không có khách sạn nào có điều hòa thì phải. Với lại ô tô bác khởi động cả đêm. Sáng không bị nguội máy!
    Giá bác ới cho em một câu khi lên Mẫu Sơn thì đâu đến nỗi. Kiếm ngay cho bác 2 phòng chứ còn gì ? Chán bác.... Hết phòng thì cho tất cảc bác vào phòng em.
  10. XuanTD

    XuanTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nhà begift này máu thế.
    ảNH đẹp nhỉ

    đang máu đi đây nhưng xe có vẻ khó quá

Chia sẻ trang này