1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyết rơi ở Mẫu Sơn còn trong 1 - 2 ngày tới . Lên đường thôi !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ke_nghien_yeu1982, 28/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathulabay31

    muathulabay31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    oai, ghen tị quá. Anh Đăng ơi, hay chủ nhật này anh đi đi, cho em bám càng với
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    To Ngumo và đoàn ta đi đêm 29/1 - 30/1.
    Tôi đã gọi điện cho Ngumo và các bạn trong đoàn bảo hãy ở lại sáng hôm sau ngày 31/1 thì không chịu. Có Duyên mà không nhận thì chịu thôi. Tôi đã tính rồi: ngày hôm sau sẽ lạnh và ngày kia lạnh thêm. Đã cố thì cố cho trót. Đáng tiếc cho các bạn. Không biết trong hội mình hôm qua có ai lên không? Giờ này Mẫu Sơn thế nào rồi!
    Dù sao trong đoàn 11 người đi hôm 29 - 30/1 hôm đó cũng có Xadieu và Loan phục thù rửa hận rồi.
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ôi giời!
    - Em và Ngumo lên báo này các bác. Thằng Ngumo nó có Săn đc Tuyết, đc Băng đâu mà lại ghép với em. Nó sao xứng! Em là Đại Hiệp cơ mà. Nó thì ....
    ( Chắc các bác ý trả công. Tý nướng quả trứng vở mặt mình nên đăng bài cho đỡ thù sau này. )
    http://www.vtc.vn/toi20/congdongmang/173433/index.htm
    - Còn Việt nam net nữa nó post hình mình ở cuối nó lại xóa đổi hình khác. Hu hu...nhưng vẫn còn hình đang chụp ảnh chỗ cạnh cửa, mình nhòm đang chụp, áo đỏ đen.
  4. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, cầu mong trời ngày mai vẫn lạnh run người, vẫn có băng để em còn lên, Vẫn akay quá mà giờ chụi chết ko đi được, Đã thế a Điêu lại còn dã man con ngan nữa chứ
  5. labi_hn

    labi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bác xadieu về đến nhà rồi đấy à.
    Mấy hôm cuối năm, cong đuôi chạy ngược chạy xuôi chả để ý đến một cái topic mấu thế này, hôm nay vào đọc một hồi hết 31 trang, như xem thời sự, tiếc quá.
    (Giờ sắp dc nghỉ rồi, ngồi ước HN có tuyết rơi, bằng niềm tin
    Bác Vịt up tiếp ảnh đi nhá.
    Còn ai đang trên đấy ko?
  6. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Híc, tại em quyết định đi muộn quá. 10:30 mới bắt đầu khởi hành từ Hà Nội, ngumo lại bảo lên đấy điện thoại không dùng được nên chẳng buồn xin số của bác nữa. Hoá ra Vinaphone lên đấy dùng phe phé, em vẫn sms báo cáo tình hình về cho ngumo suốt.
    Mà thế thì em nằm ngủ trong xe ấm hơn các bác nằm trên phòng roài... hihi. Em ngủ 1 phát từ hôm qua giờ mới dậy đây. Ăn sáng rồi đi đăng kiểm cái xe phát đã, về sẽ pót ảnh tiếp cho các bác ngắm.
    À, mà các bác lưu ý, đi ô tô nên thì nên đi xe 2 cầu 4X4 cho an toàn nhá, em đi sedan, lúc xuống tưởng không dám xuống nữa, cuối cùng thì liều, nếu có vấn đề gì cứ húc tà luy, hỏng bảo hiểm đền nên mới dám xuống đấy ạ.
  7. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng em có thấy ánh đèn pin lia trên tầng 2, cứ tưởng bác phượt nào đi tè đêm nên ko để ý. hihi
    Em đi cái xe Mondeo đỗ phía ngoài cùng ấy ạ.
  8. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    À, thêm nữa. Bác nào chạy xe lên thì xịt bớt cho lốp xe non non còn bám được đường nhá. Lốp căng chạy nguy hiểm lắm. Khi quay về đến Lạng Sơn thì bơm lại rồi về HN sau.
  9. NewToe

    NewToe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hết lạnh, hết tuyết => hết vị
  10. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thế gọi là săn tuyết. Phải chấp nhận rình, năm ăn năm thua.

Chia sẻ trang này