1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyết rơi ở Mẫu Sơn còn trong 1 - 2 ngày tới . Lên đường thôi !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ke_nghien_yeu1982, 28/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đêm 31/1:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Săn Tuyết Mẫu Sơn

    Đã rất lâu rồi tôi ấp ủ ý định ngắm Tuyết trắng ở Sapa và Mẫu Sơn. 2 nơi này tôi đã 2 lần hụt không được xem. Phải chăng do chưa có Duyên. 2 lần chuẩn bị lên Tàu, ô tô thì 2 lần quay lại. Ngày hôm sau đều đổ Tuyết trắng xóa. Ôi! Tiếc làm sao .
    Chính vì vậy tôi đã ấp ủ ý định Săn Tuyết từ đầu mùa . Nên đã thu thập một số phần mềm và hỏi các bác bên Hội Thiên Văn. Trong người luôn sục sôi ý định hướng về Sapa và Mẫu Sơn, chỉ chờ có cơ hội là bùng nổ. Đợi đợi?Hà nội ĐẠI HÀN hoặc HN khoảng 5-7 độ là Sapa và Mẫu Sơn sẽ có Tuyết. Sapa thì quá xa. Mẫu sơn thì lại gần.
    Ngày Đại Hàn năm nay không có Tuyết có băng. Một cảm giác buồn như bị hắt hủi gì đó. Rồi thời gian trôi qua, vết thương lòng cũng lành lặn. Và tôi không dễ dàng bỏ cuộc và ngày nào , tuần nào cũng check dự báo thời tiết. Lại đợi chờ mong nhớ?.
    Rồi một ngày chiều 28/1 thằng em Haibien gọi điện cho tôi. Tuyết Mẫu Sơn có rồi anh ạ! Mừng quá. Tối hôm sau ngày 29/1 lập nhóm đi luôn. Chuyến đi đó có 11 người tham gia đi ô tô nhưng đã không thành công. Cả đêm 29 sang ngày 30/1 cả nhóm ngồi canh Tuyết nhưng càng mong càng mất. Khí hậu có xu hướng ấm nóng thêm. Nên sáng sớm hôm đó mặc dù thời tiết là 1,2 độ nhưng 5h sáng vẫn cùng Sơnbeo vni và tôi nhất quyết chia tay nhóm không đợi nữa. 2 thằng xe máy từ Mẫu Sơn về Hà Nội ( Sơn béo đi xe máy lên trước Xadieu và đoàn. Đoàn Xadieu đi ô tô hôm 29/1). Quách Tỉnh là tên thật của tôi mà. Không có hy vọng sáng hôm đó tôi xe máy đi về luôn hôm sau quyết lên PHỤC THÙ RỬA NHỤC.
    KẺ SĨ CÓ THỂ CHẾT CHỨ SAO CÓ THỂ CHỊU NHỤC
    Để sức để thời gian hôm sau đi tiếp. Thời gian còn dài, thắng thua chỉ thuộc về kẻ kiên trì và nhẫn nại.

    [​IMG]

    Và đầu chiều ngày 31/1 Xadieu_2000 và Loan đã xe máy từ HN ?" Mẫu Sơn phục thù tiếp tục tiếp nối ý định SĂN TUYẾT. Ngày hôm đó Sơnbéovni đã độc hành lên trước Mẫu Sơn. Đêm đó khí trời rất lạnh, thể xác chân tay lạnh cóng , gần như chỉ có ý chí của tuổi trẻ như ngọn lửa, tinh thần TTVN như ngọn dầu đốt cháy bùng ngọn lửa của ý chí của niềm tin để rồi ta có thể vượt qua chặng đường gian nan núi Mẫu Sơn. Và rồi niềm vui mừng khôn tả. Lạnh hơn rất nhiều so với mấy hôm trước. Hãy lạnh nữa đi, lạnh cóng vào! Giá lạnh hay phong sương chỉ tô điểm và làm nền cho chí khí NGÚT TRỜI của Xadieu. Bởi ý chí của Xadieu đã làm tan băng lạnh mất rồi. Chỉ còn ngọn lửa nóng bỏng cháy sục sôi trong tim.
    Từ Lộc Bình lên Mẫu Sơn vẫn đi sao quá dài. Đừng tối mù mịt, sương mù trắng đục, cả màn đêm âm u tối om, gió núi ù ù. Chỉ có hành khách cuối cùng giữa đêm lạnh. Loạng choạng đi cố lên tới gần đỉnh thì rẽ nhầm vào nhà nghỉ. Hai chân theo phản xạ hạ xuống chống đất. Bỗng thấy dốp dốp, cái gì đây? Úi trời ơi! Miệng tôi hét vang. Mừng quá?! Hóa ra cây cỏ dưới chân tôi đã hóa thành Băng , Tuyết rồi. Ta đã gặp may mắn, dưới có Băng thì trên lại càng có hy vọng hơn. Đường đi 1, 2km sao khó quá chừng. Đã trang bị tận răng sao chân tôi cóng lạnh, 2 bàn tay bị lớp sương tuyết ngấm qua găng tay da cứng đờ. Gần như tay tôi không có cảm giác. Tôi chưa bao giờ thấy khí hậu lạnh như hôm đó. 21h phi lên Mẫu Sơn. Vừa đỗ xe chợt thấy cây thông nhà nghỉ Hoa Hồng sao hôm nay trắng xóa như que kem. Mừng?hy vọng lại càng tăng thêm. Vui! Nhảy nhót tứ tung quên đi cái lạnh lúc đó là 0 độ C. Mừng vui quên đi nỗi mệt nhọc, gian khổ dọc đường.

    [​IMG]
    Rồi uống rượu giao lưu với mấy cao thủ DL như bác KAO SƠN và anh em bên báo VTC, VIETNAM NET. Sau đó ngồi trông Tuyết. Được ĐẠI HÀNH GIA PHƯỢT như bác KAO SƠN mời rượu. Vui?vì thấy Băng và ấm lòng khi gặp tình cảm chan hòa cởi mở, phóng khoáng của anh em VTC, VIETNAM NET và đặc biệt ĐẠI HÀNH GIA như bác KAO SƠN.
    [​IMG]
    Tối lên phòng ngủ , ngoài ban công, cầu thang cũng đã trắng màu Tuyết, cánh cửa đi, cửa sổ phủ màn tuyết trắng.
    Đêm nay ai chợt thấp thỏm chờ mong. Chỉ sợ Tuyết rơi mà không hay? Để rồi lại lỡ hẹn. Trông ngóng bóng hình ai! một chút buồn xốn xang. Một phút chạm lòng. Một chút trách móc. Sao nàng Chúa Tuyết lại tàn nhẫn với người có tình như Xadieu đây! Mãi chưa thấy Tuyết thấy Băng. Lúc đó tôi tự hỏi chính tôi:
    HỎI THẾ GIAN?
    TUYẾT LÀ GÌ MÀ LÀM CHO XADIEU_2000 LIỀU MÌNH SỐNG CHẾT ?

    Buồn và cũng cảm thấy tủi hổ và lo lắng cho số phận và danh dự của mình. Nếu chúa Tuyết hay Băng đêm nay 31/1 ( ngày 1/1) nếu không tới! Thì cả TTVN sẽ chê cười, bêu nhọ thanh danh cả đời hun đúc của ĐẠI HIỆP XẠ ĐIÊU. Mỗi chuyến đi của tôi đều là những chuyến vì DANH DỰ, vì cái gì đó rất MONG MANH và chuyến đi này của MONG MANH. Rất nhiều người ngóng trông và đợi tin vui bay về. Tôi ra đi thì nhẹ nhàng nhưng trách nhiệm thì rất nặng nề, trách nhiệm mang hy vọng về cho mọi người. Nếu không có Băng có Tuyết thì tôi sẽ bị người đời chê cười, rất nhiều thành viên sẽ thất vọng hụt hẫng. Với tôi tất cả thành viên đều là bạn tôi nên tôi muốn mang niềm vui này đến cho các bạn. Bởi vậy! Chuyến đi này không chỉ cá nhân tôi mà chuyến đi mang tinh thần của tập thể. Của những người bạn đang ở nhà cổ vũ cho tinh thần tôi thêm phấn chấn, thêm can đảm. Xin cảm ơn tất cả các bạn!
    Giờ phút đó tinh thần của tôi sao căng thẳng, tôi không ngủ được mà cả đêm chỉ lầm rầm khấn vái. Tôi đã trao cả danh dự, tính mạng và trái tim cho nàng chúa Tuyết cho Mẫu Sơn mất rồi. Tôi tự đặt câu hỏi có mạo hiểm đi lại săn Tuyết thế không? Xin thưa là không. Tôi vẫn có niềm tin chói sáng.
    NGƯỜI CÓ TÌNH nhưng CÂY CỎ KHÔNG PHẢI VÔ TÌNH.
    Vẫn tin rằng cây cỏ, con người Xứ Lạng và Mẫu Sơn không phụ bạc tôi. Cho dù trong quá khứ tôi đã yêu đơn phương con gái có biệt danh ?o NGUỜI ĐẸP XỨ LẠNG? . Để rồi không bao giờ quên. Lâu lắm rồi tôi đã yêu quê hương Lạng Sơn mất rồi. Tôi muốn quê hương của người con gái tôi yêu đẹp trong mắt mọi người. Cây cỏ, hoa lá , đỉnh Mẫu Sơn cũng muốn được người đời hướng về như một Vẻ đẹp được người đời tôn sùng. Chỉ có Mẫu Sơn đổ Tuyết thì mới thỏa lòng.
    Rồi cũng chợp mắt trong chốc lát.

    [​IMG]

    Sáng sớm ngày 01/2 mở cửa phòng ra là cả một trời rực sáng trắng xóa. Rừng băng tuyết. Cả một bức tranh tuyệt tác đã hiện ra trước mắt. Trong tranh là một người hùng Xadieu_2000 đang sững sờ, chết lặng giữa một bầu trời và không gian cây cỏ hóa thành trắng xóa. Một bức tranh ?oSắc Màu? của thiên nhiên. Xadieu_2000 mặt áo đen lúc đó trông nhỏ bé như mảnh lụa đen trên nền Tuyết trắng khổng lồ. Cảm giác như mảnh vải đen đó đang bị rừng Tuyết kia bao phủ, nuốt chửng. Giờ phút đó, giây phút đó tim ai như ngừng đập. Xadieu_2000 nhìn chằm chằm những cành Hoa Băng. Một tích tắc trôi qua, tim tôi như ngừng đập, cổ họng như nghẹn ngào. Hoa Tuyết hay Hoa Băng trong Huyền thoại đã hiền hiện ra trước mắt. Hoa Băng đẹp đến kỳ ảo và lạnh lùng, tôi chưa bao giờ thấy loài Hoa đẹp hơn. Tôi chỉ muốn hét lên nhưng chỉ sợ rằng đây là Hư Ảo hay ảo cảnh như người Hành khất thèm nước đi mãi trong Sa mạc hay là như những người mê Hoa Liêu Trai Chí Dị?tất cả chỉ là ảo ảnh. Và cứ mãi ngắm nhìn mặc không gian và thời gian. Tôi không dám chạm ta vào cảnh vật, chỉ sợ nó tan biến, là ảo ảnh.
    Nhưng thời gian không đợi con người. Cứ như thoi đưa? Lúc đó

    Tim tôi vẫn loạn nhịp, cổ họng vẫn đắng ngắt, máu trong huyết quản nhưng ngừng lại. Chân tôi nhẹ nhàng lê bước, từng bước từng bước một. Tay tôi lò dò tiến dần chạm vào Hoa Băng, Hoa Băng thật hay chỉ là ảo ảnh. Một cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay truyền lên bả vai lan tỏa ra toàn người. Hoa Băng thật! Tôi hét lên giữa bầu trời lạnh giá, giữa không gian băng giá lạnh lùng. Một cảm giác rất Jomost.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 04/02/2008
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    Lan can và ô cửa sổ:
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vừa về tối qua...2 thằng...
    Đi từ 5h30 tới 22h10 về đến nhà. 425km mà gió máy tạt vào mặt nhiều quá nên mắt sáng nay sưng húp, còn hôm qua lúc ở Lạng Sơn về thì cộm mắt kinh khủng. Cảm xúc đầu đời đi trong băng tuyết giá lạnh trên đất Việt quả là phê. Lúc về đi đường UBND xã Công Sơn, chả biết đường tí gì nhưng mà sau mấy tiếng lội bùn đất cũng ra được Cao Lộc, ăn bát phở rồi phi về....
    Trên đỉnh Mẫu Sơn
    [​IMG]
    Tháp truyền hình trong khoảnh khắc quang mây
    [​IMG]
    Được chichuot sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 03/02/2008
  5. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đường về thành phố, vẫn còn đọng khá nhiều bùn đất nhão trên đường đi nhưng chưa lầy lội quá.
    Đây là một khúc cua...
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Nhà chichuot đợi được lúc trời quang mây đẹp thế!
    Em phải về sớm để đi làm và cũng sợ hết xăng, hết đồ ăn nữa. Cũng may về sớm chứ ở lại nữa thì phải ở mấy ngày luôn. Tiêu mất.
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tặng các bác cảnh băng tuyết Mẫu Sơn:
    Những ô cửa kính phủ đầy Tuyết trắng, rụng rơi lả tả khi có gió Đông về. Lan can tô vẽ bởi một nghệ nhân điêu luyện .Tác giả của bàn tay vàng này là công chúa Tuyết, công chúa Băng. Cột điện hóa thành hộp băng , từng mái nhà những giọt sương cũng hóa đá trong veo như giọt nhũ trong thạch động. Cây thông mọc ra chùm hoa tuyết. Mái nhà tuyết phủ trắng xóa.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Từng bông tuyết rơi lả tả khắp trời, cả bầu trời không gian tuyết trắng bay, vương lên áo lên cành cây. Cành cây thì hóa băng trắng xóa , từng chùm , từng ngọn cây hóa thành băng đăng đẹp đến kỳ lạ. Một vẻ đẹp thiên nhiên tạo hóa, cây cỏ bỗng biến thành Hoa . Từng giọt sương hóa tảng băng , từng ngọn cỏ hóa thành giọt ngọc, nước mắt em hóa thành giọt pha lê lóng lánh vương lên tóc lên áo lên tóc. Hàng my ai hóa thành sợi chỉ trắng ngần. Từng giọt từng giọt trong sáng đến vô ngần, nhẹ nhàng và mong manh. Những bãi cỏ xanh nay hóa thành chùm hoa băng mong manh trên cỏ chỉ sợ bàn chân ai dẫm bước. Cả không gian đều trùm trong băng lạnh, trắng xóa. Màu trắng là màu của sự lạnh lùng, băng giá, chia ly, yếu đuối?.Màu trắng của Tuyết của Băng lại mang ý nghĩa khác: lạnh lẽo và cuốn hút.
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Bây h ở Cao Bằng cũng có tuyết zdồi
  10. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Thật không bác? Ở chỗ nào, mô tả thêm tẹo nữa đi.

Chia sẻ trang này