1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyết rơi ở Mẫu Sơn còn trong 1 - 2 ngày tới . Lên đường thôi !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ke_nghien_yeu1982, 28/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá .Hu hu nhìn mà phát thèm .Bi h mà đi thì có đuợc ko hả các bác ???
  2. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm đó em chạy liêu trai quá bác ạ. Bị bác Điêu bỏ bom, em bẩu em vào mua đúng 1 đôi găng tay rồi cả đội cùng về... vậy mà ra đến nơi thì bóng bác Điêu cũng mất hút theo chim... Em và ôm chạy trong đêm tối... ướt đẫm... lạnh kinh hồn... đói meo... quá ư là kinh khủng... chạy hết Chi Lăng, sang địa phận Bắc Giang cách thành phố BG 20 cây thì lốp xịt, lí do là ổ gà, trâu nó phá vỡ cả lốp... vứt ôm ở 1 quán ven đường... dắt bộ để kiếm hàng sửa xe... tất cả là 1 đêm kinh hoàng... 3 giờ sáng về đến HN... hic... Về đến nhà vẫn thấy phiêu... nói thật là nếu chạy lại đúng hoàn cảnh như rứa em vẫn chạy được... hị hị, qua được 1 lần nghĩa là sẽ qua được những lần sau nữa.
    Còn cái lan can mà anh em hay chụp thì khỏi phải nói rồi, quá đẹp, và nhất là nó có 1 điểm nhấn là cái đèn. Em tưởng như mình đang đứng trên ban công 1 lâu đài cổ...
    To be continue...
  3. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
  4. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Em có đợi gì đâu ạ, đang đứng trượt băng thì tự nhiên trời nó quang được mấy chục giây ý mà. Lúc lên được một đoạn em cứ sợ tan hết băng rồi, mà cũng chưa nhìn thấy gì nên hồi hộp phết. Đi du kích nên ứ ở lại ban đêm được. Kiểu gì lên thời sự 7h10'''', may mà có mấy giây, ko rõ mặt không thì ôm của em về bị oánh cho tan xác, từ sau mất ôm
  5. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bác chạy liều thế, chả đêm đồ nghề. Em may hơn một tí là không hỏng xe. Đi kiểu gì mà hôm nay vẫn thấy mỏi cơ lưng quá, chắc tại hôm qua lạnh, lên gồng nhiều nên mới ra thé này, hic
    Hình như đây là cái công viên
    [​IMG]
    Chòi trên đỉnh
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    ----------------------------------------------------------
    Chào bác KAO SƠN! Em hôm đó cứ nhớ mãi mà không nhớ ra ĐẠI DANH của bác. Có mắt không có THÁI SƠN. Mong bác thứ lỗi!
    Sáng hôm sau mới nhớ ra định quay lại gặp bác mà bác đã về rồi. Đúng là HÀNH TUNG BẤT ĐỊNH.

    Bác KAO SƠN nhận xét rất đúng . Đó là "Săn Tuyết" em thì săn thêm " SĂN MÂY" . Hay và thú vị khi mình đóng vai trò như người THỢ SĂN, rồi rình mồi, câu mồi, hồi hộp thấp thỏm. Rất nhiều cảm giác. Cảm giác đầu tiên thấy Băng Tuyết mới thú vị làm sao.

    TB: Mong được có dịp hội ngộ với bác lần sau để em cắp sách theo bác.
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    ------------------------------------------------------
    Bọn em còn phải học tập bác nhiều!
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Thiên nhiên cây cỏ như tô vẻ tạo lên vô số loại cây cổ tích khác nhau, kỳ thú và lạ lẫm. Những giây điện được bọc lớp băng trắng xóa, phía ngoài bao bọc lớp băng trong văn vắt như cáp quang. Bậc thềm ngôi nhà xen lẫn khóm hoa dương xỉ chen lẫn hoa tuyết, nụ tuyết trắng ngần. Trên ban công bậc thềm được tráng lớp băng trăng trắng trong trong , phía dưới là các ô thoáng quánh đặc tuyết. Cảnh như trong mơ và người cũng đang mơ. Ta đang mơ một giấc mơ đẹp. Chỉ cầu mong giấc mơ này tồn tại mãi và tôi sẽ không bao giờ tỉnh cả. Một giấc mơ có hậu sau một thời gian dài đằng đẵng Săn mồi. Cuối cùng?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 04/02/2008
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Nhân chứng: ĐẠI HIỆP XẠ ĐIÊU và Loan. Song Hành săn Tuyết.
    [​IMG]
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cảnh vật Mẫu Sơn trong sương Tuyết trong băng giá. Nơi đây chỉ có sự hiện diện của Nàng Chúa Băng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này