1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyết rơi ở Mẫu Sơn còn trong 1 - 2 ngày tới . Lên đường thôi !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ke_nghien_yeu1982, 28/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Kiến trúc gì đây? Vẻ đẹp của Tạo hoá. Của nguyên sơ làm người thợ Săn chết lặng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Những vật bình thường nay hoá thành thi vị: cột điện xù xì và thô mộc nay đã thành cột băng. Cây cỏ vươn cành đầy hoa tuyết trắng
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    Cuối cùng?
    Thế là ta đã săn được Hoa Băng. Ba ngày liền ngóng trông, rồi thời gian dài làm mồi nhử. Ngày thứ 1 29/1 ?" 30/1 nhiều người cũng đã Săn Tuyết Săn Băng nhưng ở đời không có cái gì là đơn giản cả. Họ thất vọng và ra về hôm 29/1 ( rất nhiều rất nhiều người, đa số là biển 29,30 và một số biển 12). Nhưng sáng 31/1 trời đổ Tuyết trắng. Nàng chúa Tuyết sao cứ trêu nghẹo lòng người, đỏng đảnh đến kinh ngạc. Đỏng đảnh quá, yêu kiều quá nên nhiều người đã không chiều được, không đợi được và thất vọng ra về trong tay không một bông Hoa Tuyết Hoa Băng.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Dù sao Tuyết hay Băng của là vẻ đẹp của âm nhu và mềm mại. Âm thì tượng trưng cho phái Nữ. Có sự gì đó đỏng đảnh, dỗi hờn và đón chờ người tri âm, tri kỷ. Ngày 29/1 ?" 30/1 là một ngày như thế đó. Chúa Tuyết như dỗi hờn và bỏ đi. Và ngày 31/1 Xadieu_2000 lại phải cất công lên để dỗ dành và chờ đợi, ngóng trông nàng Chúa Tuyết.
    Ngày 31/1 thì nàng lại chỉ hẹn với ai có Duyên trong khoảng 20 phút đêm. Tuyết rơi khoảng giữa đêm chỉ với 20 phút. Còn ai không có Duyên thì liệu còn không?
    Ngày 01/2 nàng xuất hiện rực rỡ và trong váy áo đẹp nhất lộng lẫy nhất. Hoa Băng nở trắng rực cả đỉnh Mẫu Sơn. Từng có cây hoa lá, mái nhà, con người đều nhuốm một màu trắng xóa tinh khôi, trắng muốt.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Tối ngày 31/1 ?" 01/2 là sự kiện lịch sử như thế đó. Cảm giác lâng lâng khó tả khi săn được Hoa Tuyết Hoa Băng. Không biết có phải mình là một trong những người đầu tiên không? Là sự đợi chờ - ngóng trông, hồi hộp, thất vọng, rồi tia hy vọng để có niềm tin, rồi chợt nín thở con tim, khóc òa khi hạnh phúc vô bờ vô bến. Cảm giác 3 ngày 2 đêm Săn Tuyết thật ấn tượng. Sẽ mai không bao giờ quên. Rất thú vị.
    Nguyễn Tuân đã nói:
    ?o Nghề chơi cũng lắm công phu?
    Đã có lúc thất vọng tưởng rằng không bao giờ có Tuyết có Băng. Tinh thần như
    CON THUYỀN TRÒNG TRÀNH GIỮA BIỂN KHƠI. Biết đi về nơi nao?
    Nhưng lại chợt nghĩ câu nói bác Nguyễn Tuân. Công phu? Không có cái gì đọat được mà lại dễ dàng cả. Tất cả đều phải có quá trình, đều có giá của nó.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Săn Tuyết Săn Mây là như vậy. Trải qua rất nhiều quá trình, nhiều cảm giác khác nhau và qua các giai đoạn.
    Cảm giác, thi vị của rượu Vang mang lại cũng rất hay. Vì nó có hậu , mô tả 4 giai đoạn của Tình yêu qua chất men. Nhưng cảm giác khi săn nàng chúa Tuyết chúa Băng thú vị và lạ kỳ hơn nhiều. Mãi mãi ta sẽ không quên cảm giác hạnh phúc này! Đó có phải là mốc là đích của dân Phượt không? Chắc là không. Vì tôi không dám nhận mình là dân Phượt. Chỉ dám nhận mình là một kẻ lãng du. Là cơn gió. Tôi muốn phá cách, không muốn gò bò, không muốn dập khuôn. Vì vậy ở đâu có sự lạ kỳ, vẻ đẹp tươi , có sự thú vị là nơi đó có bước chân tôi qua.

    TÁC PHẨM ƯNG Ý NHẤT của ĐẠI HIỆP XẠ ĐIÊU trên đỉnh MẪU SƠN
    [​IMG]
    HẾT.
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 04/02/2008
  5. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ xem cái ảnh nào có 1 bông tuyết rơi đi bạn hiền! Tks
  6. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ là hok có tuyết mà chỉ có băng thoai
  7. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em vẫn còn tí duyên rồi. Đang đi gần đến đỉnh em thấy tuyết dừng vội xe lại chụp được 1 cái ảnh, sau đó cố chạy thật nhanh lên đỉnh vì tưởng trên đỉnh sẽ nhiều tuyết hơn, mỗi tội lên đến nơi thì chỉ có băng thôi.
    Có duy nhất cái này em chụp là có tý tỵ tuyết bắt đầu rơi thôi. Em chụp trên đường lên, lúc ấy là 3:05 sáng ngày 1/2/2008, ngay sau đấy mấy phút thôi lại không thấy tuyết nữa rồi.
    [​IMG]
  8. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ rằng hình ảnh này là do gió nó thổi, băng ở trên cây bay xuống nên đấy cũng là lý do vì sao bác chỉ thấy vài phút. Lúc em đứng chỗ tháp truyền hình thì băng và một số dạng tuyết bay xuống ầm ầm ý, chả khác tuyết rơi thẳng từ trên trời xuống là mấy
  9. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Không, chỗ này vắng, khá lặng gió và cũng ở khá thấp nên chưa có băng. Lúc đang đi thấy đá ven đường có nhiều chỗ màu trắng lạ nên mới đỗ xe, sờ những chỗ màu trắng trên tảng đá thấy xốp xốp giống tuyết.
  10. huylq1

    huylq1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tớ đăng ký nửa suất

Chia sẻ trang này