1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyệt tác-tuyệt hay gởi chơi không cần ai đọc!!!(một lời cảnh báo đầy tính giả tạo)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi William_Bui_new, 25/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. William_Bui_new

    William_Bui_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt tác-tuyệt hay gởi chơi không cần ai đọc!!!(một lời cảnh báo đầy tính giả tạo)

    Không biết ở đây có ai biết bài "Bếp lửa" củ Bằng Việt không nhưng tôi còn thấy một bài "Bếp Lửa" khác hay hơn nhiều.Tôi thích bài này đã nhiều năm nay rồi,bây giờ rảnh rồi gởi cho bà con thưởng thức chơi.Có mấy đoạn hay lắm!!!
    Bếp Lửa
    Nguyễn Nhật Ánh

    Vào một ngày đẹp trời bất chợt
    Khi mà trong những câu chuyện cổ
    Tuyết đã ngừng rơi
    Trên những núi non và những khe vực
    Và cô bé quàng khăn đỏ đã tìm được đường về nhà
    Mà không sợ rơi vào miệng sói
    Ấy là khi
    Em đến
    Cùng mùa xuân
    Trên những đôi cánh mỏng
    Chiếc áo đầy ánh sáng trên vai em
    Khẽ chạm vào ngực anh
    Để hồn anh loài gấu ngủ đông
    Chợt bàng hoàng thức giấc
    Sớm mai kia
    Dẫu rằng khi anh yêu em
    Em giấu anh đi yêu kẻ khác
    Những người đàn ông không ngừng làm khổ em
    Vì những điều bé mọn

    Anh ôm trái tim Trưong Chi
    Chờ tan trong nước mắt
    Đi tìm em qua những chợ búa và xóm làng
    Qua những chiều tắt nắng
    Dấu chân anh trong cỏ
    Còn đọng đầy mùa xuân

    Lo âu và vất vả
    Anh đi tìm em
    Anh đi tìm cô bé quàng khăn đỏ ngày xưa
    Sợ rằng năm nay em đã lớn
    Đàn sói nhiều hơn xưa
    Trái tim em thì bé bỏng
    Biết chiều nay em có kịp về nhà
    Mà không bật khóc

    Anh biết lấy gì che chở cho em
    Ngoài tình yêu lẻ loi
    Cháy lặng thầm trong ngực
    Như bếp lửa mù đông
    Để những khi thất vọng lúc yêu ai
    Em có chỗ để tạt vào sửa ấm.
    Anh biết lấy gì làm dịu nỗi đau trong lòng em
    Ngoài những bài thơi nhỏ đầy nắng và cỏ hoa
    Đêm đêm anh thức viết
    Để mong xua được mùa đông
    Ra khỏi trái tim em
    Cùng với những âu lo và phiền muộn
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ bằng một nửa em thôi.

    Bấy giờ lòng anh se vô cùng nhẹ nhõm
    Và thực sự tin rằng
    Đúng như trong những câu chuyện cổ
    Trên những núi non và những khe vực
    Tuyết đã ngừng rơi
    Và cô bé quàng khăn đỏ đã tìm được đường về nhà
    Mà không sợ rơi vào miện sói!!!

    Chào các bạn,tôi vẫn biết trên TTVNonline ở diễn đàn này rất ít có những người yêu thơ bằng chứng là có một số bài thơ được gởi lên điều bị cá
  2. AircraftClub

    AircraftClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Khá hay .nhưng đừng viết tiếp nhé !
  3. William_Bui_new

    William_Bui_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không viết tiếp

    Romantic Man-William Bui
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    hic, dai` wa', ko muốn đọc hết, sorry

    TO DAY IS GOOD DAY TO DIE
    [/size=10]
  5. William_Bui_new

    William_Bui_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì đọc cái câu:
    "Và những chàng trai thật thà tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ bằng một nửa anh thôi"
    Là thấy xuất sắc rồi!!!

    Romantic Man-William Bui
  6. Blue_Prince

    Blue_Prince Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Sao moi nguoi lai doi dau voi William Bui the.
    Tui thay day la 1 bai tho rat hay cung nhu van de ma WB phan anh, it nguoi doc tho qua'.
    Tui ung ho WB nhieu nhieu.

    Blue_Prince
  7. William_Bui_new

    William_Bui_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Blue_Prince vì đã ủng hộ mình nha.Rất hân hạnh được làm quen!!!

    Romantic Man-William Bui
  8. LightHouseHN

    LightHouseHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mình không khoái thơ lắm.
    Thơ thơ thẩn thẩn làm bẩn tâm hồn. Sorry...
    Never say never again !
  9. Blue_Prince

    Blue_Prince Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Be nice please sao moi nguoi noi xau tho* nhieu vay. La ky that day, bao nhieu nguoi me^ tho* dau het rui ma toan nhung nguoi nay vao doc nhi.

    Blue_Prince
  10. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chuyển vào Thi ca
    [​IMG]

Chia sẻ trang này